1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chào dân Hà nội sống tại Sài gòn

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi boomboomchat, 22/06/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. brave_cloudy

    brave_cloudy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    1.476
    Đã được thích:
    0
    Bản này gồm toàn những người dân tộc "nhắng", dân tộc "kinh dị" và cơ số các dân tộc đáng yêu khác. Bản này không nằm trên bất kỳ một bản đồ du lịch hay quy hoạch hoặc đại loại thế. Bản này được xây dựng, nuôi dưỡng và phát triển bằng tình yêu thương của những người con Hà Thành đang sinh sống, học tập và chiến đấu tại TP Hồ Chí Minh.
    Muốn biết đường đến bản này, bạn có thể liên hệ với các "trai bản" như Captian, thudohn_vn, Goodbye2romance...
    Thử một lần xem, bạn sẽ thích ngay mà
    Được brave_cloudy sửa chữa / chuyển vào 12:23 ngày 24/09/2004
  2. brave_cloudy

    brave_cloudy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    1.476
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua sau một hồi đong đưa cưa cẩm "Trưởng bản" cuối cùng " Trưởng bản" cũng đã chịu để thí nghiệm vị thuốc mới trên "Long thể" của mình. Tất cả vì sự nghiệp bào chế các phương thuốc mới của các thần dân trong bản.
    Chị Nghecoi vẫn đang thắc mắc là không biết phải tìm cái dung dịch gì để có thể hoà tan Biệt dược G2R để tan ra thành nước thì mới uống được., theo nghiên cứu sơ bộ thì Cloudy đã biết đến loại dung dịch đó, nghe có vẻ rất bình thường nhưng lại rất khó kiếm, có lẽ chỉ duy nhất có đồng chí Goodbye2romance biết dung dịch đó nằm ở đâu. Đó chính là " ly nước lọc đá"
    Beer có thể cạn, Decogel có thể hết nhưng G2R thì vẫn còn nguyên vẹn (hoặc là hao mòn không đáng kể).... Hì, mà mọi người biết G2R có tính đoan trang và đức hy sinh cao cả vì thế Cloudy tin rằng sẽ không có vấn đề gì trong việc bào chế ra phương thuốc mới lạ này đâu, phải không G2R nhỉ?
    To em thuymp: Tiếp tục công cuộc bào chế thuốc của em đi chứ, nghĩ ra rồi bỏ dở đó hả?
    To cả nhà: Hôm nay cuối tuần cả nhà có đi đâu chơi không cho em tham gia với! Chưa bàn bạc gì chương trình Trung Thu hả? Hay định đánh quả lẻ gì rồi post bài lên để em thấy buồn đây Ghét!
    To rainrain5th: Em muốn đi miền Tây thì alô cả nhà cùng đi cho vui, mà cũng phải chờ khi nào thời tiết ôn hoà hơn một chút hẵng đi. Ở miền Tây cũng có nhiều cái hay lắm, khá nhiều điều thú vị...haha...nhất là các trai bản nhà ta thì tha hồ mà sung sướng.
    To azquang: Ở miền Tây không có con lươn nào to như cái điếu cày như bác nói đâu. He...chỉ có ở trong chuyện của bác Ba Phi thôi. nếu không tin bác có thể đi cùng em rain để khám phá miền Tây hoang dã rồi về kể cho Cloudy nghe xem có khác với những gì Cloudy vừa đi không nhé
    To thudohn_vn và các đồng chí thích uống bia hơi Hà Nội: He...trưa nay Cloudy sẽ đi uống bia hơi Hà Nội ở quán Hải Xồm, chỗ Nguyễn Đình Chiểu đấy. Đồng chí nào có nhu cầu uống hộ, thông báo để Cloudy uống cho nhé!
  3. Dem_Va_Ngay

    Dem_Va_Ngay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2004
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Ha` Nội.....nơi tôi sinh......
    Lặng lẽ trở về...lặng lẽ ra đi.......
    nhớ lại con đường ........xào xạc..lá bay
  4. pk_express

    pk_express Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2004
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Sáng CN ,trời SG thật đẹp nhưng chẳng biêt đi đâu.Online tình cờ gặp đưọc những người con xa quê đất Hà thành ...Mong được gặp lại đồng hương.
  5. thudohanoi_vn

    thudohanoi_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2004
    Bài viết:
    1.043
    Đã được thích:
    0
    Thứ 7 tuần sau 03.10.2004 anh em lại tổ chức hoành tráng đê.Lần này hơi đặc biệt chút vì tớ đã liên hệ các member bên diễn đàn www.luutruvietnam.com giao lưu nhậu nhẹt cùng.Rất mong các đồng chí nhiệt tình hưởng ứng và cho ý kiến
    Chi tiết vào đây
    http://www.luutruvietnam.com/index.php?act=tp&id=58
    http://www.luutruvietnam.com/index.php?act=fr&id=46
    Được thudohanoi_vn sửa chữa / chuyển vào 10:15 ngày 26/09/2004
  6. thudohanoi_vn

    thudohanoi_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2004
    Bài viết:
    1.043
    Đã được thích:
    0

    Được thudohanoi_vn sửa chữa / chuyển vào 19:11 ngày 26/09/2004
  7. Goodbye2romance

    Goodbye2romance Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    857
    Đã được thích:
    0
    Hê hê cám ơn bạn Cloudy đã nghĩ ra cái phương thuốc mà quyết định nghiền tớ ra thành cám rồi mới pha phiếc ...
    Cũng may trưởng bản bị cảm mạo bình thường sau một hồi lêu hêu SG trong nắng sớm ban mai và cũng nhắm mắt đưa viên thuốc delcogen thần kì pha thêm 1 ly cafe đủ ngon, bên cạnh là em G2R động viên khuyến khích .Nay chính thức thông báo " trưởng bản nhà ta" lại khoẻ khoắn và có thể quậy phá tiếp rồi ...
    Bữa vừa rồi chúng tớ có bữa cơm gia đình thân mật , món thịt rang.. rau cải xào với tôm .. chà chà 1 tô canh chua sấu với thịt bầm .. kekeke .. đã đời .. chị Nghé nấu nướng hơi bị ác .. khè khè ..
  8. Goodbye2romance

    Goodbye2romance Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    857
    Đã được thích:
    0
    3 ANH EM NHÀ JAMES​

  9. Goodbye2romance

    Goodbye2romance Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    857
    Đã được thích:
    0
    BAN NHẠC 3 CON GHẺ ​
  10. Goodbye2romance

    Goodbye2romance Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    857
    Đã được thích:
    0
    CHÀI LƯỚI KIỀM CƠM

Chia sẻ trang này