1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chào dân Hà nội không sống ở Hà nội

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi xiaowushi, 07/09/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thu_trong_mat_em

    thu_trong_mat_em Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2004
    Bài viết:
    889
    Đã được thích:
    0
    Bố trí hôm nào đi nghe chuông nhà thờ đi dạo này hoa sữa nở nhiều thích thật đấy.
    To người đang ở Hà nội : hôm nào bố trí đi nghe chuông nhà thớ rồi nhân tiện đi chợ Hoa luôn đi .....To người ko ở Hà nội 2: có thấy nhớ nhà thì đi ngủ là hết nhớ ngay cũng muốn làm 1 cái gì đó lắm, nhưng mà chẳng ai mướn lên ko làm, mà hơn nữa cũng chẳng biết gì để làm cả
    To người ko ở Hà nội 1 : Đừng có lẵn kĩ vậy thính thoảng cũng lên ngoi lên cho người khác nhìn thấy cái cho an tâm
  2. ziczacziczac

    ziczacziczac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2004
    Bài viết:
    2.187
    Đã được thích:
    0
    Anh à em rất vui mỗi khi anh em mình nói chuyện nhưng lại cũng không biết phải nói đi nói lại bao nhiêu lần nữa đây anh phải chịu khó giữ gìn sức khoẻ chứ, làm gì có ai ở bên cạnh mà lo lắng chăm chút cho anh. Không ai thương mình bằng mình đâu anh ạ. Anh phải cố mà quen với giờ giấc bên đấy đi nhé, còn cả một chặng đường rất dài ở phía trước cơ mà đâu phải ngày một ngày hai đâu.
    Dạo này em cũng không hay gặp mọi người nữa, cũng buồn và nhớ ... nhưng mà phải cố thôi anh nhỉ.
  3. ziczacziczac

    ziczacziczac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2004
    Bài viết:
    2.187
    Đã được thích:
    0
    Anh à em rất vui mỗi khi anh em mình nói chuyện nhưng lại cũng không biết phải nói đi nói lại bao nhiêu lần nữa đây anh phải chịu khó giữ gìn sức khoẻ chứ, làm gì có ai ở bên cạnh mà lo lắng chăm chút cho anh. Không ai thương mình bằng mình đâu anh ạ. Anh phải cố mà quen với giờ giấc bên đấy đi nhé, còn cả một chặng đường rất dài ở phía trước cơ mà đâu phải ngày một ngày hai đâu.
    Dạo này em cũng không hay gặp mọi người nữa, cũng buồn và nhớ ... nhưng mà phải cố thôi anh nhỉ.
  4. traitimvn79

    traitimvn79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2004
    Bài viết:
    2.168
    Đã được thích:
    1
    Hà Nội ơi!Hà Nội ơi!cái ngày tôi chia xa HN,giờ ra đi mới thấy lòng tiếc nuối.
    Như tình yêu một thời nông nổi,như hương hoa sữa nồng nàn đắm đuối...............
  5. traitimvn79

    traitimvn79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2004
    Bài viết:
    2.168
    Đã được thích:
    1
    Hà Nội ơi!Hà Nội ơi!cái ngày tôi chia xa HN,giờ ra đi mới thấy lòng tiếc nuối.
    Như tình yêu một thời nông nổi,như hương hoa sữa nồng nàn đắm đuối...............
  6. panther83

    panther83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2002
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    sáng chủ nhật...thức dậy...tự nhiên thấy buồn buồn mà cũng không hiểu tại sao nữa...hay tại vì cái đất singapore này chẳng có cái gì để mà vui...định đi ăn sáng mà ngại quá...ở chỗ này cái gì cũng bất tiện cả...nó chẳng gần cái gì ngoại trừ cái trường mình đang học...thôi đành ở nhà vậy...thằng bạn cùng phòng với tôi vẫn ngủ say sưa...giá mà giờ này ở hà nội...tôi sẽ làm cái gì nhỉ...đầu tiên là ra làm một bát cháo lòng cho ấm bụng đã...haha vừa rẻ lại vừa ngon...không như ở bên này thức ăn đã chẳng ra cái gì mà đắt...tự nhiên thấy nhớ hà nội quá...muốn nghe mấy bài hát về hn...thôi kệ thằng bạn đang ngủ...mình bật nhỏ nhỏ chắc nó cũng chẳng nghe thấy đâu...
    "em nghe chăng, trong lắng sâu vang vọng giữa Ba Đình. Hà Nội mùa thu ôi xao xuyến trong lòng ta......"
  7. panther83

