1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chào con ! Thiên thần của Mẹ

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi matmilot, 18/08/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thongtin_laptop

    thongtin_laptop Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    517
    Đã được thích:
    0
    Con gái à! Lúc này mẹ thấy thật tệ, không phải vì ba con hay một ai đó làm mẹ thất vọng, mà là vì mẹ đang thật sự mất phương hướng.
    Mẹ không có niềm tin, động lực để sống tốt. Mẹ từng phạm sai lầm nhưng lại không thấy hối lỗi vì điều đó. Mẹ biết mình sai hết lần này đến lần khác nhưng mẹ vẫn trơ ra, làm cho người kia thấy ái ngại cho mẹ. Sao mẹ lại như vậy nhỉ?
    [​IMG]
    Mẹ vẫn còn có con gái, mẹ phải làm gương cho con gái nữa mà. Mẹ sẽ chỉ nghĩ đến con mà khác đi. Mẹ mong con gái lớn nhanh, biết nhiều, con gái yêu mẹ nhiều hơn nữa để lôi mẹ vực dậy. Đôi khi mẹ muốn khóc cho nhẹ người nhưng chẳng làm được. Từ lúc nào chẳng hay, mẹ trở thành một con người "tệ" ngoài sức tưởng tượng. Mẹ là một người vợ tồi, không muốn thương yêu, chăm sóc, hy sinh cho ba con. Không muốn sống chung như mọi người vợ vẫn làm cho người chồng họ thương yêu, hay họ cố gắng làm tốt thiên chức đó chỉ bởi vì họ đã chọn lựa và không muốn thay đổi nữa.
    Mẹ không làm được một người con dâu tốt, không phải vì mẹ không làm được, nhưng mẹ không muốn làm chỉ vì ba con không cho mẹ động lực và tình yêu để mẹ làm việc đó. Lúc trước, mẹ muốn duy trì cuộc hôn nhân, chỉ vì con, vì con cần một người cha thương yêu con như thế. Suốt thời gian sống trong ngôi nhà đó, khoảnh khắc mà mẹ thấy nhẹ nhàng, dễ chịu nhất là lúc mẹ nhìn thấy hai cha con vui đùa bên nhau.
    Mẹ biết ba con yêu con nhiều lắm, mẹ cũng biết ba con cũng thương yêu mẹ, nhưng cuộc sống đó không thể duy trì, vì ba và mẹ không thể sống hòa hợp. Lúc đầu, mẹ chọn ba con bởi vì ba con là người lúc nào cũng muốn ở bên mẹ, ngay cả khi những chuyện tồi tệ nhất xảy ra với mẹ ba con cũng muốn chia sẻ điều đó với mẹ. Nhưng tình yêu lạ lắm, mẹ muốn yêu người mẹ đang thương thôi mà mẹ cũng không làm được, có lẽ mẹ chưa gặp tình yêu thật sự trong đời bao giờ. Và tình yêu của ba dành cho mẹ cũng không còn nguyên vẹn như cái thuở ban đầu ấy.
    Chẳng còn điều gì níu giữ mẹ lại. Trong tình yêu, mẹ là một người ích kỷ. Khi yêu ai, mẹ chỉ muốn người đó tốt với mẹ, quan tâm chăm sóc, chiều chuộng cho riêng mẹ mà thôi. Và đổi lại mẹ cũng sẽ như vậy với người đó... Mẹ đang mải tìm niềm vui trong những cuộc vui, không phải những cuộc vui theo kiểu sa hoa, trác táng mà là những cuộc vui theo kiểu "bình thường" hơn. Chỉ gặp mặt, uống cà phê, trò chuyện, đôi khi uống với nhau vài ly bia, rồi rủ nhau đi hát karaoke, rồi nhảy với nhau vài điệu nhạc. Chỉ như vậy thôi nhưng mẹ thấy vui, thấy lòng nhẹ nhàng thoải mái, như trút được gánh nặng bấy lâu nay. Mẹ trải lòng ra hơn, mẹ hiểu cuộc sống không có gì là tuyệt đối, tình yêu không bao giờ là điều vĩnh cửu. Nghĩ cho người khác nhiều hơn mẹ sẽ nhận được nhiều hơn...
    Hiện tại là một món quà!
    Blog của ni ni [cafemuoi2009@yahoo.com]
  2. matmilot

    matmilot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    360
    Đã được thích:
    0
  3. matmilot

