1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chào dân Hà nội không sống ở Hà nội

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi xiaowushi, 07/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bong_co_may

    bong_co_may Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2003
    Bài viết:
    1.291
    Đã được thích:
    2
    Rảnh rỗi...ko làm gì... chuẩn bị đầu tư thời gian, tiền bạc cho 1 vần đề mà từ trước tới nay ko quan tâm đến :)
    Tự nhiên thấy nhớ đến 1 người ở xa.Thấy buồn cười khi người ta ra sân bay để đi thì mình lại gọi điện kêu người ta về ... thấy nhớ 1 ngày sinh nhật mình quậy tứ tung làm có người tức . Định làm người ta nhớ mãi ngày đó. Giờ chẳng biết ai đó có nhớ ko... nhưng có điều chắc chắn là mình nhớ tệ nạn.....
  2. la_rung_ven_song

    la_rung_ven_song Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2003
    Bài viết:
    485
    Đã được thích:
    0
    Chị thân mến!Mấy ngày hôm nay ở Hà Nội,mưa đáng ghét lắm!Mưa chẳng ra to cũng chẳng ra nhỏ.Đi ngoài trời chỉ một lát thôi cũng làm cho chiếc áo mình đang mặc ướt đẫm.Đường xá lầy lội,tất cả đồ vật trong nhà cũng ươn ướt dính dính,người thì cứ nhơm nhớp...Thật là khó chịu.Nhưng trừ một cái rất dễ thương đó là lọ hoa hồng trắng thơm hương dịu dàng,phảng phất quanh phòng nhà em.
    Em lại nhớ đến những ngày xưa cũ.Nhớ đến căn phòng bé nhỏ của chị.Trên bậu cửa cũng có một lọ hoa hồng trắng khiêm tốn đủ để cho một người khách viếng thăm ngôi nhà nhận thấy nó,và những bông hoa đang toả hương thơm.Tiếng băng catset đang rè rè chạy,âm lượng phát ra cũng đủ để biết rằng đó là bài Dốc mơ của Ngô Thuỵ Miên - Khánh Ly đang hát trầm buồn.Có cả một lọ hoa khô đặt bên cạnh đống băng catset của chị.Những tấm ảnh của Khánh,của Trịnh.À!Cả những quyển sách hơi cũ nữa.Trong đống sách cũ ấy có một quyển thơ tình,có bài Hai sắc hoa Tigon,Thời hoa đỏ,Phút xao lòng...mà em thích.Còn bao nhiêu đồ vật khác mà em thích nữa!Em thích những chiếc bút bi màu tím,màu đỏ để chị viết hay đi dạy học.Em thích chiếc gối đặt ngay đầu giuờng (bây giờ không nhớ rõ hình dáng của nó nữa).Em thích cái kiểu nói vừa tức,vừa báo hiệu,vừa than thở,vừa kể lể....chị Như khó tính như thế nào(?).Rồi chị xoa dịu em bằng cách hẹn đi ăn sữa chua Cam ngay gần nhà,hoặc cũng nhau đạp xe đạp lên tận quán Rock uống cafe...Lại nhớ đến những con đường có cây Sầu đông,những con phố quen mà 2 chiếc xe đạp của chị em mình mòn lốp...
  3. la_rung_ven_song

    la_rung_ven_song Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2003
    Bài viết:
    485
    Đã được thích:
    0
    Chị thân mến!Mấy ngày hôm nay ở Hà Nội,mưa đáng ghét lắm!Mưa chẳng ra to cũng chẳng ra nhỏ.Đi ngoài trời chỉ một lát thôi cũng làm cho chiếc áo mình đang mặc ướt đẫm.Đường xá lầy lội,tất cả đồ vật trong nhà cũng ươn ướt dính dính,người thì cứ nhơm nhớp...Thật là khó chịu.Nhưng trừ một cái rất dễ thương đó là lọ hoa hồng trắng thơm hương dịu dàng,phảng phất quanh phòng nhà em.
    Em lại nhớ đến những ngày xưa cũ.Nhớ đến căn phòng bé nhỏ của chị.Trên bậu cửa cũng có một lọ hoa hồng trắng khiêm tốn đủ để cho một người khách viếng thăm ngôi nhà nhận thấy nó,và những bông hoa đang toả hương thơm.Tiếng băng catset đang rè rè chạy,âm lượng phát ra cũng đủ để biết rằng đó là bài Dốc mơ của Ngô Thuỵ Miên - Khánh Ly đang hát trầm buồn.Có cả một lọ hoa khô đặt bên cạnh đống băng catset của chị.Những tấm ảnh của Khánh,của Trịnh.À!Cả những quyển sách hơi cũ nữa.Trong đống sách cũ ấy có một quyển thơ tình,có bài Hai sắc hoa Tigon,Thời hoa đỏ,Phút xao lòng...mà em thích.Còn bao nhiêu đồ vật khác mà em thích nữa!Em thích những chiếc bút bi màu tím,màu đỏ để chị viết hay đi dạy học.Em thích chiếc gối đặt ngay đầu giuờng (bây giờ không nhớ rõ hình dáng của nó nữa).Em thích cái kiểu nói vừa tức,vừa báo hiệu,vừa than thở,vừa kể lể....chị Như khó tính như thế nào(?).Rồi chị xoa dịu em bằng cách hẹn đi ăn sữa chua Cam ngay gần nhà,hoặc cũng nhau đạp xe đạp lên tận quán Rock uống cafe...Lại nhớ đến những con đường có cây Sầu đông,những con phố quen mà 2 chiếc xe đạp của chị em mình mòn lốp...
  4. la_rung_ven_song

