1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

chào các bác, em là con gái thì có dược chơi guitar ko ạ?

Chủ đề trong 'Nhạc cổ điển' bởi meonhocdangyeu, 01/04/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. wee_wee_love

    wee_wee_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2003
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Sao nói cô giáo như vậy? hic. Trò muốn học thật mà!
    Cô giáo đâu roài????
  2. meonhocdangyeu

    meonhocdangyeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2004
    Bài viết:
    3.337
    Đã được thích:
    0
    gửi Gl!
    học guitar cùng tui ko? học vào buổi chiều , o truờng sư phạm nhạc họa. ko phải guitar dộc tấu vì học nó lâu lắm, nếu co nhu cầu thì message lai nhá!
  3. meonhocdangyeu

    meonhocdangyeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2004
    Bài viết:
    3.337
    Đã được thích:
    0
    gửi wee_wee_love !
    tui ko dạy dc bạn dâu , tôi chỉ biết chỗ học thôi! có muốn di học thì` send nhe'', à học buổi chiều , ko phải guitar cổ diển
  4. robbger

    robbger Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    1.094
    Đã được thích:
    0
    Tên chủ đề và nội dung chẳng ăn nhập gì với nhau cả!!!! Tra lòi cho câu hỏi của chủ đề : Con gái được chơi guitar nhưng không nên, vì làm sao thì về hỏi mẹ ấy.
    Free your body and soul
    Unfold your powerful wings
    Climb up the highest mountains
    Kick your feet up in the air
    You may now live forever
    Or return to this earth
    Unless you feel good where you are!
  5. freeheart

    freeheart Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    963
    Đã được thích:
    0
    hờ hờ, mẹ tớ thì ko chơi ghi ta, nhưng mẹ vợ tớ lại chơi. Biết hỏi mẹ nào bây giờ
    Ơ, thế ko phải meonhocdangyeu dạy ah. Hic
    Có đôi khi trên đường đời tấp nập
    Ta vô tình đi lướt qua nhau
    Bước lơ đãng chẳng ngờ đang để mất
    Một tâm hồn ta đã đợi từ lâu.
  6. robbger

    robbger Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    1.094
    Đã được thích:
    0
    Dạ hỏi mẹ mìn ạ!!!
    Con gái chơi mấy thứ nhạc cụ là lười lắm ạ, phải dành thời gian cho tập luyện và còn khoản giữ gìn bàn tay ngọc ngà, rách việc lắm ạ!!! Thận trong với vợ là nhạc công nhé các bác
    Free your body and soul
    Unfold your powerful wings
    Climb up the highest mountains
    Kick your feet up in the air
    You may now live forever
    Or return to this earth
    Unless you feel good where you are!
  7. adonix

    adonix Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng muốn học Ghitar. cổ điển hay gì khác cũng được. Vào buổi chiều cũng chẳng sao. Miễn sao là học phí không cao và không phải vác đàn đi là được. Có thể liên hệ với ai vào lúc nào không ạ?
  8. hacmieu

    hacmieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2003
    Bài viết:
    276
    Đã được thích:
    0
    Nhầm thế nào chứ. Hobby thì lười thế nào được. Chuyên nghiệp thì may ra cậu a.
    ________________________________________
    kiếm tìm 1sao hị hị
    B============D
  9. gl

    gl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2003
    Bài viết:
    917
    Đã được thích:
    0
    Xa quá xá cà xa, mà học có mất tiền ko vậy
    I ain't nothing but the Blues
    If I could reach the stars,Pull one down for you,Shine it on your heartSo you could see the truth:That this love I have insideIs everything it seems.But for now I fin***'s only in my dreams.
  10. robbger

    robbger Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    1.094
    Đã được thích:
    0
    Chẳng biết đưọc, có lẽ do ác cảm của mình với 2 con bạn chơi Guitar và Piano, 2 đứa lười kinh dị, chúng nó cứ như vua chúa, mà đấy mới chỉ là chơi cho vui....

Chia sẻ trang này