1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chào đại hội, lên đuờng xuyên Việt mùa mưa bão - thành công trở về

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi superdancer, 23/02/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. VietNamForYou

    VietNamForYou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2006
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0

    (tiếp)
    Trên đường đi, nhờ "lộc" của Đại hội nên trời lúc nắng, lúc mưa còn anh em lúc khô, lúc ướt. Chả chụp được cái ảnh cảnh ...vật nào, mò mò tới TÂN KỲ thì chụp được cái ảnh này đây ( tớ còn chẳng buồn cởi áo mưa)
    [​IMG]
    Qua sông Lam, chụp được mỗi cái ảnh này ( qua sớm hơn khoảng 15 phút chắc chụp được cảnh mặt trời lặn )
    [​IMG]
    Tối tới Phố Châu, anhchinhs quan hệ được chỗ ngủ nhưng cách tận mấy chục cây số ... ở tận Đức Thọ...kệ..tới Đức Thọ ăn, ngủ. Hết một ngày.
    LONG WAVE
  2. little_che

    little_che Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    Hoan hô đồng chí Anhchinhs, thành viên chăm chỉ nhất nhóm BHA group. Vote cho đồng chí 5 phát luôn (thanks vụ khăn rằn ý mà, keke)
  3. VietNamForYou

    VietNamForYou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2006
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    (tiếp nhá)
    Ngày thứ hai: tớ mở mắt tỉnh dậy (5h sáng) thấy trong phòng chẳng có một ai, một mình một phòng rộng thênh thang, tự nhủ các bạn mình thật prồ, chắc đã dậy để chuẩn bị lên đường rồi đây. Ai dè! lò dò sang phòng bên cạnh thấy các chú nằm co quắp cả với nhau trong cái phòng bé tí, hỏi ra mới biết các chú nhà ta... sợ ma!!!hehe
    Vì đi xa dài ngày nên thật lắm đồ, bạn anhchinhs và bạn soido loay hoanh cả tiếng mới dọn xong đồ, buộc đồ để lên đường, ra tới trạm xăng lại loay hoay tháo đổ - đổ xăng - rồi lại buộc đồ .....đến là mất thời gian ( cũng may những ngày sau động tác tháo buộc thuần thục hơn nên chỉ mất có vài phút cho nội dung này)
    Từ Đức Thọ, đoàn chúng tôi phi ra Ngã ba Đồng Lộc, chà chà sáng sớm tinh mơ ( 7h) cảm giác thật khó tả, thời tiết hơi lành lạnh, chim chóc ríu rít, mấy chị thanh niên xung phong đang quét sân....không gian ở đây như trầm lại. Thắp hương, chụp ảnh - cả đoàn theo đường ...( đường tên gì nhỉ? quên mất rồi) - một nhánh của đường Trường Sơn năm xưa nhằm Hương Khê thẳng tiến. Đoạn đường này vừa bé lại vừa xóc, đi đau hết cả ...răng a! đây rồi đường Hồ Chí Minh đã hiện ra trước mắt, to đẹp, rộng thênh thang, thẳng tắp. Niềm vui chưa được bao lâu thì cả đoàn lại đỗ xe - lịch kịch cởi đồ - buộc đồ - vì ....trời mưa- Đúng là hưởng xái trận bóng của Đại hội hôm trước, mưa - mưa cứ rơi rơi.... cho đến khi đoàn tới địa danh Khe Gát - Phong Nha - Quảng Bình. Ơn trời! nhờ mưa nên không bị chú CA nào hỏi thăm về tốc độ cả.
    Buổi trưa ở Khe Gát, cả đoàn rúc vào một cái quán ( không tìm thấy ảnh cái quán này đâu cả); ngay lập tức toàn bộ hàng rào của quán biến thành nơi trưng hàng: nào áo mưa, nào khăn, nào bọc giầy....chưa kể một đống lù lù ba lô quần áo ướt sũng được tháo ra khỏi xe để ...đi thay dầu và đổ xăng. [r38)
    Quán này ăn cũng được, ông chủ là người ( chắc gốc Tây Nguyên) nên to đen và tóc xoăn tít, nhiều khách vào quán ngỡ ngàng nhìn chúng tôi và dò hỏi: " các anh ở đoàn khảo sát đường HCM àh?" ...."các anh đi bán cái gì đấy?!"
    Anh QUANGGIA bẩu: bọn này đi buôn muối...!
    Ăn xong, xăng dầu xong, xăng dự trữ xong, nhằm đường Hồ Chí Minh nhánh Tây thẳng tiến, trong đầu nghĩ: nếu tốt đẹp thì tối ngủ ở Khe Sanh, không thì ngủ trong rừng có sao đâu.!!!
    Thật tệ thay, đường HCM nhánh Tây quá đẹp, ông tròi cũng thương người nên không mưa; anh Quanggia bảo: bọn mày chẳng biết gì cả- Trường Sơn Đông mà mưa thì Trường Sơn Tây sẽ nắng - chẳng đi karaoke nên chẳng biết gì????!!!!!!!!
    Và cũng thật tệ thay!! Cảnh đẹp quá nên chẳng biết ...chụp như thế nào từ mấy cái máy ảnh phọt phẹt này .... đành phải chụp bằng mắt vậy.
    LONG WAVE
  4. VietNamForYou

