1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chào dân Hà nội sống tại Sài gòn

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi boomboomchat, 22/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. noel_saigon

    noel_saigon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2004
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng chỉ mới tham gia diễn đàn này được vài ngày.Nhưng vào topic này đọc bài thấy cũng rất vui.Bản thân tôi không biết là người HN hay SG vì Ba tôi là người HN.Còn mẹ tôi là người SG.Cả nhà vao SG sống đã hơn 15 năm.Nên tôi bị ảnh hưởng ít nhiều cách sống của người miền nam.Hiện giờ nhà tôi ở HN vẫn còn.Nhà ở Khâm Thiên gần ngõ Văn Chương.Tôi cũng thường được ra HN chơi nhiều ngày.Có khi ở lại gần 3 tháng.Nhưng thú thực là không khí và cuộc sống ở HN quá ảm đạm.Tôi lại không có nhiều bạn bè người HN nên ra ngoài đấy chỉ biết đi tới đi lui trong nhà hoặc là chiều chiều đi vòng vòng Bờ Hồ...
    Tôi đã đọc hết các bài viết của các bạn nhưng tôi thấy có 1 số bạn nhận xét về cách sống của người SG và người HN không đúng lắm.
    Thực sự ở đâu cũng có người tốt và người xấu.Nhưng phong cách của người SG rất thoáng và không lễ giáo như người HN.Điều này tôi cảm thấy thích nhất( Nhiều buổi ăn cơm ở HN mà tôi cảm thấy rất khó chịu.Bụng thì đói meo nhưng khi vào bàn ăn phải mời từ người này sang người kia...Như vậy có phải là quá hình thức không? Đồng ý đó là truyền thống của người HN nhưng mà cuộc sống kinh tế thị trường bây giờ , ta cần phải lượt bớt những cái quá cổ hủ như thế)
    Còn về cách sống tình cảm hay không thì ta không thể nhận xét và so sánh được.Bởi vì bàn tay năm ngón...có ngón ngắn ngón dài.Con người cũng vậy ...
    ...
    Điều kế đến là tôi lại một lần nữa cảm thấy khó chịu ...Trong 1 lần đi New Century ở số 10 Tràng Thi( theo như mọi người nói thì đây là vũ trường lớn nhất của HN).Đúng là so với các club ở HN thì NEW lớn thật.Nhưng hình như người ta vào đấy chủ yếu để làm kiểng và phô trương hình thức của mình 1 cách thái quá.Người bạn đi cùng tôi là 1 người HN chính gốc, chưa bao giờ vào SG.Người đó nói với tôi rằng: Không biết ở SG như thế nào chứ ở HN này vào Vũ Trường chỉ có thế.Kêu 1 chai rượu ra.Rồi ngồi đấy " ôm " nó, lấy ĐTDĐ ra rồi ngồi nhắn tin và chơi game...
    ( Tôi thấy đa phần các bạn ở đây điều đã và đang sống ở SG.Hãy thử đến 184 CỐNG QUỲNH_VOLCANO.Xem và so sánh với New sẽ thấy rõ như thế nào>Tôi cũng đã có 1 bài viết về Volcano...trong diễn đàn này)
    Thực sự bản thân tôi cũng là 1 người gốc HN.Nhưng không phải vì thế mà tôi ca tụng HN và tôi cũng không đã kích gì người HN.Điều tôi muốn nói ở đây ...đó chính là những thói quen thường ngày mà chúng ta cho là tốt, là nếp sống của Hà Thành...Thật ra điều đó chẳng đúng chút nào.
    Tôi cũng không muốn người SG cười chê người HN :" Nhìn tụi nó hình thức đẹp đẽ vậy đó.nhưng có nhiều đứa ra đường chẳng có xu nào"Các bạn có muốn người SG nói về chúng ta như vậy không?
  2. brave_cloudy

