1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chào con ! Thiên thần của Mẹ

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi matmilot, 18/08/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. matmilot

    matmilot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    360
    Đã được thích:
    0
    Chào con ! Thiên thần của Mẹ

    Con yêu của Mẹ .

    Thực sự nãy giờ Mẹ đang run , đang khóc và đang rối bời .

    Mẹ vừa phát hiện là Mẹ có Con chỉ ít phút trước đây .

    Mẹ không biết phải làm sao ? Phải như thế nào nữa ?

    Mẹ phải làm gì đây ?

    Hiện giờ đầu óc Mẹ trống rỗng .

    Mẹ đang lo sợ , thực sự lo sợ .

    Mẹ không biết phải hành động như thế nào đây ?

    Nhưng con yêu à . Con yên tâm . Dù như thế nào đi chăng nữa , một ngày nào đó , con sẽ chào đời .

    Mẹ yêu con , thiên thần của Mẹ

    Hà nội 17/08/2008
  2. spicegirlss

    spicegirlss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2007
    Bài viết:
    975
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng nhé, dù tâm trạng của bạn có thế nào đi chăng nữa thì bạn đã có 1 niềm hạnh phúc bất tận đấy, hãy làm tất cả để chào đón thiên thần của bạn nhé. cố gắng và may mắn nhé.
  3. nhim2014

    nhim2014 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2008
    Bài viết:
    1.072
    Đã được thích:
    0
    Ko bít đây có phải là tâm trạng của chủ topic ko nhưng giống hệt với 1 blog mà mình đã từng đọc. Đúng lun cả từng câu từng chữ. Phải chăng những ng mẹ luôn có tâm trạng giống nhau???
  4. ngocthienanh

    ngocthienanh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/10/2007
    Bài viết:
    1.378
    Đã được thích:
    0
    Mắt mí lót là có phải là cô bé hôm chị Linhkhue đã gặp hôm ọp ẹp bên TVTY không nhỉ ?
    Không biết có phải sự thật hay không nhưng đứa trẻ là món quà quý giá nhất mà cuộc đời trao tặng cho mỗi người phụ nữ , hãy tận hưởng cảm giác hạnh phúc đó em ạ. Nếu là sự thật đừng chối bỏ nó ..
    Bé yêu ..yêu không này .
    [​IMG]
  5. matmilot

