1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CHÀO DÂN NHA TRANG LANG THANG Ở SÀI GÒN!

Chủ đề trong 'Nha Trang' bởi hamzuichayzo, 11/02/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. biendaikho

    biendaikho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    3.896
    Đã được thích:
    0
    Lần đó trong một nhà sách ở Sài Gòn . Bất ngờ nhìn thấy chiếc áo thể dục màu đỏ Bordeaux quen thuộc .
    - Hoàng Hoa Thám phải không ?
    - Ừ , C5
    - C2 nè !
    Vậy là biết nhau !
    Tối hôm đó Sài Gòn nóng . Ôm đàn , hát và viết !
    ( Chưa đặt tên )
    Bên dòng sông Cái mát trong tuổi thơ
    Mái trường thân yêu quanh năm gió hát
    Nơi thầy chắp cánh ước mơ ngày xanh
    Ra đời dựng xây tung đôi cánh mềm
    Hoàng Hoa Thám
    Tiếng hát ai bay nơi phía trời xa
    Ai nhớ quê hương nhớ mái trường xưa
    Nóng bức đường xa đến lớp học trưa
    Xác cánh phượng bay hồn ai lắng đọng
    Và tôi nhớ
    Nhớ dáng thầy tôi
    Năm tháng vụt qua mái tóc thời gian
    Sáng với đàn con tối với vầng trăng
    Giáo án nghĩ suy bỏ quên tháng ngày
    Bao mùa thi đến dáng ai gầy hơn
    Bao người ra đi say trong nắng mới
    Nơi thành phố lớn biết nhau mừng vui
    Chung trường chung quê chung môi mỉm cười
  2. sakuragirlbb

    sakuragirlbb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2006
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Lần đầu tiên vô đây, BB vô sg được 2 năm rùi, có gì pà kon giúp đỡ giùm . À, có ai biết chỗ bán bánh căn ngon ko, chỉ giùm đi.
  3. hamzuichayzo

    hamzuichayzo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2006
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Gửi BB: Quán bánh căn ở SG?Có 4 quán bánh căn (mà tôi biết) ở SG. Có lẽ bạn là SV, vậy xin liệt kê các quán từ rẻ đến không rẻ:
    Quán thứ 1: Quán này không có địa chỉ vì nằm ngoài vỉa hè bờ kè. Bạn đi đường Trần Q Diệu (hướng từ LVSỹ đến bờ kè) gặp 1 cái cầu cũng tên TQD (nhưng đừng qua cầu) thì cua phải (dân SG gọi là quẹo phải). Đi khỏang 100m nhìn bên tay phải có 1 quán nằm ngòai vỉa hè (ko có tên) đặt 1 lò bánh căn thì chính là nó. Quán này ăn cũng tạm được, nước chấm có 3 lọai: nước mắm bình thường, nước mắm nêm và nước thịt xíu mại có kèm trứng cút. Quán này hình như của người Phan Thiết mở ( cũng gần giống NT).Quán bán khá rẻ: hình như 6K/ dĩa 5 cặp, chỉ bán buổi chiều. Lưu ý: Bàn ghế hơi lụp xụp và cảm giác hơi ...dơ. Nếu bạn đi với người yêu: ko nên vô, nếu bạn là người xấu bụng: ăn rồi có thể sẽ tốn tiền mua thuốc.
    Quán thứ 2: Quán này cũng vỉa hè nhưng đẳng cấp cao hơn quán trên vì chỗ ngồi có ...mái che. Quán nằm trên đường Bà Huyện Thanh Quan, bên tay phải, gần ngã tư Ngô thời Nhiệm hay Tú Xương gì đó.Tương tự như quán trên,nhận biết quán này cũng rất dễ: đi dọc BHTQ và tìm quán có lò bánh căn để ở ngòai.Chủ quán này ở đâu thì tôi ko biết nhưng chắc chắn là người miền trung. Quán này có 2 lọai nước chấm: nước mắm bình thường và nước mắm nêm, đặc biệt ở đây còn có xòai xanh băm nhỏ (ứa nước ...miếng chưa) rất thích hợp với chị em phụ nữ. Riêng bánh căn còn có đổ kèm trứng, thịt băm, mực, tôm tùy ý khách.Ở đây còn bán kèm bánh xèo miền trung (theo cách gọi của người SG), bánh canh (hơi dở) và nước khóang Đảnh Thạnh.Quán bán buổi chiều, giá cả: 8K-10K/ dĩa 5 cặp. Ngồi quán này bạn còn có thể xem quần vợt miễn phí do các vị đàn ông có bầu thi đấu.
    Quán thứ 3: Có địa chỉ nhưng tôi không..... nhớ. Bạn đi đường Trần Huy Liệu (Q PN) hướng từ Nguyễn V Trỗi đến Nguyễn T Tuyển gặp 1 con đường cắt ngang tên Nguyễn Đình Chính thì cua phải, đây là con đường nhỏ như con hẻm và ngoằn ngòeo như con sâu. Đi khỏang 200m nhìn bên tay phải sẽ thấy 1 quán bán bánh căn. Quán hơi khó tìm vì lò bánh căn đặt ở ....trong nhà, vì vậy, thấy quán ăn nào bạn cũng nên nhìn vô trong nhà để tìm lò bánh căn . Quán này có đến 4 lọai nước chấm: nước mắm bình thường, nước mắm nêm, nước thịt xíu mại và nước cá kho ( lạ quá phải ko?). Giống quán trên, bánh căn còn có đổ kèm trứng, thịt băm, mực, tôm và có cả xòai băm nếu yêu cầu. Chủ quán người Phan Rang, còn cán bộ công nhân viên phục vụ người ở đâu tôi ko biết.Quán bán buổi chiều, giá cả hơi mắc: 10K-12K/ dĩa 5 cặp. Thích hợp để dẫn người yêu đến ăn. Còn dẫn bạn bè đến ăn? Quá được.
    Quán thứ 4: Địa chỉ : Quán Ta 39 Nguyễn Thị Diệu, Q3 ( ko hiểu vì sao nhớ được địa chỉ).Quán này chính hiệu là bánh căn NT. Vì sao? Vì chủ quán và tòan bộ nhân viên bếp đều là người NT. Nội dung bánh căn thì ko cần tả vì y chang bánh căn được đổ ở NT. Quán còn có bán bún cá ăn hơi bị ngon và cũng rất giống bún cá NT. Tôi có quen chủ quán và vài người làm việc ở đây, vì vậy, nếu bạn rủ tôi đi ăn có thể bạn được khuyến mãi trà đá miễn phí. Quán chỉ bán buổi sáng, buổi chiều cũng có bán nhưng bán quán nhậu ( đặc sản biển NT). Tôi cũng là người mê bánh căn nhưng lại hay đến quán ... buổi chiều. Giá cả: 12K/đĩa 5 cặp bánh chay. Đặc biệt cô chủ quán rất xinh (cựu người mẫu Hoa Học Đường) nhưng rất tiếc hiện đang sở hữu 1 chồng và 1 con.Lưu ý: Kiểm tra ví trước khi đến quán nếu nắm chắc phần trả tiền vì có thể phát sinh nhiều món khác.
    1 điều nữa: Để nhận biết dễ dàng quán bánh căn xuất xứ NT: quán bánh căn NT thường bỏ mỡ hành vào nước chấm, còn các quán ko phải NT thường bỏ mỡ hành vào bánh căn.Giá trên chỉ có ý nghĩa tham khảo vì đã khá lâu tôi ko ghe ăn.
    Chúc bạn ăn ngon.
    Được hamzuichayzo sửa chữa / chuyển vào 23:38 ngày 20/02/2006
  4. hamzuichayzo

