1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chào dân Hà nội không sống ở Hà nội

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi xiaowushi, 07/09/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ziczacziczac

    ziczacziczac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2004
    Bài viết:
    2.187
    Đã được thích:
    0
    Em cũng chẳng biết nữa, nhưng nếu ở lại quê nhà thì có đi thăm nuôi cũng dễ dàng hơn.
    Nếu em có một anh như anh ấy của chị thì em cũng vẫn cứ ăn kem chẳng sợ bị chuyển đổi giới tính à mà em nghĩ lại rồi chị à em sẽ không ăn nhiều kem đâu (chỉ ăn ít thôi) nhỡ bị ... thật thì còn lâu anh ý mới mua kem cho, có khi lại phải đi mua kem cho người khác ăn ý
    ai bỏng mặc ai em biết đâu đấy. Cố tình gây thương tích thì không sợ, chỉ sợ cố tình gây thương nhớ thôi
  2. bong_co_may

    bong_co_may Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2003
    Bài viết:
    1.291
    Đã được thích:
    2
    chắc gì đã là dễ chăm nuôi hơn.... nhỡ lại ko có cơ hội chăm nuôi thì đứt
    uh, có lẽ cố tình gây thương nhớ sẽ bị tội nặng hơn đó nhỉ thế mà ko nghĩ ra ko biết ai đó đã tạo điệu kiện cho zz mắc tội chưa nhỉ
  3. bong_co_may

    bong_co_may Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2003
    Bài viết:
    1.291
    Đã được thích:
    2
    chắc gì đã là dễ chăm nuôi hơn.... nhỡ lại ko có cơ hội chăm nuôi thì đứt
    uh, có lẽ cố tình gây thương nhớ sẽ bị tội nặng hơn đó nhỉ thế mà ko nghĩ ra ko biết ai đó đã tạo điệu kiện cho zz mắc tội chưa nhỉ
  4. ziczacziczac

    ziczacziczac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2004
    Bài viết:
    2.187
    Đã được thích:
    0
    Thăm nuôi chứ không phải chăm nuôi nhé.
    Chắc chắn là sẽ kỹ càng hơn rồi. Chị cứ thử tính xem tiền xin visa, vé máy bay, đi lại ... sẽ tốn hơn rất nhiều. Khoản chi phí thăm đó em dành để nuôi thì sẽ nhiều hơn chứ
  5. ziczacziczac

    ziczacziczac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2004
    Bài viết:
    2.187
    Đã được thích:
    0
    Thăm nuôi chứ không phải chăm nuôi nhé.
    Chắc chắn là sẽ kỹ càng hơn rồi. Chị cứ thử tính xem tiền xin visa, vé máy bay, đi lại ... sẽ tốn hơn rất nhiều. Khoản chi phí thăm đó em dành để nuôi thì sẽ nhiều hơn chứ
  6. thu_trong_mat_em

    thu_trong_mat_em Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2004
    Bài viết:
    889
    Đã được thích:
    0
    Đề nghị các thành viên tích cực trong topic này không được sờ-pam;viết cho người đang ở Hà NộiĐem những chiện đó sang nhắn tin 7x hoặc tâm sự (cũng bên 7X) nhé!
    Ngàn cân ơi!Sotin...ơi!Quả thực làm một người xấu dễ hơn là phấn đấu thành 1 người tốt.Đọc truyện Hành trình của người đàn bà Âu lạc-Võ thị Hảo,em thấy lúc này đây mình giống Atlat qúa!Nhưng em sẽ cố gắng hơn cho chính mình.
    Ở bên tâm sự kia mới có 1 bài của một đứa nào đó,em thấy như có vẻ đang đụng chạm khuyên bảo em.Không biết là đứa nàoTruy tìm tên đó hộ em với!
    To...:Em đã kể chuyện của anh với chị L rồi đấy!Chẳng biết chị ấy bố trí chân cơm nước điếu đóm tới gặp anh chưa?Xa gia đình là khổ thế đấy!Phải tự nấu mì nấu cơm ăn.Ngon thì không sao.Nhưng nấu dở thì có ăn cố lấy sức tiếp tục chiến đấu không,hay bỏ đi ra hàng?Không ở bên cạnh người thân,đã thèm cảm giác được nghe than thở,bảo ban,cằn nhằn...chưa vậy?
  7. thu_trong_mat_em

