1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chào các iem yêu của anh!

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi queen-of-roses, 05/09/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. queen-of-roses

    queen-of-roses Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/08/2001
    Bài viết:
    794
    Đã được thích:
    0
    Chào các iem yêu của anh!

    Các em yêu của anh,

    Lâu quá rồi không được thấy các iem, lòng anh buồn kinh khủng. Anh nhớ iem hồngtím, huyềntrang quá.

    Các em yêu cảu anh có khoẻ không? thằng Thundervn nó đã bắt nạt bọn em chưa, anh vừa cảnh cáo nó tội vi phạm giới. Mà nghĩ thằng đấy cũng láo, anh mới lơ là các iem một chút là nó dzô vào liền, mất dạy.

    Yêu các iem quá!
    Hôn mỗi em 1 phát nào.

    Tomorrow never dies
  2. thundervn2001

    thundervn2001 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    1.494
    Đã được thích:
    0
    hehhehhe, chú iem, làm vại cái nhểy
    Nhớ ngày nào anh với chú ngồi với nhau ngắm cảnh ở Lệ Mật mà nhanh thật, đã 2 tháng rồi, kekkeke, chú lại mắc bệnh hoài niệm rồi, bi giờ nhìn thực tế bi giờ đi.
    ối, các đồng bào ơi, có Topic củ chuối này, nhìn cái Title đã rồi, vào cho chú này bầm dập đi đồng bào ơi.
  3. queen-of-roses

    queen-of-roses Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/08/2001
    Bài viết:
    794
    Đã được thích:
    0
    Chú Thunder hay thật, chú nói thế chẳng quá anh em mình tò te với nhau hử. Chú làm vậy, chị em lại tưởng anh cũng Gay như chú, sợ mà chạy mất...anh lại phải về với bu già nhà anh thì chết.
    Các em yêu đừng nghe lời thằng này, anh xin đính chính lại là nó rủ anh đi, nhưng anh đã từ chối, thực..hồi đó nghĩ sẽ rủ được em Hồngtím đi, buồn wé,
    Hồngtím em yêu oi, em ở nơi mô?
    Tomorrow never dies
  4. thundervn2001

    thundervn2001 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    1.494
    Đã được thích:
    0
    Chú bé ngang tàng nhứt 8X, kekkeke, chú iem, nhớn mà vẫn e thẹn, chỉ to còi thì suốt ngày ở với bu là đúng rồi. Chú nhớ iem Hongtim ở đâu đâu làm giề, chú càng nói anh càng thấy chú kém, có mắt mà không thấy...., kekekke, về nhà chăn gà hoặc đi học đi, năm nay thi Đại Học đấy, kekeke.
    Định rủ chú đi cho chú đỡ bệnh 7 love nhưng chợt nhớ chú chưa đủ tuổi
  5. queen-of-roses

    queen-of-roses Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/08/2001
    Bài viết:
    794
    Đã được thích:
    0
    anh thấy chán chú, chú cũng nên biết lượng sức mình chớ, chu đấu với anh thì chỉ có toi sớm.
    Chú lôi ở đâu ra cái suy nghĩ rằng anh là loại 8X đít ranh nhỉ? chú đã bao giờ đi đánh cầu lông, đá bóng cùng anhc hị em ở đây chưa mà già mồn thế, có khi chú là 8X ý nhể?
    Để anh nói chú nghe, anh mày đây cũng đã 30 tuổi xuân rồi, cái gì cũng qua rồi, chỉ tội chưa gặp thằng nào chuối như chú em. Thì chú cứ nói với anh 1 câu là chú yêu thầm nhớ trộm em Hồng tím, nhưng ko dám thổ lộ, thay vì tán tỉnh em ý thì chú lại chửi bới em ý. Anht hật chán chú, thôi, tình huynh đệ hơn cả, anh nhường chú em Hồng tím, chú đã thấy vui chưa nào?
    Tomorrow never dies
  6. thundervn2001

