1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chào dân Hà nội sống tại Sài gòn

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi boomboomchat, 22/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. khong_ten_007

    khong_ten_007 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    0
    Là người Hp , người ta nói đường nhà em là " phố Đà nẵng " nhưng em chứ gọi là đường, mà thựn tế e cũng không biết thế nào là phố, thế nào là đường , Sg thì chỉ có đường chú không có phố thì phải ( chưa nhìn thấy bao giờ ) , Hn thì có cả phố lẫn đường ...
  2. brave_cloudy

    brave_cloudy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    1.476
    Đã được thích:
    0
    ----
    To Rain: Hì, theo nguồn tin bí mật mà Cloudy sẽ bật mí cho Rain sau nhé, vì Cloudy sợ nói ra đây thì thudonhn_vn sẽ oánh Cloudy "chết như con rết mất".
    Yên tâm đi, Cloudy vào đó sẽ dốc bầu tâm sự với cả nhà, ai cũng được nghe cả, chỉ sợ nghe nhiều quá thì lại "ngất trên cành quất" thôi. Tất nhiên, nếu như cả nhà " ai cũng thích như con chim chích" thì Cloudy sẽ sớm thu xếp vào đó.
    To Hanoipho: Ừ, chẳng hiểu sao sau khi nghe Hanoipho noi mong Cloudy mà Cloudy cũng mong và muốn vào đó quá đi thôi.
    To thudohn_vn và Captain: Hê...kê tủ đứng G2R ít thôi nhé, khổ thân G2R vướng mấy cái tủ có phát ngôn được gì đâu.
    To G2R: Bắt đầu học kiểu cười nhỏ nhẹ từ khi nào thế?
    To cả nhà: Sau kết quả phỏng vấn ngày mai, Cloudy sẽ thông báo cho mọi người lịch cụ thể về chuyến đi vào Nam của Cloudy nhé! Hy vọng sẽ sớm được đánh chén với mọi người trong đó.
    Được brave_cloudy sửa chữa / chuyển vào 08:13 ngày 31/07/2004
  3. lunle

    lunle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2004
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    He he ,hôm nay mình có cách đọc bài buồn cườii , đọc từ dưới đọc lên ,vì tò mò xem các bác bàn luận nhặng xị lên về chuyện người Nam người Bắc gì đấy như thế nào .Nói chung cũng chả có chuyện gì phải nói , phải phản đối ,chỉ trừ một điều là có ai đó nói người SG không thích ra HN sống ,thật là bậy bạ,tôi đang thèm HN muốn chết đây nè .Thật ra mà nói người HN và SG chỉ khác nhau cách sống thôi , còn về quan điểm sống chắc cũng vậy thôi , tôi có những người bạn HN và thật sự tôi rất yêu quí họ , và tôi cũng yêu quí những người bạn SG của tôi như thế.Đi chơi với các bạn HN thì tôi hơi ít nói chút ,vì có thể cách nói của tôi các bạn không hiểu và không thích , nhưng vẫn vui khi chỉ nghe họ nói thôi.
    HN thì hay châm chọc chỉ cho vui , nhưng SG thì hay dễ nhạy cảm với điều đó.
    SG thì hay nói bốc phét cho vui , nhưng HN thì lại cho đấy là phách lối.
    SG thì nói chuyện ngắn gọn nhanh như tên lửa , HN thì ăn nói từ tốn rào trước đón sau.
    HN thì khách sáo mời trước khi ăn, SG thì vô tư có khi bị nghĩ là mất lịch sự.
    Có thể một số người HN thích uống rượu Apo , nhắc lại là một số thôi nhé , còn SG có lẽ khoái quán cóc với vài trái cóc hơn (đây là ý kiến riêng của tui,chắc tại không có xiền).
    Khi đi ăn ,người SG thường bắt mỗi người trả đúng tiền mình đã ăn hoặc uống ,điều này gây phản cảm cho người HN vì không quen,nên đôi khi nghĩ SG chỉ có tiền với tiền.
    Khi nghe nhạc về HN thì lãng mạng với mùi hoa sữa , hương ngọc lan.Còn bài hát về SG thì sôi nổi với kiểu rock nhẹ
    Ôi nhiều thứ quá nhưng ... mỏi tay quá nên thôi
    Mình là dân SG chính gốc ,sống ở HN vỏn vẹn 3 ngày ,hì hì , nên nói về HN dĩ nhiên là không đúng , mong các bác thông cảm ,chỉ nói vì thích nói thế thôi .
    Tóm lại là mình yêu SG ,yêu HN ,yêu Huế Đà Nẵng , yêu cả đất nước VN gắm hoa này
    PS:có ai muốn chửi mình thì cứ chửi nghen , mình khoái bị chửi lắm , chắc bị loạn óc rồi ,hahahaha
  4. lunle

    lunle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2004
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
  5. rainrain5th

    rainrain5th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    829
    Đã được thích:
    0
    Bác này đúng là bị loạn óc rồi. dở hơi mới thích bị chửi. Định chỉnh bác mấy câu nhưng thế thì thôi vậy. Chửi người thích nghe thì ... thà không chửi còn hơn.
  6. lunle

    lunle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2004
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Tức thật , không nói mới tức chớ ,chửi tớ đi ,để tớ còn có dịp chửi lại ,
    Nói đùa thôi , nhưng nếu có gì không đúng thì phải nói chứ ,ai lại nói thế này "Định chỉnh bác mấy câu nhưng thế thì thôi vậy. Chửi người thích nghe thì ... thà không chửi còn hơn" .Như thế người ta sẽ hiểu rằng hễ ai thích cái gì thì Rain không cho cái đó ,he he he
    Để chạy sang mí box nữa để coi có chuyên gì thú vị nữa không , nói bi nhiêu đủ rồi,sợ người ta không đấu võ mồm mà bằng tay chân mới chết ,1 2 3 dzọt
  7. Goodbye2romance