    matmilot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    360
    Đã được thích:
    0
    tiểu xu của mẹ .
    Mẹ đang rất đau lòng và lo sợ .
    Mẹ sợ Mẹ không đủ kiên định để giữ được con lại tiểu xu của Mẹ ạ .
    Mẹ chỉ muốn nói là : Mẹ yêu Con . Con yêu của Mẹ
    Dù Mẹ chỉ mới là một bà Mẹ trẻ 24 tuổi , nhưng Mẹ biết là Mẹ yêu Con và Mẹ sẽ cố gắng là một người Mẹ tốt nhất , Mẹ sẽ làm hết sức mình , Mẹ sẽ cố gắng hết sức để có thể giữ con lại bên Mẹ dù sự xuất hiện của Con nằm ngoài mong đợi của mọi người . Nhưng Con phải luôn ở bên Mẹ , và con phải động viên Mẹ nhé . Mẹ sợ rồi Mẹ lại không đủ dũng cảm , không đủ lập trường , không đủ ý chí , không đủ vững chắc , không đủ kiên định để giữ Con lại bên mình .
    Mẹ rất muốn giữ tiểu xu lại bên Mẹ . Nhưng dường như mọi thứ sao quá khó khăn thế này .
    Mẹ thương tiểu xu của Mẹ , mà mẹ cũng thương cả mẹ nữa . Bố con hỏi Mẹ là phải làm gì ? Thực sự , Mẹ không biết làm gì cả tiểu xu ạ . Mẹ cũng chưa dám tin , cũng chưa định hình được là mẹ sẽ có con . Mọi thứ dường như vượt quá tầm kiểm soát của Mẹ .
    Và dù tiểu xu của Mẹ là đứa bé không được mong đợi nhưng Mẹ thực sự thấy mình đã là một người Mẹ tốt khi ý nghĩ đầu tiên lúc vừa biết sự hiện diện của tiểu xu thì Mẹ đã nghĩ sẽ không bỏ tiểu xu của Mẹ
    Nhưng tiểu xu ơi . Mẹ có thể nói với ai ? Mẹ không thể nói điều này với bất kỳ ai được . Mẹ cũng không thể nói với Chúc - bạn thân của Mẹ . Và càng không thể nói với Bố .
    Mẹ và Bố đang có trục trặc , và nếu như Mẹ nói ý nghĩ đó của Mẹ ra , Mẹ sẽ bị Bố hiểu lầm . Dĩ nhiên Mẹ không quan trọng chuyện hiểu lầm bằng chuyện tiểu xu của Mẹ sẽ được có mặt chào đời cùng những thiên thần khác .
    Nhưng Mẹ thực sự rất đau lòng con ơi . Khi Mẹ nghĩ đến mọi người .
    Ông bà nội của tiểu xu : Không hoan nghênh và đồng ý cho Mẹ quen Bố nhưng Mẹ có nên hy vọng , dù chỉ là một hy vọng nhỏ nhoi là ông bà nội của con có hoanh nghênh con của Mẹ chào đời không ?
    Ông bà ngoại của tiểu xu : Mẹ tin là ông bà dù như thế nào đi chăng nữa thì Mẹ biết chắc một điều ông bà sẽ thương yêu tiểu xu của mẹ như đã từng yêu mẹ
    Các em của Mẹ : Có thể các dì sẽ không chấp nhận chuyện Mẹ có con , nhưng có sao đâu con nhỉ .Mẹ tin là khi thiên thần của Mẹ chào đời , các dì sẽ không ngừng yêu thương con vì tiểu xu của Mẹ sẽ rất ngoan , rất xinh , rất dễ thương .
    Có lẽ Mẹ hơi phiến diện khi nói về gia đình của Mẹ , nhưng Mẹ biết là mọi người sẽ chào đón con với tư cách là thành viên thứ 7 trong gia đình của ông bà ngoại . Nhưng điều mà Mẹ lo lắng nhất là gia đình của Bố và người Mẹ quan tâm nhất là Bố của Con , tiểu xu .
    Tiểu xu , thiên thần của Mẹ . Điều gì thì Mẹ không dám khẳng định . Nhưng Mẹ dám khẳng định với tiểu xu là chỉ có bố mẹ là người duy nhất thương yêu con cái vô đều kiện . Điều đó có nghĩa là dù bất ngờ , dù không may hay gì gì đi nữa thì Bố Mẹ luôn là người yêu thương tiểu xu xinh đẹp nhất .
    Mẹ không biết mọi người trong gia đình của Bố sẽ có thái độ gì khi đón nhận cái tin tiểu xu của Mẹ đã hiện diện , Mẹ không biết . Nhưng Mẹ sẽ hy vọng , một niềm hy vọng nhỏ nhoi là Bà Nội của con đã và đang là một người Mẹ , Bà Nội sẽ hiểu và thông cảm cho Mẹ , bởi Mẹ cũng là một người Mẹ . Nhưng Mẹ cũng không dám chắc chắn nhiều , bởi là một người Mẹ - Bà Nội luôn muốn những điều tốt đẹp nhất đến với con trai của mình - Bố tiểu xu nên có thể sẽ có nhiều điều xảy ra . Nhưng dù thế nào đi chăng nữa , Mẹ sẽ bảo vệ con tiểu xu ạ . Ông nội tiểu xu - Mẹ chưa được tiếp xúc nhiều , nhưng Mẹ tin rằng những người đàn ông sẽ liuôn xứng đáng là một người đàn ông , là một trụ cột vững chắc của gia đình nên có thể biết đâu Ông nội sẽ không khe khắt với tiểu xu của Mẹ ?
