1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chào dân Hà nội không sống ở Hà nội

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi xiaowushi, 07/09/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ziczacziczac

    ziczacziczac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2004
    Bài viết:
    2.187
    Đã được thích:
    0
    Tất nhiên là không thể thiếu phần của chị rồi. Nhưng mà 2 người nên nhớ là tự thưởng nhé. Còn nếu có ý định gì thì phải nhớ là "trong giới hạn" Hic chưa lĩnh lương đâu
  2. bong_co_may

    bong_co_may Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2003
    Bài viết:
    1.291
    Đã được thích:
    2
    em ơi, đơn giản lắm, ko có gì to tát cả chiều thứ 7 này rảnh đi ăn gà tần đi, tự nhiên thấy thèm ăn cái đó ghê cơ
  3. bong_co_may

    bong_co_may Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2003
    Bài viết:
    1.291
    Đã được thích:
    2
    em ơi, đơn giản lắm, ko có gì to tát cả chiều thứ 7 này rảnh đi ăn gà tần đi, tự nhiên thấy thèm ăn cái đó ghê cơ
  4. thu_trong_mat_em

    thu_trong_mat_em Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2004
    Bài viết:
    889
    Đã được thích:
    0
    Trời nóng. Người ta dự đoán rằng mùa hè năm nay sẽ rất nóng. Thế là người người đi sắm máy điều hoà nhiệt độ hay quạt về nhà. Mà cũng phải thôi. Mùa đông vừa rồi cũng lạnh hơn mấy mùa đông trước đó. Nên bây giờ để cân bằng âm dương, ngũ hành thì nóng cũng chẳng có gì là lạ.
    Chợt nhớ đến mùa đông vừa rồi, mình vẫn cảm thấy cái lạnh buốt trong không khí, trong cái chăn mình chui vào ngủ. Nhưng đi ngoài đường, chỉ cần nghĩ đến điều gì đó quen thuộc (!) sao lại chẳng thấy lạnh đâu cả, còn đường mình đi về nhà gần hơn, vẫn rung động trong tâm hồn trước hàng cây góc phố.
    Cũng vẫn còn sót lại vài vết tích của mùa xuân vừa mới đi ngang qua. Đâu đó vẫn có mấy hàng rong bán hoa loa kèn, cho dù bây giờ hoa đó không còn đẹp như lúc rộ. Nhà nhà cắm loài hoa trắng 5 cánh và toả hương dịu dịu. Vẻ đẹp cổ điển lãng mạn của nó vẫn nằm trong tâm trí. Rồi cả trời nồm nữa! Lúc này thì mình lại nhớ đến nó. Thế mà khi nó ở bên cạnh thì mình lại cảm thấy ghét nó nhiều!? Bùn lầy, mưa giăng giăng ngoài đường, ẩm ướt,....nhưng không có nóng như bây giờ. Có chăng mùa xuân vừa qua chỉ có nắng ấm, gió mát và liễu bay phất phơ đu đưa theo gió ở bên hồ Ngọc Khánh. Có chăng chỉ là những ẩm ướt, và mưa đọng trên lá và hoa.
    Những chiều muồn vừa qua trời cũng mát, lá cây bay như mưa trên con đường Hoàng Diệu. Gió thổi mát lạnh bên một góc hồ Tây. Hương hoa Ngọc lan phảng phất đâu đây khi mình ngang qua hồ Gươm. Nhìn tháp Rùa vẫn thâm trầm cổ kính trong khi bên cạnh đang rất nhộn nhịp.Tưởng đâu là mùa hè tới thì cái e lệ quyến rũ của Hà Nội sẽ ẩn mình đi đợi khi mùa thu tới, nhưng không phải. Nắng chói chang. Nóng oi bức. Và Phượng đỏ đã bắt đầu đến... Nhưng ta không quên nhớ...
    Được thu_trong_mat_em sửa chữa / chuyển vào 13:59 ngày 02/05/2005
  5. thu_trong_mat_em

    thu_trong_mat_em Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2004
    Bài viết:
    889
    Đã được thích:
    0
    Trời nóng. Người ta dự đoán rằng mùa hè năm nay sẽ rất nóng. Thế là người người đi sắm máy điều hoà nhiệt độ hay quạt về nhà. Mà cũng phải thôi. Mùa đông vừa rồi cũng lạnh hơn mấy mùa đông trước đó. Nên bây giờ để cân bằng âm dương, ngũ hành thì nóng cũng chẳng có gì là lạ.
    Chợt nhớ đến mùa đông vừa rồi, mình vẫn cảm thấy cái lạnh buốt trong không khí, trong cái chăn mình chui vào ngủ. Nhưng đi ngoài đường, chỉ cần nghĩ đến điều gì đó quen thuộc (!) sao lại chẳng thấy lạnh đâu cả, còn đường mình đi về nhà gần hơn, vẫn rung động trong tâm hồn trước hàng cây góc phố.
    Cũng vẫn còn sót lại vài vết tích của mùa xuân vừa mới đi ngang qua. Đâu đó vẫn có mấy hàng rong bán hoa loa kèn, cho dù bây giờ hoa đó không còn đẹp như lúc rộ. Nhà nhà cắm loài hoa trắng 5 cánh và toả hương dịu dịu. Vẻ đẹp cổ điển lãng mạn của nó vẫn nằm trong tâm trí. Rồi cả trời nồm nữa! Lúc này thì mình lại nhớ đến nó. Thế mà khi nó ở bên cạnh thì mình lại cảm thấy ghét nó nhiều!? Bùn lầy, mưa giăng giăng ngoài đường, ẩm ướt,....nhưng không có nóng như bây giờ. Có chăng mùa xuân vừa qua chỉ có nắng ấm, gió mát và liễu bay phất phơ đu đưa theo gió ở bên hồ Ngọc Khánh. Có chăng chỉ là những ẩm ướt, và mưa đọng trên lá và hoa.
    Những chiều muồn vừa qua trời cũng mát, lá cây bay như mưa trên con đường Hoàng Diệu. Gió thổi mát lạnh bên một góc hồ Tây. Hương hoa Ngọc lan phảng phất đâu đây khi mình ngang qua hồ Gươm. Nhìn tháp Rùa vẫn thâm trầm cổ kính trong khi bên cạnh đang rất nhộn nhịp.Tưởng đâu là mùa hè tới thì cái e lệ quyến rũ của Hà Nội sẽ ẩn mình đi đợi khi mùa thu tới, nhưng không phải. Nắng chói chang. Nóng oi bức. Và Phượng đỏ đã bắt đầu đến... Nhưng ta không quên nhớ...
    Được thu_trong_mat_em sửa chữa / chuyển vào 13:59 ngày 02/05/2005
  6. la_rung_ven_song

