chào các bạn tuổi tuất! Thạt là trùng hợp, mình cũng vừa tròn 24 tuổi, nên vừa thấy chủ đề của bạn là mình tham gia ngay chúc mọi người một năm mới nhiều sức khoẻ và hạnh phúc Dã quì
mình nghe người ta nói "yêu là khổ" vậy mà năm mới bạn ahoo chúc bọn mình "yêu nhiều"...huhu....chắc bạn không muốn khổ cả một thế hệ"tuổi tuất" chúng mình chứ nhưng dù sao cũng xin chân thành cám ơn bạn đã có lời chúc này...hihi...vì dù biết rằng yêu là khổ nhưng người ta vẫn cứ...yêu hihi...do đó lời chúc của bạn thì.... thôi nhường cho các bạn kết luận đó Mình cũng xin chúc mọi người năm mới nhiều sức khoẻ, hạnh phúc và vạn sự như ý Dã quì
Thế là năm nay đã hai mươi bốn tuổi rồi, cũng nhiều tuổi rồi chứ bộ, vậy mà cứ nghĩ mình còn trẻ lắm. Nói là thuộc thế hệ 8X thì tưởng còn trẻ lắm nhưng nhìn lại con số 24 thì bắt đầu thấy lo lo. Những việc quan trọng năm vừa rồi mình đã làm được rồi, năm nay chỉ còn mỗi một việc phải lo là đi tìm một nửa của mình Chúc tất cả chúng ta: Năm mới nhiều tiền Tình đẹp như tiên Sức khoẻ vô biên Công danh thẳng tiến
hehe...mình cũng giống như bạn hanah82 việc quan trọng nhất của mình bây giờ là đi tìm nửa kia....nhưng hình như mình cảm thấy khó quá...vì từng bị thất vọng rồi....nên bây giờ lại sợ chúc các bạn may mắn hơn mình....ai tìm được thì báo tin cho mọi người biết nhé Dã quì
Nhâm Tuất, có một ông anh Canh Tuất, có bà ngoại cũng sinh vào năm Nhâm Tuất, chuẩn bị cưới một ông chồng cũng Nhâm Tuất có một đứa bạn tên Tuất, dự định năm nay cho ra đời một cún con Bính Tuất.