1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chào dân Hà nội sống tại Sài gòn

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi boomboomchat, 22/06/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. muatrongmatem

    muatrongmatem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Thằng hay con noel_saigon ở đâu chui ra vậy. Chưa đọc hết đã thấy bực mình. Rồi, bây giờ lại đọc tiếp.
  2. boomboomchat

    boomboomchat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2004
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Hai ông G2R và Captain lại lấy thịt đè người rồi. Làm gì mà cậy đông hiếp yếu thế. He he...Để cho Noel ở lại chứ.
    Sau khi nghiên cứu tiểu sử của chú Noel thì có thể rút ra nhận xét: chú là trai Sài gòn chính hiệu mặc dù trong dòng máu của chú có 50 % là Hà lội
    Cho nên có thể tha thứ cho những phát ngôn củ chuối của chú. Bởi tôi thấy đúng là chẳng có thằng Sài gòn nào lại thích ra Hà nội sống cả. Trong khi đó thì ngược lại, dân Hà nội cứ phi ầm ầm vào Sài gòn.
    Suy ra là ở Sài gòn sống sướng hơn Hà nội Đúng không ạ ? Chẳng ai thích đâm đầu vào chỗ khổ cả... Anh em Hà nội đừng có nóng mặt vội nhá.
    ờ...., nhưng mà trong cái khổ có cái sướng, trong cái sướng có cái khổ. Ở đời ....đôi khi ...chẳng biết thế nào mà lần
    Ở Hànội người ta có câu: " ăn chơi phải Hoành tráng và tiết kiệm". Hê hê....Có nhiều cách hiểu, nhưng tớ thích hiểu theo cái nghĩa là không cần cứ phải vung thật nhiều tiền mới sướng. Mà cũng không phải là nhiều tiền thì sẽ sướng hơn ít tiền. Hê hê, ở Hànội có nhiều kiểu chơi, nhiều kiểu sướng lắm... .
    Hôm nay ăn nói hơi bị đánh võng, anh em thông cảm.
    Trong người nồng độ cồn hơi cao. 2 hôm nay đi nhậu với 3 cô bạn ở Hà nội vào. Làm mấy chai Remy ở 4 in 1 Quận 6 xong, chúng nó lại đòi đi tiếp. Thế là lôi tiếp lên A pô ca lít, Thi Sách làm tiếp chai Jim Beam, chết như trong phim. Gái Hà nội chơi khiếp vãi. Nhưng mà có tốn mấy đâu. Rượu ở 4 in 1 tính hơi bị chuẩn giá đấy không như mấy sàn ở Q 1.
    Nói túm lại là vẫn " Hoành tráng và tiết kiệm" . Ờ............
    Thì cuối cùng rồi cũng là say và kiếm chỗ ngủ. Có khác gì nhau đâu. Ờ............
  3. thudohanoi_vn

    thudohanoi_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2004
    Bài viết:
    1.043
    Đã được thích:
    0
    Ôi thôi xong,chỉ có mỗi ông bombomchat và 3 cô gái mà uống hết " mấy" chai Remy rồi lại còn lên apo táng thêm chai jimbeam nữa thì thôi em đành nhường lại cái danh"đánh khắp thiên hạ không địch thủ"lại cho bác bombomchat thôi.
    Mà trong này apo mở cửa cả ngày hả bác?
  4. noel_saigon

