1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chào dân Hà nội sống tại Sài gòn

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi boomboomchat, 22/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. brave_cloudy

    brave_cloudy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    1.476
    Đã được thích:
    0
    Hi cả nhà, Cloudy xin thông báo là đã về Hà Nội an toàn. May quá lúc về không bị say máy bay hay taxi cũng như say bia rượu chỉ dư âm say một số thứ và một số người Hà Nội tại Sài Gòn thôi .
    Tối về vẫn tranh thủ lêu hêu trên đường phố để cảm nhận cái tiết trời thu...Sáng dậy sớm như thường và cũng tiếp tục lêu hêu nữa...Quen chân đi mất rồi...Nhận được tin nhắn của người bạn, có nhớ Sài Gòn không? Có nhớ mọi người trong này không?...và....Chưa kịp nhận biết cái cảm giác của mình thế nào.
    Nhưng có lẽ với Cloudy thì đó chỉ là khoảng cách về địa lý, mất vài tiếng trên máy bay thôi chứ không có cảm giác là xa mọi người...Có lẽ tại Cloudy vẫn luôn nghĩ đến mọi người, cũng như mọi người có lúc nào đó vẫn nhớ đến Cloudy.
    To Cap: Tớ đã ngủ dậy từ lâu rồi, chạy bộ trong công viên tớ chẳng nhìn thấy dáng ai quen quen cả ...Hà Nội tiết thu nên hơi lạnh lạnh vào sáng sớm...
    To Đại Ca, Hanoipho, G2R, thudohn, rainrain5th, AZ_quang và...: Hichic...em chẳng được tham dự phi vụ trung thu ở trong đó với mọi người rồi Tiếc!
  2. captain

    captain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2001
    Bài viết:
    2.746
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay Cloudy đã vào Công viên chạy rồi ah? Thử chiều vào xem, biết đâu lại gặp người quen. Nhớ là ra chỗ đánh cầu lông của các cụ già, từ cổng trên đường Trần Nhân Tông đi vào, phía bên phải nhé, he he. Hà Nội có nhớ Saigon không nhỉ?
    Hà Nội vào thu rồi, dậy sớm thích lắm. Nhớ hồi trước đi làm, sáng thường dậy rất sớm, đi làm nhưng thực ra là tranh thủ đi làm. Ngày xưa, khi phố Nguyễn Thượng Hiền chưa thành đường 1 chiều, mình vẫn qua phố đó rồi sang Nguyễn Du, rẽ vào Quang Trung, vòng lên Bờ Hồ, đi ăn sáng rồi về Lý Thường Kiệt làm việc. Đi làm vào sáng sớm thời tiết dịu, nhìn các cụ già tập thể dục thấy yêu đời hơn.
  3. brave_cloudy

    brave_cloudy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    1.476
    Đã được thích:
    0
  4. thuymp

    thuymp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Hnay mới nghe Rain kể chuyện hôm trước mọi người đến nhà chị nghecoi ăn chơi.. hichic nghe kể mà thèm khủng khiếp... còn cái vụ Trung Thu và SN anh Gút nữa... em muốn đi lắm mà không đi được ... anh chị nào đi Trung Thu nhà chị nghecoi nhớ để dành đồ ăn thức uống cho em nhá... anh Gút nhớ để dành thức ăn sinh nhật cho em nhá... khi nào vào SG, lấy được những thứ đó rồi, em xin hậu tạ .
    Hà Nội đầu thu mát... thuymp chưa gặp được cái mát lạnh của giữa thu Hà Nội, nhưng mát mẻ hơn SG lúc này rất nhiều... hôm nay có nắng và nóng hơn hôm qua 1 chút. nhưng có vẻ cũng chẳng ăn nhằm gì với cái nắng Sg lúc này... thuymp về HN có 2 hôm mà đã thấy hàng cốm rồi... hôm nay mới ăn bánh đúc chấm tương... ôi sao mà ngon thế, tương sao mà ngọt mà thơm thế... bánh đúc dai khác hẳn với cái bánh bục bục mua ở Coopmark (chắc có nhiều hàn the, nhưng vẫn ngon ), tương sao mà thơm, mà ngọt thế, khác hẳn với vị tương chấm bánh đúc trong Coop, vừa nhạt, vừa có cái vị ngang phè phè... hihi, nhưng không có nhu cầu thử bánh đúc nóng của chị Rain và Hanoipho...
    Về Hà Nội cảm giác vui lắm, có 1 cảm giác ấm áp mà mọi người ở đây chắc ai cũng hiểu... nhưng đột nhiên lại cảm thấy hơi nhớ cái gì đó ở Sài Gòn... nhớ nơi ở, nhớ trường học, nhớ thức ăn và nhớ cả mọi người nữa... nhớ và muốn đi chơi cùng mọi người lắm... vì có lẽ mặc dù mới biết nhau, mặc dù mỗi người chúng ta vào SG vì những lý do khác nhau, nhưng chúng ta đều chung 1 hoàn cảnh, đều sống xa nhà... có lẽ đó là kết quả của 2 năm sống trong Sg, đã bắt đầu biết nhớ Sg khi xa nó rồi. Đúng là "khi ta ở chỉ là nơi đất ở. Khi ta đi, đất bỗng hoá tâm hồn"...
    Gửi đến tất cả mọi người sự mát mẻ của làn gió đầu thu, hương cốm mùa thu... hihi mà chị Rain ơi, em ăn hồng rồi, ngon lém... hôm nào vào em mang nhá
    thuymp
  5. brave_cloudy

