1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chào dân Hà nội không sống ở Hà nội

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi xiaowushi, 07/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bong_co_may

    bong_co_may Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2003
    Bài viết:
    1.291
    Đã được thích:
    2
    Đính chính : Chị ít đi chùa, hay đi nhà thờ, nhưng ứ phải là theo đạo đâui
  2. thu_trong_mat_em

    thu_trong_mat_em Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2004
    Bài viết:
    889
    Đã được thích:
    0
     

  3. thu_trong_mat_em

    thu_trong_mat_em Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2004
    Bài viết:
    889
    Đã được thích:
    0
     

  4. long_lanh_lung_linh

    long_lanh_lung_linh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2004
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Đúng là nhiều khi nói chuyện với đồng chí này thì chán như con gián lại "gián". Đôi khi dường như đồng chí ấy chẳng quan tâm đến điều gì, chẳng quan tâm đến bất kỳ ai kể cả bản thân (không biết đây có phải triệu chứng ngược đãi bản thân không). Chính vì thế mới càng không thể hiểu nổi làm sao mà đồng chí ấy lại làm được những việc như vậy cho trẻ lang thang nhỉ. Một người nhất định không về nhà bằng ôtô vì nếu có cố về thì sẽ ốm một trận... mà đi mang quà cho trẻ ở Bắc giang về lại không sao. Đúng là chẳng thể nào hiểu nổi
  5. long_lanh_lung_linh

    long_lanh_lung_linh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2004
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Đúng là nhiều khi nói chuyện với đồng chí này thì chán như con gián lại "gián". Đôi khi dường như đồng chí ấy chẳng quan tâm đến điều gì, chẳng quan tâm đến bất kỳ ai kể cả bản thân (không biết đây có phải triệu chứng ngược đãi bản thân không). Chính vì thế mới càng không thể hiểu nổi làm sao mà đồng chí ấy lại làm được những việc như vậy cho trẻ lang thang nhỉ. Một người nhất định không về nhà bằng ôtô vì nếu có cố về thì sẽ ốm một trận... mà đi mang quà cho trẻ ở Bắc giang về lại không sao. Đúng là chẳng thể nào hiểu nổi
  6. nguyenbichdiep

    nguyenbichdiep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    xin chào mình là người Hà Nội nè , mình sinh ra và lớn lên ở HN ,nhưng hiện giờ mình không sống ở HN,nhưng mỗi khi mùa thu đến mình nhớ mùi hoa sữa ở đường Nguyễn Du và nhiều phố nữa, nhớ hàng cây móng bò ở vườn hồng cạnh LĂNG BÁC, nhớ hoa trắng ở đường HOÀNG HOA THÁM gần bách thảo, ôi nhớ hết từng con đường của HN.,,,,,,,,,,,,,Hà Nội là nơi tôi sinh ra nơi có bố mẹ bạn bè và gia đình tôi ,và hơn thế nữa tôi có cảm giác bình yên khi ở HN ,...................HN của tôi,,,,,,,,,,,
  7. nguyenbichdiep

    nguyenbichdiep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    xin chào mình là người Hà Nội nè , mình sinh ra và lớn lên ở HN ,nhưng hiện giờ mình không sống ở HN,nhưng mỗi khi mùa thu đến mình nhớ mùi hoa sữa ở đường Nguyễn Du và nhiều phố nữa, nhớ hàng cây móng bò ở vườn hồng cạnh LĂNG BÁC, nhớ hoa trắng ở đường HOÀNG HOA THÁM gần bách thảo, ôi nhớ hết từng con đường của HN.,,,,,,,,,,,,,Hà Nội là nơi tôi sinh ra nơi có bố mẹ bạn bè và gia đình tôi ,và hơn thế nữa tôi có cảm giác bình yên khi ở HN ,...................HN của tôi,,,,,,,,,,,
  8. Chip13

    Chip13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2004
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Đọc một hồi thây ai cũng có những suy nghĩ như mình, suy nghĩ của những người yêu Hà Nội nhưng hiện nay phải chia tay với nó. Giờ cũng chẳng biết phải viết gì, bởi mọi câu viết lúc sẽ trở nên thừa thãi. Thế nên để chào một câu vậy
    "Chào những người Hà Nội nhưng đang sống xa Hà Nôi. Chào cả chính tôi nữa. Mong mọi người và cả tôi sẽ có lúc được quay về ngắm lại mảnh đất ngàn năm yêu dấu"
    Yêu thương!
  9. Chip13

    Chip13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2004
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Đọc một hồi thây ai cũng có những suy nghĩ như mình, suy nghĩ của những người yêu Hà Nội nhưng hiện nay phải chia tay với nó. Giờ cũng chẳng biết phải viết gì, bởi mọi câu viết lúc sẽ trở nên thừa thãi. Thế nên để chào một câu vậy
    "Chào những người Hà Nội nhưng đang sống xa Hà Nôi. Chào cả chính tôi nữa. Mong mọi người và cả tôi sẽ có lúc được quay về ngắm lại mảnh đất ngàn năm yêu dấu"
    Yêu thương!
  10. bong_co_may

    bong_co_may Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2003
    Bài viết:
    1.291
    Đã được thích:
    2
    Giờ biết thêm vụ đả kích có tổ chức nữa ... đúng là được mở mang đầu óc
    Dạ, ko biết em đã chót dại phạm lỗi gì với các anh chị, mà các anh chị nỡ lòng mổ xẻ em vậy ?
    To zz : muốn biết tại sao ko ốm thì mua cân xoài đến nhà chị, chị thông báo cho biết [:D

Chia sẻ trang này