    brave_cloudy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    1.476
    Đã được thích:
    0
    -----------------
    Cám ơn Noel_Saigon đã tham gia diễn đàn này.
    Mình cũng không nghĩ là bạn phải băn khoăn quá nhiều vì không biết được bạn là người Bắc hay Nam vì dù sao đi nữa bạn cũng chỉ là một người Việt Nam, phải không nhỉ?
    Nhận xét của mỗi người đều mang tính khách quan mà thôi không có gì mang tính ác ý hay đại loại thế, cũng có thể có những lời nhận xét còn mang tính phiến diện chưa phản ánh hết thực tế hay gốc rễ của vấn đề nên cũng cần phải cảm thông thôi phải không bạn?
    Cũng giống như bạn vậy, "...Nhưng thú thực là không khí và cuộc sống ở HN quá ảm đạm...", bạn nói vậy đơn giản vì bạn đã quá quen thuộc với nhịp sống náo nhiệt ở đất Sài Gòn nên mới nói thế thôi. Chứ nếu Hà Nội mà là nơi chôn rau cắt rốn, là nơi bạn được sinh ra và lớn lên bạn sẽ nghĩ khác. Bạn sẽ nghĩ như chúng tôi, những người con của đất Hà Thành rằng sao mảnh đất này thân thương đến thế, mỗi hàng cây, mỗi con đường...gắn bó với bao nhiêu kỷ niệm yêu dấu của chúng ta. Như nhà thơ Chế Lan Viên đã từng nói " Khi ta ở chỉ là nơi đất ở, khi ta đi, đất bỗng hoá tâm hồn".
    Bạn nói nhà bạn ở Phố Khâm Thiên hả? Gần ngõ Văn Chương, nhưng bạn chưa nói rõ ở đâu, vì nhà mình cũng nằm trong một ngõ nhỏ trên phố Khâm Thiên đấy. Bạn có biết ngõ Hồ Bãi Cát không? Gần ngõ Chợ Khâm Thiên đấy! Nếu có dịp ra Hà Nội thì bạn nói mình biết nhé, mình sẽ giúp bạn cảm thấy thêm yêu mảnh đất Hà Thành này.
    Còn bạn nói là Hà Nội quá lễ giáo và rườm rà ư? Ừ, cũng có thể đó là những suy nghĩ rất riêng của bạn. Nhưng bạn có nghĩ rằng được hưởng cái sự đầm ấm sum họp trong gia đình bên mâm cơm thật vui biết bao, thật đáng quý biết bao, nhất là trong thời đại hiện nay, để có một bữa cơm chung không phải là điều dễ. Bạn sẽ nghĩ rằng mất một vài phút để mời cả nhà ăn cơm sẽ làm cho bạn càng đói thêm, sẽ bị ngất xỉu đi hay đại loại như thế? Bạn nghĩ sao, nếu như có người nói rằng đó cũng là sự khác biệt giữa mâm cơm gia đình và ngồi ăn ngoài quán? Ai biết người nấy, cứ thế là tập trung vào ăn và ăn? Thử hỏi như thế có xa lạ không? Tất nhiên đó là nếp sống ở mỗi nơi, không thể cho rằng đó là sự rườm rà hay là cổ hủ phải không bạn?
    Được dạo mát Bờ Hồ hay một số địa danh ở Hà Nội cũng không phải là điều dễ dàng tìm thấy ở một số nơi như đất Sài Gòn, đúng không bạn? Ở trong đó bạn có thể chỉ biết phóng trên những đường thẳng dài, chỉ có thể nhìn ngắm các toà nhà, những công sở, bạn có thể nhìn thấy được nhiều bóng mát của những cây đại thụ hay không? Bạn có thể cùng bạn bè đi bộ lang thang như lang thang trên Bờ Hồ không?...
    À còn về chuyện bạn muốn so sánh về mức độ ăn chơi hoành tráng hay đại loại như thế khi đem Newcentury so với địa điểm ở Sài Gòn thì quả thật mình cũng thấy buồn cười đấy. Ai cũng có lòng tự hào về quê hương hay nơi mình sinh sống phải không? Nhưng đó chỉ là một mặt thôi. Nếu so về diện tích và dân số thì Sài Gòn rộng và đông hơn Hà Nội. Cách sống cũng khác hơn phải không bạn? Ngay kể cả những con người sống mỗi nơi cũng vậy, cũng có những suy nghĩ khác nhau, quan niệm sống khác nhau. Nếu đem mức độ hiện đại, vui vẻ hay xa hoa...va...thì sao không so luôn với các nước phát triển khác đi nhỉ?
    Như bạn nói, đúng thế, ở đâu cũng có người tốt kẻ xấu, cũng có người này người khác. Bạn nói là sợ người Sài Gòn chê người Hà Nội là đẹp đẽ mà ra đường không có đồng nào hả? Thế bạn nghĩ rằng người Hà Nội đi ra ngoài đường cần phải rủng rỉnh thật nhiều tiền, rồi ăn tiêu cỡ như Công Tử Bạc Liêu để người khác phải kính trọng sao? Điều bạn cần nghĩ đến là họ sẽ xử sự ra sao cơ? Liệu rằng họ có cần những người Sài Gòn rủng rỉnh tiền trong túi phải móc hầu bao chi trả cho họ không? Mình nói thật nhé, không phải dễ dàng gì mời họ nếu như bạn không phải là những người bạn, người thân hay có những mối quan hệ đặc biệt đâu... Nhưng đừng nghĩ rằng họ nghèo mà làm cao nhé. Đó cũng là nét riêng, cách sống riêng của người Hà Nội mà thôi. Cũng giống như sự tự nhiên, vô tư của các bạn Sài Gòn vậy thôi. Cái gì cũng có cái đáng quý, đáng trân trọng và tôn trọng cách sống của mỗi người. Miễn sao, cách sống đó, nếp sống đó không làm hại gì ai, không ảnh hưởng đến thuần phong mỹ tục của cả dân tộc Việt Nam, đúng không bạn? Trong bàn tay có ngón ngắn, ngón dài, nhưng nó vẫn là anh em trong một bàn tay đó mà, đâu có thể tách rời nhau mà. Sài Gòn và Hà Nội cũng vậy thôi.
    Có thể coi bạn là người mang tính chất trung gian giữa hai nơi, Hà Nội và Sài Gòn nên bạn không muốn phải nghe những lời gì đó không hay về cả hai miền, đúng không bạn? Vì thế, mình thay mặt mọi người, chân thành cám ơn những đóng góp của bạn cho diễn đàn.
    Mình cũng hy vọng bạn là cầu nối để cho những người con Hà Thành và Sài Gòn hiểu nhau hơn, thêm gắn bó với nhau. Biết đâu lại có rất nhiều những kết tinh của Tình Yêu giữa hai miền đem lại, cũng giống như bạn vậy nhỉ?
    Được brave_cloudy sửa chữa / chuyển vào 15:02 ngày 25/07/2004
  3. Goodbye2romance