    noel_saigon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2004
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Đã hơn 0h...Tôi đã cảm thấy mệt và nhức đầu thật sự.Nhưng tôi vẫn quyết định online để đọc hết những câu mắng chửi của các bạn.Không như bạn boomchat gì nói.Tôi không phải dân SG chính hiệu mà cũng chẳng phải là dân HN.Tôi chỉ biết rằng bố mẹ tôi sinh ra tôi ở HN.Và tôi được thường trú ở SG khi 7 tuổi.Như tôi đã nói, tôi viết bài viết đầu tiên không với mục đích đã kích hay phản bác lại các quan niệm sống của các bạn về đất HN hay SG.Đơn giản chỉ là sự nhận xét và phát biểu lên ý kiến của riêng mình...
    Tôi cũng không sợ các bạn" lấy thịt đè người gì cả"Bởi vì đây chỉ là 1 thế giới ảo, các bạn cũng chẳng làm gì được tôi.Đúng không?Đơn giản chúng ta chỉ trao đổi qua lại bằng những chữ cái.Chẳng có cảm xúc cũng như chẳng có thực tế...
    Nhưng lúc đầu tôi rất muốn tham gia diễn đàn của các bạn.Với hi vọng được biết nhiều hơn về nơi mình sinh ra hay những người bạn cùng trang lứa như mình sinh hoạt và giải trí như thế nào ngoài ấy.Tôi nghĩ cái tuổi lên 7 đối với tôi cách đây 15 năm quả thực quá ngây dại.Tôi còn nhớ mang máng là khi vào lớp học ở SG.Khi tôi cầm ly nước lên và bảo là cốc nước.Lũ bạn của tôi còn cười và nói rằng: thì ra mày cầm còn con cóc để uống nước hả....Nhưng các bạn đã mắng tôi 1 cách quá nặng nề.Nếu không muốn nói các bạn đã chửi đến bố tôi không biết dạy gia phong lễ giáo cho con.
    Nhưng thiết nghĩ những điều này đối với tôi không quan trọng.Những lời nói hay tôi sẽ tiếp thu và trân trọng.Còn những lời không hay, tôi sẽ cho qua và chẳng phải bận tâm gì.Bởi vì tôi chỉ biết rằng hiện giờ tôi vẫn đang rất hạnh phúc với những gì mình có mà người khác không bao giờ có....Nhưng có lẽ cái mà tôi thiếu duy nhất đó là không định hình được tôi là ai? Thôi thì nói thoáng như bạn brave_cloudy thì tôi là người VN.Cũng là 1 người con của Bác...
    Hiện giờ tôi đang được nghĩ hè, bố tôi lại không có ở trong nước. Nên tôi đang cố gắng xin mẹ cho mình được đi Hà Nội Hạ Long và Sa Pa để giải trí.Thực chất tôi vẫn muốn về lại HN 1 lần nữa để có thể hoà nhập vào cuộc sống mà tôi đã từng sống trước đây.Tôi chỉ nghĩ rằng khi bố tôi về nước....món quà mà tôi dành tặng cho bố chính là cách nói chuyện, cách cư xử và giọng điệu của HN.Tôi biết bố vẫn mong muốn tôi làm điều này.Nhưng có lẽ ông tôn trọng tôi vì tôi là người con duy nhất của ông.Tôi cũng đã đủ lớn để biết được mình nên làm những gì...
    ...
    Nếu thật sự tôi đã xúc phạm đến các bạn.Tôi xin thành thật xin lỗi và cũng xin được các bạn tha thứ vì tôi đã làm gián đoạn những cuộc hợp của các bạn....
    Chúc các bạn luôn vui, thoãi mái và thành công trong cuộc sống.
    ....
    " Chỉ cần đất nước thanh bình và giàu đẹp thì đâu cũng là quê hương mình.Bây giờ tôi đã hiểu vì sao bài hát HUẾ SÀI GÒN HÀ NỘI của Trịnh Công Sơn lại làm tôi thích đến như vậy"
  5. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    Anh em HN nóng tính quá. HNP nghĩ rằng đây chỉ là những lời chia sẻ của Noel thôi. Sao phản ứng găy gắt vậy? Có gì thì từ từ hãy nói. Bình tĩnh....Bình tĩnh nào.
    Những gì Noel nói là những gì mà Noel cảm nhận và muốn đi tìm câu trả lời từ chúng ta. Những người HN. Có lẽ do Noel ở SG lâu quá và chưa hiểu hết về nét văn hoá HN mà thôi. Những suy nghĩ, những băn khoăn của Noel rất đáng quý và cố gắng chia sẻ những điều đó với chúng ta........vậy chúng ta đừng nên "dữ dội" như vậy nhé.
    Híc, bây giờ chẳng biết viết gì nữa. Muốn viết nhiều nhưng bây giờ đầu có hơi có vấn đề. Nói nhiều sẽ thành nói lung tung và dẽ nổi khuhngf lắm..... Thôi thì tạm dừng lời ở đây vậy. Còn mấy tiếng nữa là xa HN rồi, có lẽ tâm trạng lúc này ko được ổn định lắm. Mong Pà con thông cảm nhá.
    sê ja Pà con.