    panther83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2002
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    sáng chủ nhật...thức dậy...tự nhiên thấy buồn buồn mà cũng không hiểu tại sao nữa...hay tại vì cái đất singapore này chẳng có cái gì để mà vui...định đi ăn sáng mà ngại quá...ở chỗ này cái gì cũng bất tiện cả...nó chẳng gần cái gì ngoại trừ cái trường mình đang học...thôi đành ở nhà vậy...thằng bạn cùng phòng với tôi vẫn ngủ say sưa...giá mà giờ này ở hà nội...tôi sẽ làm cái gì nhỉ...đầu tiên là ra làm một bát cháo lòng cho ấm bụng đã...haha vừa rẻ lại vừa ngon...không như ở bên này thức ăn đã chẳng ra cái gì mà đắt...tự nhiên thấy nhớ hà nội quá...muốn nghe mấy bài hát về hn...thôi kệ thằng bạn đang ngủ...mình bật nhỏ nhỏ chắc nó cũng chẳng nghe thấy đâu...
    "em nghe chăng, trong lắng sâu vang vọng giữa Ba Đình. Hà Nội mùa thu ôi xao xuyến trong lòng ta......"
  8. thu_trong_mat_em

    thu_trong_mat_em Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2004
    Bài viết:
    889
    Đã được thích:
    0
    Chị thân mến ơi!Chị đã đi vắng xa khỏi HN gần được 1 tuần rồi đấy nhỉ?Mấy ngày hôm nay,thời tiết ở Hà Nội hơi lạnh.Không khí chào đón 1 đêm Giáng sinh an lành đã có ở nhiều con phố đông đúc và nhiều người qua lại.Chẳng biết không khí đón mừng ngày lễ Chúa sinh ra đời và năm mới ở bên kia như thế nào nhỉ?
    Em mừng là chị cảm thấy vui vẻ thoải mái khi phải đi xa.Lúc này đây,một người đón lễ Chúa sinh ra đời ở Hà Nội,một người đón tiếng chuông reo mừng ở Nhà thờ đức bà thành phố,một người sẽ đón chào điều gì đây khi tiếng chuông đêm của một nhà thờ xứ lạ đánh vang lên?
    Mấy ngày hôm nay em bị cảm cúm.Mệt mỏi khó chịu quá!
  9. thu_trong_mat_em

    thu_trong_mat_em Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2004
    Bài viết:
    889
    Đã được thích:
    0
    Chị thân mến ơi!Chị đã đi vắng xa khỏi HN gần được 1 tuần rồi đấy nhỉ?Mấy ngày hôm nay,thời tiết ở Hà Nội hơi lạnh.Không khí chào đón 1 đêm Giáng sinh an lành đã có ở nhiều con phố đông đúc và nhiều người qua lại.Chẳng biết không khí đón mừng ngày lễ Chúa sinh ra đời và năm mới ở bên kia như thế nào nhỉ?
    Em mừng là chị cảm thấy vui vẻ thoải mái khi phải đi xa.Lúc này đây,một người đón lễ Chúa sinh ra đời ở Hà Nội,một người đón tiếng chuông reo mừng ở Nhà thờ đức bà thành phố,một người sẽ đón chào điều gì đây khi tiếng chuông đêm của một nhà thờ xứ lạ đánh vang lên?
    Mấy ngày hôm nay em bị cảm cúm.Mệt mỏi khó chịu quá!
  10. bong_co_may

    bong_co_may Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2003
    Bài viết:
    1.291
    Đã được thích:
    2
    uh, hôm nay noel rồi đấy, mọi người thì đông đúc còn mình thì bơ vơ .Chẳng biết tối nay sẽ làm gì nữa
    Em ơi, ốm hả? đi cho lắm vào rồi ốm còn kêu ai, đáng đời quân gian ác
    Chị bảo này, chị thấy ở đây đẹp vô cùng, yên tĩnh, sạch sẽ,lại được ở gần cái anh mà mình thích nữa chứ. Cho nên chẳng thấy buồn 1 tí tẹo nào cả vui vô cùng luôn đừng buồn cho chị nha
    Nhớ đi nhà thờ nha, mà nhớ là phải đi Hàm Long đấy

Chia sẻ trang này