1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chào dân Hà nội sống tại Sài gòn

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi boomboomchat, 22/06/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. boomboomchat

    boomboomchat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2004
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Chào dân Hà nội sống tại Sài gòn

    Mong làm quen với các bạn đã sinh ra và lớn lên tại Hà nội và bây giờ đang chiến đấu trong thành phố Hồ chí Minh
  2. rainrain5th

    rainrain5th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    829
    Đã được thích:
    0
    Hehe! Vậy thì chào! Mình mới vào SG được hơn 4 thang nay. Lăm lúc cũng hơi buồn và nhớ HN nhiều.
    Nick của mình bên yahoo là on02022004. Welcome! Tiết lộ: Đó chính là ngày mình chính thức đặt chân lên đất SG này và thấy nhớ nhà kinh khủng khiếp
  3. linhphong

    linhphong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2002
    Bài viết:
    1.928
    Đã được thích:
    0
    thế có dành cho người đã sống trong Sg 2 năm rồi ko , nhưng chuyện đó cách đây đã 10 năm rồi
  4. wasabi_hk

    wasabi_hk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2004
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Xin chào !
    Tui mới vào SG được 9 tháng nhưng cũng ra Hànội 3 lần rồi nhớ nhà quá các bác ạ. Các bác thấy Hànội và SG đâu sống thích hơn ???? Tôi thì rất thích nhịp sống của của SG nhưng Hànội vẫn luôn là sự lựa chọn số 1 của tôi để sinh sống. Rất vui khi được làm quen với các đồng hương, ID yahooM của tôi là chupachups1811
  5. boomboomchat

    boomboomchat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2004
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng mới vào Sài gòn như các bạn. Đi xa Hà nội là thấy nhớ. Mà làm sao có thể quên được mảnh đất đó khi mình đã sinh ra và lớn lên qua bao tháng năm.
    Công việc của tôi đòi hỏi phải đi công tác nhiều nhất là Hà nội. Có khi 1 tháng tôi đi Hà nội đến 2 lần. Vậy mà mỗi lần đặt bước chân xuống sân bay Nội bài là trong tôi lại có một cảm giác thật khó tả. Tôi thấy như mình đang được về đến nhà, được hít thở những không khí thân quen, được nhìn ngắm những con người Hà nội thân thuộc...thật dễ chịu. Tôi dám chắc là những người Hà nội xa xứ khi về tới Hà nội đều có cảm giác như vậy.
    Còn Sài gòn thì sao, Sài gòn thật năng động náo nhiệt và dễ sống. Tôi cũng không hề hối hận khi mình chọn mảnh đất này làm nơi lập nghiệp.
    Con người Sài gòn và Hà nội có những điểm khác nhau về phong cách, lối sống. Chắc chúng ta cũng nên trao đổi để hiểu hơn và sống hoà nhập hơn với vùng đất phía Nam này.
  6. rainrain5th

    rainrain5th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    829
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi, vậy là mọi người còn sướng hơn em gấp mấy rồi ấy chứ. Như em đây chắc phải đến Tết mới có dịp ra lại HN để mà biết cái cảm giác sung sướng, hồi hộp và khó tả ấy là như thế nào. Mọi người trong này ai cũng hỏi bao giờ em về thăm nhà. Các sếp còn khuyến khích về thăm nhà ấy chứ. Nhưng khổ cái nỗi cò không chịu tiến là tiền chẳng chịu có. Hic! Huhu!
    Còn ở trong này thì chẳng có mấy mống bạn. Buồn muốn chết! Nói giọng Bắc, dùng từ Bắc thì toàn bị phê "Nói líu ríu." , "Nói khó nghe." và " Anh / Chị nghe được anh / chị chết liền". Giờ thành ra bi tiêm nhiễm từ miền Nam cũng kha khá. Lắm lúc giật mình thấy sợ và mỗi khi nói hay viết cái gì đều phải chăm chắm chỉnh sửa cho đúng giọng Bắc. Nghe buồn cười nhỉ! Nhưng khổ nỗi em phải cái thích nghi rất nhanh, dễ bị lây nhiễm ảnh hưởng của người khác. Chỉ có cái tính đanh đá, bảo thủ là đố ai bảo em bỏ được. Hihi!
    There is still so much to love, there is still so much to try!
  7. thudohanoi_vn

    thudohanoi_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2004
    Bài viết:
    1.043
    Đã được thích:
    0
    Theo mình thì nên họp all những người sinh ra và lơn lên ở hà nội nhưng đang chiến đấu ở sài gòn lại để bàn cách chiến đấu cho hiệu quả hơn và còn giúp đỡ nhau khi xa nhà nữa chứ.Nhất là về tinh thần.Anh em hà nội mà gặp nhau chắc chắn sẽ vui lắm nhỉ?Hy vọng sẽ có buổi gặp gỡ gần đây nhất.
    ID của tớ là:Hanoiboy80
    rảnh rỗi làm wen nói chuyện nhé.
  8. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    cách nay 15 năm, tớ là người ở Hà Nội
    Giờ này tớ là người ở SG nhưng chẳng ai bảo là tớ vào đây quá 1 năm.
    YID của tớ: lonesome_ttvnol@yahoo.com, bạn nào thích lập hội anh em HN chiến đấu ở HCMC thì nháy tớ 1 tiếng.
    Hẹn sơm gặp lại các bạn.
  9. TrangNEU

    TrangNEU Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2004
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Một trong những lý do khiến mình muốn vào SG và thử sống trong đó là vì muốn thử xem khả năng chống đỡ lại giọng Nam được đến đâu. Luôn tâm niệm là phải giữ cho được âm điệu và ngôn ngữ của nơi mình đã sinh ra - Chẳng biết thực tế sẽ được đến đâu. Nhưng mình luôn có cảm giác rất quý những bác đã vào trong Nam lâu nhưng giọng nói không hề bị ảnh hưởng một chút nào. Ngược lại thấy ghét những người vừa vào trong đó được vài năm mà đã ...
    Tiếc là chưa nhập hội với mọi người được.
  10. rainrain5th

    rainrain5th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    829
    Đã được thích:
    0

    Một trong những lý do khiến mình muốn vào SG và thử sống trong đó là vì muốn thử xem khả năng chống đỡ lại giọng Nam được đến đâu. Luôn tâm niệm là phải giữ cho được âm điệu và ngôn ngữ của nơi mình đã sinh ra - Chẳng biết thực tế sẽ được đến đâu. Nhưng mình luôn có cảm giác rất quý những bác đã vào trong Nam lâu nhưng giọng nói không hề bị ảnh hưởng một chút nào. Ngược lại thấy ghét những người vừa vào trong đó được vài năm mà đã ...
    Tiếc là chưa nhập hội với mọi người được.
    Hihi! Lần đầu tiên mình nghe nói có người muốn vào SG để thử sống và thử xem khả năng chống đỡ giọng miền Nam đến đâu đấy. Mình không có ý khiêu khích bạn nhưng thấy hơi buồn cười.
    Mình là người Bắc, vào Nam ở cùng với một người miền Trung. Bạn nghĩ thế nào về điều này?

Chia sẻ trang này