1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chào dân Hà nội sống tại Sài gòn

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi boomboomchat, 22/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    Nhắn bác Boomboomchat có thể xem qua cái này để tìm Quán ưa thích: [topic]29319[/topic]
  2. Goodbye2romance

    Goodbye2romance Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    857
    Đã được thích:
    0
    Đọc đến trang 2 thấy hào hứng quá, sang trang 4-5 lại thấy các quán này đóng hết cửa ... thế mới đau... Dù sao cũng cám ơn bán lonéome nhé ...
  3. Goodbye2romance

    Goodbye2romance Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    857
    Đã được thích:
    0
    Vỗ tay khen anh chàng Công tử Bến Thượng Hải, viết như thế này có vẻ dễ thương hơn nhiều đúng không mọi người ... Cũng xin thưa với Noel trời lạnh thế đương nhiên mắt bác hoa rồi ... lạnh như thế ai mà trần trùng trục mà nằm tẩm quất đâu...
    Bác muốn ngửi hương hoa sữa hay ngắm nhìn hoa sữa có thể đi bộ dọc quán thánh nếu có đói thì tạt ngang Nguyễn Trường Tộ mà ăn rồi đi tiếp (đấy lã vẽ bản đồ cho bác đi bộ đỡ xa đấy) ... Đi bộ bét nhè đến bùng binh .... đi bộ tiếp ... sang thăm anh Cừ ... đảm bảo người đông như kiến hê hê
  4. brave_cloudy

    brave_cloudy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    1.476
    Đã được thích:
    0
    - Hì, thế nào hôm nay cũng bão to đây!
    - Mới chuyển sang làm bên Khí tượng Thuỷ văn à?
    - Đâu có, đơn giản vì lâu lắm rồi mới có người tự nhiên gọi điện cho mình.
    - My sẽ vào Sài Gòn.
    - Để thăm Hải á? Có cần hoành tráng thế không nhỉ? Thế thì Hải sẽ ngất vì sung sướng mất thôi.
    - Không, vào đó làm. Sẽ xa Hà Nội, xa một thời gian.
    - Cái gì? Có phải nhớ Hải quá không? Làm theo tiếng gọi của trái tim à?
    - Đừng có vớ vỉn? Ông đừng có nằm trong rừng mơ bắt con tưởng bở thế chứ? My vào làm ăn đó, nói thật đấy, không đùa đâu, nhe răng ra mà cười lại có há hốc ra mà ngạc nhiên thế á có ngày ruồi bay vào đó!
    - À há. Bạo lực ghê nhỉ? Nhưng tại sao tự nhiên lại có ý tưởng đó thế? Định chạy trốn điều gì à, hay là chạy trốn anh nào hả?. Mà My có chắc là chịu đựng được nếu như xa Hà Nội không? Hà Nội mới là nơi phù hợp với con người như My.
    - Thì ở đâu cũng là ở mà, thay đổi thử xem mình có thế thích nghi được với cuộc sống hoàn toàn mới không? Đâu có chạy trốn gì đâu, mà làm gì có ai mà phải trốn chứ?
    - Hình như có người bắt đầu biết nói dối.
    - Ai đấy nhỉ? Hải á? A`, Hải này, có người mới bói My là người đa tình Hải ạ. Buồn cười nhỉ? Chẳng biết mình có phải là người như thế không? Mà My có bao giờ làm người khác đau khổ vì mình đâu cơ chứ? Chẳng biết ruồng rẫy hay phụ tình ai là gì, thế mà cũng bị mang tiếng là đa tình.
    - Hì cái này thì không biết...không muốn làm người khác đau khổ nhưng vô tình lại làm cho người ta khổ đau .
    - Không biết là không có tội mà. Với lại mình đâu có làm gì để người ta phải sống trong hy vọng đâu cơ chứ, còn ai yêu mình thì làm sao mà biết được nhờ ? Thôi, My có gì sẽ liên lạc sau nhé! Mamy đang gọi.
    - Ừ, tạm biệt, nhớ suy nghĩ về dự định của mình đấy! Hì, nghe câu quen thuộc nè: Chúc ngủ ngon, hay ăn chóng béo!
  5. rainrain5th

    rainrain5th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    829
    Đã được thích:
    0
    Lâu lâu mới thấy mọi người tham gia có vẻ đông đủ. Mấy hôm nay mạng chỗ Rain bị đứt, không lên mạng chùa được nữa. Mà tối thì cũng chẳng có lúc nào ra ngoài hàng Internet cả. Muốn post bài ghê ...
    Mọi người có hứng làm thơ nhỉ? Rain không có khiếu làm thơ. Nhưng có 1 câu này của người khác Rain thấy thích mà không thích vì ... nó buồn nhưng lại đúng tâm trạng:
    Một con sóng nhỏ cũng làm nên nỗi nhớ
    Biển dài và rộng thế chắc gì không cô đơn​
    Thôi để lúc khác Rain viết tiếp sau. Chúc
  6. rainrain5th