    Goodbye2romance Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    857
    Đã được thích:
    0

    Được Goodbye2romance sửa chữa / chuyển vào 18:25 ngày 25/07/2004
  4. rainrain5th

    rainrain5th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    829
    Đã được thích:
    0
    Úi trời, mọi người đi nhậu nhẹt cuối tuần mà không rủ mình nhé. Đợi mãi chẳng thấy mọi người nhắn nhe gì với mình cả. Hix.
    brave_cloudy nói cũng đúng đấy noel_saigon ạ. Mình ước được ăn cơm nhà và ước được mời mọi người ăn cơm. Trong này mọi người ăn mà không mời nhau nên mình có muốn mời cũng không được. Cái đó không có gì là phiền cả nếu không muốn nói đó là một nét rất hay, rất đẹp. Mỗi khi mời mọi người trong nhà ăn cơm, bạn có biết đó cũng là khi bạn đang có cơ hội để thể hiện tình cảm yêu thương, gắn bó với những người thân của mình không?
    Đúng là ở SG không có Hồ Gươm, Hồ Tây hay những con đường rợp bóng cây như Hoàng Diệu, Phan Đình Phùng ... như ở HN. Nhưng SG cũng có những con phố dài hun hút với 2 hàng cây cao vút, cũng có những con đường xanh mướt lá cây. Chủ yếu những phố này ở Quận 1 và Quận 3. Chỉ có điều ở SG người ta hình như không đi bộ quanh hồ hay dạo mát các phố như ở HN thì phải. Người ta hay vào các công viên hoặc vào các bar, cafe, sân khấu ca nhạc ... Nói chung người SG biết tiêu tiền hơn người HN thì phải.
    Ở HN nói cho cùng thì đi ra ngoài chơi bình thường thì không cần có ví tiền dầy cộp như ở SG. Mình thèm bát phở HN chỉ có 4N mà đã thấy no nê và khá ngon. Chỗ mình ở ngoài HN là khu dân cư, khu lao động nên giá sinh hoạt khá rẻ. Một bát bún riêu 2,5N, 3N la ngon lắm rồi. Mình thèm bún ốc chua thật là chua vị dẫm bỗng và cay thật là cay của ớt chưng. Mà cũng chỉ có 3 -4 N thôi. Ăn ở SG thật mắc mỏ. Cafe cũng vậy. Nhưng mình thích cafe HN hơn. Không quá đắt và cũng có không khí khác hẳn, không quá ồn ào như trong SG.
  5. captain

