1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CHÀO DÂN NHA TRANG LANG THANG Ở SÀI GÒN!

Chủ đề trong 'Nha Trang' bởi hamzuichayzo, 11/02/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hamzuichayzo

    hamzuichayzo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2006
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    CHÀO DÂN NHA TRANG LANG THANG Ở SÀI GÒN!

    Chào các bạn!
    Tui là dân NT chính hiệu con nai vàng nhưng "xa quê hương nhớ mẹ hiền" vô sg học tập và làm việc khá lâu rồi.
    Sáng nay là ngày nghỉ nhưng sao ko thấy thằng bạn hiền nào gọi dt rủ uống cafe nên lang thang zô đây và gặp diễn đàn này thấy khá hay và vui!
    Tui lập chủ đề mới này muốn kiu gọi anh em cô chú bác nào cũng là dân NT xa quê hiện đang cư ngụ (hay ngụ cư) ở SG cùng chui zô đây nhằm giao lưu văn hóa lành mạnh,vui chơi giải trí, trao đổi và giúp đỡ nhau trên con đường học tập và cày bừa.
    Dân NT ko ở SG, nếu cần giúp đỡ hay muốn hợp tác với dân NT ở SG cũng chui zô đây giao lưu luôn.
    Cuối cùng, tui rất tự hào nói rằng tui là dân Nhe Treng và các bạn cũng thế!
    Cảm ơn các bạn ủng hộ!
    Cảm ơn Mod nếu ko xóa topic này!
    Chào thân ái và quyết thắng!
  2. belysymbol

    belysymbol Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2002
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    lỡ chui vào đọc rùi.... Mình ko phải dân Nha Trang chính hiệu và cũng ko phải giả hiệu lun .... Lủi thủi đi ra thui nèo
  3. hamzuichayzo

    hamzuichayzo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2006
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Ghé thăm đứa con tinh thần, sao thấy nó buồn bã quá!
    Chắc tại dân NT bây giờ bận bịu quá !!??
    Thôi gửi nó cho mods nuôi giùm.
    Nhân tiện cho hỏi thăm ở SG có quán nào bán bánh canh NT ngon ko vậy? ai bit chỉ giùm.
  4. biendaikho

    biendaikho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    3.896
    Đã được thích:
    0
    Đảm bảo bác cày nát cả Sài Gòn cũng không tìm được đâu . Có chăng là tìm được quán bánh canh của người Nha Trang ở Sài Gòn . Bánh canh NT không có hương vị , nét riêng để tạo nên một sự đặc trưng !
  5. zesman

    zesman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    0
    Bành canh NT cò hương vì riĂng 'Ắy chứ. Tui là? chuyĂn gia fn super bf?ng bành canh nè?. BiẮt hơi nhiĂ?u quàn, nhưng khĂng nhớ ròf nò nf?m ơ? 'ươ?ng nà?o. Vì? toà?n do thf?ng bàn nò chơ? 'Ắn, fn xong lài 'ược rước vĂ?.
  6. hamzuichayzo

    hamzuichayzo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2006
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Không có đồng khói nào biết 1 wán bánh canh NT ở SG hết hả trời????!!!!!! Sao ăn nói với bạn gái đây !!!!!. Lỡ hứa dẫn đi ăn để giới thiệu đặc sản Quê hương rồi. HU HU HU!!!!!
  7. biendaikho

    biendaikho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    3.896
    Đã được thích:
    0
    Dẫn về Nha Trang luôn đi !
  8. chuadatten

    chuadatten Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2002
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Bờ kè cầu Trần Quang Diệu. Từ Trần Văn Đang chạy vào cầu Trần Quang Diệu, chạy ngược đường khoang300m có quán bánh canh, bún cá Vạn Ninh ( cũng là Khánh Hoà cả), giá 5k/tô, ăn cho vui là chính, chẳng no đâu !
    Chúc vui vẻ với bạn gái !
  9. hamzuichayzo

