1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CHÀO ĐÓN EURO 2004! XEM EURO VÀ NHỚ SELECAO!!!

Chủ đề trong 'Brazil (BrFC)' bởi C_Hallife, 12/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. C_Hallife

    C_Hallife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2003
    Bài viết:
    487
    Đã được thích:
    0

    Cuối cùng thì Bồ Đào Nha của "Big Phil" cũng đã có trận thắng đầu tay trước những chú gấu Nga,đội bóng yêu nhất tron bảng A. Bồ đã có khá nhiều thay đổi về mặt nhân sự,như việc để 2 công thần Rui Costa và Fernando Couto ngồi ngoài và trọng dụng Deco và Carvalho,và những cầu thủ này đã mang lại một sức bật cho Bồ. Đáng kể nhất là Deco,hoạt động không mệt mỏi ở giữa sân,anh đã mang lại đường chuyền quyết định dẫn đến bàn mở tỷ số của Bồ. Tuy vậy lối chơi của Bồ vẫn chưa có gì để nói nhiều,các bài tấn công vẫn đơn điệu,và có quá ít cơ hội dành cho các tiền đạo Pauleta, và Gomes ! Chỉ có khác là sự quyết tâm của các cầu thủ(nếu ko quyết tâm thì đến khi nào mới thể hiện nữa).Đội bóng của Big Phil sẽ bước vào trận quyết đấu một mất một còn với người láng giềng Tây Ban Nha để giành một tấm vé vào tứ kết ,vì xem ra Hy Lạp quá rộng đường ,chỉ cần một trân hoà Hy Lạp sẽ vào vòng sau!!!!
  2. Ronaldo

    Ronaldo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    1.465
    Đã được thích:
    0
    Ở bảng này Hy Lạp là chắc suất nhất bởi Nga cũng đã bị loại,trong khi đó BĐN sẽ phải căng sức ra đá với TBN tranh 1 suất còn lại.Cơ hội cho BĐN là ko nhiều,hi vọng với lợi thế sân nhà,cộng với một chút may mắn BĐN sẽ vào vòng trong như thế sẽ công bằng hơn với đội chủ nhàKo hiểu Big-Phil sẽ dùng chiến thuật như thế nào đây?
  3. Ronaldo

    Ronaldo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    1.465
    Đã được thích:
    0
    Deco khẳng định sẽ tới Chelsea sau Euro
    Sau trận thắng Nga 2-0 đêm qua, tiền vệ vừa cùng Porto giành ngôi vô địch Champions League đã nói như vậy với giới báo chí Bồ Đào Nha. Theo Deco, vụ chuyển nhượng tới Chelsea của anh chỉ còn vướng mắc ở khâu thủ tục.
    [​IMG]

    Deco trong trận đấu với Nga đêm qua.
    Tên thật là Luis de Souza Deco, cầu thủ sinh trưởng tại Brazil sau đó nhập quốc tịch Bồ Đào Nha cho biết: "Tôi đã gần như giải quyết xong các khúc mắc với hai CLB Porto và Chelsea. Tôi còn phải trải qua một cuộc kiểm tra thể lực và sau đó hoàn tất mọi việc khi ký kết các loại giấy tờ với Chelsea. Tất cả những chuyện này sẽ tiến hành sau khi vòng chung kết Euro 2004 kết thúc".
    Chelsea, đội bóng sẵn sàng chi tiền mạnh tay để có được những gì mong muốn, đã tuyển mộ HLV Jose Mourinho cùng hậu vệ cánh phải Paulo Ferreira của Porto (chưa hoàn tất thủ tục). Bản hợp đồng với Deco có thể sẽ là miếng ghép quan trọng nhất trong trò chơi xếp hình mà ông Mourinho dự định thi thố tại sân Stamford Bridge.
    Claudio Ranieri, người tiền nhiệm của Mourinho, dẫn dắt đội bóng thành London tới vị trí á quân giải Ngoại hạng mùa bóng vừa qua nhưng đã bị sa thải ngay sau đó.
    Deco là cầu thủ ghi bàn thắng thứ hai trong trận thắng Monaco 3-0 ở trận chung kết Champions League vào 26/5 và là thành viên chủ chốt của đội tuyển Bồ Đào Nha dự Euro 2004. Sau thất bại bất ngờ khi gặp Hy Lạp ở trận ra quân, sự có mặt của Deco đã góp phần giúp Bồ Đào Nha chơi khởi sắc ở trận thứ hai gặp Nga. Tuy vậy, nước chủ nhà Euro lần này vẫn buộc phải thắng ở trận đấu cuối cùng, gặp Tây Ban Nha mới có thể giành quyền lọt vào tứ kết. 
  4. Trong_Khuongbk

    Trong_Khuongbk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2003
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    World Cup = Brazil + phần còn lại của thế giới !
    Euro mà còn có Brazil nữa thì nó ra cái gì nhỉ ? Phải thiếu Brazil người ta mới phân biệt, nhớ và yêu mến các "nghệ sĩ" sân cỏ nhiều hơn !
    Chờ coi Copa America hay hơn !
    Cũng thức khuya nhưng đã mắt vì có Ronaldo !
    Ủa mà chừng nào có Copa America vậy các you ?
  5. bakanbonko

    bakanbonko Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2004
    Bài viết:
    598
    Đã được thích:
    0
    Xem trận hôm qua phê quá... Mấy chú Séc đá có 2 hậu vệ, khiếp thật... chạy lên tấn công hết...
    Nhìn lối tấn công kỹ thuật và quên mình của Séc đâm ra nhớ Brazil quá...
  6. Computerdeptrai

