1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chào dân Hà nội sống tại Sài gòn

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi boomboomchat, 22/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Goodbye2romance

    Goodbye2romance Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    857
    Đã được thích:
    0
    Hình như nhờ hình ảnh này, chúng ta mới được giải phong cách đúng không nhẩy
  2. Goodbye2romance

    Goodbye2romance Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    857
    Đã được thích:
    0
    Ông thudohn_vn ơi, có thằng đi uống cafe với .... không mời bọn mình... Còn gì là anh em nhậu nữa
  3. thudohanoi_vn

    thudohanoi_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2004
    Bài viết:
    1.043
    Đã được thích:
    0
    Đâu đâu thằng nào mà láo quá nhỉ?À biết rồi thằng ... đúng không?Đánh cho nó 1 trận chết như con rết đi.Kekekek hôm nào gặp nó đánh cho nó 1 trận cho hết ngộ nghĩnh đi ông ơi.Vừa đi Vũng Tàu về say như con quay,hôm qua 5h30 ở SG đi,đến nơi chưa kịp hoàn hồn đã nhậu rồi,sáng 6h30 đã về SG.Bây giờ buồn ngủ quá.
  4. captain

    captain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2001
    Bài viết:
    2.746
    Đã được thích:
    0
    Thằng nào đi uống cafe đấy, không kêu mình, huhu. Giờ này vẫn phải ngồi làm, chưa được đi ăn nè, oa oa.
  5. thudohanoi_vn

    thudohanoi_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2004
    Bài viết:
    1.043
    Đã được thích:
    0
    Lại còn hỏi thằng nào nữa hả?Làm gì có thằng nào bị đánh mà hết NGỘ NGHĨNH ngoài ..... đâu.Ông biết thằng nào ngộ nghĩnh không.
  6. Goodbye2romance

    Goodbye2romance Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    857
    Đã được thích:
    0
    Hê hê, cái thằng "ngộ nghĩnh" chứ còn thàng nào nữa
  7. 24h

    24h Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    3.432
    Đã được thích:
    0
    Nhắn G2R: hihi ko pha?i nhơ? tấm a?nh đóa đâu nhơ? mí em 8XSG nê? mặt tụi mi?nh 8X đơ?i đâ?u ma? thôi
    Ma? ne?... ai đi cafe ma? ko ru? các bạn vậy G2R, thudohanoi_vn?
    bạn thu? đô mút kẹo ne?
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được 24h sửa chữa / chuyển vào 05:55 ngày 23/07/2004
  8. brave_cloudy

    brave_cloudy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    1.476
    Đã được thích:
    0
    10/7/2004
    - Hà Nội đang nắng nóng lắm phải không My?
    - Ừh, nóng lắm, nắng như thiêu đốt ý. Sài Gòn đang là mùa mưa à? Mà không mưa sao được chứ vì trong đó làm gì có My nên buồn như có người đang khóc nhớ mình vậy mà.
    - Sao biết vậy, mà đúng rồi, cũng như Hà Nội đang nắng héo hắt vì mong Hải đấy!
    ........
    22/07/2004
    - Dạo này My buồn gì à?
    - Đâu có, sao lại hỏi vậy?
    - A` có gì đâu, vì thấy Hà Nội mưa suốt nên là My đang nhớ đến Hải, không biết có phải không nhở?
    - Đừng có mà ăn dưa bở thế chứ! Có lẽ tại có người đang đi xa nhớ về Hà Nội và nhớ người yêu nên Hà Nội cảm thông đấy mà.
    - Không phải là có người đang mong mình ra Hà Nội hay sao ý nhở?
    - Ừ, có lẽ có rất nhiều người đang mong chứ không phải chỉ một người đâu. Bao giờ thì Hải ra?
    - Có lẽ sang năm My ạ. Hải đang học mà. Dạo này công việc thế nào? Có khoẻ không? Có còn hay khóc nữa không đấy! Khóc ít ít thôi, kẻo Hà Nội mưa nhiều quá nước sông lại dâng lên và làm cho người ở Sài Gòn sẽ buồn và nhớ Hà Nội thêm đó!
    - Biết rồi khổ lắm nói mãi. Nhớ giữ gìn sức khoẻ nhé! Nhớ ăn uống vào, đừng có lại bỏ bữa thì sẽ gầy đi đấy!
    - Không, đang béo lên mà, dạo này chăm tập thể thao nên mập ra rồi. Vẫn phải ăn đủ bữa dù không phải các món ăn Hà Nội.
    - Ừ, thế đồ ăn ở đó có ngon như My nấu không?
    - , đã được ăn do My nấu đâu mà biết. Sau này ngày nào My cũng nấu cho Hải ăn nhé!
    - Còn lâu ý, thế Hải nghĩ My bán hàng ăn chắc?
    - Ý Hảikhông phải thế, Hải chỉ muốn My nấu cho mình Hải thôi mà. . Nhớ Hà Nội và nhớ....nhiều lắm....
    Được brave_cloudy sửa chữa / chuyển vào 10:18 ngày 24/07/2004
  9. Goodbye2romance