    rainrain5th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    829
    Đã được thích:
    0
    noel_saigon ơi, đùa chứ mình không muốn là người cực đoan đâu nhưng có những câu bạn viết làm mình thấy hơi khó hiểu và khó chấp nhận đấy. Đúng. Chúng ta vào đây vì muốn trao đổi những ý kiến của mình một cách thẳng thắn, không khích bác, không chia rẽ vùng miền ... Nhưng nếu bạn nói "đây chỉ là 1 thế giới ảo, các bạn cũng chẳng làm gì được tôi.Đúng không?Đơn giản chúng ta chỉ trao đổi qua lại bằng những chữ cái.Chẳng có cảm xúc cũng như chẳng có thực tế... " thì bạn viết những suy nghĩ của bạn làm cái gì??? Để cho vui???
    Mính cũng phải thừa nhận là mấy bác Captain hay G2R ... hơi quá lời với bạn. Vấn đề là ở chỗ bạn đừng nhìn nhận vấn đề một cách quá chủ quan như thế. Khẳng định mình là điều ai cũng muốn làm. Nhưng nếu bạn muốn làm vui lòng bố của mình bằng cách học "cách nói chuyện, cách cư xử và giọng điệu của HN." ư? Điều đó có thực sự quan trọng đến thế không khi ngay mà nguyên do tại sao phải mời mọi người trong nhà trước khi ăn bạn cũng không hiểu và không muốn làm??? Mình muốn hỏi là hiện tại nhà bạn có còn giữ nếp mời nhau trước khi ăn hay không? Nếu không thì bạn cũng chẳng cần phải học làm gì những điều mà bạn nêu ra ở trên. Bởi vì sao thì bạn có biét không??? Và dù bạn có học hỏi nhiều đến đâu nhưng không hiểu đúng vấn đề thì cũng chẳng ích gì. Cái này mình nói thật. Quan trọng là hãy học cách yêu mọi thứ. Nếu như không thích 1 cái gì đó thì đừng vội cho nó dở mà hãy nghĩ mình không thích hợp với nó. Nếu cứ cố ăn một món ăn mà bạn không thích thì bạn sẽ càng thấy chán thôi.
    Còn nữa. Đúng là với tuổi lên 7 thì khó mà trách bạn không thể nhớ được gì nhiều. Nhưng thực ra thì xuất thân chỉ là 1 trong những yếu tố tạo nẻn tính cách con người thôi. Ngoài ra còn phải kể đến môi trường sống và nhân cách mỗi người. Nói thật, nếu bố bạn vẫn còn giữ được nếp sống người Bắc trong nhà thì hẳn bạn đã k quá xa lạ với những gì bạn muón học để làm vui lòng bố. Mình có một người bạn học cùng cấp 2. Hoàn cảnh gia đình cũng tương đối phức tạp. Nói tóm lại thi bố bạn đó có thêm một bà vợ sau người Nam và cô này có 2 thằng con riêng gốc 100% Nam luôn. Nhưng đến bữa cơm mình vẫn có thể thấy mọi người trong nhà mời nhau ăn cơm và nếp sống thì thực sự mà nói là nghiêng về lối Bắc nhiều hơn.
    Và cũng đừng băn khoăn là có thể bạn đã xúc phạm hay làm phiền ai. Mình nghĩ mọi người chỉ muốn làm bạn hiểu đúng vấn đề thôi. Còn thì dĩ nhiên đi đến đâu bạn cũng là người Việt Nam. Cứ nói những gì bạn muốn nói, viết những gì bạn muốn viết nhưng hãy nghĩ kỹ về những điều đó. Sự thông minh thể hiện qua lời nói đấy bạn ạ. Và dĩ nhiên mình cũng không phải là một người thông minh lắm đâu nên nếu có chỗ nào mình nói chưa đúng thì thông cảm nhé. Néu muốn biết thêm về ngườii Bắc thì cứ vào đây đọc và viết thắc mắc của mình ra. Nếu muốn bạn cũng có thể tham gia ofline nếu không muốn những gì mình suy nghĩ, nói và viết cũng như những gì bạn muốn học, muốn tìm hiểu chỉ gói gọn trong 1 thế giới ảo.
  7. brave_cloudy

