1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chào dân Hà nội sống tại Sài gòn

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi boomboomchat, 22/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ivyftu

    ivyftu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    960
    Đã được thích:
    0
    Tớ sống trong SG đã được 18 năm. Thế mà đã quen được với cuộc sống ở đây đâu. Nhớ HN da diết, và lúc nào cũng chỉ muốn về HN sống thôi. Người HN sống tình cảm hơn người SG nhiều lắm. Nếp sống, phong cách sống cũng hay hơn.
  2. thudohanoi_vn

    thudohanoi_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2004
    Bài viết:
    1.043
    Đã được thích:
    0
    Các bác ơi!Tôi lang thang các topic khác thấy mọi người vui vẻ quá đi mất thôi.Mọi người măc dù ở hà nội mà offline điên cuồng,còn anh chị iem mình xa nhà xa gia đình mà chẳng thấy liên kết gì vậy nhểy.Các bác xem thế nào anh chị em mình gặp mặt nhau cái.Tớ vào đây cùng 1 năm rồi mà chưa có người nào để lang thang café cafáo nè.
  3. wasabi_hk

    wasabi_hk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2004
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Bác boomboomchat sướng thật đấy thỉnh thoảng lại được ra hànội như vậy là tốt quá rùi, mấy chiến hữu đang chiên đấu ở trong này mong mà chẳng được ý chứ. Trước kia khi chưa được vào SG tôi cứ nghĩ SG là 1 cái gì đấy xa sôi và đẹp đẽ, nhưng bây giờ được sống và trực tiếp chiến đấu thì thấy cũng bình thường chỉ có điều là ở Sg thì có nhiều chỗ để đi chơi hơn ở hànội các pác nhỉ. À mà tôi thấy con gái SG cũng dễ thương đấy chứ, nghe cái giọng là muốn chết liền khà khà khà. Các pác có thấy thế ko ??????????///
    Còn tôi nghĩ ý kiến của bác ivyftu là sai rùi bởi người việt ta dù là ở đâu đi nữa thì rất hiếu khách và sống rất tình cảm mà, có chăng chỉ là khách nhau ở cách thể hiện của mỗi vùng thôi bác có đồng ý như vậy ko?????
  4. boomboomchat

    boomboomchat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2004
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Hê hê chào các bạn, giờ này tui lại đang ngồi ở Hà nội rùi, cứ đi đi về về như là đi chợ ấy. Ngày mai lại lên máy bay về Sài gòn. Tối hôm trước đi xem bóng đá với mấy thằng bạn ở quán Làn sóng Xanh chỗ Chùa Bộc ấy, các bạn biết không. Xem đến hết trận thì cũng 4h 30 rồi, he he, thế là lại lang thang suốt đêm ở Hà nội. Mà sao cái trò lang thang suốt đêm này tôi lại khoái thế. Hầu như lần nào ra Hà nội cũng phải đi đêm 1 phát. Có đợt ra bận việc quá chẳng đi đâu chơi cả, đến đêm cuối cùng lại xách xe với thằng bạn đi bụi suốt đêm mặc dù sáng hôm sau phải ra sân bay sớm. Điên quá.
    Cái ý tưởng tập họp anh chị em đang chiến đấu ở Sài gòn phải triển khai là cái chắc chắn rùi. Nhưng để cho anh e mình chui vào đây cho đông đông đã mà nhất là làm sao phát triển thành cái Public Hà nội trong lòng Sài gòn thì mới đã. Trong đó theo tôi không chỉ giới hạn những người đã sống ở Hà nội mà bất cứ ai yêu mến Hà nội và đang ở Sài gòn là được. Tôi đã gặp một số bạn sinh ra ở Sài gòn nhưng có bố mẹ là người Hà nội nên rất thích chơi với dân Hà nội như chúng ta. Càng nhiều bạn càng tốt mà. Nhưng văn hóa của mấy người bạn kiểu như vậy thì pha trộn lắm vì gia đình gốc Bắc mà lại sống trong Nam mà. Khổ thân cho họ
    À lại nói chuyện văn hoá, có bác TrangNEU chê trách những người mới vào Sài gòn vài năm mà giọng đã đổi rồi. Theo tôi thì những người bị chuyển giọng như vậy không cố tình đâu. Vì do môi trường làm việc, môi trường sống xung quanh toàn là người Nam, họ sẽ bị ảnh hưởng thôi. Tôi có may mắn là làm việc với rất nhiều người Bắc nên hy vọng là giọng của mình không bị thay đổi. Nhưng tôi lại đang học cách nói giọng Sài gòn các bạn ạ. Các bạn biết vì sao không Để khi nào ra ngoài hàng mua sắm thứ gì, phải giở giọng Sài gòn ra mà nói để đỡ bị chặt chém . He he...
  5. wasabi_hk

