1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chào dân Hà nội sống tại Sài gòn

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi boomboomchat, 22/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Goodbye2romance

    Goodbye2romance Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    857
    Đã được thích:
    0
    Không casino chỉ có chương trình ăn và uống thôi , hu hu no quá trời luôn rồi.. bây giờ trong đầu với óc toàn ốc với cả nem rán ... khà khà ... mình vẫn đỉnh cao trong tiết mục làm nước chấm ... cứ gọi là ...
  2. HSDD_007

    HSDD_007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2004
    Bài viết:
    1.045
    Đã được thích:
    0
    Ặc ặc , vẫn có tổ chức à , lỗ gùi
  3. brave_cloudy

    brave_cloudy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    1.476
    Đã được thích:
    0
    Sáng Hà Nội đổ mưa to và se lạnh. Tự nhiên lại thấy buồn. Cũng chẳng biết vì lý do gì nữa.
    Online từ sáng mà cũng chưa nói chuyện một tiếng nào với ai. Ngồi đọc lại từ đầu đến cuối topic này, tự nhiên thấy nhớ mọi người quá. Em rainrain5th gọi điện, lạ, mình thông báo rằng đang thấy nhớ Sài Gòn. Hichic...lại còn bị báo tin buồn là hôm vừa rồi cả nhà ăn bún ốc, ăn nem rán mà quên mất lời nhắn nhủ của mình là nhớ đánh chén hộ. Hèn gì mà mình đói thế cơ chứ . Ghét!
    Oái, lại còn cái vụ trung thu và sinh nhật đồng chí G2R nữa chứ, tiếc là mình lại ở Kinh Đô rồi. Tiếc!
    Các cụ nói cấm có sai, nhà cư vi bất thiện, dạo này nhàn rỗi đâm ra hay nghĩ linh tinh. Buồn!
    Dùng lại câu của các đồng chí bạn: Đời mà!
  4. brave_cloudy

    brave_cloudy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    1.476
    Đã được thích:
    0
    Mỗi sớm có người gọi điện nhắc nhở mình để mình nhớ Sài Gòn. Ghét thật. Mình nói mình chẳng muốn nhớ. Nhưng cũng không dễ quên.
    Chiều qua nói chuyện với mấy người bạn ở Hà Nội đang sống tại Sài Gòn, thấy cảm giác như đang ngồi offline chứ không phải là chat với nhau qua màn hình máy tính với khoảng cách địa lý là 1.700km.
    Tối đang nằm đọc truyện lại nhận được điện thoại của hanoipho, nhận ngay ra giọng, hai đứa luyên thuyên không đầu, không cuối, hanoipho lo mình thấy buồn, ừ mà không hiểu sao lại thấy buồn thật, nhưng cũng may được an ủi vì luôn có bạn bè ở bên. He...thế là lại cảm thấy ấm lòng và vui hơn.
    Có lẽ bây giờ nó là đứa con xa nhà của cái tập thể những người Hà Nội sống và làm việc ở Sài Gòn, nhưng hàng ngày vẫn đều đặn nhận được tin nhắn, điện thoại và nói chuyện với các thành viên trong đó khiến nó không còn cảm giác xa xôi nữa mà như gần gũi thân thương.
    To cả nhà: Chúc mọi người mạnh khoẻ, nhớ rằng phải khoẻ để tiếp tục công tác, học tập và chiến đấu đấy nhé! He...cứ tin rằng Cloudy sẽ luôn tham gia tất cả các hoạt động của cả nhà đấy!
  5. Goodbye2romance

    Goodbye2romance Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    857
    Đã được thích:
    0
    Nghe tin bạn HNP bị ốm chắc là do ăn ít uống thì lại nhiều ... xin khuyên bạn 1 câu "bất kỳ khi bạn uống beer hoặc rượu cũng phải ăn 1 cái gì đó cho nó chắc cái bụng" có thể ăn cháo trắng, phở v...v... các hàng đêm ở SG có rất nhiều ... chú ý sức khoẻ và làm việc có giờ giấc nếu không lại ốm nặng đấy ...
    thân
  6. Nghecoi

    Nghecoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2004
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Mỗi buổi sáng bật máy tính, là online như một thói quen vậy, mặc dù chẳng có nhiều thời gian để post bài hay tâm sự với ai nhưng vẫn online thỉnh thoảng ngó ngó xem có ai ''''người nhà mình'''' không? Chẳng gặp nhau nhiều chẳng nói gì nhiều nhưng thấy thật ấm áp và gần gũi như mọi người đang ở đâu đây gần lắm.
    Cám ơn ttvn đã cho mình một mái nhà ảo nhưng thật Hạnh phúc.
  7. Babymonkey

    Babymonkey Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Liên hệ G2R là hợp nhất,chẳng phải tự nhiên mọi người đặt cho anh cái tên "Hoạt náo viên".Chúc bạn sẽ có được những gì bạn muốn biết về Hà Nội khi gặp G2R.(Nhớ là chỗ chơi thôi nhé)
    Còn nếu mà muốn liên hệ chị em Hà Nội đang ở SG xin liên hệ Captain(Quản lý Đào HN tại SG đó)
    Bia rượ thì liên hệ với tớ sẽ có rất nhiều địa chỉ quán nhậu cho bạn tại HN(Không chơi với chỗ ăn chơi xa hoa đâu nhé).Nhà nghèo nên gây án nhỏ thôi hehhehehe
    [/quote]
    ui, mừng quá, nhưng em không biết phải liên hệ với các bác ý như thế nào cả. oa...oa...
    Mọi người giúp em với. Nick của em ở YM là Macaca19.
  8. QuyenTieuMuoi

    QuyenTieuMuoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/10/2002
    Bài viết:
    2.227
    Đã được thích:
    0
    Thấy mọi người nói chuyện thân mật quá nhỉ?Cảm giác cũng thấy hay hay,nhưng mà dạo này ít lên mạng quá,mà ở SG cũng chẳng bao lâu nữa,cuối năm là xong rồi.Đang nghĩ gì giờ chẳng nhớ,tạm thế vậy
    y!m:biga_q
    ai làm cái list đi nhỉ?
  9. thuymp

    thuymp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    heh cần gì nick... đọc vài trang, nhìn 1 lượt là thấy hết o`i...mà mọi người lại biết hết nhau nữa chứ...đợi khi nào dân số đông ít ra là gấp đôi rồi làm cái list
    To chị HNP: Hnay đã hết bệnh chưa chị??? Chị cẩn thận nhá, thời tiết SG đang thất thường, dễ bệnh lắm... giống anh G2R... hihi chị bảo anh G2R đưa ít thuốc cho uống... anh ấy nhiều lắm
    thuymp
  10. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm thời tiết SG thay đổi, lại cộng thêm lo lắng 1 số chuyện gia đình ngoài HN nên sức khoẻ có bị ảnh hưởng đôi chút. Tuy vẫn còn hơi mệt nhưng quả thực là những tình cảm mà Public HN dành cho HNP làm cho HNP rất cảm động. Hôm qua, thuymp có gọi điện hỏi thăm, và sáng nay là Captain. Chị Cloudy thì cứ dặn dò chuyện ăn uống và giữ gìn sức khoẻ. Hi`hi`hi`, tự dưng lại muốn ốm thêm để được làm nũng, thấy mình như đang được sống trong vòng tay của những người thân vậy.
    To G2R: Kha` kha`, ai lại lật tẩy bạn bè vậy chứ. Uống beer rượu đâu chẳng thấy, chỉ thấy nước lọc thôi à.............Mà Pác có viên thuốc nào không cho tui xin vài viên đề phòng những ngày trái gió trở trời. Khổ quá, dạo này già roài nên yếu

Chia sẻ trang này