    brave_cloudy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    1.476
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay Hà Nội không nắng gay gắt như hôm qua, nhưng nó oi ả như thể chuẩn bị đón nhận những cơn bão vậy.
    Hichic...sáng sớm nay, một người con của đất Hà Thành đã đặt chân lên thành phố mang tên Bác trong không khí chào đón tràn đầy yêu thương. Cloudy có thể tưởng tượng ra khung cảnh đó, cũng may là Hanoipho dũng cảm chứ Cloudy thì có lẽ sẽ ít nhất là một trận mưa nước mắt vì xúc động rồi .
    Ước gì... G2R nói Cloudy là tham lam vì ước nhiều quá, rồi nói là ước in ít thôi để mọi người còn ước với . " Mỗi người một ước mơ nhỏ bé..." Cloudy cũng không còn nhớ nó nằm trong bài hát nào cả nhưng cũng thấy hay hay. Mà mọi người biết Cloudy ước gì không? Khó đoán lắm phải không? Ừ mà đúng là Cloudy ước nhiều thật...cũng thật tham lam...vì thế Cloudy sẽ chia sẻ bớt những mơ ước của Cloudy cho các bạn nhé, biết đâu đấy lại có người tiếp nối những giấc mơ đó của Cloudy, hay cũng có cùng những giấc mơ giống của Cloudy thì sao nhỉ?
    "....vào một ngày đẹp trời của một ngày không xa, Cloudy thông báo với bà kon Hà Nội sống tại thành phố mang tên Bác rằng " một ngày như mọi ngày (tất nhiên là đối với những người khác) Cloudy sẽ hạ thổ xuống Hồ Chí Minh..."
    ...vừa đi Cloudy vừa tưởng tưởng ra các khuôn mặt thân thương, những giọng nói quen thuộc: A Hanoipho, một cô bé dũng cảm và thông minh với giọng hát truyền cảm dễ thương, kia là rainrain5th hì dường như còn đang ngơ ngác không biết là Cloudy như thế nào nhỉ? Nghe nói là già lắm à? trông mấy anh chàng công tử Hà Thành vào đây một thời gian đều "phát tướng" ra thì phải. Ai như Captain "ngộ nghĩnh" đang lon ton chạy theo sau thudohn_vn, bên cạnh là...của Captain, ôi, còn ai nữa nhỉ? Hi`, là Good2Romance chứ ai...Cloudy cứ nghĩ thấy vui vui, tủm tỉm cười rồi không nén được niềm vui mừng, Cloudy lại bật khóc...Hichic...chỉ tội nghiệp anh chàng ngồi cạnh Cloudy, đang tưởng tượng ra cái cô ngồi cạnh mình chẳng biết làm sao, lúc cười, lúc khóc một mình, quay sang nhìn rồi đưa khăn lau tay cho Cloudy, mà chẳng biết anh ta luống cuống thế nào mà lại rút cái ví ra thay vì cái khăn cơ chứ? Chẳng thể nhịn được cười, Cloudy cười phá lên, làm anh ta cũng cười theo dù nhìn mặt thì ...Hi`...đúng là vô duyên quá cơ, người đáng bị cười là mình thì lại đi cười người ta...nhưng tại có người nói Cloudy là người cũng dễ ảnh hưởng sang người khác mà, nên anh ngồi bên cạnh dễ hâm theo là chuyện đương nhiên thôi, thế là Cloudy say sưa kể cho người bạn đồng hành nghe về một gia đình gồm toàn những người con của đất Hà Thành, tuy không cùng cha mẹ sinh ra với Cloudy nhưng luôn hướng về nhau, sống rất tình cảm như anh chị em trong một nhà vậy..."
    --lát nữa kể tiếp nhé--
  8. captain

    captain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2001
    Bài viết:
    2.746
    Đã được thích:
    0
    Ak ak, Captain ngộ nghĩnh, khà khà
  9. brave_cloudy

    brave_cloudy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    1.476
    Đã được thích:
    0
    --------
    Không đúng à? Nếu không đúng thì báo cho Cloudy để Cloudy đính chính nhé!
  10. boomboomchat

    boomboomchat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2004
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    - Vợ à, hôm trước vợ uống giỏi thế
    - Đâu có đâu, lần đầu tiên vợ say đấy
    - Thế á, sao vợ nói làm dự án, chinh chiến 13 tỉnh bây giờ tửu lượng lên lắm rồi mà ???
    - Đâu có, mọi khi vợ chỉ uống giả vờ thôi?
    - Thế á?.
    - Vợ vốn kị với rượu bia mà, chồng biết rồi còn gì?
    - Sao giống chồng thế, chồng cũng bị dị ứng với rượu bia...
    - Vợ chỉ được cái hò reo cổ vũ bên ngoài thôi, toàn chúng nó uống đỡ cho vợ.
    - Ơ thế mà hôm trước lại say nhỉ ?
    - Không biết nữa, lần đầu tiên vợ say lăn như con quay đến không biết gì đấy?
    - Say rượu hay say người thế ??
    - Ờ, vế thứ hai đúng hơn.
    - Vợ nói thật không?
    - Vợ nói thật mà.
    - Mọi khi vợ hay đùa lắm, chồng không biết là khi nào vợ nói thật nữa.
    - Vợ nói thật mà. Khi nào nói chuyện nghiêm chỉnh thì vợ nói thật?hihi?
    - Ờ mà, vợ về Hà nội rồi, mấy hôm nay chồng toàn mất ngủ.
    - Sao chồng lại mất ngủ?
    - Nhớ Hà nội quá !
    - Nhớ Hà nội hay nhớ người ở Hà nội.
    - Nhớ cả hai?
    - Chồng nói thật không??
    - Chồng nói thật.
    - Không tin đâu, chồng chỉ thật 70% thôi?
    - Ơ thế vợ thật bao nhiêu ??
    - Vợ thật 80%
    - Ối giời, thế nãy giờ là 30% của chồng nói chuyện với 20% của vợ à.
    - Hi hi? có mà 80% của vợ nói chuyện với 30 % của chồng ấy?
    ??????.

Chia sẻ trang này