    wasabi_hk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2004
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Mặc dù sống ở Hà nội từ bé nhưng tôi chưa biết đến cái cảm giác lang thang về đêm ở hà nội ntn cả nghe bác boom tả hay quá đợt này ra chắc tôi cũng phải thử 1 lần xem ra làm răng . Kỉ niệm về đêm thì ko có chứ còn sáng vào sáng sớm tinh mơ thì hơi bị nhiều.Tôi còn nhớ hồi học cấp 3 ở hà nội cứ đến gần dịp mùng 8/3 hay tết cả hội bọn tôi lại chung tiền và chuẩn bị lên chiến lược kinh doanh hoa tươi . 3h sáng tâp chung ở nhà 1 đứa ở trên Tây hồ gửi xe và đi bộ ra chợ hoa sáng ttrên đê Nghi tàm lúc ấy hà nội trong tôi mới thực sự hiện ra với đầy đủ những âm thanh và màu sắc. Cái cảm giác được hoà mình vào thiên nhiên giữa lòng hànội thú vị lắm các bạn ạ . 3 năm cấp 3 với ko biêt bao nhiêu lần thất bại trong kinh doanh nhưng năm nào cũng háo hức và hồi hộp chờ đến dịp được trở lại chợ hoa. Và cũng từ đó mà hà nội cứ thấm dần vào trong tôi sau mỗi lần như thế !
    Hè bác nào có nhu cầu ra hànội và muốn đi chợ hoa thì cứ nhắn trước cho tôi nhớ đảm bảo sẽ tiếp đãi chu đáo ( cuối tháng 7 tôi mới ra )
  6. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    Bác boomboomchat ơi, tôi và gia đình ở SG 15 năm, giọng không hề đổi nhưng có bà nào cô nào bán hàng ở SG mà bắt chẹt được đâu (trừ khi chúng tôi xuê xoa vì chênh lệch có 1ngàn không đáng mặc cả). Bí quyết tôi là cứ học cách nói, cách dùng từ của người Nam Bộ là OK thôi. Bác mà cứ dùng từ ngữ, cách mặc cả ngoài Bắc là toi đặc
    tôi giới thiệu cho các bác 1 Box trrên TTVNOL khu vực TPHCM có khá nhiều người gốc HN đang tham gia: Box 7X Sài Gòn - http://www.ttvnol.com/f_259.ttvn . Tiếng là Box ở SG nhưng đã số các thành viên nòng cốt trong Box lại là người gốc HN hoặc có "dây mơ rễ má" với HN nên các bác cứ yên tâm. Các bác thử ghé qua xem sao nhé.
    Hy vọng sớm gặp các bác.
  7. ivyftu

    ivyftu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    960
    Đã được thích:
    0
    Tớ không phải khắt khe với người SG lắm đâu. Nhưng tớ sống ở đây 18 năm và cảm nhận được điều ấy. Tớ không vơ đũa cả nắm đâu.
    Với người Nam, họ cởi mở hơn, dễ dàng bắt chuyện và làm quen hơn. Tình cảm biểu lộ nồng nhiệt và dào dạt hơn, nhưng tình cảm ấy cũng hời hợt và nông nổi hơn. Do đó mà cũng mau chóng qua đi.
    Còn người Bắc, tình cảm biểu lộ có vẻ trầm lặng và sâu sắc hơn, nhưng da diết và đằm thắm. Chính vì thế mà nó có sức sống vững bền.
    Thế nên tớ mới thích nếp sống của người Bắc.
  8. rainrain5th