    thu_trong_mat_em Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2004
    Bài viết:
    889
    Đã được thích:
    0
    Đề nghị các thành viên tích cực trong topic này không được sờ-pam;viết cho người đang ở Hà NộiĐem những chiện đó sang nhắn tin 7x hoặc tâm sự (cũng bên 7X) nhé!
    Ngàn cân ơi!Sotin...ơi!Quả thực làm một người xấu dễ hơn là phấn đấu thành 1 người tốt.Đọc truyện Hành trình của người đàn bà Âu lạc-Võ thị Hảo,em thấy lúc này đây mình giống Atlat qúa!Nhưng em sẽ cố gắng hơn cho chính mình.
    Ở bên tâm sự kia mới có 1 bài của một đứa nào đó,em thấy như có vẻ đang đụng chạm khuyên bảo em.Không biết là đứa nàoTruy tìm tên đó hộ em với!
    To...:Em đã kể chuyện của anh với chị L rồi đấy!Chẳng biết chị ấy bố trí chân cơm nước điếu đóm tới gặp anh chưa?Xa gia đình là khổ thế đấy!Phải tự nấu mì nấu cơm ăn.Ngon thì không sao.Nhưng nấu dở thì có ăn cố lấy sức tiếp tục chiến đấu không,hay bỏ đi ra hàng?Không ở bên cạnh người thân,đã thèm cảm giác được nghe than thở,bảo ban,cằn nhằn...chưa vậy?
  8. bong_co_may

    bong_co_may Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2003
    Bài viết:
    1.291
    Đã được thích:
    2
    này trẻ con ra chỗ khác chơi em biết các chị em đang nói với ai ko mà kêu ở Hà Nội mới ko hả ? nhố nhăng
    Các chị của em đang tường thuật lại cho 1 ai đó nghe những gì xảy ra ở đây đáy chứ Mà ai phải ăn mì gói khổ sở vậy đấy ?!?!?! nghe nhóc nhắn lung tung vậy mà giật cả mình
    Em ơi nhỡ ko có cơ hội để chăm nuôi thì làm sao được ?!?!? mà cũng đúng nếu ko có cơ hội đó thì cái khoản chi phí đó còn lại, như vậy ta sẽ đưa vào chăm nuôi người còn lại đúng ko ăn gì mà khôn vậy chứ
  9. bong_co_may

    bong_co_may Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2003
    Bài viết:
    1.291
    Đã được thích:
    2
    này trẻ con ra chỗ khác chơi em biết các chị em đang nói với ai ko mà kêu ở Hà Nội mới ko hả ? nhố nhăng
    Các chị của em đang tường thuật lại cho 1 ai đó nghe những gì xảy ra ở đây đáy chứ Mà ai phải ăn mì gói khổ sở vậy đấy ?!?!?! nghe nhóc nhắn lung tung vậy mà giật cả mình
    Em ơi nhỡ ko có cơ hội để chăm nuôi thì làm sao được ?!?!? mà cũng đúng nếu ko có cơ hội đó thì cái khoản chi phí đó còn lại, như vậy ta sẽ đưa vào chăm nuôi người còn lại đúng ko ăn gì mà khôn vậy chứ
  10. thu_trong_mat_em

    thu_trong_mat_em Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2004
    Bài viết:
    889
    Đã được thích:
    0
    Bố trí hôm nào đi nghe chuông nhà thờ đi dạo này hoa sữa nở nhiều thích thật đấy.
    To người đang ở Hà nội : hôm nào bố trí đi nghe chuông nhà thớ rồi nhân tiện đi chợ Hoa luôn đi .....To người ko ở Hà nội 2: có thấy nhớ nhà thì đi ngủ là hết nhớ ngay cũng muốn làm 1 cái gì đó lắm, nhưng mà chẳng ai mướn lên ko làm, mà hơn nữa cũng chẳng biết gì để làm cả
    To người ko ở Hà nội 1 : Đừng có lẵn kĩ vậy thính thoảng cũng lên ngoi lên cho người khác nhìn thấy cái cho an tâm

Chia sẻ trang này