1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chào các bạn

Chủ đề trong '1984 Hải Phòng' bởi nguyenvietbach, 18/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguyenvietbach

    nguyenvietbach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    2.889
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn

    Hôm nay tớ thấy giật mình khi biết cái nick nguyenvietbach của mình được ai đó mở ra.Và còn ngạc nhiên hơn khi thấy các chức năng khác của một Mod vẫn còn mặc dù tớ không làm Mod nữaNhân tiện sự kiện này tớ cũng muốn post một bài.Đã lâu lắm rồi tớ không post bài ở box mình vì trong thời gian qua tớ cũng ít online và cũng không dùng nick này nữa.Tớ thấy box mình dạo này có nhiều cái mới lắm đông thành viên hơn này nhiều bài viết mỗi ngày hơn nhưng có một điều gì đó tớ thấy ở các bạn những người bạn rất thân thiết của tớ.
    Người đầu tiên mà tớ muốn nói đến là Girlyeumautim@.
    Girl ơi tớ thật sự khong biết ấy đang gặp chuyện gì đọc bài của ấy viết trong topic của sabaga tớ không hiểu tại sao lại là
    "Tao đã cố gắng hết mình vì 84 rồi nhưng nó không đền đáp được những gì tao mong muốn" Girl ơi tại sao lại thế cậu có còn nhớ cái hồi mà chỉ có tớ và cậu vào đây post bài không.Cậu không nhớ hồi đấy cái duy nhất mà tớ và cậu mong muốn ở cái 84Hp này là gì à.Chẳng phải hồi đó cậu,tớ đều mong sao cho 84 ngày càng có đông thành viên,ngày càng nhiều người vào post bài,chỉ cần như vậy là tớ và cậu đều cảm thấy vui rồi và tớ cũng sẽ nhớ mãi cái hồi đó.Cậu có biết đối với tớ điều tớ cảm thấy vui nhất khi vào mạng TTVN là gì không,đó là tớ có được những người bạn những người bạn trên mạng nhưng còn than thiết hơn cả những người khác,tớ đã thầm cảm ơn TTVN đã mang lại cho tớ những người bạn rất đáng yêu,những tình bạn chân thành mà có lẽ sẽ chẳng bao giờ tớ quên được.Hải phòng là nơi mà tớ cảm thấy rất thân thuộc và rất thoải mái mỗi khi được đến đó vì ở đó tớ có những người bạn rất dễ thương mà nếu kô có TTVN thì chắc chẳng bao giờ tớ có được những người bạn đó.
    Girl ơi đừng bao giờ nghĩ đến điều đó đôi khi chúng ta làm những việc mà chẳng hề nghĩ đến mình làm cái đó cho ai chỉ biết một điều mình yêu thích nó và mình làm việc đó vì niềm yêu thích của mình làm cho các bạn của mình và cũng làm cho chính bản thân mình rồi đến một lúc nào đó mình sẽ nhận ra cái mà nó đem lại cho mình còn lớn lao hơn rất nhiều so với những cái mà mình nghĩ tới.Girl ạ hãy cố gắng lên nhé girltim@ của 3 tháng trước cũng chỉ là girltim@ của ngày hôm nay thôi có khác chăng chỉ là girl@ tím hôm nay đang muốn trốn tránh một sự thật mà thôi Girltim@ mãi mãi vẫn là Girltim@ mà thôi đừng cố mất công kiếm tìm làm chi hãy sống như những gì mình đã có và đừng bao giờ ngoảnh mặt lại nhìn quá khứ tươi đẹp khi mà trước mắt mình còn quá nhiều khó khăn.
    Girl ơi hãy cố lên nào! Hè này sẽ gặp lại mọi người nhất định mà.


    Tạm biệt các bạn.

