1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chào dân Hà nội sống tại Sài gòn

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi boomboomchat, 22/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. brave_cloudy

    brave_cloudy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    1.476
    Đã được thích:
    0
    To cả nhà: Thứ ba này em thuymp sẽ trở về mái ấm những người con Hà Nội sống tại Sài Gòn. Hôm qua Cloudy đã uỷ nhiệm cho em thuymp mang chút gió Hà Nội vào gửi cho mọi người...một chút lạnh của gió mùa đông bắc cùng những cái ôm hôn thắm thiết ấm áp của Cloudy ...Cứ gặp em thuymp mà đòi quà nhé!
  2. brave_cloudy

    brave_cloudy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    1.476
    Đã được thích:
    0
    Hì...thỉnh thoảng điên điên chút có lẽ là cảm giác bình thường của mỗi người thôi em ạ. He...em mới có một chút thôi, chứ có người còn háo hức chọn ngày gió mùa đông bắc để ra biển thì sao?
    Trời ơi, em có biết là cái cảm giác điên rồ thế nào khi đi lang thang, lội nước dọc bãi biển thế nào vào buổi sáng sớm chưa? Nhưng cũng khá thú vị đấy. Càng thú vị hơn khi dựng cổ một ai đó bắt đi dạo cùng mình để ngắm bình minh trên biển mặc dù chỉ là qua điện thoại hay trong tưởng tượng
    Lại còn co ro ngồi trên ghế ở bãi biển vừa ăn ghẹ, uống bia, nghe sóng mà vừa co ro vì rét ...quên mất đem theo chăn để được một giấc ngủ ngon ...
    Nếu dịp Tết này em ra, chị sẽ share cho em một chút điên rồ đó hoặc cùng nhau cảm nhận nó nhé!
  3. Goodbye2romance

    Goodbye2romance Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    857
    Đã được thích:
    0
    "Promise me you''ll wait for me
    ''cos I''ll be saving all my love for you
    and I will be home soon
    Promise me you''ll wait for me
    I need to know you feel the same way too
    and I''ll be home, I''ll be home soon"
    Đang ngồi lêu hêu nhận được điện thoại của thằng bạn... "HN đang lạnh lắm ông ạ... tôi đang ngồi uống cafe với bạn ... ngay Hồ Tây .. ngắm sương buông... dòng người qua lại .. thấy bình yên và cuộc sống dường như chậm lại " ....
    Thú vị thật ... tuy chỉ được nghe cách tả thôi nhưng quá hiểu khung cảnh lúc đó đẹp và thơ mộng đến nhường nào ... Còn bây giờ thì sao nhỉ ???? trời thật nóng ... ngồi trong phòng .. tự thưởng thức không khí mát lạnh của máy lạnh .... châm 1 điều thuôc hút nhưng không nổi ... dù gì thì gì ... cái lạnh của tự nhiên . cũng làm cho con người khoẻ hơn .. hồng hào hơn ... đến điếu thuốc lá hút vào cũng dễ chịu ngon lành hơn ....
    Chỉ biết ước ao ..."Hà nội ơi Hà nội ơi .. nhớ về mùa thu tháng 10 áo học trò xanh những hàng me... Hà nội ta nhớ không quên ... Hà nội ơi trong trái tim taaa. a hà.... " sau đó là đoạn "tèn tén ten ....tiếng nhạc déo dắt .....
    Híc
  4. captain

    captain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2001
    Bài viết:
    2.746
    Đã được thích:
    0
    Đang nói chuyện với thằng chiến hữu, nó bảo thời tiết Hà Nội đang thích lắm. Nó nói rằng giá như có mình ngoài đó, mấy thằng sẽ đi nhậu trong cái lạnh đầu mùa này. Chợt thấy nao lòng, nhớ, nhớ se sắt. Thèm chỉ một chút, dù một chút thôi. Giá như khóc được, có lẽ mình đã khóc.
  5. Nghecoi

    Nghecoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2004
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Em Cloudy và em Thuymp nhớ mặt nhé đừng có thấy người ta ở SG không có gió mùa đông bắc mà cứ khoe mãi cho người ta thèm nhé! Làm cho người ta nôn nao hết cả lòng.
    Có người nói ra có người không nhưng chắc chắn là những người con xa Hà nội đều có chung một tâm trạng, một cảm giác buồn buồn khó tả - nhớ, nhớ đến quay quắt mà chẳng biết cụ thể là nhớ cái gì nữa, vì rất nhiều kỷ niệm....gắn liền với cái mùa cuối thu chớm sang đông đó......
    Không biết tại thời tiết hay là tại lòng người mà ngày xưa cứ đến cái mùa này là mình hay nổi hứng hâm hâm lắm. Thích đi lang thang một mình, cảm giác buồn và cô đơn đến tận cùng ...... nhưng mà có cái gì đó thật thấm.........
    Thôi hôm nay có lẽ hâm thế thôi nhỉ!
    Chào mừng em Thuymp sắp trở lại với gia đình Public HN chi nhánh SG.
  6. Goodbye2romance

    Goodbye2romance Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    857
    Đã được thích:
    0
    THỜI SINH VIÊN ĐÃ XA RỒI CÒN ĐÂU ?????
    [​IMG]
  7. giangnam_hynb

    giangnam_hynb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2004
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0
    xin lỗi đã chen ngang câu chuyện của cả nhà nhưng mà sắp tới 10-10 rồi mọi người có chương trình gì không vậy,nếu có rồi thì cho em xin một chân được không?
  8. thuymp

    thuymp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    22 năm, 1 tháng, lẻ 9 ngày... đến tận bây h lần đầu tiên mình mới ngồi ở Hồ Gươm, uống cafê, ngắm dòng người qua lại của Hà Nội lúc cuối thu... có phải cảm giác ngỡ ngàng không nhỉ? Nhưng thực sự là rất ngạc nhiên... mình có cảm giác gần với thiên nhiên kinh khủng, và Hà Nội đẹp hơn bao giờ hết... và đột nhiên trong lòng lại cảm thấy tiếc tiếc khi chuẩn bị xa Hà Nội... Hôm nay có lẽ mình đã có 1 cái cảm nhận khác hẳn về Hà Nội, 1 cảm nhận mà đã lâu rồi mình không có.
    To chị Cloudy: Em sẽ hoàn thành sứ mạng chị giao cho, mặc dù hình như nó hơi nặng nề vì hành trang của em đã quá tải... và vì gió mà mùi vị của Hà Nội rất khó mang... nhưng em là Hà Nội rùi, nên chị yên tâm .
    To chị nghecoi: cảm ơn chị đã nói lời đón em quay trở lại... heheh, em sắp vào trong đó tụ tập với mọi người rồi... hình như em là 1 trong những thành viên duy nhất của box chưa có dịp lên nhà chị ăn uống hay sao ấy chị nhỉ???? Em có được đòi nợ không ạ
    To anh thudohanoi: cái cảm giác cafê Hồ Gươm trong cái cuối thu của Hà Nội trước khi rời xa nó, thật quyến luyến vô cùng... Đây đúng là lần đầu tiên em ngồi uống cafê trong hoàn cảnh như vậy... Cảm ơn anh đã cho em 1 kỷ niệm...
    To anh G2R và anh Cap: 2 anh hãy nhắm mắt vào nhé, tưởng tượng ra cái nắng, cái gió và 2 anh sẽ cảm nhận được Hà Nội cuối thu...
    To chị hanoipho và chị rain: Chị Cloudy đã đặc biệt uỷ thác em đem gió thu hà nội vào cho 2 chị... 2 chị sẽ cảm nhận được "vị" của hà nội... nhưng thời tiết mà cứ như thế này, em bảo đảm hanoipho mà ở Hà Nội, chắc sẽ đi lang thang suốt mất thôi, đăch biệt là thời tiết tối hôm qua
    thuymp
  9. Goodbye2romance

    Goodbye2romance Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    857
    Đã được thích:
    0
    3 CÁI BỤNG NÀY MÀ RA HÀ NỘI CÙNG 1 LÚC NHỈ KHÀ KHÀ
    [​IMG]
  10. Nghecoi

    Nghecoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2004
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Hà nội ơi mỗi khi lòng xác xơ tôi vội vã trở về, lấy cho mình dù chỉ là chiếc bóng đêm trên đường phố quen, dù chỉ là một chiều sương giăng lối cũ......
    Tôi thấy đồng chí G2R và đồng chí Captain nữa nên nghỉ phép ra Hà nội vài ngày đi cho cân bằng, chứ mà khóc nhè ở đây là không ai dỗ được đâu đấy vả lại sợ đàn ông khóc lắm.......

Chia sẻ trang này