1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chào dân Hà nội không sống ở Hà nội

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi xiaowushi, 07/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bong_co_may

    bong_co_may Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2003
    Bài viết:
    1.291
    Đã được thích:
    2
    Giờ biết thêm vụ đả kích có tổ chức nữa ... đúng là được mở mang đầu óc
    Dạ, ko biết em đã chót dại phạm lỗi gì với các anh chị, mà các anh chị nỡ lòng mổ xẻ em vậy ?
    To zz : muốn biết tại sao ko ốm thì mua cân xoài đến nhà chị, chị thông báo cho biết [:D
  2. ziczacziczac

    ziczacziczac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2004
    Bài viết:
    2.187
    Đã được thích:
    0
    Đúng là em cũng muốn học hỏi bí quyết vì sao đi ôtô về không ốm nhưng cũng lại thắc mắc vì sao không phải là bơ mà lại là xoài
  3. ziczacziczac

    ziczacziczac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2004
    Bài viết:
    2.187
    Đã được thích:
    0
    Đúng là em cũng muốn học hỏi bí quyết vì sao đi ôtô về không ốm nhưng cũng lại thắc mắc vì sao không phải là bơ mà lại là xoài
  4. vice_president

    vice_president Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2004
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Em có việc nhờ các bác là người Hà nội mà không sống tại Hà nội cái. Em muốn mua một máy xách tay, bác nào ở Mĩ, em xin địa chỉ, em mua qua mạng và gửi cho bác sau đó bác gửi về VN hộ em, nếu thành công em sẽ trả bác 200$.
  5. vice_president

    vice_president Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2004
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Em có việc nhờ các bác là người Hà nội mà không sống tại Hà nội cái. Em muốn mua một máy xách tay, bác nào ở Mĩ, em xin địa chỉ, em mua qua mạng và gửi cho bác sau đó bác gửi về VN hộ em, nếu thành công em sẽ trả bác 200$.
  6. la_rung_ven_song

    la_rung_ven_song Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2003
    Bài viết:
    485
    Đã được thích:
    0

    Lâu lắm rồi em không dùng nick này để viết bài.Em đã tự treo nick và nhủ thầm chỉ khi nào nhìn thấy hoa Loa kèn ta thì mới sử dụng lại nick.Nhưng trái tim của em có vẻ như hơi yếu(?).Em đã từng suýt ngã lăn quay ra đất khi nhìn thấy loài hoa mình yêu thích được bày bán trên những chiếc xe đạp gần nhà.Nó đã làm em cảm thấy bất ngờ và hơi hụt hẫng trước dự định,lời nói của mình.Nhưng thật may là đó chỉ là một giống hoa loa kèn lai nhập mới có ở Hà Nội này.Mấy bông hoa đó trông giống đấy,nhưng cái chuyện em dùng trở lại nick phải khi là thấy hoa Loa kèn giống nội được bày bán trong trời mưa xuân bay lây phây,hoa Xưa nở trắng một thềm hè phố Ngô Quyền,...Rồi thì em cũng đã "rạo rực" khi nhìn thấy tận mắt những bông hoa Loa Kèn ta.Đáng lí ra em phải viết ngay 1 cái gì đó trên mạng này đúng như dự tính của em.Thế mà chẳng như điều em dự tính sẽ làm.Việc nọ việc kia khiến em cảm thấy bớt nhú lên những mầm chồi áy náy.Chỉ đến ngày hôm nay...Ngày hôm nay đã có vài bông hoa Loa kèn được đặt trong ngôi nhà thân thương của mình,em nghĩ là mình sẽ phải thực hiện lời mình đã từng nói (với mình).Có thể đối với người lạ,họ sẽ không hiểu....Thây kệ họ.
  7. la_rung_ven_song

    la_rung_ven_song Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2003
    Bài viết:
    485
    Đã được thích:
    0

