Cach day 10 nam toi song o An giang .phai noi la que huong An giang rat dep, moi nguoi song than thien va hien hoa. sau nhieu nam song tren dat Uc. long toi luon nho ve xu so than yeu noi do da chat chua trong toi rat nhieu ky niem. thoi gian khong the phai nhoa theo nam thang.[ mong cac ban hay email dthd2003@yahoo.com.au
Ủa? Bạn mới vào lâu rồi sao ko có ai đón hít vậy? Thôi kệ, trễ còn hơn ko, hân hoan chào đón bạn tham gia cùng tụi mình há. Sinh ra ở An Giang. Lớn lên ở An Giang. Hy sinh (hay đền tội nhỉ ???) ở đâu thì chưa biết.
hh_nguyen không nói chuyện gì với khách à ! Chu choa, tưởng tượng xem : Có ông khách đến chơi, chào hỏi xong, rồi làm gì nữa, không mời nước à ? không hỏi quê quán à ? không hỏi người yêu của bạn là ai và có đẹp không à? Tớ thấy hai người chào xong rồi thì mạnh ai nấy đắm chìm trong suy tư (chắc ngẫm nghĩ sự đời hay vận mệnh nước non gì đấy) Tre xanh Việt Nam
Thế dthd, còn nhớ kỷ niệm nào nhất về An Giang. Bây giờ An Giang đổi mới nhiều lắm. Bạn về chắc không nhận ra đâu. Tre xanh Việt Nam
hêy ông hh_nguyen cung qua đây rùi à hehe, chào bà kon cũ!!! chào hết trơn các bác trên An Giang này hehe! bighero
Hôm Tết,kitty có dịp đến Long Xuyên,thật là thích,đi hết các đường lớn ở LX,chẳng biết từ bao giờ,Kitty rất thích Long Xuyên,chắc có lẽ được quen nhiều bạn bè ở đấy nên bao giờ cũng mong được đến LX.Hiện tại thì ko đi đến được.Nếu có thời gian,Kitty sẽ đến LX,ngồi uống nước bên hồ Nguyễn DU,di dạo xung quanh các đường phố lớn,ghé dịch vụ net SV2000 thăm những người quen! dễ thương wá nhể
Tớ chỉ thích ngồi quán cà phê Ngọc Phụng (trên lầu, sát mé đường) nghe nhạc và ngắm dòng người qua lại. Tre xanh Việt Nam