    VietNamForYou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2006
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    (tiếp nè)
    - Khúc nhạc trên đường Tây Trường Sơn
    [​IMG]
    anhchinhs trông thế mà nhảy cao phết
    LONG WAVE
  5. doubleblue

    doubleblue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    531
    Đã được thích:
    0
    Các bác cho em hỏi chi phí sơ bộ cho chuyến đi này là bao nhiêu ạh?
  6. VietNamForYou

    VietNamForYou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2006
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Cái này cũng tuỳ bạn ạh! còn nhóm mình thì mỗi người hết khoảng 4 triệu.
    LONG WAVE
  7. VietNamForYou

    VietNamForYou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2006
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    (tiếp đây)
    Đoạn rừng này là nơi đoàn dừng lại ngắm cảnh đây
    [​IMG]
    Pha cà phê và uống trà hút thuốc đây, trông thấy anhchinhs vui vẻ không??? anh ta thấy cái cây (ở ảnh trên) rụng hết lá nên ra bón ...tý dinh dưỡng đấy.
    [​IMG]
    Ăn uống no nê rồi thì thế này đây...(nhà này rất hay: sáng thì ngắm cảnh rồi ngủ, đêm thì chạy, hix)
    [​IMG]
    Chuẩn bị bữa tối trên đường Trường Sơn Tây đây
    [​IMG]
    Bếp trưởng đây
    [​IMG]
    Tên này đang cầm bát mỳ mong được quả trứng trộn vào để xơi; ác thay trứng gà tươi đi xóc quá thành trứng gà lộn, hỏng cả chục trứng - phí hoài.
    [​IMG]
    Mấy em này cũng được nghỉ ngơi đây, đêm mới chiến.
    [​IMG]
    Ăn uống xong ở Tây Trường Sơn, 20h, đoàn xuất phát về Khe Sanh; Đêm ở Trường Sơn thật lắm muỗi và côn trùng; xe đang chạy mà vẫn vây khắp người và ghét nhất là chui vào lỗ tai kêu vo..vo. Ba ánh đèn pha xuyên màn đêm cũng là tiêu điểm cho bọn côn trùnh phi tới, đi có một đoạn mà phải lau kính tới mấy lần, hehe , cái kính đeo mắt mà cũng sát côn trùng quá..!
    LONG WAVE
    Được vietnamforyou sửa chữa / chuyển vào 11:12 ngày 20/07/2008
  8. soldierTX

    soldierTX Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    1.000
    Đã được thích:
    0
    Phóng sự hay quá! tiếp đi bạn Long ơi
    Trông cả nhóm bày đồ hàng trên đường HCM nhưng ko hiểu có phải ngủ đêm nào trên đường không nhỉ?
    Không biết ai sợ Ma thế??? hay là bác Quang già ??? Không thể! Bác Quang nhà ta chỉ cần hà hơi một cái rồi bật máy lửa thì chắc con Ma sẽ bị thiêu rụi vì hơi cồn rùi.
  9. VietNamForYou