    Lâu lắm rồi em không dùng nick này để viết bài.Em đã tự treo nick và nhủ thầm chỉ khi nào nhìn thấy hoa Loa kèn ta thì mới sử dụng lại nick.Nhưng trái tim của em có vẻ như hơi yếu(?).Em đã từng suýt ngã lăn quay ra đất khi nhìn thấy loài hoa mình yêu thích được bày bán trên những chiếc xe đạp gần nhà.Nó đã làm em cảm thấy bất ngờ và hơi hụt hẫng trước dự định,lời nói của mình.Nhưng thật may là đó chỉ là một giống hoa loa kèn lai nhập mới có ở Hà Nội này.Mấy bông hoa đó trông giống đấy,nhưng cái chuyện em dùng trở lại nick phải khi là thấy hoa Loa kèn giống nội được bày bán trong trời mưa xuân bay lây phây,hoa Xưa nở trắng một thềm hè phố Ngô Quyền,...Rồi thì em cũng đã "rạo rực" khi nhìn thấy tận mắt những bông hoa Loa Kèn ta.Đáng lí ra em phải viết ngay 1 cái gì đó trên mạng này đúng như dự tính của em.Thế mà chẳng như điều em dự tính sẽ làm.Việc nọ việc kia khiến em cảm thấy bớt nhú lên những mầm chồi áy náy.Chỉ đến ngày hôm nay...Ngày hôm nay đã có vài bông hoa Loa kèn được đặt trong ngôi nhà thân thương của mình,em nghĩ là mình sẽ phải thực hiện lời mình đã từng nói (với mình).Có thể đối với người lạ,họ sẽ không hiểu....Thây kệ họ.
  8. la_rung_ven_song

    la_rung_ven_song Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2003
    Bài viết:
    485
    Đã được thích:
    0
    Một năm đã trôi qua.Không biết nên tính từ thời điểm nào bây giờ?-Thôi cứ tính từ tết âm lịch năm trước đến tết này vậy nhé!?Cũng đã có rất nhiều chuyện đã xảy ra với em.Và cũng có những dấu mốc,những chuyện ảnh hưởng đến cả hiện tại,ảnh hưởng suốt cả sau này (?).
    Ai trong mỗi chúng ta sau một thời gian dài cũng sẽ có những đổi khác.Có những đổi khác mà chính chúng ta không nhận ra;nhưng có những đổi khác ngồi yên lặng một mình hay đọc lại 1 câu chữ nào của chính mình tự bản thân cũng có thể nhận thấy được.
    Có một câu văn (dưới đây em sẽ trích dẫn) cũng đã khiến em đổi khác:
    "Mỗi lần một ảo vọng tan vỡ là một lần còn người lớn khôn thêm.Mỗi lần ta đổ xô một tượng thần đất sét là một lần ta bước lên bậc thềm minh triết.Con người cần nếm trải đắng cay của thất vọng để tìm lại những hi vọng tốt lành..."
    Một năm trôi qua đối với em có nhiều điều thay đổi,nhiều suy nghĩ cũng thay đổi.Em cũng đã xô đổ một vài thần tượng,nhưng cũng có dựng lên những thần tượng mới.Xu hướng chung của em là tin ở chính bản thân mình,dẫn đánh đổ những thần tượng mà chính mình tôn sùng lên.Sớm hay muộn,những con người mà em đã đặt lên làm thần tượng cũng sẽ bị hạ bệ hết....Và cả những Kỳ vọng nữa.-Kỳ vọng đúng là không giống Ước vọng,ước mơ.Bây giờ em sống thực tế hơn sau khi mình đã nhận được những cái tát liên tiếp.Nhưng ước mơ thì có,"ngước lên cao và nhìn xa hơn"!
    Thêm một năm trôi đi.Mối quan hệ,tình bạn của chị em mình cũng thêm một tuổi.Nhiều tình bạn khác của em cũng thêm tuổi mới.Em cũng có thêm nhiều người bạn mới,rất tốt đẹp.Nhưng có một vài mối quan hệ lại trở về với vạch xuất phát,lùi dưới vạch xuất phát;thậm chí biến thành là như chưa bao giờ tồn tại.Đáng buồn!Một phần cũng là lỗi tại em.Tại em đã đặt kì vọng nhiều.Dù tự an ủi kiểu gì đi chăng nữa thì em vẫn buồn.
    Bây giờ,em đang học cách Yêu đấy!Yêu chính bản thân mình.Một điều tưởng chừng rất đơn giản:"Không ai yêu mình bằng chính bản thân mình".Ấy thế mà em lại không thấy rõ như bây giờ đâu.Yêu chính bản thân mình,quan tâm chăm sóc chính bản thân mình.
    Vâng.Em cần phải thực tế.Phải thay đổi bản thân tích cực hơn.
  9. la_rung_ven_song

