1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CHÀO CÁC BÁC HÀNG XÓM

Chủ đề trong 'Quảng Bình' bởi hoathuytien, 03/01/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hoathuytien

    hoathuytien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    CHÀO CÁC BÁC HÀNG XÓM

    Em xin chào các bác ,thế là lại có thêm hàng xóm mới rồi, vui thật, em rất mong là chúng ta sẽ là hàng xóm tốt của nhau các bác nhé
  2. robedan

    robedan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    Xin chào bạn "ấy", hì hì..bạn hàng xóm ơi...mình vui quá! mình share cho bạn nhé! hì..hì..
  3. thatwhy

    thatwhy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    3.842
    Đã được thích:
    1
    Con bé đã sang đến đây rồi á ? Nhanh thật !

    that's why


  4. robedan

    robedan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    Bé hoathuytien ơi, cục cưng dễ thương của box Quảng Bình ơi, em qua chào mấy anh rùi trốn đi đâu rùi, bắt mấy anh tìm hoài à. Mau ra đây anh noái cái này nghe coai.
  5. hoathuytien

    hoathuytien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Dạ em đây ạ, tại dạo này bận quá mà , em vừa mới thi học kì xong bây giờ mới có thời gian ạ hihi
    To robedan: anh định nói gì vậy? em qua bên này rùi nè
    To thatwhy: em mà là bé con hả anh? lớn thế này rùi mà
  6. robedan

    robedan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    Ui trời ui...đúng là "đoá Thuỷ Tiên thơm ngát mùi hương". Ư..Thơm quá! thơm nè! thơm nè!...
    Thuỷ tiên à, từ từ cho anh bình tĩnh rùi anh noái nhé, em cứ hỏi dồn dập vậy.... Thế em từ hành tinh nào đến vậy, sao lại lạc vào chốn mê cung này. Đây là nhà của em đó, em có thích không. Nếu thích thì cứ ở lại, anh không làm như lúc nãy nữa đâu.
  7. nhatle

    nhatle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2003
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    he he.
    Nhìn Robedan tán gái giỏi chưa kìa. Eo ơi, chết khiếp luôn đó.
    Không biết tui có được trở thành hàng xóm của các Bác không vậy? Nếu được thì tui xin hân hạnh
    CúnLợn
  8. hoathuytien

    hoathuytien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    To robedan: ơ thế đây cũng là nhà của em hả? lạ nhỉ thế mà em ko biết .hành tinh của em là HẢI DƯƠNG tại một lần đi tìm con cún nhỏ của em nên bị lạc vô đây mà, thấy ở đây vừa lạ lại hay hay nên em ghé chơi chút thôi ạ ,m có làm phiền ai ko ạ?
    To nhatle: em rất vui ạ, đã là hàng xóm thì ai mà chẳng là hàng xóm hả anh ko cần phải như vậy đâu ạ
  9. robedan

    robedan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    Có gì đâu mà phiền, à mà em đã có bao giờ ra Quảng Bình chưa? khi nào ra thì liên lạc với tụi anh, mọi thành viên trong box này sẽ tập trung lại và dẫn em đi chơi, đi ăn kem, đi uống cà phê, đi ăn bánh bèo, bánh lọc, cháo lươn, cháo lưỡi heo, v..v..em có thích không?. mà lúc đó nhớ đem đặc xản Hải Dương cho tụi anh "ngấu nghiến" với nhé,các loại bánh cốm chẳng hạn...
  10. tenquadep

    tenquadep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    2.098
    Đã được thích:
    0
    Hoathuytien@ à, anhchỉ muốn qua đây để thiết lập aun hệ ngoại giao thôi mà, em làm gì phải đi trước để cảnh báo anh thế? Đi đâu cũng bị em theo dõi cả, huhu, tụ do của tôi đâu rồiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii.........................
    NHỚ EM NHIỀU, NHƯNG CHẲNG NÓI (Vì anh bị câm!)
    NÓI RA NHIỀU, CŨNG VẬY THÔI (Tại em bị điếc!)
    Tại sao chúng ta không bao giờ biết những gì mình có cho đến khi nó mất đi?

Chia sẻ trang này