    la_rung_ven_song Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2003
    Bài viết:
    485
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm nay Hà Nội mưa.Mưa não lòng quá!
    Những ngày em ở Hà Tĩnh,em thấy ngày mưa ở đó chẳng khác gì ngày hôm nay.Mưa rả rích từ hôm này qua hôm khác,từ tuần này tháng này sang tuần tháng khác.
    Chị ạ!Em nghĩ những nỗi buồn của chị cũng giống như mùa mưa ở Miền Trung.Buồn lê thê,dai dẳng.Mưa cũng có thể là cho gỗ đá bị bào mòn.Còn nỗi buồn của chị cũng có thể làm bào mòn nhiều tâm hồn lắm!
    Mọi người đã từng yêu mến chị thì bây giờ cũng vẫn yêu mến.Những người hồi trước đã từng ở bên cạnh chị,bây giờ cũng vẫn luôn bên cạnh chị,ủng hộ chị.Nhưng bây giờ em đã hiểu tại sao.Em không biết mình có hiểu đúng không (?),nhưng em thấy rằng mình muốn lảng tránh nhắc đến hai từ "Buồn chán" với chị.Càng tránh được để chị "chia sẻ" mình càng cảm thấy nhẹ nhàng.
    Chị ơi!Ai mà chẳng có lúc yếu lòng,đơn độc.Nhưng cá nhân em muốn rằng hình ảnh chị ở trong đầu mãi là một người năng động,trẻ trung,vui tươi...Đẹp như những bông hoa Xu xi vàng đang e ấp hé nở khi những giọt sương ban mai mùa xuân lắng đọng trên cánh.
  5. la_rung_ven_song

    la_rung_ven_song Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2003
    Bài viết:
    485
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm nay Hà Nội mưa.Mưa não lòng quá!
    Những ngày em ở Hà Tĩnh,em thấy ngày mưa ở đó chẳng khác gì ngày hôm nay.Mưa rả rích từ hôm này qua hôm khác,từ tuần này tháng này sang tuần tháng khác.
    Chị ạ!Em nghĩ những nỗi buồn của chị cũng giống như mùa mưa ở Miền Trung.Buồn lê thê,dai dẳng.Mưa cũng có thể là cho gỗ đá bị bào mòn.Còn nỗi buồn của chị cũng có thể làm bào mòn nhiều tâm hồn lắm!
    Mọi người đã từng yêu mến chị thì bây giờ cũng vẫn yêu mến.Những người hồi trước đã từng ở bên cạnh chị,bây giờ cũng vẫn luôn bên cạnh chị,ủng hộ chị.Nhưng bây giờ em đã hiểu tại sao.Em không biết mình có hiểu đúng không (?),nhưng em thấy rằng mình muốn lảng tránh nhắc đến hai từ "Buồn chán" với chị.Càng tránh được để chị "chia sẻ" mình càng cảm thấy nhẹ nhàng.
    Chị ơi!Ai mà chẳng có lúc yếu lòng,đơn độc.Nhưng cá nhân em muốn rằng hình ảnh chị ở trong đầu mãi là một người năng động,trẻ trung,vui tươi...Đẹp như những bông hoa Xu xi vàng đang e ấp hé nở khi những giọt sương ban mai mùa xuân lắng đọng trên cánh.
  6. got_but_chi

    got_but_chi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2004
    Bài viết:
    2.552
    Đã được thích:
    0
    Hôm trước có người nói với chị Sài gòn ko có suxi vàng nên muốn gửi vào cho chị em.
    Hôm rồi đi thành cổ cùng ziczac ,ngang qua cái chỗ họ hay trồng suxi bây giờ đã thay bằng loài hoa khác = > mất mộng đi ăn trộm hoa cho chị em.
    Em ạ, đàm đúm với ziczac và phương mập đó em còn nhớ ko? ý tưởng tốt đẹp nhưng dòng đời xô đẩy ......
    Chị bít em đang thất vọng, lòng tin đang bị lung lay... nhưng mà em có hiểu chị em ko? Em thử đặt mình vào địa vị chị em bao giờ chưa ?Sức của 1 người con gái có hạn em ạ.......
  7. got_but_chi