    Được xuongca311 sửa chữa / chuyển vào 17:51 ngày 25/04/2003

    Được xuongca311 sửa chữa / chuyển vào 14:40 ngày 05/05/2003
  2. nguyenvietbach

    nguyenvietbach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    2.889
    Đã được thích:
    0
    Người thứ hai mà tớ muốn nói đến là ROBINHOG@
    Nói thật nhé tớ cũng chưa tiếp xúc với cậu nhiều nên cũng không hiểu nhiều về con người cậu nhưng qua những lần đầu tiếp xúc tớ thấy cậu là một người rất nhiệt tình hăng say trong công việc và còn hơi nhut nhát.
    Dạo này tớ cũng chẳng hiểu cậu làm sao cả cứ thấy gặp cậu là cậu kêu chán thôi,và tớ thấy nhiệt huyết của cậu với 84 HP cũng không bằng ngày trước tớ cảm thấy cậu có một tâm sự gì đó và cậu cũng đang đánh mất dần chính bản thân mình đấy HOD@ ạ.
    Đừng như vậy chứ cậu là Mod cậu phải đem sự nhiệt tình của mình ra cho mọi người biết cho các thành viên khác biết và để cho họ thấy được điều đó cậu đừng mang đến những tâm trạng buồn phiền vào những bài viết đừng làm như vậy chứ.
    Những điều tớ nói có thể không hoàn toàn chính xác nhưng đó thật sự là những điều mà tớ nói thật lòng tất cả cũng chỉ vì muốn cho các cậu luôn luôn vui vẻ thôi.Các cậu có biết nhìn thấy bạn của mình buồn phiền mà khôn giúp gì được thật sự nó khó như thế nào không.Các cậu buồn chúng tớ cũng buồn lắm nhưng lại không biết làm thế nào để chia sẻ cùng các cậu.
    Các cậu ơi đây là TTVN đây là 84 HP nơi đây chúng ta đã gặp nhau và đã là bạn của nhau và những người khác cũng sẽ như vậy chúng ta những người đến trước có trách nhiệm gìn giữ nó và giúp đỡ những người khác cũng làm được điều mà chúng ra đã làm phải không.
    Mọi người đừng như vậy nữa nhé Hod ơi cố lên nhé chuyện gì thì cũng sẽ qua thôi mà.
    Tớ cũng chẳng làm gì giúp được box mình trong thời gian này chỉ có thể nói một vài điều động viên mọi người thôi và có lẽ cũng sẽ rất lâu nữa tớ mới lại post bài ở đây nhưng tớ sẽ không bao giờ quên 84 đâu.Tớ sẽ cố gắng hết mình để thực hiện điều mà tớ mong muốn và cũng để có thể sớm quay lại với các bạn.
    Chúc mọi người sức khoẻ may mắn và hãy cố gắng vì một 84 Hải Phòng ngày càng hoàn thiện hơn nhé

    Tạm biệt các bạn.
  3. sabaga

    sabaga Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    4.420
    Đã được thích:
    25
    Đọc xong ! Thấy bách nói nhiều , nói dài thì cuối cùng cũng chốt lại một câu , Bach cũng như tớ , đều mong muốn sự nhiệt tình của các bạn . Chúng ta làm cái này đâu có được cái gì , đúng không nào , tất cả chỉ là vì niềm yêu thích , cái gì thì cũng có lúc thế này thế khác , quan trọng là mình đi qua nó như thế nào !
  4. usa11_9_2001

    usa11_9_2001 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    4.221
    Đã được thích:
    5
    sao thằng nào xoá bài của tao rồi , bệnh cũ tái phát hả sabaga
    Tôi xoá bài của ông đấy , bài trả lời gì mà có mỗi chữ hay
    Được RO BIN HOOD sửa chữa / chuyển vào 19:24 ngày 21/04/2003
    Mày làm như là tao lúc nào cũng xoá bài mày đấy ! Câu bài còn lắm chuyện !
    Được sabaga sửa chữa / chuyển vào 09:51 ngày 24/04/2003
  5. chienbinh_codai

    chienbinh_codai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/09/2002
    Bài viết:
    1.352
    Đã được thích:
    0
    Vậy hiện tại thì những ai ko vừa ý và ko vừa ý vì cái gì ?
    Nói ra thì mọi người mới có thể biết mà giúp chứ phải ko !
    Nhưng thật sự phải nói thì hình như còn điều gì để phàn nàn chứ ?
    Có lẽ họ đang rơi vào tâm trạng của tất cả những người đang ôn thi mà thôi ! Đó cũng là một sức ép đấy chứ !
    NONE
  6. RO_BIN_HOOD_new

