1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chào dân Hà nội sống tại Sài gòn

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi boomboomchat, 22/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thudohanoi_vn

    thudohanoi_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2004
    Bài viết:
    1.043
    Đã được thích:
    0
    Đổi tên topic cũng là một ý kiến hay vì mình thấy cái tên này cũng hơi dài,nhưng topic này là do bác boomboomchat mở ra vì vậy theo tớ cậu hỏi qua bác ý một câu.Nếu bác ta đồng ý thì sẽ làm một chương trình thi đặt tên cho topic hehehe nếu tên của ai đưa ra mà được chọn làm tên topic sẽ có giải thưởng đàng hoàng hehhehe UP
  2. thudohanoi_vn

    thudohanoi_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2004
    Bài viết:
    1.043
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên hôm nay nghe bản nhạc này buồn quá nhưng lại thấy rất hay và hợp tâm trạng,mà chẳng biết post vào đâu cả,hehhe thấy topic này mình hay vào nên post đại lên đây thì may ra không bị Del:
    Biển Nhớ
    Ngày mai em đi
    biển nhớ tên em gọi về
    gọi hồn liễu rũ lê thê
    gọi bờ cát trắng đêm khuya
    Ngày mai em đi
    đồi núi nghiêng nghiêng đợi chờ
    sỏi đá trông em từng giờ
    nghe buồn nhịp chân bơ vơ
    Ngày mai em đi
    biển nhớ em quay về nguồn
    gọi trùng dương gió ngập hồn
    bàn tay chắn gió mưa sang
    Ngày mai em đi
    thành phố mắt đêm đèn mờ
    hồn lẻ nghiêng vai gọi buồn
    nghe ngoài biển động buồn hơn
    Hôm nào em về
    bàn tay buông lối ngỏ
    đàn lên cung phím chờ
    sầu lên đây hoang vu
    Ngày mai em đi
    biển nhớ tên em gọi về
    triều sương ướt đẫm cơn mê
    trời cao níu bước sơn khê
    Ngày mai em đi
    cồn đá rêu phong rủ buồn
    đèn phố nghe mưa tủi hờn
    nghe ngoài trời giăng mây tuôn
    Ngày mai em đi
    biển có bâng khuâng gọi thầm
    ngày mưa tháng nắng còn buồn
    bàn tay nghe ngóng tin sang
    Ngày mai em đi
    thành phố mắt đêm đèn vàng
    nửa bóng xuân qua ngập ngừng
    nghe trời gió lộng mà thương​
  3. thudohanoi_vn

    thudohanoi_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2004
    Bài viết:
    1.043
    Đã được thích:
    0
    Kỉ niệm bỏ quên
    Yêu nhau đi rồi mai chia ly
    dù là trong cơn đau còn có nhau.
    Nước mắt lắng đọng vành môi em thơ ngây,
    tóc em bay ướt đôi vai gầy.
    Chơi vơi trong từng nụ hôn cho nhau
    dù còn trong bao lâu rối mất nhau.
    tiếc nhớ mấy ngọt ngào hương đã quen
    chiếc hôn xưa giờ còn đâu ....
    Đường bay mịt mùng dâng mây người đã ra đi bỏ 1 người ở lại
    Đường bay nghìn trùng xa nhau giờ chỉ còn lại niềm đau
    Lòng trống vắng nghe tình say,
    người đã khuất theo làn mây
    Ngày tháng phô pha vàng thêm lá rồi
    ngày mai quên đi cuộc tình băng giá ... tình xa​
  4. Goodbye2romance

    Goodbye2romance Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    857
    Đã được thích:
    0
    Bài thứ nhất đọc cảm thấy lỗ tai nghe nhạc của mình cũng không đến nỗi, đến bài thứ 2 thì chịu hết nổi ... bó bột
  5. thudohanoi_vn

    thudohanoi_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2004
    Bài viết:
    1.043
    Đã được thích:
    0
    N­ước sông không phạm nước giếng,tớ không động đến bài của cậu thì cậu đừng có đụng đến bài của tớ.Ok?Đã nói trước là không có topic nào để post những bài hát cùng với tâm trạng của tớ lúc này nên đành post lên đây.Pls
  6. thuymp

    thuymp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Trời Hà Nội mát.... gửi đến những người con Hà Thành ở đất Sài gòn 1 chút hương vị của đầu thu
    thuymp
  7. brave_cloudy

