1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chào dân Hà nội sống tại Sài gòn

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi boomboomchat, 22/06/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dvt_menelas

    dvt_menelas Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/02/2002
    Bài viết:
    323
    Đã được thích:
    0
    Phải nói rằng, nhưng ai xa nhà mà chẳng nhớ nhờ....
    Nhưng ở SG có những cái hơn mà HN sẽ ko bao giờ có cả....và nếu có thì fải còn 1 thời gian dài nữa.
    Ví dụ trong SG, tuy hàng hoá đắt đỏ nhưng ngược lại có nhiều thứ hơn.
    Dịch vụ trong SG cung chuyên nghiệp hơn HN rất nhiều.
    Tuy nhiên về mặt tình cảm gia dình, thì fải công nhận là khi bạn 1 mình trong Nam thì buồn thật, chính vi vậy mà ai có vợ hoặc có người iu rồi thì cũng khá hơn.
  2. butchido

    butchido Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2004
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Mình vào Sài gòn được năm rưỡi, Mình thấy Sài gòn sôi động, Hà Nội thanh bình hơn. Nếu lựa chọn nơi để sống mình chọn Hà Nội, còn nếu nơi làm việc mình chọn Sài gòn. Người Nam họ cũng có cách sống khác, họ sống thoải mái hơn nhưng không để ý và câu nệ quá nhiều như người miền Bắc, điều đó cũng làm cho họ thích ứng nhanh hơn với cơ chế thị trường nhưng cũng làm họ không sâu sắc bằng người miền Bắc về tình cảm. Lúc vào Sài Gòn thì cũng muốn đi cho biết, bây giờ về Hà Nội cảm thấy thật thoải mái. Khi đến Hà Nội là muốn hít thở không khí và nhìn mọi thứ và lúc đi cảm thấy hơi buồn không giống lần đầu xa Hà Nội. Chắc  sắp tới mình xin nghỉ phép ra Hà Nội làm lại một số giấy tờ bị mất, không biết lúc nào, chắc khoảng tháng 10, mình định dành ngày nghỉ phép đề Tết về được lâu hơn. Mình thích nhất được về nhà cùng mọi người sắm Tết và đi chơi lang thang chợ hoa ngày Tết và đón giao thừa cùng bạn bè. Công nhận như rainrain5th nói ở trong Nam mọi ngưòi bảo người miền Bắc nói nhanh, mình cũng thấy thế. Ở trong này thỉnh thoảng mình vẫn nói mấy từ miền Nam, nhưng ra Hà Nội là quên hết. Cũng buồn cười là một lần ở Hà Nội mình nói một từ miền Nam với thằng em. nó kêu mình mất gốc. Nói chung ở đâu cần quen đó, có những điều mới thì thật thích thú. 
                                                                     Sài gòn mùa mưa
                        
     
  3. Trang_NEU_new

    Trang_NEU_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Ôi xin các bác, em nói về chuyện "giữ giọng" có phải lại để nghe các bác bình luận người SG người HN hơn kém nhau thế nào đâu. Ở đâu chẳng có người tốt kẻ xấu, ở đâu chẳng có tính hay tính dở, nó thuộc về văn hoá từng miền, và chính vì thế mà có thể là dở nhưng người ta vẫn yêu vẫn nhớ khi xa nó.
    Em cũng đồng ý với các bác là có thể người ta bị ảnh hưởng của môi trường xung quanh chứ không cố tình. Nhưng ngược lại vẫn có người giữ được giọng và ngôn ngữ từ thời thơ ấu của người ta (cả HN và SG) - như thế mới là đáng quý chứ.
    Nhân đây xin kể với cả nhà, những ai chưa bít ông anh lonesome, là ông này mới chỉ đáng quý có 75% thôi, vì giữ được giọng điệu HN nhưng mà ngôn ngữ thì lại bị pha nhiều từ SG (chính xác là từ miền Nam), nhưng không phải bị pha 100% - thế mới bi hài chứ. Ví dụ:
    trông thế mà ... ~~> coi vậy mà... (là bị pha rồi đúng không)
    vào (vẫn giữ nguyên là) vào (mà không bị chuyển thành "vô")
    ...
    Đại loại thế.
  4. wasabi_hk

    wasabi_hk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2004
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Tất nhiên rồi vì nếu bạn là 1 người trẻ thì việc thích nghi với cuộc sống SG là rất dễ dàng. Phải khẳng định rằng SG có nhiều chỗ đi chơi hơn HN, nhất là lại có đông bạn bè nữa thì miễn bàn. Đúng thật là SG có đắt đỏ hơn HN nhưng tôi thấy chất lượng phục vụ thì rất ổn cũng xứng đáng đồng tiền mà mình bỏ ra thôi.
    Các bác ở SG vậy đã thưởng thức hết các món ăn của SG chưa??? cảm nhận thế nào ??? kể cho bàn dân thiên hạ nghe với nhẩy
  5. boomboomchat

