1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chào dân Hà nội sống tại Sài gòn

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi boomboomchat, 22/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. brave_cloudy

    brave_cloudy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    1.476
    Đã được thích:
    0
    ----
    Về chuyện này mà Cloudy cũng sắp hâm rồi đây. Mà có lẽ cũng hâm rồi không biết chừng. Tự nhiên tối qua Hà Nội mưa to thế, từ cơ quan về đã rất muộn, Cloudy "bay" một mạch lên cầu Chương Dương (không phải để thử độ cao của cầu với mặt sông đâu nhé), ngắm Sông Hồng trong mưa, thú vị ra phết. Bị ướt như chuột. Có còi xe cứu thương mới giật mình vì nghĩ rằng người ta cho mình sang Trâu Quỳ. (Có lẽ vẫn chưa hâm lắm)
    Về nhà, người ướt lướt thướt, hôm nay thì hắt xì hơi liên tục, chẳng biết là có ai mong hay là bị flu rồi.
    Cả đêm qua, nói chuyện với mẹ, sáng nay mãi mới tỉnh dậy để đi làm được.
    Chúc mọi người có kỳ nghỉ vui vẻ!
  2. beautytrap

    beautytrap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2003
    Bài viết:
    1.868
    Đã được thích:
    0
    Chẹp, đường đường em cũng là dân HN, sống và được dạy dỗ theo đúng style HN, vậy nhưng em chẳng bít HN nó méo tròn thế nào cả Không bít có được hoan nghênh ko nhỉ
  3. brave_cloudy

    brave_cloudy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    1.476
    Đã được thích:
    0
    Tất nhiên là rất hoan nghênh !
  4. Goodbye2romance

    Goodbye2romance Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    857
    Đã được thích:
    0
    To cloudy : những lúc như vậy tớ khuyên cậu hãy làm tí rượu... uống rượu thưởng mưa .. có lẽ sẽ thú vị hơn nhiều... Mưa lạnh đâu có nghĩa gì nhỉ, chỉ sợ cái lạnh trong lòng mình thôi . những lúc vậy rượu quan trọng đến nhường nào ... bạn sẽ phê phê 1 chút nhưng ấm áp đến lạ kì ... thử nhé .....
    To Trap: có ai ở đây coi em như người ngoài đâu nhỉ, miễn là vui là được em nhỉ
  5. brave_cloudy

    brave_cloudy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    1.476
    Đã được thích:
    0
  6. captain

    captain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2001
    Bài viết:
    2.746
    Đã được thích:
    0
    Sao lại phải xin lỗi hả bạn Cloudy ơi, tớ không hiểu. Hay là bạn Cloudy sắp lấy chồng nên xin lỗi anh em, hichic
  7. LOVE_KILLER_84

    LOVE_KILLER_84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2004
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Em chẳng có tí gì của Hà Nội cả, nhưng ko hiểu sao qua những gì em biết về Hn thì em lại thấy yêu Hn lắm lắm ước gì được ra Hn ngay bây giờ, hông biết em có được hoan nghênh ở đây ko ạh
  8. thudohanoi_vn

    thudohanoi_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2004
    Bài viết:
    1.043
    Đã được thích:
    0
    Welcome.Mặc dù topic này mang tên chào dân HN sống tại SG nhưng không có nghĩa là hoàn toàn chỉ phục vụ riêng cho người HN(topic do đồng chí boomboomchat lập ra nhưng chắc đồng chí cũng ok với ý kiến của tớ chứ hả).Mong được giao lưu với tất cả mọi người.
  9. Babymonkey

    Babymonkey Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Oai, em cũng là dân HN đang tạm trú ở SG. Cũng đã lên đăng ký với mọi người một chân rồi, chẳng biết mọi người còn nhớ không nữa, Chắc là quên hết rồi cũng nên. Không sao, em xin đăng kú lại ạ, mọi người cho em nhập hội với. Nghe mọi người kể dân HN ở SG off với nhau vui quá. Hí. Chứ kể ra ở SG mà chẳng gặp được đồng hương cũng chán chán, Nhớ Hn chết đi được mà mở miệng la hét, quảng cáo về HN với tụi SG trường em là thế nào chúng nó cũng chửi mình chuối. Tủi thân lắm cơ.
  10. Babymonkey

    Babymonkey Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Nhưng mà tình hình là giờ này em vẫn đang ngồi chình ình ở HN. Hí, nghỉ hè mà, chắc đến đầu tháng 9 em mới vào lại. Không biết lúc đó mình có phải đăng ký lại không nữa.
    Lúc đang ở HN, tranh thủ đi đánh bóng mặt đường tí cho đỡ nhớ. Tiếc quá, bây giờ lại không phải mùa Hoa Sữa. Nhưng cảm giác lượn quanh Hồ Gươm, đánh bóng Cầu Chương Dương cho gió tạt vào mặt vẫn thấy phê phê. Nhiều khi ngồi sau tay lái đứa bạn mà chỉ muốn hét ầm ĩ lên cho thoả những ngày nhớ HN đến cồn cả ruột. Tiếc là không hét được vì vừa cắt Amidal nên Bác sĩ không cho hét. Chuối thế cơ chứ!

Chia sẻ trang này