    captain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2001
    Bài viết:
    2.746
    Đã được thích:
    0
    Chắc là chú Noel gì đó nhiều tiền lắm nhỉ, nhiều cỡ nào vậy? Eo ôi, tớ hâm mộ người nào nhiều tiền lắm, khà khà.
    Bố chú là người Hà Nội, thế khi ăn cơm bố chú không dạy chú là phải mời ah, không giải thích cho chú tại sao phải mời khi ăn cơm ah? Truyền thống như vậy mà chú dám nói là hủ tục, chú xem lại cái kiến thức văn hoá của chú đi. Chú lại còn nói thời buổi kinh tế thị trường phải bớt rườm rà. Thế thì chú cần dek gì phải sống với gia đình nữa, để tiết kiệm thời gian khi đi làm và đi làm về phải chào bố, chào mẹ chú. Chú type cái bài của chú chắc phải mất 15'' (chú phải tư duy về nó mà), thời buổi kinh tế thị trường mà chú bỏ phí 15'' thì quả là đáng tiếc. Lần sau, chú nhớ phải tiết kiệm thời gian hơn đấy nhé.
    Tóm lại, khi đọc những gì chú viết, tôi thấy chú dek hiểu gì về văn hoá và Hà Nội cả.
    Chúc chú vui vẻ
    Chào thân ái.
  6. noel_saigon

    noel_saigon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2004
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    cám ơn bạn Brave_Cloudy đã có những lời tốt đẹp cũng như những lời giải thích dành cho tôi.
    Tôi rất hài lòng với câu nói cuối của bạn." Biết đâu lại có rất nhiều những kết tinh của Tình Yêu giữa hai miền đem lại, cũng giống như bạn vậy nhỉ?"Bằng chứng là bố mẹ tôi vẫn yêu nhau mặc dù có khác biệt giọng điệu trong ngôn ngữ.
    Có lẽ bài viết trên của tôi đã làm một số bạn không vui. Cho tôi gửi lời xin lỗi chân thành...nhưng có lẽ bạn nói đúng. Lúc ấy tôi chỉ là một cậu bé 7 tuổi và rồi 15 năm vào thành phố Sài Gòn sống ....khoảng thời gian ấy kể ra cũng gần bằng 1/3 đời người...Nên cuộc sống của đất SG đã ảnh hưởng rất nhiều với tôi.Nhiều lúc tôi cũng muốn sống như 1 người HN thử xem.Nhưng tôi không thể làm được...Khi ăn 1 bát phở ngay Quốc Tử Giám tôi cảm thấy có vị lạc và mặn không ngon như đĩa cơm Tấm có miến sườn nướng.Khi ăn một xuất Bún Đậu ở Chợ Mơ.Tôi cảm thấy khó ăn khi phải chấm với mắm tôm.Nhưng lại rất ngon miệng với 1 tô bánh canh của SG...Và khi nuốt thử tô bún riêu trên phố hàng Buồm...tôi lại cảm thấy lạc lỏng thay vì rất ấm áp với tô hủ tiếu mì...
    Nhớ ngày xưa tôi vẫn theo bố đi ăn miến lươn.Món tôi thích nhất.Nhưng sao bây giờ cái cảm giác ấy không còn.Tôi không muốn người ta bảo tôi là một người phụ bạc quê hương.Nhưng thực sự tôi cảm thấy bây giờ mình khó có thể thích nghi với cách sống của người Bắc.Mặc dù tôi luôn cố gắng...
    ...Nhiều khi tôi bị lũ bạn hàng xóm cũ xa lánh và không nói chuyện tới trong những dịp về HN.Đơn giản chúng nó nghĩ tôi đã thay đổi và còn dùng nhiều lời lẽ không hay để mắng tôi.Chính vì thế càng ngày tôi lại càng chẳng muốn về HN....
    Nhưng thật sự bản thân tôi không hề muốn.
    ...
    Nhiều lúc tức giận.Tôi nghĩ rằng ở SG Tôi có tất cả.Chẳng thiếu bất cứ điều gì, vì vậy chẳng cần phải về HN làm gì...Nhưng khi vào forum này đọc bài của các bạn.Tôi lại có 1 cảm giác rất khó tả...
  7. Goodbye2romance

