1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CHÀO ĐÓN EURO 2004! XEM EURO VÀ NHỚ SELECAO!!!

Chủ đề trong 'Brazil (BrFC)' bởi C_Hallife, 12/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Ronaldo

    Ronaldo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    1.465
    Đã được thích:
    0
    Cửa vào vòng trong cho Hà Lan là ko nhiều.Nếu Séc đá hết sức thì may ra còn hi vọng,chứ ko thì . Đêm nay sẽ thức xem để cổ vũ cho Hà Lan
  2. Computerdeptrai

    Computerdeptrai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    1.486
    Đã được thích:
    0
    em đoán chắc là Lippi thôi.
  3. luiz_nazirodelima

    luiz_nazirodelima Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    3.037
    Đã được thích:
    0
    Lippi bảo về nhà trông cháu rồi
    Đêm nay Anh_Bồ thì phải , tuụt quần bọn anh đê
  4. Computerdeptrai

    Computerdeptrai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    1.486
    Đã được thích:
    0
    hy vọng tối nay Bồ Đào Nha sẽ làm gỏi bọn Anh
  5. Computerdeptrai

    Computerdeptrai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    1.486
    Đã được thích:
    0
    Lại 1 lần nữa Big Phil thắng Eriksson và lần nữa đội bóng mà Eriksson dẫn dắt lại thua trước đội bóng của Big Phil ở vòng tứ kết [:D].Đây là trận đấu mà Big Phil đặt dấu ấn của mình khá rõ nét lên lối chơi và ông cũng chứng tỏ khả năng đọc trận đấu rất tốt của mình bằng việc có những sự thay đổi người cực kỳ hợp lý vào những thời điểm quan trọng như thay Figo ra hay tung Rui Costa vào...
    Xin chúc mừng Big Phil
    Được Computerdeptrai sửa chữa / chuyển vào 05:11 ngày 25/06/2004
  6. Ronaldo

    Ronaldo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    1.465
    Đã được thích:
    0
    Thay 3 cầu thủ vào sân : Simao,Postiga,Rui Costa thì 2 ghi bàn(Postiga,Rui Costa) trong đó có 1 bàn gỡ hòa và 1 bàn nâng tỷ số lên 2-1 , 1 đường chuyền quyết định ( Simao ) còn gì tuyệt vời hơn để nói về Big-Phil.Đây là trận đấu để lại dấu ấn đậm nét nhất của ông.Nếu ko bị gỡ hòa 2-2 thì cách thắng của BĐN trước Anh cũng giống như cách thắng của Brazil trước Anh ở WC2002 chỉ khác là BĐN keep ball ko tốt bằng Brazil nên mới bị gỡ hòa!
    Chúc mừng Bồ Đào Nha.Một chiến thắng hoàn toàn xứng đáng
    Beckham thất vọng với chính bản thân mình
    HLV Scolari cảm ơn thủ môn Ricardo. Anh đã đẩy thành công một quả penalty, và đích thân sút thành công quả penalty quyết định.
    Được Ronaldo sửa chữa / chuyển vào 09:09 ngày 25/06/2004
  7. risky99

    risky99 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.446
    Đã được thích:
    0
    Thế nào PC đẹp trai còn nghi ngờ tài cầm quân của Scolari không ?
    Tạo nữa thì tỷ số 2-1 được lặp lại. Thằng cu chuyên cắn trộm Owen lại 1 lần nữa xơi được 1 quả, nhưng ngay từ lúc Owen ghi bàn thì đã có linh cảm kết cục thất bại cho Anh như 2 năm trước.
    Khoái nhất là các chú VTV, báo chí VN tịt miệng - ko thì suốt ngày phải nghe cái thằng Đức Hùng nó lải nhải "Thần đồng Rooney được so với Pele, láo thế không biết"
    Dân ta bị bỏ bùa nhiều quá, lúc nào cũng khen bóng đá Anh đẹp, tấn công dồn dập .... CHỉ thấy đội tuyển QG chơi với đối thủ ngang tài toàn co quắp rình rập là giỏi.
  8. Computerdeptrai

