1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chào dân Hà nội không sống ở Hà nội

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi xiaowushi, 07/09/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lanchithao

    lanchithao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Trưa nay chị lại di uống cafe em ạ. Trời lạnh nên không ngồi phía ngoài mà chui tọt vào trong. Một khung của sổ nhìn ra đường được ngăn rất vừa tầm để ở trong nhìn ra thì dễ, quan sát người qua lại, mà ở ngoài thì ... đúng như ý chị em mình. Một bình hoa cúc vàng như những ánh nắng rực rỡ xua bớt cảm giác lạnh giá của ... hi hi sến quá Bao nhiêu lần ngồi quán đấy rồi vậy mà hôm nay mới phát hiện ra chỗ đẹp nhất. Có lẽ do mọi khi toàn ngồi ghế mây, thấp quá nên không nhìn ra được. Hôm nay quán trang bị mới một loạt bàn ghế, cao hơn nên tầm nhìn đúng là cũng được cải thiện. Chị quyết định từ lần sau sẽ chỉ ngồi chỗ đấy không ngồi chỗ khác
  2. la_rung_ven_song

    la_rung_ven_song Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2003
    Bài viết:
    485
    Đã được thích:
    0
    Hôm vừa rồi,tồi có nghe ca sĩ Trần Thu Hà hát một bài hát của nhạc sĩ Phạm Duy.Chính xác hơn là nhạc sĩ đã dịch lời của một bài hát nước ngoài (When We Were Young) sang tiếng Việt.Tôi rất thích giai điệu cũng như lời bài hát đó.Và cô ca sĩ cũng đã thể hiện rất thành công.Tôi rất thích câu:"Từ đó khi xuân tái hồi Cho bùi ngùi thương nhớ tới xa xôi."
    ...Và tự dưng mình lại nhớ lại vài câu thơ của Xuân Diệu:"  Xuân đương tới, nghĩa là xuân đương qua,Xuân còn non, nghĩa là xuân sẽ già,Mà xuân hết nghĩa là tôi cũng mất.Lòng tôi rộng, nhưng lượng trời cứ chật,Không cho dài thời trẻ của nhân gian;Nói làm chi rằng xuân vẫn tuần hoàn,Nếu tuổi trẻ chẳng hai lần thắm lại.Còn trời đất, nhưng chẳng còn tôi mãi,Nên bâng khuâng tôi tiếc cả đất trời;Mùi tháng, năm đều ươm vị chia phôi,Khắp sông, núi vẫn than thầm tiễn biệt.Cơn gió xinh thì thào trong lá biếc,Phải chăng hờn vì nỗi phải bay đi ?Chim rộn ràng bỗng đứt tiếng reo thi,Phải chăng sợ độ phai tàn sắp sửa ?Chẳng bao giờ, ôi ! chẳng bao giờ nữa...Mau đi thôi ! mùa chưa ngả chiều hôm "Ồ!Tự dưng thấy mình đang thờ ơ với cuộc đời, với những điều mà mùa xuân mang tới.Mạch sống vẫn đang chảy mạnh mẽ.Tiết trời cũng đang sôi sục trên những thân - chồi - cành,hay những giọt mưa xuân phơi phới rắc lên trên những nụ hoa hồng trắng tinh khiết vào một buổi sáng chủ nhật.Ôi!Sao mình lại có thể thờ ơ được nhỉ?!Bạn thân yêu của tôi ơi!Chúng ta đi uống cafe đi.Hãy đến một nơi nào đó mà có thể được ngắm cảnh thoả thích.Nói với nhau những câu chuyện,những lời nói dễ thương vui tươi cho nhau nghe.Bạn có tin rằng là nụ cười của bạn đem lại cho tôi nhiều điều tươi vui trong đầu không?Đi nhé!?Đi để mà thấy phải sống dẫm lên những điều buồn chán.Tuổi trẻ còn mãi bên ta sao?Đi nhé!
    Richard Tauber trình bày  

  3. la_rung_ven_song

    la_rung_ven_song Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2003
    Bài viết:
    485
    Đã được thích:
    0
    Hôm vừa rồi,tồi có nghe ca sĩ Trần Thu Hà hát một bài hát của nhạc sĩ Phạm Duy.Chính xác hơn là nhạc sĩ đã dịch lời của một bài hát nước ngoài (When We Were Young) sang tiếng Việt.Tôi rất thích giai điệu cũng như lời bài hát đó.Và cô ca sĩ cũng đã thể hiện rất thành công.Tôi rất thích câu:"Từ đó khi xuân tái hồi Cho bùi ngùi thương nhớ tới xa xôi."
    ...Và tự dưng mình lại nhớ lại vài câu thơ của Xuân Diệu:"  Xuân đương tới, nghĩa là xuân đương qua,Xuân còn non, nghĩa là xuân sẽ già,Mà xuân hết nghĩa là tôi cũng mất.Lòng tôi rộng, nhưng lượng trời cứ chật,Không cho dài thời trẻ của nhân gian;Nói làm chi rằng xuân vẫn tuần hoàn,Nếu tuổi trẻ chẳng hai lần thắm lại.Còn trời đất, nhưng chẳng còn tôi mãi,Nên bâng khuâng tôi tiếc cả đất trời;Mùi tháng, năm đều ươm vị chia phôi,Khắp sông, núi vẫn than thầm tiễn biệt.Cơn gió xinh thì thào trong lá biếc,Phải chăng hờn vì nỗi phải bay đi ?Chim rộn ràng bỗng đứt tiếng reo thi,Phải chăng sợ độ phai tàn sắp sửa ?Chẳng bao giờ, ôi ! chẳng bao giờ nữa...Mau đi thôi ! mùa chưa ngả chiều hôm "Ồ!Tự dưng thấy mình đang thờ ơ với cuộc đời, với những điều mà mùa xuân mang tới.Mạch sống vẫn đang chảy mạnh mẽ.Tiết trời cũng đang sôi sục trên những thân - chồi - cành,hay những giọt mưa xuân phơi phới rắc lên trên những nụ hoa hồng trắng tinh khiết vào một buổi sáng chủ nhật.Ôi!Sao mình lại có thể thờ ơ được nhỉ?!Bạn thân yêu của tôi ơi!Chúng ta đi uống cafe đi.Hãy đến một nơi nào đó mà có thể được ngắm cảnh thoả thích.Nói với nhau những câu chuyện,những lời nói dễ thương vui tươi cho nhau nghe.Bạn có tin rằng là nụ cười của bạn đem lại cho tôi nhiều điều tươi vui trong đầu không?Đi nhé!?Đi để mà thấy phải sống dẫm lên những điều buồn chán.Tuổi trẻ còn mãi bên ta sao?Đi nhé!
    Richard Tauber trình bày  