    VietNamForYou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2006
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    (tiếp nhé)
    Đêm, khoảng 22h, đoàn về tới Khe Sanh, kết thúc đoạn đuờng Tây Trường Sơn lịch sử và đầy..muỗi.
    Sau khi lượn một vòng Khe Sanh, đoàn tập kết tại quán cháo gà cạnh bến xe, một đĩa thịt gà tú hụ được bầy ra, lần đầu tiên trong suốt chuyến đi rượu được rót tràn..à đầy ly ( rượu mơ anh Quanggia mang từ HN vào nên quý lắm...hehe), uống vì mục tiêu đầu tiên của chuyến đi đã hoàn thành..."lâu lâu lâu, người ta mới nhậu một lần, nhậu một lần người ta nhậu lâu lâu..." trong lúc mọi người uống, tui lượn tìm nhà nghỉ; chỗ dừng chân của đoàn cách chỗ nhậu chừng 50; bà chủ còn khá trẻ ( đang sống một mình ) hix - đoạn này hay đây, kể sau vì liên quan đến anh Quanggia.
    Đi có một tẹo, quay lại đã thấy đĩa thịt gà chỉ còn mấy miếng da, tệ quá, quay sang làm 2 cái bánh mỳ dòn tan kèm trứng ( bánh mỳ ở đây bé tí như bánh mỳ Hải Phòng)
    Rượu phê phê, đoàn lững thững về nhà nghỉ; bà chủ nhìn anh Quanggia mắt lúng liếng, anh em nhận phòng, riêng bác Quanggia được bà chủ mời ở lại reception để uống trà và... đàm đạo. Anh em ai cũng khấp khởi mừng thầm vì chắc không mất tiền phòng rồi đây...hehe
    Ai dè, một lát sau đã thấy bác Quanggia lên phòng và ..gáy;hèn chi sáng hôm sau, bà chủ nhà nhìn anh em chẳng mấy thiện cảm. Chuyện này anh Quanggia có lời giải thích cho ae nhá
    Ảnh nhà nghỉ và bà chủ cùng anh QUAG GIA đây:
    [​IMG]
    Sáng, đoàn lướt ra Làng Vây, cửa khẩu Lao Bảo:
    [​IMG]
    Trên đường đi gặp nhóm này đây:
    [​IMG]
    [​IMG]
    Đội này khoe hàng khủng, ngôn ngữ bất đồng, ra hiệu mới biết các cậu mới đi từ Alưới về, chắc cũng xuyên Việt.
    LONG WAVE
  10. VietNamForYou

    VietNamForYou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2006
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Làng Vây - Trận đánh hiệp đồng binh chủng, lần đầu tiên xe tăng ta xuất kích, "...sau khi bắn pháo yểm trợ đồng thời làm giảm tiếng động cơ và tiếng xích xe; cùng một lúc ngay sau khi dứt tiếng pháo, những chiếc xe tăng kiêu hãnh chồm lên, xông thẳng vào đội hình địch, địch hoảng hốt bỏ chạy..."
    Dưới chân tượng đài chiến thắng
    [​IMG]
    Nghĩa trang liệt sỹ Trường Sơn: chúng tôi đến nơi đây vào giữa trưa, giữa không gian yên tĩnh đến lạ thường, dưới cái nắng hè gay gắt mà tôi vẫn cảm thấy người gai gai. Đến nơi đây, chúng tôi càng hiểu rõ những hy sinh to lớn của thế hệ cha anh đi trước cho ngày toàn thắng.
    Nghĩa trang Trường Sơn, màu đỏ là khu vực của Hà Nội
    [​IMG]
    Dưới tượng đài Nghĩa trang Trường Sơn
    [​IMG]
    Phải nói rằng tuyến đường Hồ Chí Minh nhánh Đông quá đẹp, con đường được trải thảm với vạch phân cách mầu vàng thẳng tắp, hai bên đường là những cánh rừng cao su ngút ngàn, những cây cao su được trồng thẳng hàng ngay ngắn, khi xe chúng tôi lướt qua tạo thành những ô sáng rất ấn tượng. Đường Hồ Chí Minh nhánh Đông không phải vượt những khúc cua tay áo, những con đèo ngoằn ngoèo, không có những đỉnh cao ngắm được cả một vùng rộng lớn nhưng bù lại nó có những đoạn đường thẳng tắp, những con dốc thật dài làm ...phiêu các tay lái.
    [​IMG]
    Phút nghỉ trưa trên đường
    [​IMG]
    Sau giấc ngủ trưa, đoàn lên đường với lộ trình : Nghĩa trang Trường Sơn - Dakrông - Alưới - Prao. Đường quá đẹp không một bóng người, những con chiến mã thả hồn lướt đi như gió, chẳng mấy chốc đã tới cây cầu nổi tiếng - Cầu Dakrông
    [​IMG]
    Sau khi vượt cầu Dakrông, sự cố đầu tiên đã xảy ra, nó đây:
    [​IMG]
    Chủ nhân của nó đây:
    [​IMG]
    Trong lúc mọi người làm việc thì tên áo đen kia ghi ghi chép chép ( thế mà về chẳng thấy động đậy chữ nào cả, hừ)
    [​IMG]
    Sau sự cố này là một chuỗi các sự cố kéo dài tới tận nữa đêm.
    LONG WAVE
    Được vietnamforyou sửa chữa / chuyển vào 07:58 ngày 28/07/2008

Chia sẻ trang này