  6. brave_cloudy

    brave_cloudy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    1.476
    Đã được thích:
    0
    -.....
    - Hải à? Sao im lặng quá vậy. Định gọi điện về để đốt bớt tiền hay sao thế? Gọi cách vùng là hơi bị tốn đấy nhé! Để dành sau 1.8 gọi đi, lúc đó không còn tính cước phân vùng đâu.
    - Sao My cứ nói vậy làm gì. Hải gọi điện cho My thì Hải đâu nghĩ đến chuyện tốn tiền thế chứ? Chẳng nhẽ My không muốn nghe Hải nói sao? My ghét giọng Hải, My không muốn Hải làm phiền à?
    - Ơ kìa, có chuyện gì xảy ra với Hải à? My đâu có ý đó đâu, My chỉ lo cho Hải thôi mà. Sao, đang có nỗi niềm gì thế, nói My nghe được không vậy?
    - Chẳng có chuyện gì cả? My ngủ sớm đi nhé, ngủ ngon và mơ về ai mà My nghĩ là cần mơ đến ha.
    - ......
    - Sao thế, lại giận Hải à? Hải không có chuyện gì thật mà, đừng có thế được không? Hải không muốn làm My buồn đâu. " ...I would rather hurt myself than to ever make you cry...", hey, nhớ bài là lời trong bài gì không đấy?
    - Nhớ " Goodbye" của Air Supply. Thôi bỏ qua đi. Hải ăn uống gì chưa đấy?
    - Hì, My suốt ngày chỉ hỏi chuyện đó thôi à? Hải ăn rồi mà. Hết giận chưa hả nhóc?
    - Ê này, đừng có gọi người ta thế nhá, người ngoài nghe vào lại thấy buồn cười lắm đấy. Rõ ràng là già mõ đế rồi mà còn gọi là nhóc. Cái từ đó chỉ dành cho mấy em bé mới lớn thôi. Còn My, theo như một số người nói " Nếu mình là con gái thì mình lấy chồng từ lâu rồi".
    - Ai nói gì kệ người ta, cười thì hở mười cái răng ý. Hà Nội mấy hôm nay nắng lắm hả? Vào Sài Gòn tránh nắng đi thôi.
    - Ừ, HN cũng hơi nắng thôi. Nhưng lại sắp đến mùa lạnh rồi. Cái mùa mà My yêu thích sắp đến rồi mà. Hải à, để mai My gọi cho ha. Bây giờ đi ngủ đi, muộn rồi đấy.
    - Lại chán nghe giọng người ta rồi à. Hì, đùa đấy, ngủ sớm đi mai còn đi làm. Nhớ giữ gìn sức khoẻ đấy bé ạ.
    - Vâng em bít rùi anh Hai.
    - Hải nhớ...
    - Nhớ Hà Nội lắm có phải không? Rồi Hải sẽ quen, sẽ thích nghi với nhiều cái mới ở Sài Gòn. Chúc ngủ ngon.
    - Ừ thôi không nói nữa, suốt ngày kê tủ đứng vào miệng mình thế này thì nói được gì. Ngủ ngon nhé bé yêu...
  7. captain

    captain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2001
    Bài viết:
    2.746
    Đã được thích:
    0
    Lại nóng rồi, phải bình tĩnh, hạ hoả đi.
    Theo tháp nhu cầu của Maslow, nhu cầu được tự khẳng định mình được xếp trên đỉnh tháp. Tự khẳng định mình được khi nào? Đó là khi bạn biết được mình là ai. Sống trong một cộng đồng người, phải thích ứng nhưng xin đừng quên mình là ai, xuất thân từ đâu. Tôi nhớ ngày xưa thi SV96 có một câu nói rất sáo nhưng cũng đúng, đó là "Hoà nhập chứ không hoà tan". Câu chuyện bạn kể về cái cốc, bọn trẻ lại cười và nói là con cóc ấy mà, thực ra đó chỉ là những câu chê bai xuẩn ngốc của bọn trẻ con. Thiết nghĩ bạn không nên....
    Tôi cũng như những người khác không hề xúc phạm bạn, bạn thân mến ah. Chúng tôi chỉ muốn bạn hiểu vấn đề một cách đúng đắn hơn.
    Để khi bố bạn từ nước ngoài trở về và hãnh diện với vốn kiến thức văn hoá của con trai, bạn hãy bắt đầu tìm sách và đọc đi. Đi nhiều nhưng không đọc thì cũng lãng phí đấy bạn ah. Hãy bắt đầu bằng những cuốn sách hướng dẫn du lịch đi. Cả một kho tàng văn hoá Việt Nam đang chờ bạn khám phá đấy. Chúc thành công.
    Chào thân ái.
  8. boomboomchat

