1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chào dân Hà nội sống tại Sài gòn

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi boomboomchat, 22/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. brave_cloudy

    brave_cloudy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    1.476
    Đã được thích:
    0
    Ừ, bạn tìm thêm nhiều thông tin rồi cho mọi người biết để có dịp thưởng thức.
    Ơ mà lạ, theo như bạn nói thì hình như các phong cách và thưởng thức đó chỉ độc quyền cho phái nam thôi à? Hay cũng lại phải đi cùng với một anh Sài Gòn để thêm phần lãng mạn và bay bổng há?
  2. beautytrap

    beautytrap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2003
    Bài viết:
    1.868
    Đã được thích:
    0
    Toàn những chỗ ..... trâu hông ra trâu bò cũng đek fải bò
    Riêng điểm này duyệt
  3. Goodbye2romance

    Goodbye2romance Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    857
    Đã được thích:
    0
    Hê hê.. đúng là khi con gái SG lên tiếng .. tái mào
  4. boomboomchat

    boomboomchat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2004
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Hê hê Boom là đực rựa cho nên thích chỗ nào thì nói chỗ đó, không biết có hợp với chị em nhà mình không. Thông cảm nhá...
    Boom đọc báo chí Sài gòn thấy có quảng cáo một địa điểm mà chị em nhà mình có thể đi cùng trai Sài gòn tha hồ mà bay bổng nhá, lên mây luôn.... Xin giới thiệu: cà fê máy lạnh Thanh Đa
    Nói vui thế thôi, hôm nay lại giới thiệu các bạn một địa chỉ mới là quán Seventeen trên đường Tôn Đức Thắng. Ban nhạc Phillippines diễn. Nói chung nghe được, vì hội Phillippines phát âm tiếng Anh chuẩn hơn ca sĩ Việt nam. Mỗi tội Quán chơi nhạc hơi bị Thập cẩm: ban đầu bật Metallica, Europe, Kiss,,.. lúc sau ban nhạc chơi thì chuyển sang Beatles, sau đó nữa là Pop, Rap, R&B, nói chung là hổ lốn. Đến giữa giờ thì có cả màn tung hứng diễn xiếc.
    Nhân đây nói luôn tớ ghét nhất những chú nào vào forum cứ nói nhăng nói cuội rồi chê người khác, chẳng cung cấp cho anh em một thông tin nào, đã thế lại còn cứ chê người khác to còi.
    Nghe giọng văn của em beauty trap thì cũng xứng con gái Sài gòn đấy. "Toàn những chỗ... trâu hông ra trâu bò cũng dek phải bò"... xin cảm ơn. Nghe một câu đã đủ biết là con người như thế nào rồi. Quán nghe nhạc hay thế mà chê thì không hiểu là có phải tai trâu không....
    Cái bản mặt mình thì vốn không ưa nhìn từ lúc cha sinh mẹ đẻ cơ. Bây giờ đang muốn nó xuống cấp gấp đây vì mặt xấu thế mà mấy em Sài gòn vẫn cứ rủ đi chơi mới lạ.
  5. Goodbye2romance

    Goodbye2romance Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    857
    Đã được thích:
    0
    Phường 27 quận Bình Thạnh, nơi em trú ngụ
    Cám ơn nhé ... .. Bác Boom này cũng nóng tính ghê ... em nó mới nói 2 câu bác làm 1 tràng thế thì anh em ở đây ế cả lũ sao
  6. beautytrap

    beautytrap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2003
    Bài viết:
    1.868
    Đã được thích:
    0
    Chuyện các pác trai ở đây đắt hay ế thì tự ai nấy bít, các pác nhở Riêng chuyện iem mới phát biểu vài ý kín nho nhỏ chủ quan thía thui mà cái pác kia đã nhảy lô tô lên rồi thì.... chẹp .... cũng tự ai nấy bít thui, nói nữa chắc pác í nhảy đụng trần nhà wé
    Thiết nghĩ các pác tai người chắc ko thể nghe lọt cái loại âm thanh kì wái mà trâu bò bọn iem nghe đâu ạ (...cơ mà mình chụt chứ trâu hùi nèo kà ) cho nên em mới không dám giới thiệu wán xá gì cho các pác, xin mạn phép thông qua khoản này
    Nói chủ wan rùi thì cũng nói khách wan cho nó phải lẽ chứ phải ko các pác các địa chỉ trên ấy nói chung khá ổn, nhất là seventeen, ban nhạc ấy chơi rất phong cách, đặc biệt thể loại Mỹ Latinh Đi tới đi lui SG này cafe, bar thì bao la, nhưng mà có phong cách đáng chú ý thì ko nhiều, mà cái này cũng lại tuỳ ý kín chủ wan của mỗi người nữa hihihi em xin hết ạ há há há
  7. boomboomchat

