1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CHÀO DÂN NHA TRANG LANG THANG Ở SÀI GÒN!

Chủ đề trong 'Nha Trang' bởi hamzuichayzo, 11/02/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Changes_of_my_life

    Changes_of_my_life Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2005
    Bài viết:
    1.867
    Đã được thích:
    0
    He he... Chào ông bạn chảnh Buddys!
  2. chinhlahan

    chinhlahan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2006
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Nhớ Nha Trang quá, nhớ lũ bạn thân, nhớ mái trường xưa, đôi lần về NT, đi ngang trường cũ, cảm giác bồi hồi thấy lạ. Nhớ cảm giác đạp xe dọc đường trần phú, nhớ cảm giác vắt vẻo trên cây, tay cầm quyển sách Lịch sử chokỳ thi tốt nghiệp, nhớ miếng bánh tráng chấm mắn tôm cay xè, vị nồng của ớt, mùi đặc trưng của mắm tôm, vị béo của dừa trong miếng bánh tráng dòn tan.......tất cả, tất cả, ôi sao mà nhớ đến quặn lòng.
  3. song_de_iu_nhau

    song_de_iu_nhau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2006
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Tui là ân Nhatrang chính gốc nè,ông bà cố cũng là người Nhatrang lun,vậy mà lại đang lang thang nơi đất khách quê người mới bùn chứ.Có một sự thật hết sức rõ ràng rằng,chạy xe trên đường thấy ai đó có vẻ stylist một chút,các bạn cứ nhìn xuống bảng số xe-79 cái chắc -hehe-cảm tính đến thế là cùng...Lâu lâu có người chạy vụt lên ngó ngó,muốn cười lắm mà mãi không chịu cười vì ...có quen đâu.hic.
    Có lần tui về Nhatrang ,chợt bàng hoàng vì trên đường toàn bảng số xe 79(đầu óc có vấn đề nhỉ?) nhưng không thấy thân thương như những chiếc xe 79 đơn lẻ trên đường phố Sài Gòn nhộn nhịp!
  4. arctica

    arctica Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2005
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Nhớ Nha Trang quá!
  5. brabus

    brabus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2006
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Mình có 1 vài vấn đề đang quan tâm cần nhờ sự giúp đỡ của các bạn:
    1 - Theo các bạn thì quận nào ở SG có dân NT sinh sống nhiều nhất ?
    2 - Nơi nào dân NT ở SG hay tìm đến để vui chơi giải trí nhiều nhất ?
    Xin cảm ơn các bạn dành chút thời gian giúp đỡ mình.
    Brabus
  6. hazeem

    hazeem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2003
    Bài viết:
    877
    Đã được thích:
    0
    Có một quán cà phê cũng hay vừa mới mở, ông chủ còn rất trẻ, là một người Nha Trang:
    Kimsa Cafe, 47E Phạm Ngọc Thạch, Q.3 (Điện Biên Phủ cua trái khoảng 20m có hẻm 47 đi vào)
    [​IMG]
    Quán mới toanh, khai trương hôm chủ nhật 5/11 vừa rồi. Bữa đó hazeem đi chung với một số bạn bè (trong đó có một người quen với chủ nên được mời dự khai trương), đi thấy hay nên giới thiệu lại.
    [​IMG]
    Quán này có chỗ độc đáo: ban ngày là Gallery họa cát Kimsa (tranh họa cát), tối là quán cà phê Kimsa, vậy là ta có thể vừa uống cà phê, vừa xem mấy bức tranh họa cát rất độc đáo. Quán chỉ mở các bản nhạc hòa tấu trong và ngoài nước.
    [​IMG]
    Có gì thì bà con mình vào ủng hộ đồng hương chứ nhỉ! À, quán đang có khuyến mãi, khách đến uống sẽ được tặng thẻ giảm giá 30 - 40 %.
  7. Changes_of_my_life

    Changes_of_my_life Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2005
    Bài viết:
    1.867
    Đã được thích:
    0
    Hớ, sao hôm ấy ông đi mà ko rủ tui đi với hả Hazeem? để tui cũng được làm khách mời danh dự với chớ!
    47E Phạm Ngọc Thạch, cũng gần chỗ đây thôi. Để cuối tuần này rủ ông anh đi tới quán KimSa thử xem sao.
  8. brabus

    brabus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2006
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Tớ lại thích uống cafe cóc trước hẻm 47E Phạm Ngọc Thạch này.
    Uống cafe thích nhất là vào buổi sáng, ngồi quán cóc có cái hay riêng.
    Hôm nào đó sẽ vào Kim Sa ủng hộ đồng hương, ai mà cũng như tớ chắc là cafe sang trọng dẹp tiệm hết
  9. CrescentDay

    CrescentDay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2006
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0

    Hix....
    Không muốn ý kiến nhưng vẫn phải ý kiến,....mấy cái bình bông đó làm xấu không gian và khách uống cafe phải nơm nớp lo sợ vì sợ làm bể nó đấy. Ai cũng "đủ tuổi" để đi uống nước trong 1quán như thế nhưng tuổi thì tuổi, lóc chóc, lóc cóc vẫn như thường, lỡ đang quơ tay, hùng hồn khí thế 1chuyện gì đó với anh-chị-em NTC thì.....xẻng...leng..keng tiếng.....mảnh chai rơi....hìhì.....
    Nên đổi cái bình đó để phù hợp hơn với không gian và nội thất bàn ghế tre ở nơi đó, nhỉ?khìkhì....
  10. Changes_of_my_life

    Changes_of_my_life Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2005
    Bài viết:
    1.867
    Đã được thích:
    0
    Ừ, Chen cũng nghĩ vậy, bộ bàn ghế đấy mà chưng trong cái phòng treo cát và ánh điện thế kia thấy nó thế nào ấy, ko hợp.
    Ở ngoài thì trang trí thì..... cũng giống mấy quán khác
    Cái chú ý của CD là bình hoa, công nhận chú ý kĩ thật, và nói cũng đúng, để cái bình hoa cao chênh vênh thế kia là cực kì nguy hiểm cho những người hay múa tay múa chân (body language) như mình....he..he...
    Nhìn hình thì thấy thế, ở ngoài có tệ hơn hay đẹp hơn thì cũng đến quán của người Nha Trang chứ, chí ít thì cũng 1 lần

Chia sẻ trang này