    Goodbye2romance Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    857
    Đã được thích:
    0
    Khi thudohn_vn buồn
    Vẫn biết vwwỵ là thế 3 thằng Cap, G2R, thudohn_vn lại quây quần bên bàn nhậu ... Trời Sg đẹp lắm, gió thổi hiu hiu, thời tiết thoáng mát và hồn nhiên đến lạ...
    Lần đầu tiên trong ánh mắt thudohn_vn lạ lắm .. đôi mắt buồn vời vợi và xa xăm... Có lẽ tối thứ 7 mọi người như vậy không chỉ thudohn lặng yên cười gượng nhớ về một thời xa xăm.. 1 thời sống hết mình .. yêu hết mình .... là thế ....
    Ta mơ thấy em ở nơi kia xa lắm... Một HN ngây ngất nắng ... Một HN run run heo may ... Cứng cỏi và can trường.. cũng mềm lòng bởi tiếng cuời mỹ nhân .. chua chát quá... " tình yêu là thế đó'' ...
    Đừng hỏi thudovn vì sao lại khóc ,,, hãy lắng nghe November rain và khóc cùng thudohn_vn...
  10. brave_cloudy

    brave_cloudy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    1.476
    Đã được thích:
    0
    24/07/2004
    - Đang làm gì thế bé con?
    - Cái gì thế hả anh Hai? Định chọc quê tui hả?
    - Ái chà, con gái Hà Nội định bắt chước giọng Sài Gòn đây? Hải chẳng thích My nói giọng đó đâu. Hải gọi cho My vì nhớ giọng Hà Thành lắm đó.
    - Ơ, chứ không phải nhớ giọng như chim hót của My hả?
    - Cái gì, cái giọng chua như dấm ai thèm nhớ.
    - Vậy hả? Thế thì thôi, dập máy đây. Byebye...
    - Gì thế, đùa chút không được hả? Mà không đi chơi với người yêu còn nằm nghe nhạc và đọc truyện à?
    - Ủa? Ai hiểu mình thế nhờ? Mình mà đi chơi với người yêu thì Sài Gòn lại ngập nước mắt của Hải cho mà xem.
    - Hả? Lâu lắm rồi mới có người đì mình. Lại còn dùng cái giọng của mình nói mới sợ chứ, đúng là gậy ông lại đập lưng ông. A`, mình biết rồi, tại nhớ mình nên người ta ở nhà mong điện thoại đây mà.
    - Không dám đâu cha nội, tôi đâu có diễm phúc đó, để cho bà xã ông nhớ ông đi.
    - :) buồn thật rồi, người ta không thèm nhớ mình, người ta đang nhớ người yêu cũ của người ta đấy mà!
    - Này đừng có mà nói linh tinh nhé! A`, mà tối nay không đi nhậu cùng mấy ông bạn vàng à? Nói với mọi người là cho My hỏi thăm nhé!
    - Đánh trống lảng nhanh thật. Ừh, lát nữa mấy thằng có hẹn nhau mà. Trong này cũng buồn lắm, nhớ mọi người mà chẳng biết phải làm sao. Chẳng nhẽ con trai lại khóc vì nhớ nhà...Nhưng lắm khi không cầm lòng được cũng đành để nước mắt trào ra thôi...
    - Ê, này, đừng có khóc, My sợ thấy Hải khóc lắm đó. Đừng khóc ha, nếu Hải khóc rồi thì ai dỗ My mỗi khi My buồn đây. Can đảm lên nhé. Hải mà khóc thì chắc chắn My sẽ khóc nhiều hơn đấy!
    - , cười rồi nè cô bé. Người đâu mà dễ khóc thế. Đừng có ngồi khóc một mình đấy!
    - Ừ không có bờ vai của Hải làm sao My khóc chứ . Đang lảm nhảm cái bài hát " Cry on my shoulder" mà Hải gửi cho My .
    - Ái chà thế mà nói là không nhớ người ta? A`, con gái mà.
    - Hình như ai gọi Hải đấy!
    - Ủa, đúng là tai con gái. Mấy thằng bạn rủ đi đấy mà. Hải đi nhé!
    - Ừ, đi vui ha, nhớ uống vừa thôi, giữ sức khoẻ nghe không?
    - Biết rồi chị Hai. Nhớ đi ngủ sớm đi, chúc ngủ ngon, chúc trước thế!
    - Ừ, tạm biệt..

Chia sẻ trang này