    brave_cloudy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    1.476
    Đã được thích:
    0
    Hình như đã thành thói quen cả khi ở Sài Gòn cũng như Hà Nội, đó là tối tối đi lêu hêu ngoài đường. Chỉ khác một điều ở Sài Gòn đi là để đến một nơi nào đó, một quán ăn hay một hàng cafe hay đại loại thế. Lang thang ở Hà Nội chỉ là để đi, để cảm nhận sự mát mẻ dễ chịu và cảm giác hơi lành lạnh vào buổi tối với những hương hoa sữa, hương ngọc lan trên những con phố dài với những tán cây rợp mát mà Cloudy thấy rất hiếm có ở Sài Gòn.
    Đổ đầy bình xăng hai đứa lêu hêu từ hết phố này sang phố kia, cảm giác đi xa thật xa, ấy vậy mà vẫn định hướng được đường về nếu không muốn nói là nắm rất rõ...
    Đường phố Hà Nội cũng tấp nập nhưng hình như có khác một điểm so với Sài Gòn, tốc độ đi dường như đủng đỉnh hơn, người ngắm người và người ngắm đồ cũng nhiều hơn ..Mà đến lạ, không biết tại sao nhưng dường như đi đến đâu cũng dễ gặp người quen hơn...có lẽ tại Sài Gòn đông và rộng, không những thế mình cũng đâu có biết nhiều người thì phải?
    Lang thang mãi rồi rẽ vào Tô Tịch ăn sinh tố hoa quả mà người Sài Gòn hay gọi là Coktail thấy nhớ đến hàng Coktail ở Nguyễn Tri Phương, cảm nhận các vị hoa quả thấy thiếu vị sầu riêng...
    ...nhận được tin nhắn là cả hội đang ngồi ở Bò Tùng Xẻo trên Thái Hà... mải đi quên mất là có hẹn...quên mất cả để dành bụng lên đó còn đánh chén......Ở Sài Gòn không có những quán như thế này, cái ồn ào xô bồ của quán bia, quán nhậu, nơi đây có tất cả các thành phần của xã hội và có một điểm chung duy nhất là rất yêu Bia hơi Hà Nội ...nhớ lời của G2R, mỗi ngày nên uống một vại bia hơi Hà Nội sẽ rất tốt và hiệu nghiệm trong việc muốn tăng cân nên cũng ...cảm nhận cái hương vị đặc trưng của bia thấy đậm đà chứ không nhạt vì cái vị nước đá như hồi ở Sài Gòn mình uống...
    ...Sau một hồi đánh chén no nhưng chưa say tăng tiếp theo là đi Karaoke...ừ mà phải công nhận rằng dàn âm thanh ở Nice trong Sài Gòn cũng hay thật, tất nhiên nhờ đó mà cũng mấy chị em có thể dành được 100 điểm, còn ở Hà Nội thì hát cho nhau nghe là chính chứ không chấm điểm...
    Để cảm nhận thêm cái lạnh của ngày thu, cả hội kéo nhau lên Hồ Tây ngồi hóng mát và ngắm những chiếc thuyền gỗ đang nhè nhẹ lướt đi...mặc dù đầu tháng nhưng chẳng ai kiêng kỵ gì nên vẫn có thể đánh chén mực nướng, mà trời lạnh ngồi với bạn bè ăn mực khô chấm tương ớt ngon tuyệt...thấy nhớ đến mọi người ở Sài Gòn...ước gì ...mọi người ở đây...
    ...lêu hêu một chút nữa thì về nhà ...mà chẳng đâu dễ chịu và thoải mái bằng nhà mình ...cảm nhận được suy nghĩ, tình vảm và hoàn cảnh của bạn bè mình ở Sài Gòn nhiều hơn...Hà Nội nhớ Sài Gòn cũng như Sài Gòn đang nhớ Hà Nội
    Được brave_cloudy sửa chữa / chuyển vào 08:23 ngày 17/09/2004
  6. captain

    captain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2001
    Bài viết:
    2.746
    Đã được thích:
    0

    Được captain sửa chữa / chuyển vào 08:58 ngày 17/09/2004
  7. Nghecoi

    Nghecoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2004
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    RE: CHƯƠNG TRÌNH BÚN ỐC NHÀ TRỒNG ĐƯỢC
    Alô alô!
    Các đồng chí nhí trong nhóm ''''những kẻ ham chơi'''' nghe ''Trưởng bản'' thông báo chương trình ăn chơi overday ngày mai đây!!!!!!
    Chương trình bắt đầu từ 9h sáng tập chung tại nhà chị nghecoi đi ăn sáng, cà phê đọc báo, buôn dưa lê, 11h đi chợ nấu món bún ốc do chính chủ thể hiện, ăn xong mở casino sát phạt, chiều đi bơi hoặc đi khiêu vũ cổ điển tuỳ hứng qua cầu, chiều tối ai về nhà nấy tự do yêu đương.......
    Note:
    - Ai phải đi làm sáng hoặc không thể tham gia chương trình từ sáng thì 12h có mặt nhưng phải rửa bát.
    - Khi đi nhớ mang theo tiền ''''tươi'''' để tham gia vụ casino
    -Nhớ mang theo đồ bơi ( một mảnh hay hai tuỳ ý)
    Hope to see all of you
  8. Langbiang

    Langbiang Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    3
    Nghe hấp dẫn quá nhỉ! Mai mình cũng phải có kế hoạch ăn chơi mới được..để CN còn lóc cóc đi học hành
  9. brave_cloudy

    brave_cloudy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    1.476
    Đã được thích:
    0
  10. HSDD_007

    HSDD_007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2004
    Bài viết:
    1.045
    Đã được thích:
    0
    He he , em với , không ăn , rửa bát cũng được nhưng có .. casino , he he , trò gì thế chị ui ? Em đánh tiến lên ( đánh theo kiểu Nam ) , đánh tấn , phỏm , các thứ đều okie hết

Chia sẻ trang này