1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chào dân Hà nội sống tại Sài gòn

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi boomboomchat, 22/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thudohanoi_vn

    thudohanoi_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2004
    Bài viết:
    1.043
    Đã được thích:
    0
    Bạn liên hệ với unruly_vn đi.Thích nuôi mèo lắm đấy.
  2. Goodbye2romance

    Goodbye2romance Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    857
    Đã được thích:
    0
    Tao cũng đang ngắm nghía nuôi nấng 1 nàng Mèo rồi ... tình hình khó khăn lắm mày ơi ... Mèo này kì lắm chẳng ăn chẳng uống chỉ xài điện thoại thế mới ác ... mày liên hệ thử số điện thoại này xem, nghe nói cũng yêu thích mèo lắm : 0913496885
  3. 24h

    24h Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    3.432
    Đã được thích:
    0
    To @Templar_of_darkness: Bạn post bài ở đây sẽ có nhiều người hưởng ứng
    Hội yêu mèo
    http://ttvnol.com/Sothich/402133.ttvn
    Hội từ thiện cứu trợ mèo - Ai nhận nuôi mèo không?
    http://ttvnol.com/Sothich/330778/trang-17.ttvn
  4. brave_cloudy

    brave_cloudy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    1.476
    Đã được thích:
    0
    Sáng Hà Nội trở giông rồi mưa to....Sài Gòn cũng nhát mưa, nhát tạnh....<===cả hai miền đều có chung một tâm trạng...
    Định viết nhiều cho bạn, cho mọi người, nhưng chẳng biết tại sao lại chẳng biết viết gì thêm nữa....
  5. muatrongmatem

    muatrongmatem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    2/9 này bà con có định đi đâu ko? Làm chuyến miền Tây đi, tôi vào đây nửa năm rồi mà chưa biết Miền Tây hoang dã nó có cái gì? Thấy bảo ở Bến Tre, con lươn to bằng cái điếu cày.
  6. captain

    captain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2001
    Bài viết:
    2.746
    Đã được thích:
    0
    Nghe nói con gái miền Tây xinh lắm, nhưng mấy lần đi công tác thì thấy cũng bình thường, hình như là lên Saigon và ra Hanoi hết rồi hay sao ấy.
  7. butchido

    butchido Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2004
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng xuống miền Tây mấy lần muốn coi người đẹp Tây Đô ra sao, đến giờ vẫn chưa gặp. Mọi người 2/9 định đi chơi hả, chán quá! hôm đó mình phải trực rồi. Xuống miền Tây bây giờ thì có gì nhỉ??
  8. Babymonkey

    Babymonkey Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Miền Tây hả? Con gái Tiền Giang là xinh nhất. BM gặp mấy đứa con gái Tiền Giang thấy đều đẹp cả. Điểm 10 cho chất lượng đấy! Nhưng nghe nói con gái ở Cai Lậy - Tiền Giang là xinh nhất hay sao ý, gái thị xã mà, không bị chân lấm tay bùn đâu.
  9. beautytrap

    beautytrap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2003
    Bài viết:
    1.868
    Đã được thích:
    0
    Một con MÈO á................ chẹp chẹp ...... sợ nèo lém hú hú (chuột mà )
  10. boomboomchat

    boomboomchat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2004
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Tối thứ bảy được một em gái Sài gòn dẫn đi nghe nhạc ở quán Yoko, Nguyễn Thị Diệu. Tuyệt vời ! Phải nói là như thế. Ban nhạc chơi lại Cranberries, Shania Twain, và một số tác phẩm country rock khác. Công nhận là cover quá hay. Vào quán đó, mình thấy được sống lại không khí của các quán rock Hà nội. Cũng vẫn những con người ấy hoang dã và bụi bặm, vẫn không khí tràn ngập khói thuốc, và đặc biệt là âm nhạc thì không thể chê được. Đã lâu rồi, kể từ khi bước chân vào Sài gòn, mình được nghe một show nhạc phê như vậy.
    Giờ đây mình nhận thấy Sài gòn không chỉ ồn ào, náo nhiệt, thực dụng mà Sài gòn còn có cả sự lãng mạn, tinh tế nữa.
    Các bạn chắc đã biết những quán cafe có chơi nhạc cổ điển như quán Dương cầm trên đường Điện Biên Phủ, quán Piano trên đường Hồ Xuân Hương, Gió Bấc ở khu Hồ Con Rùa, quán Thiên Hà ở đường Lê Thánh Tôn,...Vào đó tâm hồn được refresh lại sau những giờ làm việc căng thẳng. Nếu tối thứ bảy mà dắt theo một em Sài gòn vào đó thì sẽ có nhiều chuyện xảy ra đấy....
    Có lẽ điểm nổi bật của Sài gòn là quán cà fê. Rất nhiều quán cafe có phong cách hay, từ cách chọn vị trí quán, kiến trúc, bài trí bên trong quán cho đến âm nhạc. Mình đang lọ mọ tìm xem Sài gòn còn có những điểm nào có thể đem lại cảm giác bay bổng và lãng mạn như ở ngoài Hà nội của chúng ta hay không...

Chia sẻ trang này