Chào Đà Lạt mộng mơ! Mình ở Sài Gòn và chưa bao giờ đặt chân lên mảnh đất Đà lạt thơ mộng này. Mình thường mơ ước được ngắm nhìn vẻ rực rỡ của hoa Đà Lạt, được dạo chơi dưới thung lũng tình yêu và được chinh phục đỉnh núi LangBiang. Thế mà... Mình thấy mình ko có duyên với Đà Lạt hay sao ấy. Nhà mình ai cũng đến Đà Lạt ít nhất 1 lần rồi, còn mình, mổi lần có dịp mọi người đi Đà Lạt thì mình lại bận thi, khi lớp định tổ chức thì thường xuyên bị hủy bỏ do số người đăng kí đi ít quá. Không biết bao nhiêu lần mình bị hụt đi Đà Lạt rồi . Năm nay mình nhất định sẽ đến Đà Lạt, có thể là Tết này hoặc đến Hè, mình nhất quyết đi cho bằng được bởi vì mình rất yêu Đà Lạt. Các bạn Đà Lạt thân mến, hãy chào đón mình nhé, mình rất yêu mến các bạn và quê hương của các bạn. Hy vọng sẽ được các bạn giữa thành phố Hoa.
Dalat rất lý tuởng để nghĩ mát đấy, ở Sg ồn ào náo nhiệt thì bạn có ý địnnh lên tp Dalat là rất hay đấy,chúc bạn sẽ có được kỳ nghĩ vui thoải mái