1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chào dân Hà nội không sống ở Hà nội

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi xiaowushi, 07/09/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lanchithao

    lanchithao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
  2. ziczacziczac

    ziczacziczac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2004
    Bài viết:
    2.187
    Đã được thích:
    0
    To: ...
    Hôm qua đi khám răng, bác sĩ nói phải hạn chế ăn đồ chua, nóng quá, lạnh quá, dai quá cứng quá như cóc nhái, mía, cao su, mực, đá... ôi trời ơi
    Tin mới nhất: L... không giữ ý định lấy chồng Đài Loan nữa, nhưng tình hình sức khoẻ không được tốt, ốm mấy hôm rồi
    Thằng kia dạo này có vẻ tu tỉnh lắm, không biết được bao lâu
    Mọi người ở nhà cũng cứ lo lo mà chẳng làm gì được. L nói học thì học chẳng học thì thôi, trường gì mà tuần nào cũng có đánh bom... về nhà là an toàn nhất
  3. ziczacziczac

    ziczacziczac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2004
    Bài viết:
    2.187
    Đã được thích:
    0
    To: ...
    Hôm qua đi khám răng, bác sĩ nói phải hạn chế ăn đồ chua, nóng quá, lạnh quá, dai quá cứng quá như cóc nhái, mía, cao su, mực, đá... ôi trời ơi
    Tin mới nhất: L... không giữ ý định lấy chồng Đài Loan nữa, nhưng tình hình sức khoẻ không được tốt, ốm mấy hôm rồi
    Thằng kia dạo này có vẻ tu tỉnh lắm, không biết được bao lâu
    Mọi người ở nhà cũng cứ lo lo mà chẳng làm gì được. L nói học thì học chẳng học thì thôi, trường gì mà tuần nào cũng có đánh bom... về nhà là an toàn nhất
  4. bong_co_may

    bong_co_may Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2003
    Bài viết:
    1.291
    Đã được thích:
    2
    Lại sai nữa rùi bé ơi, thời buổi bùng nổ thông tin thế này mà lại cập nhật thông tin chậm thế thì nguy hiểm
    Đúng là đầu tuần trước có ra 1 quyết định là từ bỏ cái mục tiêu lấy chồng Đài Loan thật nhưng tuần này vừa thay đổi rồi, đừng thắc mắc cũng đừng ngạc nhiên cũng giống kiểu phút trước nhóc ở cơ quan, phút sau nhóc ở ngoài cổng, phút sau nữa nhóc ở ngoài đường và ............thôi mà rất đơn giản
    Thông báo cho nhóc biết là chị của em vừa bị 1 đồng chí vừa nhẹ nhàng, vừa dịu dàng, tâm lí nhìn lại đặc biệt dễ thương nữa đánh gục rùi đáng tiếc đồng chí đó lại người Đài Loan 100% ,cái công ty mà đồng chí đó đàng làm lại đang đưa lời kêu gọi chị qua đó làm cho họ nữa ngại quá, kiểu này có lẽ phải đồng ý mất thui
    Sức khoẻ thì đã tốt rùi, hôm qua lang thang ngoài đường đến tối mới về cơ (làm có người giận )
    Mà mấy khi được sống trong môi trường đầy kích thích vậy cơ chứ ở việt nam mong cũng ko có đó , tội gì nhỉ
    Mà nghe nói rằng không nên ra đường sau 10h đó,đừng có mà vì táy máy ko biết nghe lời người nhớm mà chay lung tung nha
    Được bong_co_may sửa chữa / chuyển vào 19:13 ngày 25/10/2004
  5. bong_co_may

    bong_co_may Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2003
    Bài viết:
    1.291
    Đã được thích:
    2
    Lại sai nữa rùi bé ơi, thời buổi bùng nổ thông tin thế này mà lại cập nhật thông tin chậm thế thì nguy hiểm
    Đúng là đầu tuần trước có ra 1 quyết định là từ bỏ cái mục tiêu lấy chồng Đài Loan thật nhưng tuần này vừa thay đổi rồi, đừng thắc mắc cũng đừng ngạc nhiên cũng giống kiểu phút trước nhóc ở cơ quan, phút sau nhóc ở ngoài cổng, phút sau nữa nhóc ở ngoài đường và ............thôi mà rất đơn giản
    Thông báo cho nhóc biết là chị của em vừa bị 1 đồng chí vừa nhẹ nhàng, vừa dịu dàng, tâm lí nhìn lại đặc biệt dễ thương nữa đánh gục rùi đáng tiếc đồng chí đó lại người Đài Loan 100% ,cái công ty mà đồng chí đó đàng làm lại đang đưa lời kêu gọi chị qua đó làm cho họ nữa ngại quá, kiểu này có lẽ phải đồng ý mất thui
    Sức khoẻ thì đã tốt rùi, hôm qua lang thang ngoài đường đến tối mới về cơ (làm có người giận )
    Mà mấy khi được sống trong môi trường đầy kích thích vậy cơ chứ ở việt nam mong cũng ko có đó , tội gì nhỉ
    Mà nghe nói rằng không nên ra đường sau 10h đó,đừng có mà vì táy máy ko biết nghe lời người nhớm mà chay lung tung nha
    Được bong_co_may sửa chữa / chuyển vào 19:13 ngày 25/10/2004
  6. bong_co_may