    boomboomchat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2004
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Đa số vào Sài gòn đều chê món ăn của Sài gòn ngọt quá, ăn khó nuốt. Còn tôi á, xực tất... Dễ nuôi mà. Thích nhất món canh chua cá của Sài gòn.
    Nhưng mình không hay lọ mọ đi tìm chỗ ăn uống lắm. Không hề biết nhiều chỗ, chắc các bác phải chỉ giáo cho.
    Lẩu cá kèo Bà Huyện Thanh Quan thì các bác chắc biết rồi. Ngon, bổ, rẻ...
    Hải sản Ngọc Sương Lê Quý Đôn. Ngon, bổ và đắt lè lưỡi.
    Làng nướng Nam Bộ (đầy rẫy hết, đi đâu cũng có)...
    Phố ốc ở Trần Hưng Đạo (gần Food Center). Mới đầu được bạn rủ đi ăn ốc cứ tưởng là ăn như ngoài Hà nội mình, nào ngờ tới nơi .... Thôi ai chưa đi đi cho biết.
    Ăn đêm ở Hải triều gần Nguyễn Huệ. Hê hê ở Sài gòn mà cũng có Cấm chỉ các Bác à.
    Ngoài ra, Sài gòn còn vô số các quán lẩu. Ở đây hình như cứ có cái gì nuốt được là họ đem làm thành món lẩu hết ấy nhẩy.
  6. Goodbye2romance

    Goodbye2romance Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    857
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi mò mãi mới thấy qủa Topic nghe hấp dẫn quá, hê hê chào các bác đồng hương thân thương. Thế quái nào thế nhờ cũng nhiều anh em chiến đấu trong này thế..
    Em vào được gần 2 năm ra HN được 2 lần, 1 lần vào ngày Tết 20 ngày ( nghỉ phép cộng trừ thêm được vài ngày lễ liếc ), và ra công tác 1 lần.... Em chỉ xin đúng 1 từ diễn tả cảm giác sung sướng ''PHÊ'' ...
    Em vào đây trừ những ngày lễ hơi buồn còn ngày thường công việc nó che lấp quên sạch buồn đau..
    Thứ 7 và chủ nhật là 2 ngày đáng ghét nhất... dài loằng ngoằng.. nhậu thì không được khà khà ....
    Cafe cà fáo thì vẫn đi đều không thì xì trét mất ...
  7. wasabi_hk

    wasabi_hk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2004
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Chà chà cái bác boom này thế mà còn biểu là ko lọ mọ đi ăn uống, mấy chỗ cần bít thì cũng biết gần hết rồi còn gì . Tôi cũng thuộc dạng dễ nuôi nên vấn đề ăn uống cũng ko đến nỗi khổ sở lắm. À các bác muốn ăn cơm theo kiểu bắc thì ra đường Thăng Long cạnh supperbow và kho hàng của Tân sân nhất ấy , đúng kiểu bắc mà giá cũng bình dân cơm phở thôi. .
    Thế các bác có biết quán ăn NGON ở cuối đường Nam kì khởi nghĩa, đối diện với DINH ĐỘC LẬP ko ????nếu ở SG mà chưa đi ăn ở đấy thì phải thử ngay đi nếu ko là phí 1/2 cuộc đời đấy. ở đấy có món ăn của cả 3 miền khá phong phú và cũng hay ra phết, khung cảnh và cung cách phục vụ đúng kiểu việt nam.
    À đợt nay mọi người có rỗi rãi ko nhảy ?????????? Tổ chức offline mot phat cho no biêt mat chien hữu cái nào ???? các bác đóng góp ý kiến tổ chức đi nhớ
  8. captain

    captain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2001
    Bài viết:
    2.746
    Đã được thích:
    0
    Lẩu cá kèo ở trên đường Bà Huyện Thanh Quan ah? Gần cơ quan tôi đấy, nhưng mà thú thực là mới vào Sài Gòn nên tôi chưa quen ăn lẩu này lắm.
    Tôi thừa nhận là chất lượng phục vụ ở Sài gòn tốt hơn Hà Nội. Tôi thích đi ăn cơm trưa văn phòng tại các quán Cafe ở đây. Chỉ với 15.000-20.000, ăn uống cũng được, phục vụ chu đáo.
    Tôi vào đây chẳng biết nhậu với ai bởi bạn bè thì toàn người uống cafe. Thi thoảng cuối tuần đi nhậu cùng anh trai là phê. Anh em mình trong này hôm nào đi nhậu phát nhỉ....
  9. Goodbye2romance

    Goodbye2romance Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    857
    Đã được thích:
    0
    Trước khi đi nhậu đầu tiên phải gặp nhau đã bàn kế hoạch cụ thể... Thứ 7 hoặc chủ nhật gặp nhau cafe bốc phét trước đã rồi đi nhậu...
    Chủ nhật này nhỉ. OK ? tel: 090.8.171.606
  10. rainrain5th

    rainrain5th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    829
    Đã được thích:
    0
    Mọi người máu nhậu nhẹt nhỉ. Đấy là các male. Còn female như bọn em thì các bác định thế nào?
    Lẩu cá kèo em ăn rồi. Cũng được đấy chứ. Bây giờ còn đỡ chứ lúc mới vào, em toàn ăn cơm tấm với rau còn thịt thà thì để ... bạn em nó ăn vì ... ngọt quá.
    Trong này không thiếu người HN hoặc gốc HN. Nếu có offline thì mọi người nhớ thông báo cụ thể và nếu là chủ nhật này thì phải nhanh lên. Nếu được em sẽ rủ thêm những người khác nữa vì họ chẳng mấy khi online để biết cái forum này.

Chia sẻ trang này