    rainrain5th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    829
    Đã được thích:
    0
    Bac lonesome nói thế nào ấy chứ. Em nói giọng Bắc sệt nên mới có 1 chuyện bực mình thế này.
    Khi em mới vào trong này được 3 tháng thì vẫn chưa có xe để đi. Hôm ý em phải đi xe ôm từ chỗ làm của mình qua chỗ con bé bạn, cách đấy có 2 km. Em vẫn đi ở đoạn đường đó thường xuyên nên khi hỏi giá, em đã phải chỉ đường cho người ta rồi mới hỏi. Thế mà 2 ông xe ôm lại nháy mắt đầy ẩn ý với nhau khi thấy em nói giọng Bắc đặc sệt và hét ... 20N. Quá chuối luôn. 2km mà bắt em trả 20N á? Nhưng công nhận vẫn có người đi xe ôm tốt chán. Họ nói giá xong là mình chỉ có việc nhảy lên xe đi luôn.
    Còn chuyện lần trước em nói mình bị tiêm nhiễm nhiều tiếng miền Nam là thế này: Khi mới vào đây, công việc của em chủ yếu là liên lạc với khách hàng qua điện thoại. Thử hỏi nếu không dùng từ của người ta thì làm sao người ta có thể hiểu mình nói gì qua điện thoại. Bây giờ thì khá hơn nhưng thỉnh thoảng vẫn bị phê là dùng từ Bắc nên không hiểu hoặc nói nhanh nên không hiểu. Thực ra em cũng không nói nhanh lắm nhưng vì là nói giọng Bắc và thật tình thì em thấy người Nam nói chậm thật.
    Còn chuyện nếp sống thì cũng tuỳ nhưng đúng là em cũng có nghe nhiều người nói người miền Nam thường vồn vã, cởi mở lúc ban đầu vậy thôi chứ sau đó tình cảm chóng phai. Người Bắc thì khác. Kín đáo hơn, khép kín hơn 1 chút nhưng một khi đã quý nhau thì tình cảm ấy bền lắm. Cũng không hẳn. Cách đây 3 năm em có vào SG 1 lần, ở khoảng gần tháng và quen mấy người bạn, gốc Bắc, gốc Nam có cả. Thời gian mới vào đây sống em có chút khó khăn về nhà cửa. Những người quen chỉ gặp 1, 2 lần từ đời nào đó đã tận tình giúp em tìm chỗ ở và vẫn rất nhiệt tình khi gặp lại.
    Em không phân biệt nhiều người nào ở đâu, xuất thân và tính cách như thế nào. Nhưng cũng chẳng biết nữa. Đúng là em vẫn có cảm giác thích chơi với người Bắc hơn 1 chút. Tình đồng hương???
  9. boomboomchat

    boomboomchat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2004
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Hê hê, Bác lonesome chắc phải hướng dẫn tôi mặc cả theo kiểu miền Nam cái, chưa hiểu mặc cả kiểu miền Nam nó như thế nào?... Nói chung tôi thấy dân Sài gòn làm kinh tế giỏi lắm, có cơ hội là họ chớp liền, cho nên mình cứ phải kiếm vài chiêu phòng thân.
    À mà nói giọng Hà nội khi đi mua hàng thì bất lợi nhưng khi đi làm quen với các em gái Sài gòn thì không việc gì phải ngại cả. Nói giọng Hà nội càng chuẩn các em càng thích . hê hê...
    Con gái Sài gòn dễ làm quen hơn so với con gái Hà nội, đúng không các bác. Còn tình cảm của người Sài gòn chóng phai, không bền so với người Hà nội hay không thì tôi cũng không biết lắm vì mới vào thì phải kiểm nghiệm cái đã.
    Còn một điều nữa là người Sài gòn không sâu sắc như người Hà nội và cũng không hình thức như người Hà nội.
  10. wasabi_hk

    wasabi_hk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2004
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    hê lô cúc cu
    tôi thấy con gái SG vừa dễ thương lại vừa dễ nói chuyện. nhưng ko bít có phải là mật ngọt chết ruồi ko các bác nhẩy???????. Bác Boom nói cũng có lý, tôi thấy người SG ít coi trọng hình thức hơn người HN phải chăng vì thế mà HN đẹp hơn SG trên góc độ nào đó .

Chia sẻ trang này