    thundervn2001 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    1.494
    Đã được thích:
    0
    Chú iem đúng là láu thật, ai mà mới vào đây cũng thấy chú iem da dáng fết, kekekke, nhân chứng vật chứng của chú đâu, anh có hơi bị nhiều đấy
    Mà chú nhường nhịn cái giề, thứ nhất là ko phải của chú, thứ hai là anh thích tự làm khắc sướng
    Chú đi lịnh chị em tí nấy nòng đi, rồi anh em mình cùng nhau thi đua chức ga lăng xăng, mà thế cho nó nhớn lên, cứ trẻ con mãi
  7. Coxuoc

    Coxuoc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Không Gay ,à lại có mũi tên chổng xuống, tên thì lại là tên con gái...Anti lão này thui không thì mấy anh 7x nhà mình bị dụ dỗ mất.
    Chúa nhầm chỉ một lần
    Sinh người, nhầm nhiều lần
    Nếu anh yêu em
    Không chút hoài nghi
    Em buồn
  8. queen-of-roses

    queen-of-roses Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/08/2001
    Bài viết:
    794
    Đã được thích:
    0
    Chú nói thế anh ko thấy vừa lòng chút nào, chẳng nhẽ chú coi chị em như là toys để chú thích thì tán cho vui, ko thì chê à. Anh nghĩ chú có suy nghĩ thế là khôgn được, phải thay đổi thôi. Chú phải biết rằng đàn bà là những sinh vật tuyệt vời nhất mà chúa đã ban tặng, họ đáng được trân trọng và giữ gìn.
    Thật với chú, chắc anh ko có nhiều thời gian tán tính loăng quăng như chú, anh thiết nghĩ tình cảm nó phải đi từ đáy lòng. Anh với chú chơi với nhau không phải là ít, ít ra chú cũng hiểu con người anh. Anh thấy chú mặn nồng với em HT thì nghĩ cho chú nên nhường bước, ai dè, chú lại mang em HT ra để nói là muốn hay không muốn. Chú nói thế là khôgn tôn trọng em HT rồi. Quả thật anh cũng có tình cảm với cô bé, nhưng có lẽ anh thuộc mô tuýp đàn ông kém tế nhị và lãng mạn nên đôi lúc không phải với em ý. Nhưng anh nghĩ một người thông minh như em ý sẽ hiểu được, nah nói thế, chú co đông ý kô?
    Tomorrow never dies
  9. queen-of-roses

    queen-of-roses Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/08/2001
    Bài viết:
    794
    Đã được thích:
    0
    Em cỏ xước thân yêu,
    Anh đã có lần giải thích với các iem yêu ở đây về nguồn ngốc cái mũi tên trỏ xuống, nghĩ cũng buồn là vì lúc đó em chưa sinh ra ở đây.
    Phiền em có thể change lại cho anh được kô
    nick: queen-of-roses
    pass: ngocbich
    phiền em đổi pass sang tên em cho anh, nếu có thể, anh có được hân hạnh làm quen với em ko vây?
    Tomorrow never dies
  10. thundervn2001

    thundervn2001 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    1.494
    Đã được thích:
    0
    Anh quý chú ở điểm này đấy, chú trẻ mà thi thoảng có nhận xét ra nhận xét fết Mà chú tạnh hẳn chuyện iem này nọ đi cho anh nhờ, anh bảo chú là trên này có bao nhiêu bông hoa đẹp, chú cứ vấn vương thế chỉ khổ chú thôi
    Chú chịu khó lịnh chị em lấy kinh nghiệm đi, để còn đi với anh, nói nhỏ chú biết là đàn ông con trai thời buổi mật ít ruồi nhiều này chịu nhiều thiệt thòi nắm, vớ được iem nào à ơi cho mấy câu nà xin chít ngay ý mà, chú đừng to còi nhé

Chia sẻ trang này