    hamzuichayzo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2006
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay chủ nhật, trời nhiều mây, ít nắng, tầm nhìn xa trên 10 km, túm lại Sài gòn thời tiết đẹp
    Thằng bạn nối khố chạy qua nhà rủ uống cafe
    Ok, đi liền.
    Đang đi trên đường, bỗng nhiên có 2 em trẻ măng ( cỡ 19-20)ép ga vượt wa mặt và ...quay lại nhìn hai thằng.
    Nhìn ai? thằng nào đẹp trai hơn? Hai em nó nhìn luôn 2 thằng xem có ai quen không. Em nó đi xe biển số 79.
    Định lên rủ hai em đi uống cafe luôn cho vui nhưng cả 2 đều nhát gái, thôi mỉm cười lại là được rồi.
    Gần 10 năm nay ở Sg, thỉnh thỏang tôi vẫn gặp những tình huống dễ thương như vậy. Không biết dân tỉnh khác có giống dân quê mình không, chẳng hạn dân 60, 72, 76,77,78...Tôi có hỏi tụi bạn khác tỉnh thì tụi nó nói rằng ra đường ít khi nhìn biển số xe lắm.
    Ngày trước mới vô SG, tôi cũng có thói quen hay nhìn biển số xe máy xem có gặp đồng hương quen biết không. (bây giờ gặp nhiều quá nên không thèm nhìn nữa, có khi đi về giờ tan tầm bị kẹt xe, nhìn 4 phía tòan thấy biển 79 ..he he)
    Tự nhiên nhớ NT!!!
    Tết vừa rồi về quê gặp mấy thằng bạn sống ở NT sao thấy nó sướng quá. Mỗi đứa làm 1 nơi: Sở xây dựng, sở địa chính,sở tài chính, giáo viên, giảng viên,bưu điện, bán VLXD, bán đồ falê, bán băng đĩa ( chắc cũng có đĩa xxx), bán máy tính, bán đthọai....nói chung đủ thứ nghề, nhưng mỗi tuần đều gặp nhau 1 vài lần, sáng tà tà uống cafe, chiều lai rai nhậu, có tiền thì uống bia chai, không tiền thì uống bia hơi, sống thảnh thơi hạnh phúc. Lại còn được tiếng quay về giúp xây dựng kiến thiết quê hương.
    Uống cafe cóc đến 9h, trời bắt đầu nóng, đi kèm nóng là bụi, là xe đông đúc,là ồn ào.
    Sao muốn về NT sống quá!! Quay qua hỏi thằng bạn: "Không biết có công ty nào ở NT tuyển Giám đốc không?" he...he..
  10. Changes_of_my_life

    Changes_of_my_life Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2005
    Bài viết:
    1.867
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài của anh Hamzuichayzo làm em nhớ lại cái hình ảnh, cái cảm giác xưa xưa 1 chút ghê gớm. Hồi ấy, cũng mới vào SG, hễ đi ra đường mà thấy ai đi chiếc xe mang biển số 79 là cũng ráng phóng lên nhanh 1 chút, rồi ngoảnh ra sau dòm xem người ấy có quen không...Đi vào nhà sách, đi siêu thị hay bất cứ nơi đâu, hễ thấy biển số 79 là "í, 79 kìa..."....Hic hic...một thời gian dài, dòm hoài hổng thấy ai quen, giận quá, giờ hông thèm phóng xe nhanh lên 1 chút nữa để ngoảnh cổ lại nữa
    Hôm rồi, có đi ngang qua đường Trần Nhân Tông, thấy có quán hàng ăn đề là "Phở Nha Trang", tự nhiên bật cười, hổng hiểu phở Nha Trang có vị gì nữa, ghé vào ăn thử, e hèm, sao "Phở Nha Trang mình tệ quá vậy nè?", định hỏi chị chủ quán, thế sau lại thôi. Có lẽ vài bữa nữa cũng tìm quán bánh canh Vạn Ninh ăn thử xem sao?

Chia sẻ trang này