    matmilot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    360
    Đã được thích:
    0
    Chào con , tiểu xu
    Vừa lo sợ , Mẹ vừa lục lại những bài Mẹ đã viết , vì Mẹ nhớ Mẹ đã từng viết cho Con một bài . Và bây giờ , Mẹ có thể tự hào với Con một điều là dù như thế nào đi chăng nữa , Con xứng đáng được có mặt trên cõi đời này , và Mẹ sẽ là một bà Mẹ tốt nhất , Thiên thần của Mẹ ạ !
    Chào Con - Thiên Thần - hi vọng một ngày nào đó Con sẽ chào đời...
    Hôm nay , Mẹ ngồi đây viết cho con những dòng này bởi hôm trước , Mẹ cùng Bố đã đọc một bài viết nữa về phá thai và Mẹ thật sự thấy sợ hãi . Mẹ chợt nghĩ đến một ngày nào đó , lỡ Mẹ có Con
    Cho dù Con có sinh ra vào thời khắc nào đi chăng nữa thì Con cũng luôn là đứa bé được yêu thương. Cho dù trước đấy Bố không làm chủ được mình và Mẹ thì quá nông nổi và khờ dại hoặc do Bố Mẹ đã không có những hiểu biết đúng đắn về mọi chuyện . Nhưng Con đã có mặt tức Con không phải là đứa trẻ không ai cần mà chẳng qua là mọi người chưa kịp chuẩn bị để chào Con, một Thiên Thần. Con thơ ngây và trong sáng. Và Mẹ thì cần Con cho rất nhiều niềm hi vọng.
    Khi Con cất tiếng khóc rồi Con mỉm cười vào những ngày đầu tiên Con có mặt trên cõi đời này Mẹ sẽ thực sự hạnh phúc, rất hạnh phúc.
    Mọi người đều có cơ hội để thương yêu Con và Con cũng sẽ thế, Con sẽ yêu thương mọi người?
    Thậm chí kể khi Con lớn lên, Con là một đứa trẻ bình thường hay không xinh đẹp, Con tài giỏi hay khờ khạo. Thì điều quan trọng nhất là trái tim biết yêu thương. Mọi người sẽ tha thứ cho nhau khi người ta biết yêu thương nhau, bất kể Con sẽ phạm sai lầm thế nào. Và Con cũng sẽ tha thứ cho Bố Mẹ. Nếu như đã làm Con thương tổn vì sự khờ khạo, nông nổi bởi tuổi trẻ của mình.
    Rồi Con sẽ lớn lên từng ngày. Ngày Con bé, Bố Mẹ sẽ cho Con những gì tốt đẹp nhất. Khi Con vào cấp một có thể Con sẽ tủi vì Bố Mẹ không được giàu như chúng bạn, Con không được mặc đẹp như tụi nó. Khi Con lên cấp hai Con có thể không thích nói về Bố Mẹ, vì Bố Mẹ không là bác sĩ, kĩ sư. Nhưng khi Con lớn hơn chút nữa. Con có thể tự hào về tài sản lớn nhất của Con mà Con có là tình thương của Bố Mẹ dành cho Con, là chỗ dựa của Con.
    Con sẽ biết yêu thương mà không phân biệt, Con sẵn sàng nhận nỗi đau từ người khác để vơi bớt những ưu phiền từ họ và Con sẵn sàng tha thứ cho những ai làm tổn thương Con. Cho dù Con có hay không có Bố Mẹ ở bên. Cho dù Con nhận được yêu thương không bằng cay đắng. Thì Con vẫn tin những điều tốt đẹp là có thật.
    Con Hạnh Phúc thực sự vì có mặt trên cõi đời này, Con sẽ hạnh phúc bởi vì con được yêu thương và điều duy nhất để có được điều đó Con phải có một con tim ấm áp. Kể cả khi Con chỉ có Bố hoặc Con chỉ có Mẹ thì Con vẫn rất xứng đáng để nhận được những điều ấm áp nhất. Một Thiên Thần khác sẽ sưởi ấm Con bằng con tim biết hát của mình.
    Khi Con chào đời ngay bây giờ hay mai sau thì Con vẫn nằm trong tim của Mẹ. Con được tạo nên bởi Tình Yêu của Bố Mẹ .Có Con là điều thiêng liêng nhất nên Con không bao giờ được từ bỏ mạng sống của mình mà hãy sống vì những người Con yêu thương nhất .
    Còn là giọt máu của Mẹ . Bố con là người đàn ông Mẹ yêu , nên Mẹ sẽ rất tự hào vì Con , vì thế Con cũng hãy luôn tự hào rằng Con có mặt trên cõi đời này là vì Tình Yêu của Bố Mẹ đủ lớn để tạo ra Con . Và vì Bà Nội đã luôn ở bên cạnh Mẹ từ khi Thiên Thần của Mẹ còn chưa xuất hiện , nhưng Bà đã rất yêu Con là luôn dạy Mẹ , dặn dò Mẹ phải gìn giữ , chăm sóc Con .
    Bất kể Con ra đời trong hoàn cảnh thế nào thì cũng không một ai có quyền chối bỏ Con hay khinh khi Con. Con có quyền sống và hạnh phúc vào cái ngày Con từ bỏ đôi cánh thiên thần để trở thành một con người. Con là cả một tương lai và hi vọng.
    Một ngày nào đó Con sẽ đến được cõi đời này...
    Thiên Thần của Mẹ ! Bố Mẹ luôn yêu Con .
    18.10.07
  6. oonamioowada

    oonamioowada Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/11/2007
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    Chả hiểu là câu chuyện có thật không nữa, hay là câu chuyện hư cấu.
    Nhưng dù sao cũng không nên phá thai.
    Chuẩn bị cho 1 đứa bé ra đời trong hoàn cảnh bình thường đã có rất nhiều việc phải làm. Trong hoàn cảnh thụ động còn khó khăn hơn nữa. Nhưng không đến nỗi không làm đuwọc.
    Dù sao cũng xin chúc tất cả những ông bố bà mẹ chót lỡ vượt qua được mọi khó khăn.
  7. thongtin_laptop

    thongtin_laptop Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    517
    Đã được thích:
    0
    Truyện ấy mà ...
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  8. thuyhang182

    thuyhang182 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    11.250
    Đã được thích:
    0
    Chả biết là truyện hay thật chỉ thấy ghi kiểu nhật ký mà ngày tháng cứ lộn tùng fèo
  9. matmilot

    matmilot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    360
    Đã được thích:
    0
    Chào con , tiểu xu
    Vừa lo sợ , Mẹ vừa lục lại những bài Mẹ đã viết , vì Mẹ nhớ Mẹ đã từng viết cho Con một bài . Và bây giờ , Mẹ có thể tự hào với Con một điều là dù như thế nào đi chăng nữa , Con xứng đáng được có mặt trên cõi đời này , và Mẹ sẽ là một bà Mẹ tốt nhất , Thiên thần của Mẹ ạ !
    @thuyhang : sau đó là bài tớ viết năm ngoái trong blog của tớ , ngày tháng của bài viết đó là từ năm ngoái
  10. matmilot

    matmilot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    360
    Đã được thích:
    0
    @ngocthienanh : dạ , là Em chị ạ
    @thongtin_laptop : Cảm ơn Anh về những tấm hình

Chia sẻ trang này