1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chào dân Hà nội sống tại Sài gòn

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi boomboomchat, 22/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thudohanoi_vn

    thudohanoi_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2004
    Bài viết:
    1.043
    Đã được thích:
    0
  2. thuymp

    thuymp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Hichic, E la thuymp mừh, có phải múp đâu chị ... nhưng thanks chị nghecoi dễ thương vì đã khen mọi người
    thuymp
  3. Goodbye2romance

    Goodbye2romance Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    857
    Đã được thích:
    0
    Vâng xin cám ơn mọi người vì đã tham gia vào sân chơi lành mạnh và vui vẻ của những người con trai ưu tú, con gái xinh đẹp đảm đang hiện sống và làm việc tại SG mà lòng vẫn đau đáu hướng về thủ đô ...
    Tạo được sân chơi đã khó mà muốn sân chơi này ngày càng mạnh hơn phát triển hơn đưa nó thành 1 món ăn tinh thần của mọi người lại cần chung sức của toàn bộ mọi người ....
    Cám ơn mọi người trong suốt thời gian dài vừa qua nhé nào thì
    Hẹn gặp lại bây giờ phải đi uống cafe đã
  4. wasabi_hk

    wasabi_hk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2004
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    HELLO CẢ NHÀ !
    EM MỚI TRỞ LẠI SG SAU KÌ NGHỈ HÈ ĐƯỢC 1 TUẦN. DẠO NÀY CŨNG ÍT LÊN MẠNG, HÔM NAY VÀO LẠI FORUM THẤY MỌI NGƯỜI VUI VẺ WÁ HÔM NÀO HỌP MẶT CHO EM THAM GIA VỚI NHÁ
    CHÚC CẢ NHÀ ZUI ZẺ !!!
  5. brave_cloudy

