1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chào dân Hà nội sống tại Sài gòn

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi boomboomchat, 22/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. brave_cloudy

    brave_cloudy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    1.476
    Đã được thích:
    0
    "....dường như cái giọng kể hào hứng say mê và đầy truyền cảm của cô bạn đồng hành đã khiến cho anh ta cảm thấy dường như mình cũng được tham dự và là một thành viên trong cái gia đình đó vậy, anh cảm thấy vui lây với cái vui của cô bạn ngồi cùng.
    ......nhìn từ xa, đã thấy biển hiệu với dòng chữ " Cloudy ơi! Đại Gia Đình Hà Nội tại Thành Phố Hồ Chí Minh đây nè!.."
    ....Mọi người có thể tưởng tượng Cloudy từ đâu xuất hiện không? Cloudy đang hạ từ trên trời xuống. (Hì, trên máy bay xuống, chứ nói trên trời anh em lại tưởng tiên nga giáng trần...).
    Nhìn thấy cả nhà đông vui quá, Cloudy đứng như trời trồng, chẳng biết nói gì, rồi oà lên khóc. Ơ mà buồn cười thật, lúc trước Cloudy cười làm cho người ngồi cùng cười, bây giờ Cloudy khóc lại làm cho hichic...mấy chị em khóc theo...làm cho mấy anh em chỉ biết đứng nhìn...
    May quá có ai đó phá tan bầu không khí ấy bằng câu nói " Hương hoa sữa Hà Nội mày ạ, ở đâu thế nhỉ?", " Trên tóc của Cloudy đấy mà!"...." Hehê...Cloudy mang tất cả hương vị của Hà Nội vào đây mày ạ..."....
    ---còn tiếp---
  2. rainrain5th

    rainrain5th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    829
    Đã được thích:
    0
    Phải công nhận là brave_cloudy có trí tưởng tượng phong phua thật đấy. Hì hì. Không hiểu mình có hiểu đúng không nhưng hình như bạn hiểu lầm mình là boy??? Ai trông như thế nào và tính ra sao thì cứ vào đây đi khắc biết.
  3. brave_cloudy

    brave_cloudy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    1.476
    Đã được thích:
    0
    ----
    Mình biết rainrain là con gái, thậm chí biết được đầy đủ cả họ tên của bạn nữa cơ mà.
    Ừh, còn để hiểu nhau thì đúng là cần phải có thời gian mà.
  4. thudohanoi_vn

    thudohanoi_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2004
    Bài viết:
    1.043
    Đã được thích:
    0
    Ối giời không biết gì mà cũng nói,ai bảo rain là con gái.Kekeke.
    thậm chí biết được đầy đủ cả họ tên của bạn nữa cơ mà.
    Ừh, còn để hiểu nhau thì đúng là cần phải có thời gian mà.
    [/quote]
  5. Goodbye2romance

    Goodbye2romance Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    857
    Đã được thích:
    0
    Cười nhỏ nhẹ với cô ban Cloudy cái nào.... Còn nghĩ ngợi gì nữa vào đây đi thôi... Gặp Rain mà trút bầu tâm sự nhé
  6. thudohanoi_vn

    thudohanoi_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2004
    Bài viết:
    1.043
    Đã được thích:
    0
    Kekekeke ông này chỉ được cái rủ rê chị em phụ nữ đi xa nhà là giỏi.Kekekek "Gặp Rain mà trút bầu tâm sự nhé" không biết gặp Rain để trút hay gặp G2R đây nhỉ?Ông Cap đâu rồi trả lời hộ tôi xem nào.Kekeke
  7. captain

    captain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2001
    Bài viết:
    2.746
    Đã được thích:
    0
    Ấy chết sao lại bảo G2R rủ "dê", chị em nghe thấy giận G2R thì sao, sơ xuất, sơ xuất.
    Gặp Rain trút bầu tâm sự cũng được nhưng phải gặp G2R thì mới chính hiệu. Tớ nói nhỏ cho mọi người biết điều này, nhưng đừng có nói là tớ buôn dưa lê nhé. Bạn G2R đang đi tìm người yêu đấy, khà khà.
  8. rainrain5th

    rainrain5th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    829
    Đã được thích:
    0
    to brave_cloudy: Tự hỏi làm thế nào you biết đầu đủ tên họ của I? Mà hì hì, vào đây dốc bầu tâm sự với rain in ít thôi. Để dành mà trút sang G2R, thudohanoi_vn và captain ý.
    to thudohanoi_vn: Sao lại bảo "ai bảo rain là con gái"??? Ý ông là thế nào hả?
  9. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    Hic!, đường SG dài quá trời. Đi mãi ko hết 1 con phố. Báo hại cho mình đi lạc .....vài lần. Chưa ở SG được hai ngày mà chạy xe mất hơn 20 000đ tiền xăng. Cả ngày hôm qua đi suốt. Đến gần đêm mới được về nhà. Sáng sớm nay ra khỏi nhà từ sớm. Trưa ko đuợc ngủ. Mệt. Chán quá vào Net thì mạng chậm khủng khiếp. Ức chế quá.
  10. captain

    captain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2001
    Bài viết:
    2.746
    Đã được thích:
    0
    Ở đây người ta không gọi là phố mà gọi là đường, kể cả phố cũng gọi là đường, khà khà.
    Ấy chết, đừng ức chế thế, xả ngay đi, nguy hiểm quá. Tại sao lại lạc đường vậy? Chắc tại tự tin vào trí nhớ nên không mang bản đồ hả? Khà khà. Đi nhậu đi cho bõ tức

Chia sẻ trang này