1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chào dân Hà nội không sống ở Hà nội

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi xiaowushi, 07/09/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bong_co_may

    bong_co_may Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2003
    Bài viết:
    1.291
    Đã được thích:
    2
    uh, hôm nay noel rồi đấy, mọi người thì đông đúc còn mình thì bơ vơ .Chẳng biết tối nay sẽ làm gì nữa
    Em ơi, ốm hả? đi cho lắm vào rồi ốm còn kêu ai, đáng đời quân gian ác
    Chị bảo này, chị thấy ở đây đẹp vô cùng, yên tĩnh, sạch sẽ,lại được ở gần cái anh mà mình thích nữa chứ. Cho nên chẳng thấy buồn 1 tí tẹo nào cả vui vô cùng luôn đừng buồn cho chị nha
    Nhớ đi nhà thờ nha, mà nhớ là phải đi Hàm Long đấy
  2. Malchik

    Malchik Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2002
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Thế là Mợ nó ra đi à? Thế đã đánh được thằng nào chưa đấy hehe... Chúc Giáng sinh và năm mới vui vẻ.
  3. Malchik

    Malchik Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2002
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Thế là Mợ nó ra đi à? Thế đã đánh được thằng nào chưa đấy hehe... Chúc Giáng sinh và năm mới vui vẻ.
  4. thu_trong_mat_em

    thu_trong_mat_em Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2004
    Bài viết:
    889
    Đã được thích:
    0
    Chị ơi!Em vẫn bị ốm chị ạ.Buồn lắm!Noel chẳng đi được đâu chơi cả.Suốt cả buổi tối,em đi uống cafe cùng với 4 Nhân ở cafe Nhân.Sau đó thì cùng từng đấy người đi uống rượu và nghe Dân ca quan họ miền Bắc.Em đã nhờ một em rất xinh,rất trẻ (Chẳng biết là có đúng không nữa!Vì lúc đó em cũng lê tê phê)...hát bài Còn duyên hay lắm chị ạ.Em nhớ là đã từng nhờ chị lấy lời bài hát đó từ đời thủa nào.Chị cũng đã nhận lời,thế mà cho đến giờ phút này em vẫn chưa có.
    Sau khi no rượu chán chè thì em đề xướng đi xem lễ nhà thờ ở nhà thờ Phùng Khoang.Thành thực xin lỗi chị là em đã không đọc bài của chị sớm để mà đến dự lễ ở nhà thờ Hàm Long.Nhưng đến dự lễ ở nhà thờ Phùng Khoang cũng hay lắm chị ạ.Em cũng đã có cầu nguyện cho tất cả những người em yêu quý.Em nhìn thấy tượng Đức mẹ rất đẹp,lung linh,kì ảo.Em lại nhớ đến những kế hoạch năm xưa của chị và em.
    Sau khi rời nhà thờ Phùng Khoang,em lại tiếp tục được sự hưởng ứng ý kiến đến nhà thờ Hàm Long.Nhưng em cũng không nhớ như thế nào nữa,rốt cục em không đến nhà thờ đó mặc dù rất gần tới nơi.Đi một vòng hồ Hoàn Kiếm ngắm nhìn sương lạnh bao phủ,ngắm những cây cổ thụ được chiếu sáng bởi những ánh đèn vàng hiu hắt,ngắm những người đi lễ nhà thờ về nhà...Đêm lạnh!Ngoài đường thưa vắng.Chẳng biết,đêm Noel có những gì xảy ra với chị?Chẳng biết những người mà em yêu mến,giờ khắc chuông nhà thờ vang lên mừng lúc Chúa giáng sinh đang ở đâu,làm gì,nghĩ gì?
  5. thu_trong_mat_em

    thu_trong_mat_em Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2004
    Bài viết:
    889
    Đã được thích:
    0
    Chị ơi!Em vẫn bị ốm chị ạ.Buồn lắm!Noel chẳng đi được đâu chơi cả.Suốt cả buổi tối,em đi uống cafe cùng với 4 Nhân ở cafe Nhân.Sau đó thì cùng từng đấy người đi uống rượu và nghe Dân ca quan họ miền Bắc.Em đã nhờ một em rất xinh,rất trẻ (Chẳng biết là có đúng không nữa!Vì lúc đó em cũng lê tê phê)...hát bài Còn duyên hay lắm chị ạ.Em nhớ là đã từng nhờ chị lấy lời bài hát đó từ đời thủa nào.Chị cũng đã nhận lời,thế mà cho đến giờ phút này em vẫn chưa có.
    Sau khi no rượu chán chè thì em đề xướng đi xem lễ nhà thờ ở nhà thờ Phùng Khoang.Thành thực xin lỗi chị là em đã không đọc bài của chị sớm để mà đến dự lễ ở nhà thờ Hàm Long.Nhưng đến dự lễ ở nhà thờ Phùng Khoang cũng hay lắm chị ạ.Em cũng đã có cầu nguyện cho tất cả những người em yêu quý.Em nhìn thấy tượng Đức mẹ rất đẹp,lung linh,kì ảo.Em lại nhớ đến những kế hoạch năm xưa của chị và em.
    Sau khi rời nhà thờ Phùng Khoang,em lại tiếp tục được sự hưởng ứng ý kiến đến nhà thờ Hàm Long.Nhưng em cũng không nhớ như thế nào nữa,rốt cục em không đến nhà thờ đó mặc dù rất gần tới nơi.Đi một vòng hồ Hoàn Kiếm ngắm nhìn sương lạnh bao phủ,ngắm những cây cổ thụ được chiếu sáng bởi những ánh đèn vàng hiu hắt,ngắm những người đi lễ nhà thờ về nhà...Đêm lạnh!Ngoài đường thưa vắng.Chẳng biết,đêm Noel có những gì xảy ra với chị?Chẳng biết những người mà em yêu mến,giờ khắc chuông nhà thờ vang lên mừng lúc Chúa giáng sinh đang ở đâu,làm gì,nghĩ gì?
  6. bong_co_may