    brave_cloudy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    1.476
    Đã được thích:
    0
    Vừa mới về đến phòng phải nhớ là mò lên đọc mấy cái thông tin. Lâu rồi không có dịp post bài cũng như đọc bài của mọi người.
    Cloudy đã bước chân đến thành phố mang tên Bác từ tối thứ hai.
    Do bị một bữa say máy bay mật xanh mật vàng ra hết cho nên còn lỡ hẹn với em Rain tại sân bay.
    Vừa xuống sân bay, nhìn ngó chung quanh chẳng thấy ai khả nghi. Nhớ lời cậu bạn hẹn là sẽ qua đón. Nó nhắn tin kêu đợi vì kẹt xe. Mệt, ngồi xuống cái ghế đẩy hàng, trông bệ rạc quá đi mất. Cũng may một lát sau thì người đón cũng đến. Lên otô, chẳng biết đường xá thế nào thì được một mẻ say tiếp. Mọi người kêu sao chưa nhậu mà đã xỉn rồi...Hết biết, làm cho em Rain tìm mãi, đến lúc gọi điện mới biết là đang ngủ rồi.
    Sáng thứ hai, vác cái xe đi mà cũng chẳng biết đi về đâu, lang thang rồi lạc mãi ra tận gần ngoại thành. Gọi điện cho mọi người thì đang bận giờ làm, chẳng ai đi được cả, may sao, có một cậu bạn, sợ cái tính lang thang của mình, sẽ không biết chừng lên luôn Củ Chi thì hết tìm đã phải ra để đưa đi tiếp.
    Tối đó đáng ra là Cloudy đã gặp được mọi người rồi, nhưng kẹt nỗi lại có một số vấn đề nên đành phải hoãn lại tối hôm sau.
    Hì...nếu để kể hết lịch trình của Cloudy thì có lẽ sẽ phải làm topic riêng.
    Tối thứ 4, tắm gội, ăn mặc sạch sẽ, đi bộ ra chỗ hẹn (vừa đi vừa ngó cảnh giác vì nghe giang hồ đồn ở trong này đi bộ dễ bị bắt lắm)...cũng may, à, phải nói là đen đủi là chẳng có ai bắt cả, cho nên mới đến chỗ hẹn sớm nhất....
    Tiếp theo là Rainrain, rồi đến Hanoipho, Cap, rồi đến G2R, trời ơi, gọi điện cho Thudohn thì được biết hắn đã ở HN...Cuộc gặp mặt diễn ra thật thân thiện, có lẽ không một ai có cảm giác lạ lẫm nhau, khiến cho Cloudy cảm thấy vui như được về hội tụ cùng gia đình vậy.
    ....Thật nhiều nhiều chuyện muốn kể quá đi mà cũng không biết là kể đến bao giờ cho hết...chỉ nhớ rằng được nói chuyện với mọi người thật vui, thật thoải mái....
    Hì, nghe Cap nói vào đây làm cũng mọi người mà thấy vui ghê, không có cảm giác sợ rằng mình sẽ bị cô độc nơi đây, nơi xa mái nhà, xa tất cả những gì gắn bó với mình...chỉ có Good là đuổi Cloudy về HN mà lấy chồng đi thôi...hichic...
    Tối ngày hôm nay, mọi người trong cái gia đình của những người Hà Nội sống tại Sài Gòn gặp nhau, đông đủ hơn...và vẫn là cái cảm giác đầm ấm, gần gũi thân thương khiến Cloudy càng cảm thấy mình như một thành viên, một người thân trong gia đình không mang tình ruột thịt nhưng rất đỗi yêu thương. Chị nghe_coi, một người chị đáng yêu, Hanoipho, Rainrain, hai người em gái dũng cảm và cũng rất tình cảm, AZ_quang, Captian, Goodbye2Romance, những người bạn, những người anh em chân thành, đáng yêu....
    Có lẽ Cloudy cũng còn chưa gặp mặt được hết mọi người, để cảm nhận hết tình cảm của mọi người dành cho mình và cùng nhau chia sẻ vui buồn...nhưng thời gian qua đã giúp cho Cloudy cảm thấy thêm tin yêu những người bạn, những người anh chị em của mình trong Public Hà Nội này, nhất là những người con Hà Nội đang sống và làm việc tại Sài Gòn.
    Cloudy muốn gửi đến mọi người tất cả những tình cảm chân thành, lời cám ơn đến mọi người.
    Phải xin lỗi rằng chuyến đi này của Cloudy vẫn chưa có điều kiện để thực hiện tất cả những dự định mà Cloudy muốn dành cho mọi người. Xin lỗi Good vì món nem rán mà Cloudy chưa có dịp thể hiện...
    Có lẽ nếu Cloudy viết nữa thì Cloudy sẽ khóc mất, khóc vì vui mừng, vì xúc động trước những tình cảm và sự nhiệt tình dành cho Cloudy trong thời gian qua và cả quãng thời gian còn lại trong đời. Cloudy sẽ luôn ở bên mọi người cũng như mọi người hãy nghĩ rằng Cloudy cũng sẽ luôn nghĩ đến mọi người dù ở bất cứ nơi đâu.
  6. brave_cloudy

    brave_cloudy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    1.476
    Đã được thích:
    0
    Chưa biết có dịp nào lại được tụ họp cùng mọi người, đi lêu hêu và ....nữa không nhỉ?
    Sáng mai Cloudy sẽ theo tour đi miền Tây, tối chủ nhật mới về. Sau đó Cloudy có kế hoạch ra Đà Nẵng và từ Đà Nẵng về Thủ Đô...
    Mà có sao đâu, rồi chúng ta sẽ gặp lại nhau sớm thôi mà. Ừh, biết đâu đấy phải không nhỉ? Cũng giống như chuyến đi này của Cloudy, nó cũng giống như một trong những giấc mơ mà Cloudy đã từng post rồi thì phải.
    Có niềm tin, có ước mơ và có rồi chúng ta sẽ biến những giấc mơ của chúng ta thành sự thật phải không?
  7. thuymp

