1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chào dân Hà nội sống tại Sài gòn

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi boomboomchat, 22/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. captain

    captain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2001
    Bài viết:
    2.746
    Đã được thích:
    0
    Bà con nghĩ gì về lần offline vừa rồi, nó có thú vị không ah? Nếu hào hứng thì anh em sẽ tổ chức những lần tiếp theo.
  2. brave_cloudy

    brave_cloudy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    1.476
    Đã được thích:
    0
    Cloudy đã book vé máy bay chuyến 15:40 ngày thứ hai 06/09/2004 từ Hà Nội vào Sài Gòn của hãng Pacific. Lần đầu tiên đi máy bay, chẳng biết là như thế nào. Nghe nói, khoảng 18h là hạ cánh.
    Không biết Sài Gòn có gì lạ nhỉ Không biết anh em Hà Nội sống trong đó ra sao nhỉ? ...và....
    Vậy là chỉ còn có hai ngày nữa thôi, những câu hỏi, những thắc mắc của Cloudy sẽ được giải đáp rồi.
    Muốn viết nhiều, mà tự nhiên chẳng biết viết gì thêm nữa
  3. 007_f_361

    007_f_361 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2004
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Có cần xe ôm không này ??? 30k từ sân bay về tận nh
  4. HSDD_007

    HSDD_007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2004
    Bài viết:
    1.045
    Đã được thích:
    0
    Mai thằng Ku e e nó ra Hn rồi , từ thứ 2 là okie , he he , bét nhè đê , chỉ bận tới 19h30 còn lại là .. sờ vô tư . Nó ra thì cũng hơi buồn nhưng mờ ...
  5. brave_cloudy

    brave_cloudy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    1.476
    Đã được thích:
    0
    Quá rẻ!
  6. HSDD_007

    HSDD_007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2004
    Bài viết:
    1.045
    Đã được thích:
    0
    Nhưng túm lại là có đi không ? He he , rẻ mà lại dek đi thì buồn lắm , xe ôm mất khách , nhưng nếu bà chị có em gái xinh xinh thì có vẻ là giảm giá nữa đấy
  7. Goodbye2romance

    Goodbye2romance Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    857
    Đã được thích:
    0
    NHỮNG NGÀY NGHỈ ĐẦY NẮNG VÀ GIÓ ​
    Cái ngày mấy thằng bọn tôi quyết định đi thay đổi không khí muốn tận hưởng 1 chút gì đó của hương đồng gió nội... chúng tôi có 3 tiếng đồng hồ để quyết định.... NHA TRANG ... là điểm dừng chân đầu tiên của bọn tôi ... 14h trưa 3 tên khỉ và 1 tài xế té vù xuống Nha Trang .... chặng đường thật gian nan... khí hậu thật là nóng .. beer uống bao nhiêu cũng không đã được cơn khát ... chiếc xe lao vun vút như 1 mũi tên bắn .... chúng tôi đặt chân đến Nha Trang khoảng 10h đêm ... thằng nào thằng nấy ngất ngây như con gà Tây... đêm đó lang thang NHA TRANG ... cũng đẹp và lãng mạn .... Quyết định bỏ xe ở khách sạn ... chúng tôi thuê 2 chiếc xích lô định tự biên tự diễn 4 anh em đèo nhau ... kế hoạch nghe có vẻ hợp lý ..nhưng do thời tiết và sức khoẻ, chúng tôi quyết định đi bộ để dành sức cho những cuộc chơi tiếp theo .... Đêm về khuya ... tiếng sóng biển ào ào .... bất ngờ nhận được tin nhắn của bạn trên TTvnol.. đang dancing ở HN... Bất ngờ thật.
    Còn tiếp thằng nào kể đi ... làm ly cafe đã ...
  8. titane

    titane Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Chúc Cloudy 1 chuyến bay thượng lộ bình an.
    Nếu là lần đầu tiên, bạn sẽ cảm thấy bị ù tai 1 chút khi máy bay cất và hạ cánh, hoặc khi máy bay bay qua vùng thời tiết xấu, sự lên xuống liên tục của máy bay sẽ làm bạn thấy bị hẫng (như người không trọng lượng vậy ). Còn không thì êm ru à. Với lại chỉ có 2 tiếng đồng hồ thôi mà.
    Dạo quanh phố phường những ngày này, thấy đâu cũng la liệt những bánh trung thu. Tự nhiên thấy nhớ da diết cái hương cốm Hà Nội (sẵn sàng mua lại với giá cao cốm được chuyển qua đường hàng không vẫn còn nguyên chất lượng ).
    Yêu làm sao cái hương cốm quện với mùi lá sen thơm ngát, cả đôi quang gánh kẽo kẹt của các bà, các chị. Mỗi lần đi chợ, nghe tiếng mời chào đon đả, thế nào tôi cũng mua 1 ít, đến nỗi các bà các chị quen mặt. Giờ tôi mới thấm thía câu thơ tôi vẫn yêu từ nhỏ "Tôi nhớ cả những người không quen biết". Không biết là nhớ chị bán cốm hay nhớ ... cốm nữa
    Cheers,
  9. thudohanoi_vn

    thudohanoi_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2004
    Bài viết:
    1.043
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay tớ được tròn 1000 gold rồi.Tối mai sẽ mời hai ông bạn mỗi ông một tô cháo trắng hột vịt muối nhé.À quên ông bạn Cap không ăn được nhỉ.kekekekekek thôi cho ông nhịn vậy,tôi với thằng Good ăn thay ông luôn.ekkekeke
  10. chauhuong

    chauhuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2004
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Xin chào mọi người ạ,
    Em rất vui vì tìm thấy topic này, topic của những người Hà Nội tại Saigon. Em mong rằng được làm quen với các anh chị ạ.
    Em cám ơn và chúc các anh chị vui vẻ.

Chia sẻ trang này