    boomboomchat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2004
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Mất toi rồi
    Được boomboomchat sửa chữa / chuyển vào 08:56 ngày 27/08/2004
  8. boomboomchat

    boomboomchat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2004
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Ăn nói mẫu thuẫn quá, lúc đầu chê là không ra trâu ra bò, bây giờ thì lại nói là khá ổn. Hay là vì tui cho vài câu mà sợ hả....
    Các quán ở Sài gòn thì có nhiều nhưng cái quan trọng là quán nào hợp gu với người Hànội. Còn cô em là người Sài gòn làm sao hiểu người Hà nội thế nào mà chưa gì đã nhận với chả xét...... Vì thế cô em nói quán Seven teen hay nhất là phải. Quán đó hợp với lối sống Sài gòn đấy. Không khí ồn ào, nhộn nhạo. Vào đó toàn Tây các loại. Nhạc thì như tôi nói là chẳng có phong cách gì hết, chơi đủ các thể loại. Ban nhạc chơi cũng chỉ ở mức tạm được thôi. Nhiều ban của Việt nam chơi còn xuất sắc hơn. Điểm nổi bật vẫn là ca sĩ hát tiếng Anh chuẩn và hát những bài hát nổi tiếng thì tất nhiên là phải nghe thấy hay rồi.
    Ở Sài gòn có một số quán gợi cho chúng ta nhớ tới Hà nội. Những quán đó hơi nằm sâu trong ngõ một chút, và có kiến trúc kiểu Pháp ngày xưa. Để tôi sưu tầm đã nhé...
    Nếu bạn nào thích đến quán chỉ để ngắm khung cảnh, nhìn đường nhìn phố, thì có thể đến quán A.Q trên đường Mạc đĩnh Chi. Nghe nói đây là một trong 2 căn nhà được làm bằng gỗ có từ thời Mỹ. Quán cũng có chơi nhạc thì phải nhưng tôi chưa đến đó buổi tối lần nào nên chưa được thưởng thức.
  9. Nghecoi

    Nghecoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2004
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Chào các bác!
    Thật là muộn khi đến tận bây giờ mình mới khám phá ra một địa chỉ giao lưu thật thân mật và thú vị.
    Mình là một chiến sỹ đã rời khỏi Hà nội gần 7 năm và có thâm niên chiến đấu trong đất Sài gòn khá lâu nhưng với form này mình là một lính mới tò te mong các bác chỉ giáo và kết nạp mình nhập hội với nhé.
    Mình không có ý phân biệt người Nam hay người Bắc nhưng một cái gì đó thật là tự nhiên mình vẫn có nhiều bạn người Bắc hơn và thích chơi với người Bắc hơn và khi ra đường hay ngồi trong một quán Càfe nào đó mà bất chợt nghe một dọng ''''bắc kỳ'''' như là một phản xạ tự nhiên - mình không thể không quay lại nhìn với một cái nhìn thân thiện....Mình rất vui được giao lưu với các chiến sỹ ''''đang làm nhiệm vụ xa tổ tổ quốc'''' có gì tụ tập vui chơi nhớ hú mình nhé mình sẽ available any times ID của mình là: nghecoi701@yahoo.com
  10. noel_saigon

    noel_saigon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2004
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Tội nghiệp...
    Thôi để tớ chỉ cho vài cái mà nghe nhé.Bar Bar Sài Gòn ( Khách sạn Caravell).Nơi đây cũng do 1 nhóm người Phi Luật Tân chơi nhạc. Còn nếu thích Flamenco thì đến Camen trên Lý Tự Trọng. 17 Tôn Đức Thắng cũng có phong cách.
    Úi giời. Hà Nội mà lãng mạn à. hahahahaha có mà lãng bụi thì có.Bụi không chịu được .Nên đặt cho quận cậu giấy thành quận Bụi thì hay hơn.Còn phố cổ ấy à? Như 1 cái lẩu thập cẩm. Người chen chút sống len lủi bên cạnh mấy ống nước , đường mương như chuột. Đã vậy buổi tối bán khô mực í ới như mấy " em" bên Nguyễn Văn Cừ. Rõ chán! Chẳng hiểu sao bà cô nhà mình cứ tham cái công đất bán đồ thời trang trên hàng Bông làm gi cho mệt nhỉ!

Chia sẻ trang này