    thuymp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Hichic, tiếc wá, hum wa em không đi được. Sorry cả nhà nhìu nhìu... đợi lần sau từ HN trở vào SG, mọi người tụ tập, nhất định em sẽ đi bù
    thuymp
  8. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    Thế là đã định cư ở cái đất SG này được 43 ngày. 43 ngày trôi qua với những buồn vui.Có lẽ vui nhiều hơn buồn bởi ở đây HNPcó những người bạn, những người bạn mà nếu như ở HN chưa chắc HNP đã có được. Cám ơn mọi người đã cho HNP cảm giác như đang ở trong lòng HN. Được sống vui vẻ và cảm thấy cuộc sống có thật nhiều điều tốt đẹp.
    Chúc mọi điều tốt lành.
  9. brave_cloudy

    brave_cloudy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    1.476
    Đã được thích:
    0
    Điều đó thật tuyệt phải không HNP? Đó có lẽ là món quà đáng yêu mà cuộc sống đem lại cho chúng ta đấy!
    Hôm nay Cloudy đã có mặt tại Cần Thơ, Thủ Phủ phía Tây của Sài Gòn...
    Lịch bịch với những túm chôm chôm, nhãn tiêu, một mình mà Cloudy chiến đấu tới hơi thở cuối cùng luôn. À quên, đánh chén đến quả cuối cùng luôn....Rồi thì chuối nướng, sắn nướng...và...có lẽ từ hôm vào Nam tới giờ hôm nay là ngày Cloudy chén nhiều hoa quả nhất đấy...No dã man...Ăn nhiều đến mức có một cơ số người nhắc nhở là ăn ít thôi kẻo lại thành con gái miền Tây đó....Hì....chẳng dám đâu, con gái miền Tây xinh quá trời luôn, Cloudy nói cùng lắm cũng chỉ làm con dâu miền Tây thôi...He...lang thang Bến Ninh Kiều hy vọng là...tìm được một nửa....Đen đủi cho mình và may mắn cho mấy anh chàng đó quá đi vì biết trước cái mưu đồ đen tối của mình nên chạy đâu hết sạch...Khà...khà...cũng hơi tiếc vì nếu Cloudy ở đó biết đâu lại mở thêm một box là những cô gái HN làm dâu Cần Thơ thì sao nhỉ? lòng vòng một lát thì cảm thấy đói bụng, trèo lên Du Thuyền ba tầng của Du Lịch Cần Thơ, gọi thử mấy món đặc sản của Cần Thơ...Oái, thịt chuột đồng ngũ vị rán ...Nếu như không ai nói có lẽ cũng chẳng biết đó là món thịt chuột đâu...ngon...chỉ dám ăn vừa vừa không khéo lại nghiện món thịt chuột rồi về HN bắt chuột cống ra tẩm ướp gia vị rồi rán ăn thì thôi xong...No, nhưng không say, lang thang, lượn lòng vòng bằng xe lôi bình bịch quanh thành phố, cũng thú vị...nhưng rồi lại bớt thú vị....rồi online để chia sẻ cảm giác với mọi người. Giá như có mọi người ở đó thì vui phải biết...
    Mai lại bắt đầu cuộc hành trình trên vùng sông nước...hy vọng ngày mai không bị say xe ngất ngây con gà tây như lúc sáng...hy vọng là thế.
    Một tuần trôi qua nhanh thật đấy, thoắt cái mà sắp đến ngày trở về rồi. Cũng chưa biết chừng nào sẽ quay lại. Nhưng Cloudy vẫn luôn biết rằng mọi người vẫn luôn hoan nghênh chào đón Cloudy cũng như Cloudy luôn mong nhớ mọi người...
  10. captain

    captain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2001
    Bài viết:
    2.746
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài của Cloudy xong, xúc động quá, chẳng biết nói gì chỉ biết cảm ơn Cloudy nhiều vì những tình cảm bạn giành cho mọi người. Hy vọng rằng sẽ còn gặp nhau tại Sài gòn. Nhưng nghe Cloudy có ý định thành lập box con gái Hà Nội làm dâu miền Tây mà thấy ghê quá, cứ như là Đài Loan ấy, ak ak.
    Topic này dài ra phết đấy nhỉ? Nhưng em thấy rằng tên của nó cứ làm sao ấy. Các bác nghĩ có nên đổi thành "Người Hà Nội tại Sài gòn" không? Nếu okie thì kêu Mod đổi liền.

Chia sẻ trang này