    bong_co_may Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2003
    Bài viết:
    1.291
    Đã được thích:
    2
    tại cậu nó đi nên mợ nó cũng phải đi thôi cũng có mấy đối tượng lọt vào tầm ngắm nhưng cũng còn đang suy nghĩ phải xem xét xem có giống cậu nó ko đã
    Giờ chẳng chúc giáng sinh nữa , đợi năm mới đến chúc luôn thể
  7. bong_co_may

    bong_co_may Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2003
    Bài viết:
    1.291
    Đã được thích:
    2
    tại cậu nó đi nên mợ nó cũng phải đi thôi cũng có mấy đối tượng lọt vào tầm ngắm nhưng cũng còn đang suy nghĩ phải xem xét xem có giống cậu nó ko đã
    Giờ chẳng chúc giáng sinh nữa , đợi năm mới đến chúc luôn thể
  8. changcuchuoi

    changcuchuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2003
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    uh! nghe cái tên " Chào dân Hà nội không sống ở Hà nội" sao mà thấy nhồn nhột, cái mặt mẹt như mình mà cũng là dân Hà nội cơ đấy. Xa nhà hơn một năm rồi đôi lúc lòng vẫn tự hỏi lòng :"nhớ ai nhất? nhớ cái gì nhất?...???...???" nhưng rốt cuộc câu hỏi đó chỉ đọng lại mỗi một chữ ...nhớ... Nhớ lắm mọi người ah! chỗ mình ở tuyết đọng kín cái sân trước thềm nhà rồi mà, Hanoi chắc cũng lạnh lắm rồi, bọn bạn viết mail sang kể đi chơi noel gió thổi hồng má mấy cô Hanội ham đi chơi muộn. mà thôi, nhắc nữa lại giở chứng bỏ học về nhà đi chơi mất, hihi! các bạn đừng cười tớ ngớ ngẩn nhé, xa nhà lâu quá đâm ra đôi khi nó cứ lẩn thẩn thế nào ý. có lẽ năm nay tết phải làm phát hồi hương hưởng tí kô khí gia đình chứ kô lai quên mất dân Hanội chơi tết thế nào thi tiếc lắm-hehê! hẹn gặp lại Hanoi một tháng nữa nha.
  9. changcuchuoi

    changcuchuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2003
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    uh! nghe cái tên " Chào dân Hà nội không sống ở Hà nội" sao mà thấy nhồn nhột, cái mặt mẹt như mình mà cũng là dân Hà nội cơ đấy. Xa nhà hơn một năm rồi đôi lúc lòng vẫn tự hỏi lòng :"nhớ ai nhất? nhớ cái gì nhất?...???...???" nhưng rốt cuộc câu hỏi đó chỉ đọng lại mỗi một chữ ...nhớ... Nhớ lắm mọi người ah! chỗ mình ở tuyết đọng kín cái sân trước thềm nhà rồi mà, Hanoi chắc cũng lạnh lắm rồi, bọn bạn viết mail sang kể đi chơi noel gió thổi hồng má mấy cô Hanội ham đi chơi muộn. mà thôi, nhắc nữa lại giở chứng bỏ học về nhà đi chơi mất, hihi! các bạn đừng cười tớ ngớ ngẩn nhé, xa nhà lâu quá đâm ra đôi khi nó cứ lẩn thẩn thế nào ý. có lẽ năm nay tết phải làm phát hồi hương hưởng tí kô khí gia đình chứ kô lai quên mất dân Hanội chơi tết thế nào thi tiếc lắm-hehê! hẹn gặp lại Hanoi một tháng nữa nha.
  10. ziczacziczac

    ziczacziczac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2004
    Bài viết:
    2.187
    Đã được thích:
    0
    Chị lại không hiểu ý em rồi, em thì chắc chắn sẽ sang đấy với chị rồi. Nhưng mà đang nhờ chị thăm dò hộ cho ... là :lấy vợ" so với "lấy chồng Đài Loan " thì thế nào Nếu mà nhiều hơn thì em tin là hội dâu rể Việt Nam sẽ đông lắm. Không chỉ có chị em mình đâu

Chia sẻ trang này