    la_rung_ven_song Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2003
    Bài viết:
    485
    Đã được thích:
    0
    Một năm đã trôi qua.Không biết nên tính từ thời điểm nào bây giờ?-Thôi cứ tính từ tết âm lịch năm trước đến tết này vậy nhé!?Cũng đã có rất nhiều chuyện đã xảy ra với em.Và cũng có những dấu mốc,những chuyện ảnh hưởng đến cả hiện tại,ảnh hưởng suốt cả sau này (?).
    Ai trong mỗi chúng ta sau một thời gian dài cũng sẽ có những đổi khác.Có những đổi khác mà chính chúng ta không nhận ra;nhưng có những đổi khác ngồi yên lặng một mình hay đọc lại 1 câu chữ nào của chính mình tự bản thân cũng có thể nhận thấy được.
    Có một câu văn (dưới đây em sẽ trích dẫn) cũng đã khiến em đổi khác:
    "Mỗi lần một ảo vọng tan vỡ là một lần còn người lớn khôn thêm.Mỗi lần ta đổ xô một tượng thần đất sét là một lần ta bước lên bậc thềm minh triết.Con người cần nếm trải đắng cay của thất vọng để tìm lại những hi vọng tốt lành..."
    Một năm trôi qua đối với em có nhiều điều thay đổi,nhiều suy nghĩ cũng thay đổi.Em cũng đã xô đổ một vài thần tượng,nhưng cũng có dựng lên những thần tượng mới.Xu hướng chung của em là tin ở chính bản thân mình,dẫn đánh đổ những thần tượng mà chính mình tôn sùng lên.Sớm hay muộn,những con người mà em đã đặt lên làm thần tượng cũng sẽ bị hạ bệ hết....Và cả những Kỳ vọng nữa.-Kỳ vọng đúng là không giống Ước vọng,ước mơ.Bây giờ em sống thực tế hơn sau khi mình đã nhận được những cái tát liên tiếp.Nhưng ước mơ thì có,"ngước lên cao và nhìn xa hơn"!
    Thêm một năm trôi đi.Mối quan hệ,tình bạn của chị em mình cũng thêm một tuổi.Nhiều tình bạn khác của em cũng thêm tuổi mới.Em cũng có thêm nhiều người bạn mới,rất tốt đẹp.Nhưng có một vài mối quan hệ lại trở về với vạch xuất phát,lùi dưới vạch xuất phát;thậm chí biến thành là như chưa bao giờ tồn tại.Đáng buồn!Một phần cũng là lỗi tại em.Tại em đã đặt kì vọng nhiều.Dù tự an ủi kiểu gì đi chăng nữa thì em vẫn buồn.
    Bây giờ,em đang học cách Yêu đấy!Yêu chính bản thân mình.Một điều tưởng chừng rất đơn giản:"Không ai yêu mình bằng chính bản thân mình".Ấy thế mà em lại không thấy rõ như bây giờ đâu.Yêu chính bản thân mình,quan tâm chăm sóc chính bản thân mình.
    Vâng.Em cần phải thực tế.Phải thay đổi bản thân tích cực hơn.
  10. bong_co_may

    bong_co_may Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2003
    Bài viết:
    1.291
    Đã được thích:
    2

    Cuộc sống vốn rất đơn giản chỉ có con người làm nó phức tạp ra thôi
    Buồn đau,phiền não đều tự do con người mà ra

Chia sẻ trang này