    boomboomchat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2004
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Ồi giời, ông thudo hà lội lại quan trọng vấn đề tửu lượng rồi. Đã bảo là ăn nói đánh võng mà. Tôi nói đi với 3 cô bạn nhưng cũng có thể là kèm theo một tiểu đội đực rựa nữa chứ. ....
    Nói " mấy chai" thì 2 hay 3 chai cũng là mấy chứ.......
    Cái vụ nhậu tôi kể ví dụ là đi vào buổi tối thứ 7 còn hôm sau nhậu nhiều chỗ khác nữa kể làm gì....Cho nên apo có mở ban ngày hay không thì có giời mới biết. Ban ngày chui vào đó làm gì.....
    Hôm nay tỉnh táo rồi, nhớ lại tối đó, còn mình với 3 con bạn sống sót được đến Apo, cũng gần ngắc ngoải rồi. Thấy tinh người là người, toàn Tây đen, đỏ, trắng đủ cả. Mà mỗi thằng Tây lại thấy cặp với một em Sài gòn da đen thui, trông bẩn bẩn...Không hiểu bọn Tây nó thích gì ở mấy em đó. ...
    Làm hết chai rượu lúc nào không biết, mà lúc ngủm dậy thì dân chơi về hết rồi, bar vắng hoe, còn mấy thằng bồi bàn cứ ra đòi mình tiền chai Lavie. Ơ... mình nhớ là đã thanh toán cả cục rồi mà, tiền rượu còn không tiếc nữa là tiền nước lọc, này thì cho mày luôn,... dân Sài gòn lúc nào cũng tiền, tiền, tiền,...
    Mình nhớ lại lúc đó mình ngồi cùng 3 em kia chửi dân Sài gòn nhặng cả lên. Mấy thằng bồi bàn chỉ biết nhe răng ra cười. Rõ chán.... Mà mấy em bạn mình nó cũng hơi bức xúc quá... Ơ chúng mày tưởng Hà nội không có tiền à...Cứ đi bám mấy thằng Tây ghẻ đi....
    Tối qua lại đưa bạn tiếp lên Mưa Rừng, Quận 1, chẳng có gì, sàn vừa bé lại vừa vắng. Làm mấy chai bia hết giờ thì té. Cho nên sáng nay đủ tỉnh táo để nói chuyện với Noel tiếp nhé.
    Anh nghĩ là anh hơn tuổi chú, mà đi cũng nhiều, chắc cũng đủ để nói chuyện ít ra là ngang bằng với chú. Ở box này chẳng ai ghét ai cả, nhưng vì không biết mặt nhau thì cứ nói hết lòng mình thôi, có gì mà phải suy nghĩ đâu. Mỗi người có một quan điểm, hãy bày tỏ quan điểm của mình đi ! Có tranh cãi thì mới ra vấn đề.
    Những cái trò nhậu nhẹt, ăn chơi mà anh kể ra không phải là khoe mà ý anh muốn nói là : hay ho gì ba cái trò đó đâu, ở Hà nội người ta gọi là đú. Chui vào vũ trường và nhận xét là tôi đã hiểu văn hóa của cả một vùng đất thì hơi bị buồn cười....
    Nói túm lại là lại phải tranh cãi nhau về văn hóa dồi. Thế mà ông G2R lại nói văn hóa văn heo, văn hóa là văn hóa chứ sao lại là văn heo...
    Ờ mà mình có phải là người có văn hóa đâu nhẩy....Đôi khi mình cũng đú....
  9. hanguyen29

    hanguyen29 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2004
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    Tôi thiết nghĩ, noel chưa từng bao giờ yêu mảnh đất HN cả. thế nên những điều bạn ấy nói thật sự làm những yêu HN rất bực mình. Tuy nhiên, có thể bạn ấy nói những gì bạn ấy nghĩ và đó cũng là điều rất thẳng thắn, chẳng qua là bạn ấy chưa được tế nhị cho lắm, chúng ta - những người yêu HN không nên trì trích nặng nề như thế. Nhiệm vụ của chúng ta là phải nói chuyện để Noel thêm hiểu vể Hn và có những cái nhìn thiện cảm và chính xác hơn.
    Tôi vẫn đang sinh sống và làm việc ở Hn, tôi đã từng vào SG để xin việc rồi, nhưng có lẽ do không quen được với nhịp sống ồn ào và tốc độ của SG nên tôi lại ra Hn và có lẽ tôi sẽ gắn bó đời mình với mảnh đất này.
    Chúng ta yêu Hn bao nhiêu thì Noel yêu SG bấy nhiêu, hãy hiểu và thông cảm cho nhau hơn nữa.
    Rất vui vi được tham gia cuộc nói chuyện này.
    Chúc các bạn một ngày mới với nhiều điều thú vị
    Chào !
  10. brave_cloudy

    brave_cloudy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    1.476
    Đã được thích:
    0
    Thôi chứ nhỉ? Việc đó coi như "chín bỏ vào mồm" thôi, dù sao thì cũng là anh em một nhà mà. Noel à, các bạn ý cũng chỉ nói vậy thôi, góp ý với nhau cả mà, đừng hiểu lầm là các bạn muốn chửi bới gì, nghe như thế thì sợ quá!
    Vậy ha, mấy anh em trong đó bắt tay làm hoà đi nhé .
    HNP vào trong đó sẽ là một trong những sứ giả hoà bình đấy.
    Chúc HNP cùng mọi người trong đó luôn vui vẻ, thành công và đạt được ước nguyện của mình.

Chia sẻ trang này