    Goodbye2romance Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    857
    Đã được thích:
    0
    Có mấy ngày mải mê nhậu nhẹt mà các bác hơi bị bôi bác thằng tôi đấy nhé...
    Cười nhỏ nhẹ thì bảo là cười đểu, cười to 1 tí bảo vô duyên... chăng biết đâu mà lần.. cười như thế này có được không? hí hí hí ...
    To bác lunle : tự nhiên muốn người khác chửi, người ta nói là "Đang yên đang lành cắm mảnh sành vào mông" ... cái Mông đang đẹp lại muốn phá hoại nó là sao ... Sau này lấy vợ đẻ con sao đặng
  8. Goodbye2romance

    Goodbye2romance Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    857
    Đã được thích:
    0

    Tớ nhớ các cậu quá
    [​IMG]
  9. noel_saigon

    noel_saigon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2004
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Đúng là ở SG bất kể đường lớn hay nhỏ điều gòi là đường hết.Còn từ Phố dùng để chỉ 1 cụm dân cư hay 1 khu vực tập trung sống của 1 số cộng đồng.
    VD như PHỐ NGƯỜI HOA( CHINA TOWN).Bắt đầu từ ngã 4 An Bình nối dài cho đến Chợ Lớn ( thuộc quận 5 và 6).Nơi đây thực sự là 1 Hồng Kông thu nhỏ của SG.Các bạn vào đây sẽ thấy người ta sử dụng 2 ngôn ngữ để nói chuyện hàng ngày.Đường phố lại trang hoàng bằng những ***g đèn nhỏ( Ban đêm nhìn rất đẹp) Có nhiều chùa theo phong cách phật giáo của Trung Hoa.Rất nhiều món ăn ngon, đặt trưng của 1 phố tàu như: mì Hoành Thánh, sủi cảo, mì xào dòn..vv....Tuy nhiên trong China Town lại có rất nhiều cái tên rất " Bắc" như là Rạp Hoàn Kiếm, khách sạn Thủ Đô, nhiều cửa hàng bán giò chả Ước Lễ...
    Nhắc đến phố SG.Chúng ta không thể nào bỏ qua Phố Tây( Western Town).Chỉ gói gọn trong 7 con đường tập trung ở quận 1 như Nguyễn Thái Học, Đề Thám, Phạm Ngũ Lão , Bùi Viện...Đây được xem như là 1 xã hội thu nhỏ kiểu mỹ.Rất nhiều quán Bar, Pub, Hộp đêm, Vũ Trường..vv...Các khách sạn rãi rác....Cũng như Phố Tàu, Phố Tây cũng được người dân sử dụng 2 ngôn ngữ để giao tiếp ...Nhưng điều đặc biệt ở đây là họ nói chuyện với người nước ngoài "trôi" nhưng đa phần không hề qua trường lớp nào cả.Ngay cả bác xích lô, bác xe ôm hay cô bé bán bánh mì....Nếu các bạn nào có dịp vào SG hãy 1 lần ghé Phố Tây để thấy được những điểm thú vị.( con phố này rất nổi tiếng ngay cả ở ngoài nước)...
    Phố Bắc..có lẽ đối với các bạn ở HN có người thân hoặc bạn bè sinh sống trong SG thì Phố Bắc cũng không còn xa lạ gì.Người Bắc sống chủ yếu ở quận Tân Bình và 1 số đường ở quận 1 như Calmette, Nguyễn Thái Bình, Ký Con, Nguyễn Công Trứ và Phó Đức Chính( Nhà mình cũng nằm trên đường này)Nơi đây bán đầy rẫy những món hươg vị Bắc như Miến Lươn, Bún Ốc vv....Nhưng theo Bố mình nhận xét thì không giống lắm với ngoài này....
    Ngoài ra còn có Phố Hàn Quốc ở gần khu sân bay Tân Sân Nhất, Phố Nhật ở Mạc Thị Bưởi và Đồng Khởi...Đặc biệt là phố Giang Hồ nổi tiếng ở quận 4 và quận 8...
    Không biết các bạn có đi hết đường SG chưa.Con đường nội thành dài nhất chính là Cách Mạng Tháng Tám , dài tương đương 15km.Còn đường ngắn nhất thuộc về Lê Công Kiều.Độ dài chưa đến 100m.Và còn nhiều con đường nếu các bạn chú ý thì sẽ thấy rất giống như các phố ở HN .Như đường Tôn Đức Thắng( đoàn từ xí nghiệp Ba Son đến toà nhà SG Trade center có 4 hàng cây cổ thụ râm mát..Tựa như Hoàng Diệu ở HN.Còn gốc đường Đồng khởi thì rất giống Phố Tràng Thi.Hay ngã 4 Bảy Hiền thì giống với ngã 4 Nguyễn Lương Bằng và Khâm Thiên.À mà không biết Nguyễn Lương Bằng hay Tôn Đức Thắng...
    Mình mong là lần ra HN kế tiếp sẽ được gặp các member của BOX ngoài ấy.Để có thể gặp mặt giao lưu và học hỏi từ các bạn nhiều hơn ...để có thể biết được cuộc sống cũng như tập quán về nơi mà tôi đã từng sinh ra và sống trong khoảng thời gian ngắn ngủi...
    Thân mến!!!
  10. lunle

    lunle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2004
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    A'' ,có người khen Mông mình đẹp ,lần đâu tiên được nghe trong đời ,hahaha .Mình có khoe nó bao giờ đâu nhỉ ????

Chia sẻ trang này