    brave_cloudy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    1.476
    Đã được thích:
    0
    Em nhanh qua ta, vậy là đã ra HN rồi. Chưa có dịp gặp nhau. Tiếc!
    Vì lý do bất ngờ mà chiều qua trước lúc máy bay cất cánh Cloudy phải delay sang chiều nay.
    Tối qua đã tranh thủ làm được một số việc ngoài dự kiến và cũng là những việc chưa làm được trong thời gian ở đây.
    Bất ngờ vì chẳng nhớ hôm qua là ngày đầu tháng âm lịch mãi cho tới khi nghe người bạn rủ đi lễ chùa. Vậy là cũng đã được biết không khí của chùa Vĩnh Nghiêm vào ngày lễ như thế nào. Đông và khói mịt mù. Có lẽ đây cũng là một điểm khác biệt lớn giữa Sài Gòn và Hà Nội. Ngày nay các chùa ở Hà Nội gần như chỉ được phép cắm hương ở ngoài chứ không được mang vào trong, hoặc có được phép thì cũng chỉ được phép mang một số que theo quy định. Ừ, mà mỗi nơi mỗi khác, đó là điều đương nhiên mà.
    Cái món khoái khẩu của mình vẫn chưa được thực hiện từ lúc vào, đó là kem. Thế là đi bộ lang thang ra KEM BẠCH ĐẰNG thực hiện phi vụ mật. Ngồi chén một lúc hai ly...và đứng dậy trong sự tiếc nuối...giá kể được ăn thêm
    Vì việc hoãn chuyến bay khá bất ngờ nên cũng không thông báo được tất cả mọi người. Gọi điện về cho mamy đỡ lo và anh trai không phải ra đón.
    Chiều nay thì phải tự thân vận động rồi vì như thế sẽ chủ động hơn...hichic...
    Tối nay là mình lại có thể lang thang trên những con phố quen thuộc của đất Hà Thành rồi. Chưa biết sẽ có cảm giác gì nhỉ? Rồi không biết có nhớ Sài Gòn không
    ...Có lẽ cái cảm giác nhớ Sài Gòn sẽ gắn liền với nỗi nhớ bạn bè, nhớ mọi người...
    Tạm biệt mọi người, những người bạn Hà Nội sống tại Sài Gòn. Cloudy về Hà Nội sẽ mang theo hình ảnh mọi người trong tim (nghe câu này hơi sến, nhưng là sự thật)
    Sẽ sớm gặp lại mọi người vào một ngày không xa.
  8. captain

    captain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2001
    Bài viết:
    2.746
    Đã được thích:
    0
    Ak ak, thế mà tưởng Cloudy đã về Hà Nội rồi. Sáng nay còn nhắn tin hỏi thăm thời tiết hôm nay ra sao nữa chứ, giờ này chắc đang ngủ khì rồi, mà đang ở tại Saigon thì làm sao mà biết được thời tiết Hà Nội ra sao.
    Euh thế tuần sau là trung thu rồi hả anh chị em ơi, hay là tuần sau nữa nhỉ? Chương trình thế nào hả đại ca? Đại ca thông báo cho bọn em biết đi, sốt ruột quá cơ, ak ak.
  9. Babymonkey

    Babymonkey Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Thế là sau những ngày hè nghỉ ngơi thoải mái ở HN, lại trỏ vè SG, bắt đầu một kỳ mới. Những ngày đầu mới trở lại SG, nhớ HN đến khó thở nhưng rồi đến khi biết là được phép về HN hẳn thì lại chợt sợ, chợt thấy lưu luyến SG và quyết định ở lại thêm mấy năm nữa. Hmm, không biết có bác nào mâu thuẫn như em không nhỉ?
    Thế là em đã chọn SG, nhưng vẫn chưa biết gì nhiều vè cái mảnh đất này dù đã sống ở đây 2 năm. Có bác nào sẵn lòng hảo tâm chỉ cho em mấy chỗ hay hay để cho sau này về HN, người HN có hỏi vè SG cũng biết đường mà trả lời cho đỡ mang tiếng. Hihihi.
  10. thudohanoi_vn

    thudohanoi_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2004
    Bài viết:
    1.043
    Đã được thích:
    0
    Liên hệ G2R là hợp nhất,chẳng phải tự nhiên mọi người đặt cho anh cái tên "Hoạt náo viên".Chúc bạn sẽ có được những gì bạn muốn biết về Hà Nội khi gặp G2R.(Nhớ là chỗ chơi thôi nhé)
    Còn nếu mà muốn liên hệ chị em Hà Nội đang ở SG xin liên hệ Captain(Quản lý Đào HN tại SG đó)
    Bia rượ thì liên hệ với tớ sẽ có rất nhiều địa chỉ quán nhậu cho bạn tại HN(Không chơi với chỗ ăn chơi xa hoa đâu nhé).Nhà nghèo nên gây án nhỏ thôi hehhehehe

Chia sẻ trang này