    Goodbye2romance Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    857
    Đã được thích:
    0
    Tiếp lời chú Cap:
    Cái mà bạn Noel gọi là "hủ tục" rườm rà đó người ta gọi là " tôn ti trật tự" đấy.. 1 gia đình cũng như 1 xã hội thu nhỏ có người trên người dưới có trước có sau, bạn đi làm chẳng hạn (đấy là ví dụ) bạn gặp Sếp hay người lớn tuổi trong phòng, bạn có chào hỏi không hay lại giương mắt ếch lên nhìn ... Như thế còn gọi gì là thể thống nữa ?
    Bạn không để ý là trong Box này mọi người chơi rất hoà đồng không phải chỉ có người HN ở trong SG mà ngay cả người SG nữa đó (nếu thực sự bạn bỏ công 15p bạn đọc từ đầu Topic này)
    Bạn có bao h hỏi papa bạn tại sao lại vào SG sinh sống không? Bây giờ bạn chưa hỏi thì tối nay cố gằng đừng đi nhảy nhót nữa mà kiếm ngay 1 ấm trà Bắc mà hỏi papa luôn nhé.. Chắc lúc đấy bạn sẽ hiểu được 1 phần nào đấy giá trị cuộc sống...
    Bạn có để ý thấy không có lẽ papa bạn vào đây cũng tầm tuổi như bọn tôi có khi còn hơn nhiều nữa chứ .... Bọn tôi cũng đang dần dàn giống gia đình nhà bạn rồi đó. Nhưng chắc chắn con trai của tôi sẽ không như bạn... Nó phải biết chào hỏi, biết tôn ti trật tự... Cái đấy là đã dậy cho nó 1 bài học để sau này lăn lộn với đời...
    Bạn noel đã viết về TG ăn chơi của SG về những vũ trường v...v... tuổi trẻ phải chơi bạn ạ cái đấy là đúng "trẻ không chơi già sinh mất nết" ... Nhưng để lấy thước đo ăn chơi mà so bì thì đúng là "ếch ngồi đáy giếng" ... Chẳng tự hào gì ba cái trò chơi bời này đâu bạn ạ .. chắc bạn còn trẻ nên còn ham hố... Nếu mà so kè đại gia đại nọ nếu bạn không tin bạn thử hỏi số đại gia trong những đại gia mà bạn quen biết có bao nhiêu người ở ngoài kia vào ... Lúc đấy chắc thú vị hơn đó bạn ạ...
    Nhìn cái gì cũng thế thôi đừng nhìn bằng con mắt đôi tai, chịu khó động não 1 chút ... Cuộc sống sẽ khốn nạn hơn bạn tưởng đó ...
    Có gì đụng chạm cứ thẳng thắn lên tiếng. Đây là diễn đàn có thể phát ngôn nhưng trong khuôn phép của nó ...
  8. brave_cloudy