  4. long_lanh_lung_linh

    long_lanh_lung_linh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2004
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm nay,thời tiết ở Hà nội không thể yêu được.Trời thì cứ âm u suốt từ sáng đến giờ.Gió mùa đông bắc cứ bay nhảy ở khắp mọi nơi.Đã thế lại còn có mưa nữa!Cái lạnh bỗng trở về sau một ngày thời tiết mát mẻ dễ chịu.
    Mùa xuân đến rồi đấy,các mụ phù thuỷ già ngồi đan len ạ!Không phải mùa xuân đây đâu,ở nơi khác cơ.Chợt thấy vui.Ở một nơi mà em chưa bao giờ đặt chân tới,thời tiết đã ấm áp trở lại.Em đang tưởng tượng mình đang lạc vào một khu rừng mùa xuân.Ở trong đó,có những loài cây đã mọc mầm chồi.Có những cây um tùm xanh ngắt toả bóng mát,và ánh nắng ấm chiếu lọt qua những vòm lá lấp lánh.Chim chóc muông thú đã quay trở về rừng để mà yêu đương,và hót những tiếng vui tươi hay choàng lên mình những bộ lông đẹp đẽ rực rỡ...
  5. long_lanh_lung_linh

    long_lanh_lung_linh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2004
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm nay,thời tiết ở Hà nội không thể yêu được.Trời thì cứ âm u suốt từ sáng đến giờ.Gió mùa đông bắc cứ bay nhảy ở khắp mọi nơi.Đã thế lại còn có mưa nữa!Cái lạnh bỗng trở về sau một ngày thời tiết mát mẻ dễ chịu.
    Mùa xuân đến rồi đấy,các mụ phù thuỷ già ngồi đan len ạ!Không phải mùa xuân đây đâu,ở nơi khác cơ.Chợt thấy vui.Ở một nơi mà em chưa bao giờ đặt chân tới,thời tiết đã ấm áp trở lại.Em đang tưởng tượng mình đang lạc vào một khu rừng mùa xuân.Ở trong đó,có những loài cây đã mọc mầm chồi.Có những cây um tùm xanh ngắt toả bóng mát,và ánh nắng ấm chiếu lọt qua những vòm lá lấp lánh.Chim chóc muông thú đã quay trở về rừng để mà yêu đương,và hót những tiếng vui tươi hay choàng lên mình những bộ lông đẹp đẽ rực rỡ...
  6. ziczacziczac

    ziczacziczac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2004
    Bài viết:
    2.187
    Đã được thích:
    0
    Em à, vừa có một việc rất hay xảy ra. Tuy không được như ý cả 100% nhưng mà cũng được khoảng 85 là đủ rồi đúng không, phải biết bằng lòng chứ nhỉ. Phải tự thưởng cho mình cái gì đây, khó nghĩ quá hay em nghĩ hộ chị đi.
    Tất nhiên là trong giới hạn nhé
    Được ziczacziczac sửa chữa / chuyển vào 15:26 ngày 05/04/2005
  7. ziczacziczac

    ziczacziczac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2004
    Bài viết:
    2.187
    Đã được thích:
    0
    Em à, vừa có một việc rất hay xảy ra. Tuy không được như ý cả 100% nhưng mà cũng được khoảng 85 là đủ rồi đúng không, phải biết bằng lòng chứ nhỉ. Phải tự thưởng cho mình cái gì đây, khó nghĩ quá hay em nghĩ hộ chị đi.
    Tất nhiên là trong giới hạn nhé
    Được ziczacziczac sửa chữa / chuyển vào 15:26 ngày 05/04/2005
  8. bong_co_may

    bong_co_may Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2003
    Bài viết:
    1.291
    Đã được thích:
    2
    có phần chị ko vậy chị nghĩ cho :D
  9. bong_co_may

    bong_co_may Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2003
    Bài viết:
    1.291
    Đã được thích:
    2
    có phần chị ko vậy chị nghĩ cho :D
  10. ziczacziczac

    ziczacziczac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2004
    Bài viết:
    2.187
    Đã được thích:
    0
    Tất nhiên là không thể thiếu phần của chị rồi. Nhưng mà 2 người nên nhớ là tự thưởng nhé. Còn nếu có ý định gì thì phải nhớ là "trong giới hạn" Hic chưa lĩnh lương đâu

Chia sẻ trang này