    la_rung_ven_song Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2003
    Bài viết:
    485
    Đã được thích:
    0
    Chị! Đã mấy lần em đinh gửi thư cho chị,nhưng rồi viết được nửa chừng thì lại thôi không viết nữa.Những cảm xúc vụn vặt mà em thì không thích thế.Em không thích viết cho chị những chuyện chẳng có đầu và chẳng có cuối; hay những tình cảm như nước sông Hồng tháng lũ rồi rút cạn rất nhanh như khi tháng 2.
    Em muốn viết thật nhiều cho chị,cho đã một lần gửi thư mà phải nhiều hôm sau chị mới nhận được nó. Mặc dù chỉ cần 1 cú điện thoại, một lá thư bằng email thì chỉ tích tắc sau là chị cũng có thể có được. Nhưng em không thích điều đó. Vớt vát nhất là nhắn tin cho chị những lúc chị đi lang thang một mình. Một cô gái dáng người gầy gầy nhỏ bé, đi một mình trên một chiếc xe giữa lòng thành phố rộng lớn. Chỉ cần 1 con đường trong đó, nơi đó có 1 nhà thờ và 1...nghĩa trang buồn, là quá đủ cho chị. Những lúc biết chị như vậy, trong em có cảm giác là như đang cùng chị đi ở nơi ấy. Thật khó có thể quên được những ngày ở KTX, gọi với lên từ hàng rào sắt gỉ sét "H...310 ơi!".
    Chị ơi! Nhớ cầu chúc cho em nhé!
  7. la_rung_ven_song

    la_rung_ven_song Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2003
    Bài viết:
    485
    Đã được thích:
    0
    Chị! Đã mấy lần em đinh gửi thư cho chị,nhưng rồi viết được nửa chừng thì lại thôi không viết nữa.Những cảm xúc vụn vặt mà em thì không thích thế.Em không thích viết cho chị những chuyện chẳng có đầu và chẳng có cuối; hay những tình cảm như nước sông Hồng tháng lũ rồi rút cạn rất nhanh như khi tháng 2.
    Em muốn viết thật nhiều cho chị,cho đã một lần gửi thư mà phải nhiều hôm sau chị mới nhận được nó. Mặc dù chỉ cần 1 cú điện thoại, một lá thư bằng email thì chỉ tích tắc sau là chị cũng có thể có được. Nhưng em không thích điều đó. Vớt vát nhất là nhắn tin cho chị những lúc chị đi lang thang một mình. Một cô gái dáng người gầy gầy nhỏ bé, đi một mình trên một chiếc xe giữa lòng thành phố rộng lớn. Chỉ cần 1 con đường trong đó, nơi đó có 1 nhà thờ và 1...nghĩa trang buồn, là quá đủ cho chị. Những lúc biết chị như vậy, trong em có cảm giác là như đang cùng chị đi ở nơi ấy. Thật khó có thể quên được những ngày ở KTX, gọi với lên từ hàng rào sắt gỉ sét "H...310 ơi!".
    Chị ơi! Nhớ cầu chúc cho em nhé!
  8. con_vitt_bau_chet_duoi

    con_vitt_bau_chet_duoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2004
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
     

     
    http://www.rapira.ru/articles/article037.htm
    Được con_vitt_bau_chet_duoi sửa chữa / chuyển vào 01:20 ngày 22/05/2005
  9. con_vitt_bau_chet_duoi

    con_vitt_bau_chet_duoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2004
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
     

     
    http://www.rapira.ru/articles/article037.htm
    Được con_vitt_bau_chet_duoi sửa chữa / chuyển vào 01:20 ngày 22/05/2005
  10. linhcapuccino

    linhcapuccino Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2005
    Bài viết:
    1.051
    Đã được thích:
    0
    Hà nội mùa này bắt đầu nóng chảy mỡ,mẹ kêu có hôm lên tới gần 40độ,chậc,thế thì nóng phải biếtmà hà nội dạo này làm sao vậy?cắt điện hoài,hôm nay lên mạng định chát cùng con bạn thân mà ngoài chỗ nó lại bị cắt điện,chán đến thế là cùngkiểu này o bít nghỉ hè có nên ra hà nội nữa osài gòn h mưa nhiều nên mát mẻ hơn hà nội bao nhiêu,phân vân wá mẹ iu ơi

Chia sẻ trang này