    brave_cloudy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    1.476
    Đã được thích:
    0
    ----------
    Không có gì đâu Noel_saigon ạ. Mình cũng như bạn và tất cả mọi người đều mong muốn chia sẻ cảm xúc suy nghĩ để hiểu về nhau nhiều hơn. Để có sự hoà hợp giữa hai miền Nam-Bắc. Những người con của đất Việt. Chẳng ai có thể bắt bạn phải sống thế này hay thế khác nếu như bạn không thích.( Nếu như không phải là cha mẹ hay người thân) Nếu như cuộc sống náo nhiệt của Sài Gòn là niềm vui, là tất cả đối với bạn thì đó cũng là quyền riêng tư của bạn. Cũng giống như những người con của đất Hà Thành, họ lại mong mỏi một chút bình yên, nhẹ nhàng và có chút gì đó thanh tao của Hà Nội. Chẳng ai có thể ép bạn phải nghĩ rằng món ăn Hà Nội là ngon nhất là hơn hẳn Sài Gòn hay thế nọ thế kia. . Giống như dân mình thì thường ăn cơm, trong khi đó ở các nước khác thì sẽ là món súp, món bánh mỳ, ...Đó chỉ là những nét đặc trưng riêng của mỗi miền, mỗi dân tộc thôi mà. Mình cũng nên thưởng thức để biết nhưng cũng đừng nên chê hay phê bình gay gắt khi mà mình không hiểu nhiều về nó. Bạn cứ thử tưởng tượng mà xem, có một người khách lạ đến nhà bạn ăn cơm. Gia đình bạn cố gắng sửa soạn những món ăn mà cả gia đình đều cho là ngon, nhưng người khách đó ăn một chút thì kêu là không ra gì, chẳng ra sao cả thì bạn thử nghĩ sao? Tất nhiên có thể người khách kia chưa biết cách thưởng thức những món đó, cũng có thể là ông khách đó đã quá quen thuộc với các món khác rồi cho nên những món lạ ông ta đều cho là không ngon.
    Bạn có biết không ở trong Nam, mọi người nhậu với 7 món được chế biến từ thịt Bò và cũng coi đó là nét riêng của miền Nam thì ngoài Hà Nội, các bác, các chú, các anh thường khoái nhậu với "Cầy tơ 7 món". Rồi thì qua cách gọi cũng rất khác nhau, khẩu vị khác nhau, ...
    Trong một gia đình cũng có người thích thế này, người thích thế khác, nhưng tựu chung thì họ vẫn chỉ là con trong một gia đình. Họ phải biết hoà hợp với hoàn cảnh, điều kiện của gia đình mình dù trong bản thân của mỗi người đều có những ước mơ riêng. Không ai có thể ngăn cấm hay ép buộc phải mơ thế này hay mơ thế khác. Tuy nhiên về cách sống thì vẫn là người trong một nhà, vẫn có những nét rất riêng của gia đình đó.
    Cloudy nói vậy chắc Noel cũng hiểu ý mình phải không?
    Hì...mình rất thích được thưởng thức đặc sản của các miền, nếu như có dịp nhờ bạn chỉ cho mình và mọi người những đặc sản trong đó nhé! Mình sẽ thử kết hợp các món ăn Nam - Bắc xem thế nào. Cũng có thể nó sẽ trở lên đặc biệt hơn, nhưng cũng có thể nó mãi mãi chỉ thật sự ngon khi nó vẫn mang nét riêng của nó. Giống như mỗi người cũng vậy. Bạn có thể vui vẻ, hoà mình với mọi người, thích nghi với hoàn cảnh, nhưng mình thì vẫn cứ là mình phải không bạn? Nếu như bạn biến đổi thành một con người hoàn toàn khác thì...sẽ có nhiều điều để nói lắm đấy!
    Bọn mình hoan nghênh bạn tham gia diễn đàn và mong nhận được các ý kiến đóng góp của bạn.
  9. captain

    captain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2001
    Bài viết:
    2.746
    Đã được thích:
    0
    Vỗ tay thêm cái nữa nào.
    Noel nói đúng rồi đấy, như Noel thì bạn bè nó không muốn chơi chẳng sai chút nào. Mới được 15 năm mà quên hết mọi thứ, khó hiểu thật. Bảo là xa Hà Nội từ ngày còn chưa biết gì thì không nói. Đằng này đi khỏi Hà Nội từ lúc 7 tuổi, đủ lớn để biết và nhớ. Bó tay.
    Thêm cái nữa, bạn G2R nói không sai, mấy người được gọi là đại gia tại Sài gòn này toàn là người gốc Bắc và người Hoa thôi bạn thân mến ah.
    Tóm lại chú nói chuyện chán bỏ mama.
  10. thudohanoi_vn

    thudohanoi_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2004
    Bài viết:
    1.043
    Đã được thích:
    0
    Continue
    Kekeke ra Hà Nội mà ăn Phở ở Quốc Tử Giám thì vứt.Mà tôi hỏi bạn nhé.Bạn có biết phở người Hà Nội ngày xưa dành chỉ dành cho quý tộc ăn không mà bạn dám so sánh Phở với cơm tấm?Nếu bạn ở SG lâu rồi thì bạn nên tìm hiểu cơm tấm ngày xưa dành cho những người gì ăn nhé.
    Mang tiếng là người SG lâu ngày mà dám mang cơm tấm so với Phở.
    Có ai biết về lịch sử món cơm tấm nói cho bạn ý biết đi.
    Tôi không muốn nói.
    Chán như con gián
    Chết như con rết
    Khổ hơn cái rổ

Chia sẻ trang này