    got_but_chi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2004
    Bài viết:
    2.552
    Đã được thích:
    0
    Hôm trước có người nói với chị Sài gòn ko có suxi vàng nên muốn gửi vào cho chị em.
    Hôm rồi đi thành cổ cùng ziczac ,ngang qua cái chỗ họ hay trồng suxi bây giờ đã thay bằng loài hoa khác = > mất mộng đi ăn trộm hoa cho chị em.
    Em ạ, đàm đúm với ziczac và phương mập đó em còn nhớ ko? ý tưởng tốt đẹp nhưng dòng đời xô đẩy ......
    Chị bít em đang thất vọng, lòng tin đang bị lung lay... nhưng mà em có hiểu chị em ko? Em thử đặt mình vào địa vị chị em bao giờ chưa ?Sức của 1 người con gái có hạn em ạ.......
  8. la_rung_ven_song

    la_rung_ven_song Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2003
    Bài viết:
    485
    Đã được thích:
    0
    "Một trong những khó khăn lớn nhất của đời mình là vượt qua chính mình"-Và em đang cố gắng vượt qua được chính mình đây.
    Vâng.Em đã từng thất vọng,lòng tin của em cũng đã bị lung lay...nhưng không phải với người con gái mà lúc này đây đang nằm ngủ trên một chuyến xe ô tô trở về Hà Nội.
    Vâng.Em nghĩ là chưa bao giờ thử đặt mình vào địa vị chị em.Những lúc đó em nghĩ về điều gì hay đặt mình vào ai?-Có Trời mới biết được.Đúng là em đã cố gắng tìm kiếm được những điều mãi sẽ chẳng bao giờ thuộc về mình,dù cho mình cố gắng bao nhiêu đi chăng nữa.Một vòng luẩn quẩn như câu chuyện Những thiên đường mù.
    Vâng.Có một ngày em đã rũ hết đất cát đổ lên đầu mình và dẫm đạp lên nó...như câu chuyện một chú lừa bị rơi xuống giếng.Chợt thức tỉnh một điều mới mẻ mà mình chưa biết.===> lòng thanh thản,vui vẻ hơn.
    Thế đó!
    Mà "sức của một người con gái có hạn" - để tới cái giới hạn của các chị so với bây giờ thì còn lâu mới tới (Có nghĩa là các chị còn khoẻ lắm!).
    Chúc một ngày tốt lành đối với mỗi người.
    Em vừa chợt có 1 ý tưởng.Thôi,tí nữa gặp chị,M sẽ nói.
  9. la_rung_ven_song

    la_rung_ven_song Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2003
    Bài viết:
    485
    Đã được thích:
    0
    "Một trong những khó khăn lớn nhất của đời mình là vượt qua chính mình"-Và em đang cố gắng vượt qua được chính mình đây.
    Vâng.Em đã từng thất vọng,lòng tin của em cũng đã bị lung lay...nhưng không phải với người con gái mà lúc này đây đang nằm ngủ trên một chuyến xe ô tô trở về Hà Nội.
    Vâng.Em nghĩ là chưa bao giờ thử đặt mình vào địa vị chị em.Những lúc đó em nghĩ về điều gì hay đặt mình vào ai?-Có Trời mới biết được.Đúng là em đã cố gắng tìm kiếm được những điều mãi sẽ chẳng bao giờ thuộc về mình,dù cho mình cố gắng bao nhiêu đi chăng nữa.Một vòng luẩn quẩn như câu chuyện Những thiên đường mù.
    Vâng.Có một ngày em đã rũ hết đất cát đổ lên đầu mình và dẫm đạp lên nó...như câu chuyện một chú lừa bị rơi xuống giếng.Chợt thức tỉnh một điều mới mẻ mà mình chưa biết.===> lòng thanh thản,vui vẻ hơn.
    Thế đó!
    Mà "sức của một người con gái có hạn" - để tới cái giới hạn của các chị so với bây giờ thì còn lâu mới tới (Có nghĩa là các chị còn khoẻ lắm!).
    Chúc một ngày tốt lành đối với mỗi người.
    Em vừa chợt có 1 ý tưởng.Thôi,tí nữa gặp chị,M sẽ nói.
  10. lanchithao

    lanchithao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Trưa nay chị lại di uống cafe em ạ. Trời lạnh nên không ngồi phía ngoài mà chui tọt vào trong. Một khung của sổ nhìn ra đường được ngăn rất vừa tầm để ở trong nhìn ra thì dễ, quan sát người qua lại, mà ở ngoài thì ... đúng như ý chị em mình. Một bình hoa cúc vàng như những ánh nắng rực rỡ xua bớt cảm giác lạnh giá của ... hi hi sến quá Bao nhiêu lần ngồi quán đấy rồi vậy mà hôm nay mới phát hiện ra chỗ đẹp nhất. Có lẽ do mọi khi toàn ngồi ghế mây, thấp quá nên không nhìn ra được. Hôm nay quán trang bị mới một loạt bàn ghế, cao hơn nên tầm nhìn đúng là cũng được cải thiện. Chị quyết định từ lần sau sẽ chỉ ngồi chỗ đấy không ngồi chỗ khác

Chia sẻ trang này