    Nhưng có lẽ , mọi mối quan tâm của Mẹ đều dồn vào cho Bố , con ạ .
    Bố con - là một người đàn ông còn trẻ .
    Và có một điều không thể bàn cãi , Bố kém tuổi Mẹ, điều đó đồng nghĩa với nhiều việc lắm tiểu xu ạ . Và cộng thêm tình yêu của Bố có với Mẹ là một tình yêu không nhiều , không lớn cho nên sẽ có rất nhiều điều xấu xảy ra . Mẹ sợ lắm , Mẹ sợ nếu như Bố bảo Mẹ phải bỏ tiểu xu của Mẹ , Mẹ phải làm gì đây ?
    Mẹ đã nói : Mẹ luôn bảo vệ tiểu xu . Mẹ yêu tiểu xu , Mẹ thương tiểu Xu . Và tiểu xu nằm trong bụng Mẹ , nên dĩ nhiên ở một khía cạnh nào đó , Mẹ là người có quyền quyết định . Nhưng mà thực tế thì Mẹ có rất ít sự chọn lựa tiểu xu ạ . Tiểu xu ngoan, tiểu xu thương . Tiểu xu yêu Mẹ không nào ? Vậy tiểu xu phải luôn truyền cho Mẹ niềm tin nhé .
    Thực ra cuộc sống có nhiều khó khăn không lường lắm tiểu xu của Mẹ ạ . Và Mẹ , chỉ là một bà mẹ trẻ 24 tuổi , Mẹ có thể nhìn thấy trước những khó khăn nhưng Mẹ chưa thể nào biết thực sự nó khó khăn đến mức độ nào .
    Vì tiểu xu của Mẹ , Mẹ có thể làm tất cả trong khả năng của mình để giữ tiểu xu lại bên Mẹ . Mẹ có thể bảo lưu một năm học , Mẹ có thể tự ra ngoài xã hội đi làm một thời gian dài nuôi tiểu xu . Mẹ có thể làm tất cả mọi thứ sao cho tiểu xu của Mẹ cũng được hạnh phúc như những thiên thần khác . Mẹ không quản . Mẹ có thể . Mẹ tin là chỉ cần Mẹ muốn , Mẹ quyết tâm , Mẹ có thể .
    Nhưng sao mọi thứ dường như cứ ngày càng vượt ra ngoài tầm kiểm soát của Mẹ ?
    Tiểu Xu ngoan . tiểu xu của Mẹ . Mẹ phải làm gì đây ?
    Mẹ yêu tiểu xu lắm .
    Mẹ yêu con , thiên thần à !
    Nhưng còn Bố con - người làm sao có thể hiểu rằng tình mẫu tử là thiêng liêng như thế nào nhỉ ? Dù con chưa ra đời , nhưng dù con chỉ là một giọt máu thì con cũng đã là một phần của Mẹ .
    Nhưng sao Mẹ lại khổ sở , khó khăn với quyết định của mình như thế này ? Mẹ sợ khi Mẹ nói quyết định của Mẹ ra , Bố con sẽ nghĩ hay là Mẹ muốn thế nên Mẹ đã cố tình ? Hay là vì Mẹ muốn níu kéo , muốn giữ lấy Bố nên Mẹ làm vậy ? Hay là vì Mẹ sợ mất Bố nên mới để chuyện này xảy ra ? Hay là ... ? Hay là .... ? Cả hàng ngàn cái suy nghĩ hay là đó về Mẹ . Mẹ sợ lắm tiểu xu ạ .
    Bố con sẽ không bao giờ hiểu một điều là tình cảm của Mẹ với Bố giờ đây đã khác rất nhiều . Mẹ yêu Bố - điều đó là sự thật nhưng Mẹ biết là Mẹ đã không còn niềm tin nơi Bố , Mẹ không dám hy vọng , cũng không tha thiết điều gì nữa , kể cả việc quay lại tiểu xu ạ . Cho nên lần vừa rồi Bố nói quay lại , Mẹ đã cân nhắc , đắn đo rất kỹ rồi mới đi đến quyết định là Bố sẽ phải suy nghĩ lại đề nghị đó của Bố và sẽ trả lời Mẹ sau khi Mẹ về lại Hà Nội - 1 tuần , Mẹ cho Bố là 1 tuần . Tại vì Bố của tiểu xu giờ đã khác lắm rồi , khác xa người đàn ông mà Mẹ đã gặp , đã yêu , đã tin tưởng ngày xưa . Và có lẽ lần gặp vừa rồi là lần mà Mẹ đã nhìn rõ nhất người đàn ông mình từng tha thiết yêu trong mấy năm trời . Và rồi Mẹ thất vọng . Bao lần thất vọng là bao lần cố với . Để rồi bao lần cố với là bao lần thất vọng . Thất vọng đến cùng cực . Nhưng cơ bản , Mẹ vẫn yêu và thương Bố con nhiều , và thương nhiều hơn là yêu . Nếu chỉ yêu thì sau bao nhiêu lần như vậy Mẹ chắc cũng không đủ dũng cảm bên cạnh Bố con đến tận bây giờ . Nhưng mà tiểu xu ơi . Mẹ nên làm gì đây ?
    Tiểu Xu của Mẹ ! Mẹ phải làm gì đây
    Bà ơi . Con nên làm gì đây ?
    Bà ơi . Hãy phù hộ độ trì cho con nhé Bà
    Bà ơi , con yêu bà
  4. oonamioowada