    bong_co_may Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2003
    Bài viết:
    1.291
    Đã được thích:
    2
    À quên còn 1 cái nữa rằng là nếu cho chọn ở lại để đì tù và đi nơi khác vừa được ăn, vừa được chơi lại vừa được gần người mình thích thì em sẽ chọn hướng nào
    Mà này hỏi cái ông nào đó khám cho em xem là nếu ko kiêng những thứ đó thì ta sẽ có được cái gì nha ? và thử so sánh coi nha
    Ngày xưa chị có 1 người bạn hay lắm đó, chị thích ăn kem tươi (Băng kì lân Hoa Long ấy ) và chỉ ăn duy nhất 1 loại kem đó thôi ko ăn bất cứ loại khác.
    Bạn chị thì thích kem gì gì đó ở chỗ bờ hồ gần cái quán Hồ gương xanh ấy nhỉ ko phải ko nhớ mà là bản chất ko biết đọc tiếng anh đó nhưng mà đi ngang qua cửa hàng thấy nó đề là kem số 1 Hoa kì ấy .
    Bạn chị cũng muốn chị ăn cùng kem đó vì kem đó ngon (nhưng chị chẳng thấy ngon tí nào cả ) nên hay gửi cái cả 1 cái bánh đến nhà để bỏ tủ ăn dần đó
    Sau hồi thấy chị vẫn kiên quyết ko ăn, thì bạn chị đã gọi điện đến và nói với chị rằng : Bấo chí hôm nay vừa đăng tin là ăn kem mà chị hay ăn ấy là bị thay đổi giới tính đó
    Nhưng mà thật ra là đợi đến lúc bị thay đổi thì có lẽ cũng đã về thăm ông bà rùi nhỉ, nên chẳng tội gì mà ko ăn cả
    Cũng vậy cả thôi ha
    Mâ này đừng học nữa về đi uống rượu đi .... Mà nếu ko đồng ý cứ kiên quyết học thì cũng được ko vấn đề gì , chỉ tội người lo lăng thôi ha
    ZZ này đừng có gắp lửa bỏ tay người nha kẻo người khác bị bỏng là tội nặng đấy. Cố tình gây thương tích cho người khác cũng có thể bị ttử hình đấy
  7. bong_co_may

    bong_co_may Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2003
    Bài viết:
    1.291
    Đã được thích:
    2
    À quên còn 1 cái nữa rằng là nếu cho chọn ở lại để đì tù và đi nơi khác vừa được ăn, vừa được chơi lại vừa được gần người mình thích thì em sẽ chọn hướng nào
    Mà này hỏi cái ông nào đó khám cho em xem là nếu ko kiêng những thứ đó thì ta sẽ có được cái gì nha ? và thử so sánh coi nha
    Ngày xưa chị có 1 người bạn hay lắm đó, chị thích ăn kem tươi (Băng kì lân Hoa Long ấy ) và chỉ ăn duy nhất 1 loại kem đó thôi ko ăn bất cứ loại khác.
    Bạn chị thì thích kem gì gì đó ở chỗ bờ hồ gần cái quán Hồ gương xanh ấy nhỉ ko phải ko nhớ mà là bản chất ko biết đọc tiếng anh đó nhưng mà đi ngang qua cửa hàng thấy nó đề là kem số 1 Hoa kì ấy .
    Bạn chị cũng muốn chị ăn cùng kem đó vì kem đó ngon (nhưng chị chẳng thấy ngon tí nào cả ) nên hay gửi cái cả 1 cái bánh đến nhà để bỏ tủ ăn dần đó
    Sau hồi thấy chị vẫn kiên quyết ko ăn, thì bạn chị đã gọi điện đến và nói với chị rằng : Bấo chí hôm nay vừa đăng tin là ăn kem mà chị hay ăn ấy là bị thay đổi giới tính đó
    Nhưng mà thật ra là đợi đến lúc bị thay đổi thì có lẽ cũng đã về thăm ông bà rùi nhỉ, nên chẳng tội gì mà ko ăn cả
    Cũng vậy cả thôi ha
    Mâ này đừng học nữa về đi uống rượu đi .... Mà nếu ko đồng ý cứ kiên quyết học thì cũng được ko vấn đề gì , chỉ tội người lo lăng thôi ha
    ZZ này đừng có gắp lửa bỏ tay người nha kẻo người khác bị bỏng là tội nặng đấy. Cố tình gây thương tích cho người khác cũng có thể bị ttử hình đấy
  8. ziczacziczac

    ziczacziczac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2004
    Bài viết:
    2.187
    Đã được thích:
    0
    Chẳng biết nữa
  9. ziczacziczac

    ziczacziczac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2004
    Bài viết:
    2.187
    Đã được thích:
    0
    Chẳng biết nữa
  10. ziczacziczac

    ziczacziczac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2004
    Bài viết:
    2.187
    Đã được thích:
    0
    Em cũng chẳng biết nữa, nhưng nếu ở lại quê nhà thì có đi thăm nuôi cũng dễ dàng hơn.
    Nếu em có một anh như anh ấy của chị thì em cũng vẫn cứ ăn kem chẳng sợ bị chuyển đổi giới tính à mà em nghĩ lại rồi chị à em sẽ không ăn nhiều kem đâu (chỉ ăn ít thôi) nhỡ bị ... thật thì còn lâu anh ý mới mua kem cho, có khi lại phải đi mua kem cho người khác ăn ý
    ai bỏng mặc ai em biết đâu đấy. Cố tình gây thương tích thì không sợ, chỉ sợ cố tình gây thương nhớ thôi

Chia sẻ trang này