    Computerdeptrai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    1.486
    Đã được thích:
    0
    copa này Ro và các ngôi sao khác như Ronho ,Kaka,Carlos,Cafu sẽ ko tham dự mà thay vào đó sẽ là đội hình B.
    Danh sách cụ thể:
    Thủ môn: Julio Cesar (Flamengo), Fabio (Vasco da Gama).
    Hậu vệ: Mancini (Roma), Maicon (Cruzeiro), Gustavo Nery (Sao Paulo), Gilberto (Sao Caetano), Bordon (Stuttgart), Cris (Cruzeiro), Juan (Bayer Leverkusen), Luisao (Benfica).
    Tiền vệ: Dudu Cearense (Kashiwa Reysol), Renato (Santos), Kleberson (MU), Edu (Arsenal), Diego (Santos), Baptista (Sevilla), Alex (Fenerbahce), Felipe (Flamengo).
    Tiền đạo: Adriano (Inter Milan), Oliveira (Valencia), Vagner Love (Palmeiras), Fabiano (Sao Paulo).
    Hy vọng giải này sẽ là bước đệm để 1 loạt tài năng trẻ cất cánh.Tuy nhiên hơi đáng tiếc là niềm hy vọng lớn nhất trong số các ngôi sao trẻ của bong đá Brazil là Robinho ko được gọi triệu tập lần này.Hy vọng là đây chỉ là 1 khoảng lặng ngắn của anh giống Ronho ngày xưa.Forza Selecao !!!
  7. Computerdeptrai

    Computerdeptrai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    1.486
    Đã được thích:
    0
    Dù tối qua đã thắng nhưng xem BĐN thi đấu,ta vẫn chưa thấy dấu ấn của Big Phil đâu cả.Họ vẫn thi đấu đơn lẻ thiếu tổ chức và nếu ko có sự toả sáng của 1 vài cá nhân thì rất có thể giờ này Big Phil đã mất việc.
    Nhắc đến Big Phil hôm trước xem ôn Tavares trả lời phỏng vấn ông ta đã nói rằng Big Phil ko phải là 1 HLV giỏi vì trong vòng loại WC 2002 và các trận giao hữu trước WC2002 ông ta đã mắc nhiều sai lầm và nếu ko phải nhờ chất lượng của các cầu thủ Brazil thì xứ sở của vũ điệu Samba đã ko thể lần thứ vô địch thế giới.Ngẫm lại thấy cũng rất có lý
    Xem gần hết vòng bảng Euro mà vẫn chưa thấy sướng ko biết chừng nào có Copa đây?
  8. risky99

    risky99 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.446
    Đã được thích:
    0
    Hehe, thế thì Tavares giỏi hơn Scolari chắc ? Như vậy thì Tavares ko phải phiêu bạt nơi khỉ ho cò gáy của bóng đá TG như bây giờ. Scolari đúng là có nhiều sai lầm trong vòng loại WC 2002 và các trận giao hữu, copa năm 2001. Nhưng cái hay của Scolari là những bài học ông ta rút ra được sau những sai lầm đó. Cái giỏi của HLV nó ở chỗ đấy. Xem các chú Hà lan mà xem, cũng nhiều anh giỏi lắm nhưng cả đội thì đá đấm có gì hay ho đâu
  9. luiz_nazirodelima

    luiz_nazirodelima Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    3.037
    Đã được thích:
    0
    Đánh giá tài năng không thể dựa vào 1 giai đoạn ngắn. tài năng của Big Phil đã được khẳng định ở cả cấp độ CLB và ĐTQG.
    Nên nhớ brasil 2002 đá vòng bảng hàng thủ cũng cực kì sơ hở nhưng đến vòng đấu loại trực tiếp thì toàn bê tông với sắt thép
    Qua EURO này còn thấy ở 1 con nguời nóng tính như Big Phil có 1 sự cầu thị rất lớn , hoàn toàn không có chỗ cho sự bảo thủ như người ta tưởng.
    Chúc Big Phil sẽ tiếp tục chiến thắng !
  10. Computerdeptrai

    Computerdeptrai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    1.486
    Đã được thích:
    0
    đánh giá vể Big Phil thì ngay tại Brazil cũng có 2 luồng ý kiến và dư luận khác nhau,ngay cả các danh thủ thế hệ trước cũng có những nhận xét trái ngược nhau.Công bằng mà nói ở đội tuyển vàng xanh dấu ấn của các HLV ko rõ bằng các đội tuyển khác vì đội tuyển của chúng ta luôn luôn có rất nhiều tài năng kiệt xuất có thể 1 mình quyết định số phận của trận đấu do vậy nên nhiều khi nếu ko để ý kỹ thì ko thể thấy được tài năng của những HLV đó.

Chia sẻ trang này