    oonamioowada Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/11/2007
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    Cách tốt nhất trong lúc này là tránh để xảy ra điều đó. Bây giờ thuốc tránh bán đầy rồi mà.....Không nên lo lắng nhiều sẽ dễ mắc bệnh.
  5. nhim2014

    nhim2014 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2008
    Bài viết:
    1.072
    Đã được thích:
    0
    Cs ko đơn giản và ko như ta mong muốn. Có con là 1 hp nhưng sinh con ra trong hoàn cảnh nào mới là quan trọng. Hãy để bé ddc chào đời trong tình yêu thương, sự chấp nhận của bố mẹ, ông bà, họ hàng, làng xóm... Nếu ko có được điều ấy thì sẽ là bất hạnh với bé.
    Ai cũng có sai lầm. Nhưng ko phải giữ bé lại là giải quyết được sai lầm đó.
    Nếu mọi thứ cho phép, nhất là tình yêu của 2 bạn, của bố mẹ 2 bạn thì nên giữ bé lại.
    Còn nếu ko.... Mình nghĩ, ai cũng bít nên làm ntn...
  6. tigerfire

    tigerfire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2007
    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    0
    Trong ty có những jây phút ko làm chủ được mình.Mọi chuyện cũng qa rồi đừng đào bới lại bạn ah.Chỉ là,nó là jọt máu của mình,nếu bạn đã từng đọc bài "Nhật kí của 1 đứa trẻ chưa được sinh ra",thì tôi dám chắc bạn sẽ có quyết định đúng đắn hơn.Những đứa con,là tài sản quý nhất của cuộc đời người phụ nữ,thật đau lòng khi mình phải chối bỏ nó.Đứa con sinh ra đôi khi sẽ làm cho mọi chuyện sẽ đc thuận hơn thì sao,1 khi sự đã rồi,thì hãy chấp nhận nó như 1 món qà mà cs mang lại.
  7. thongtin_laptop

    thongtin_laptop Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    517
    Đã được thích:
    0
    Bên ngoài thì ai cũng bảo vậy nhưng đứng trong hoàn cảnh đó, trong cuộc mới hiểu và biết mình cần làm gì.
  8. taibayvagio1

    taibayvagio1 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/01/2008
    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    0
    Chị link cho em bài viết này nhé
    http://www.hvtc.edu.vn/forum/index.php?s=5661c864adc8e48c4342e63de0c5f709&showtopic=6710&pid=74853&st=0&#entry74853
    Cố gắng lên em ...rồi mọi chuyện sẽ tốt đẹp vì bên mình có một thiên thần bé nhỏ đáng yêu như thế. Đó chính là nguồn lực động viên mình nỗ lực hơn trong cuộc sống

Chia sẻ trang này