1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chào dân Hà nội sống tại Sài gòn

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi boomboomchat, 22/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. rainrain5th

    rainrain5th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    829
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi cả nhà nhé. Hôm qua dạy xong đột nhiên thấy chẳng muốn đi đâu, gặp ai cả. Thế là về nhà và lên giường ngủ sớm. Chuối phải không? Để hôm khác sẽ tham gia đầy đủ.
  2. titane

    titane Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi Nghecoi nhé. Lại 1 lần nữa tôi để lỡ buổi hoành tráng của bạn. Vì được nghe thông báo muộn và đã trót hẹn với 1 cô bạn di xem người SG làm gì đêm Trung thu
    Thật là 1 ngày xui xẻo! 2 đứa nghe tiếng phòng trà của Ánh Tuyết đã lâu, quyết tâm khám phá. Đến nơi, 2 đứa được anh gác cửa xì cho 1 poster của Album Thằng Cuội gì đó và tờ chương trình với lời thông báo chỉ mở cửa thứ 5, 6, 7, CN. 2 đứa quyết đinh kiếm quán Café ngồi. Lòng vòng quay về hướng hồ Con Rùa, 2 đứa bị kẹt đến nửa tiếng trong dòng xe đang lăn xả về hướng đó. Chẳng biết nên vào quán nào, cuối cùng chợt nhận ra hình ảnh Tháp Rùa quen thuộc với hàng chữ Hà Nội và Tôi, thôi ghé vào nghỉ chân tạm...
    Nhờ cả nhà chỉ cho vài địa chỉ quán ăn ngon của Hà Nội tại SG hoặc các quán Café yên tĩnh, nhẹ nhàng để tránh tình trạng đi không biết đích như hôm qua. Xin đa tạ.
    Chúc mừng sinh nhật 1 trong các hoạt náo viên tích cực nhất của Public Hà Nội : G2R. Chúc bạn thêm tuồi mới welcome thêm được 2 hoặc nhiều hơn romance (chứ không phải goodbye)
  3. Goodbye2romance

    Goodbye2romance Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    857
    Đã được thích:
    0
    Gửi tới mọi người.. cám ơn mọi người nhiều nhiều lắm .. cám ơn bữa ăn thân mặt của chị Nghé ... cám ơn anh bạn Cap đã vào bếp làm những món ăn thật đặc sắc ... cám ơn ông bạn thudo vì luôn tạo ra những điều bất ngờ thú vị.. cám ơn HNP đã mang lại những gì mà bạn Cloudy muốn gửi gắm cho G2R.. cám ơn em thuymp vì bài hát mừng sinh nhật anh ... cám ơn vì những tin nhắn thật ngộ nghĩnh đáng yêu...cám ơn ông em HSDD_007 vì những gì ông em đã cố gắng v...v....
    Có lẽ mọi nguời ơi chắc cũng chẳng thể nào diễn tả hết cảm giác ấm cúng mà lâu lắm rồi G2R mới có được ....
  4. Nghecoi

    Nghecoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2004
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Thật bất ngờ chàng Captain đúng là một chàng nghệ sỹ trong bếp toàn những món truyền thống canh cá nấu với dọc chua, sườn chua ngọt, cá kho... mà thật là hấp dẫn làm cho chàng G2R chén một hơi 5 bát mà vẫn thòm thèm hình như phải nới thắt lưng tới mấy lần thì phải....hôm qua mới nháp thôi hôm nào Cap. phải thể hiện lại đấy nhé. Chị em nào mà vớ được quả này cũng êm đấy....
    To: Titan bạn lại lỡ đò rồi, thôi chờ chuyến đò khác vậy nhé. Quán ăn bắc và quán cà phê thì vô khối để tôi sưu tầm rồi post lên sau
  5. HSDD_007

    HSDD_007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2004
    Bài viết:
    1.045
    Đã được thích:
    0
    - Sinh nhật anh mà em chẳng kịp tặng gì cả , hix hix , ân hận ghê , may mà còn kịp ăn chứ không thì .... .
    - Em đang xin ra ngoài ở riêng , hy vọng là được , hôm nay cáu bà chị quá , he he , nếu mà được thì có khi phải tổ chức ăn mừng 3 ngày liên tiếp thôi , he he
  6. captain

    captain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2001
    Bài viết:
    2.746
    Đã được thích:
    0
    Ak ak, ông bạn G2R phải nới thắt lưng mấy lần cơ ah, thảo nào phải thay thắt lưng mới, khà khà.
    He he, không dám nấu ăn ngon đâu đại ca ơi, đại ca nói thế là em ế vợ đấy, lại còn chị em nào vớ được quả này êm đấy mới sợ, hichic. Thi thoảng biểu diễn một lần thôi, hehe, gọi là quảng cáo ấy mà.
  7. brave_cloudy

    brave_cloudy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    1.476
    Đã được thích:
    0
    Ngon thì cứ nói là ngon, lại còn giả vờ khiêm tốn mới sợ chứ! He...công nhận "trưởng bản" tâm lý thật, quảng cáo để đồng chí Cap nhà ta lấy được nhiều vợ đấy! .
  8. thuymp

    thuymp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    ==> Cái bụng của anh G2R là ấn tượng nhất đấy nhá
    thuymp
  9. QuyenTieuMuoi

    QuyenTieuMuoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/10/2002
    Bài viết:
    2.227
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi em chưa ăn món này,căn bản ko thích ăn cá lắm nên ko đòi nấu,tự dưng nhắc ra em mới nhớ,thèm!
    Anh Cap hay anh nào khi nào trổ tài lại mấy món nhỉ Mà anh Cap cũng bên box Quản lý KD hả?
  10. brave_cloudy

    brave_cloudy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    1.476
    Đã được thích:
    0
    Cloudy định post một bài về chuyến đi miền Tây hoang dã vừa rồi, nhưng thấy bà kon nhà ta trong đó đang háo hức đi, nên thôi, để bà kon đi tự khám phá sẽ thú vị hơn nhiều.
    Theo đề nghị của một số thành viên, Cloudy post địa chỉ của Sinh Cafe để nhà ta tham khảo cho chuyến đi nhé
    SINH CAFE: 246-248 Đường Đề Thám, Quận 1, TP HCM
    Tel: 08 8367338-8376833
    Fax: 08 8369322
    Email: sinhcafevietnam@hcm.vnn.vn
    Website: http://www.sinhcafevn.com
    Giá cả ở đây Cloudy thấy cũng phù hợp, ví dụ như tour hai ngày giá là 234.000VND/người (trọn gói: gồm có ăn hai bữa, trưa hôm thứ nhất và sáng hôm sau, ở có phòng điều hoà và tắm nóng lạnh, nói tóm lại là cũng có thể chấp nhận được). Có giảm giá cho các nhóm từ 10 người trở lên.
    Đi du lịch theo kiểu Ta balô mà vẫn khá lịch sự, có lẽ khoảng 300.000VND/người là tạm ổn.
    Tất nhiên, sẽ có một số phát sinh khác nhưng cũng không tính vì đây là phục vụ mục đích cá nhân thôi.
    Chúc cả nhà có một chuyến đi thú vị.
    Được brave_cloudy sửa chữa / chuyển vào 10:15 ngày 01/10/2004

Chia sẻ trang này