    RO_BIN_HOOD_new Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/03/2002
    Bài viết:
    957
    Đã được thích:
    1
    Cảm ơn Bách vì những lời chân thành này , tớ vẫn như trước đây thôi nhưng thời gian gần đây có nhiều chuyện xảy quá nên có ảnh hưởng tí chút .Mọi chuyện rồi sẽ đâu vào đấy cả thôi cậu cứ yên tâm
    Nothing.........
  7. haykhocnhe

    haykhocnhe Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    chuyện iu đương hả hood?
    không chat chit ở đây người yêu nhá
    Được RO BIN HOOD sửa chữa / chuyển vào 17:51 ngày 22/04/2003
  8. girlyeumautim

    girlyeumautim Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    3.911
    Đã được thích:
    4
    Hê' lu mọi người, 1 tuần ko onlinen, nhớ mọi người đến phát điên phát dại rồi nè,
    Hic hic.....đọc bài của bách, thực sự girl rất cảm động, cậu đúng là Bách mà tớ đã từng quen, luôn xuất hiện vào những lúc gay go nhất (đặc biệt là những lúc tớ có chuyện). XIn lỗi vì đã làm cậu thất vọng, đúng là dạo này tớ gặp chuyện nên cũng hơi bi quan 1 chút. Tớ cũng sẽ nhớ mãi cái khoảng thời gian tớ và cậu đơn thương độc mã vực box 84 sống dậy, khoảng thời gian đó thật vui phải ko? Lúc đó chúng ta làm mà ko biết có kết quả gì ko, nhưng chúng ta vẫn làm, tớ cũng ko hiểu dạo này tớ thế nào nữa, rtự dưng chán chường. Cũng có thể là do 1 số thành viên mới gửi tin nhắn nói với tớ rằng box mình thật chán, rồi là ko có topic hay, v...v......ngay cả 1 số thành viên cũ trụ cột cũng càng ngày càng phá phách, có lẽ vì vậy mà tớ nản. Thực sự tớ làm gì cho box tớ đều ko mong được đền đáp, tớ nói vậy chỉ vì tớ thất vọng vì mọi người mà thôi, mọi người trong box dần mất đi sự nhiệt tình, đã thế lại có những hành động gần như là phá box nữa, thật sự tớ rất buồn về những hành động của các bạn ấy
    Tớ chẳng hề trốn tránh sự thực nào cả, tớ chỉ chán chường vì cái sự thực đó mà thôi.
    Nhưng thôi, mọi người cứ yên tâm, giờ đây girl tím lại là girl tím thôi, thời gian khó khăn đã qua rồi mà. Nhưng girl chỉ mong mọi người hãy hành động đi, chứ đừng chỉ nói ko như vậy. Okie?

    If there's nothing missing in my life then why do these tears come at night
  9. sabaga

    sabaga Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    4.420
    Đã được thích:
    25
    Nói không hiểu gì cả ! Bỏ qua cai thời hai đứa chúng mình ấy đi , mấy giờ rùi còn ngồi mà hoài niệm ! Quan trọng bây giờ không phải là đùn đẩy nhau , ai làm đi , tớ bận , mà là tìm được sự nhất trí chung , bỏ qua mấy cái " chơi " lại người kkhác kiểu trẻ con đi .
  10. chienbinh_codai

    chienbinh_codai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/09/2002
    Bài viết:
    1.352
    Đã được thích:
    0
    Girlyeumautim : Hê' lu mọi người, 1 tuần ko onlinen, nhớ mọi người đến phát điên phát dại rồi nè
    _________________________________
    Thực tế đấy ! Ai bảo là chán nản hả ! Chắc là quá khứ mà thôi !
    Còn tất nhiên , phải có những " lời phàn nàn " cho các MOD thì mỗi BOX mới thực sự phát triển , ko thể cái gì cũng suôn sẻ được hết ! Và cũng chính vì thế mà 84HP ko chỉ có 1 MOD ! Và cũng ko phải các MOD sẽ " làm lên vấn đề " ! ...........
    NONE

Chia sẻ trang này