    hamzuichayzo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2006
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0

    Được hamzuichayzo sửa chữa / chuyển vào 23:34 ngày 20/02/2006
  5. hamzuichayzo

    hamzuichayzo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2006
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Gửi BDK: Sao bạn post lời mà ko có nhạc. Thôi hát chay và thu âm đi rồi gửi cho tui. Tui....hòa âm và phối khí cho. Anh em mình xách đi thi Bài hát Việt 2006, chắc cũng ẳm được giải đó.he...he...
    Bạn ko lập 1 topic cho dân HHT đi? Hấp dẫn đó.
    TB: Tui ko biết cách sửa bài của tui ( hai lúa wá), bày tui đi. Và xóa giùm cái bài về bánh căn của tui ở trên. Tnks
  6. xitrum_beo

    xitrum_beo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    1.569
    Đã được thích:
    0
    Ừ...bánh canh Vạn Ninh thì rất khác bánh canh Nha Trang và bảo đảm không thể có một loại nào trên đất Việt mình giống như thế...hương vị đăc trưng từ bột bánh canh cho đến cách nêm nếm. Bánh canh Vạn Ninh hoi trước đối diện nhà xitrum có một Cô hàng xóm vào để bán bánh canh đó ở SG nhưng sau nhớ nhà quá cô ấy lại về.
    Mà công nhận, khi vào SG có cái tật hay liếc biển số xe. Thấy 79 là fải nhìn cho được xem fải người quen hông?Mới tuần trước đi chơi, nhìn thấy cái biển 79 ngoái đầu lại nhìn...má ơi, nhìn kĩ cái chị đó là học sinh cũ của Mẹ mình, học trên mình một lớp...hình như Khánh Hoà mình nhỏ quá hay sao á, nhìn thấy 79 thì y như rằng " ơ người này hình như quen quen"...chắc tại suy diễn rồi...ặc ặc...
  7. hamzuichayzo

    hamzuichayzo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2006
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Sau 1 hồi mò mẫm theo tinh thần tự nghiên cứu đã biết cách sửa bài.
    Thiệt buồn cho sự nghiệp mười mấy năm gõ bàn phím của mình.
  8. biendaikho

    biendaikho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    3.896
    Đã được thích:
    0
    To : HDCZ
    Bản ký âm bài bài hát này em để ở Nha Trang mất rồi ! Hôm nào kiếm cái mic ghi âm cho anh em nghe thử ! À , có ai biết phần mềm nào để ghi nốt nhạc không ?
    Hiện em đang ở gần khu bờ kè . Cũng ghé thử quán bánh căn anh nói rồi . Ngon và hấp dẫn !
    To : Bình
    Đang ở SG phải không ? Phải OFF một bữa hoành tráng để tiễn đưa mới được !
  9. hamzuichayzo

    hamzuichayzo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2006
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Phần mềm sọan nhạc phải không? Nó đây nè: Band-in-a-Box V.12. Sử dụng rất đơn giản: Chỉ cần nhập mấy con giun vào là nó tự động hòa âm.
    Rất tiếc mình ko biết download free ở đâu để gửi cho bạn.Nếu rảnh thì ghé Tôn Thất Tùng mua nhé, bán rất nhiều.
    TB: Muốn nhậu quán NT ở SG ko? Mình biết khá nhiều quán đó
  10. biendaikho

    biendaikho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    3.896
    Đã được thích:
    0
    Điện thoại của em 0905 490 431
    Để vài bữa cho ổn định đã . Phải OFF cho thật hoành tráng đón Biendaikho , Zesman và tiễn xitrum_beo !!

Chia sẻ trang này