    Computerdeptrai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    1.486
    Đã được thích:
    0
    trận đấu vừa qua chứng tỏ tài năng và bản lĩnh của Big Phil như thế nào thì mọi người đều đã biết.Em sau mấy trận vòng bảng với giao hữu thấy BĐN chưa thể hiện được nhiều thì có hơi nghi ngờ 1 chút nhưng giờ thì tâm phục khẩu phục .
    Mấy ngày qua thấy báo chí Anh ra rả về chuyện so sánh Rooney với Pelé bực ko thể tả.Big Phil đã phát biểu : "Tôi mới chỉ thấy trên đời này có 1 Pelé mà thôi" khi được các phóng viên Anh hỏi về nhận xét của ông về Pelé và Big Phil.Còn lịch sử bóng đá thế giới đã ghi nhận 2 thời kỳ trước và sau Pelé.Điều đó đã chứng minh tài năng ko thể bàn cãi của vua Pelé.
  9. luiz_nazirodelima

    luiz_nazirodelima Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    3.037
    Đã được thích:
    0
    Khả năng đọc trận đấu và đặc biệt là sự quyết đoán luôn là những điểm mạnh của Scolari.
    Việc thay Figo và để "lão làng" Pauleta trên ghế dự bị đã chứng tỏ điều này. Tung Postiga và Simao vào sân Bồ đã tăng thêm được rất nhiều sức mạnh từ những quả tạt - vũ khí nguy hiểm nhất của họ khi trung tuyến bế tắc.
    Việc Bồ không thành công trong những bước khởi đầu là do những "công thần" mà Scolari tin dùng không làm được như những người mà ông "đánh bạc" tại World Cup 2002. (Ronaldo là vô giá )
    BĐN càng đá càng vững ,hi vọng Scolari sẽ giúp họ đạt được vinh quang.
    Ps: BĐN chơi không bóng yếu quá ! Các cha nội toàn cầm bóng lắc với đảo linh ta linh tinh. Giả như Ronaldo đá cắm, Dinho ở sau, Carlos, Cafu ở 2 cánh thì các chú England hôm qua lại chả chân trái xoắn vào chân phải rồi ấy à
  10. C_Hallife

    C_Hallife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2003
    Bài viết:
    487
    Đã được thích:
    0
    Một kịch bản gần giống với trận tứ kết Brazil _Anh ở WC 2002.Ít ra thì cũng có một người Brazil chiến thắng.
    Đây là trận đấu đầu tiên ở Euro lần này mà tôi lại có cái cảm giác hồi hộp như khi mà đội tuyển thân yêu của mình thi đấu.Đúng như Risky99 nói,dân Việt Nam mình bị bọn báo chí và nhất là VTV che mờ mắt nên mới cổ vũ cho bọn Anh ghê thế!Đá thì bẩn không chịu được,ăn bẩn được quả rồi là co về đổ bê tông giống như Italia ngày xưa,đội Anh sau khi dẫn bàn đã đá với 8 hậu vệ và 2 tiền đạo!Nhưng có vẻ Ekrisson không rút được những bài học sau thất bại 2 năm về trước,và một lần nữa người hâm mộ thấy ở EURO lần này lối đá co cum phòng ngự sau khi dẫn bàn bị phá sản. Còn người sung sướng nhất trong đêm qua dĩ nhiên là Phil lớn rồi,một lần nữa lại thấy được ông cáo già và kinh nghiệm như thế nào. Với một người trần mắt thịt như tôi thì có lẽ sẽ ko dám rút Figo ra(mặc dù anh thi đấu không hiệu quả nhưng vào lúc đội bóng đang bị dẫn bàn như thế thì ít HLV dám thay thần tượng của cả một dân tộc ra sân như thế bằng một cầu thủ chuyên dự bị ở Tottenham.Hay như Eriksson ko dám thay Beckham ra cho dù anh này đá tồi nhất trong hàng tiền vệ đội Anh),hay tung một cầu thủ đã quá đát như Rui Costa vào.
    Còn trong loạt đá 11m,người ta thấy các pha kết thúc của các cầu thủ Bồ Đào Nha có cái gì hơi giống với nhưng pha đấu 11m của đội tuyển Brasil,đều là những pha kết thúc rất hiểm hóc(ngoại trừ một Rui Costa vẫn thường xuyên vô duyên khi đối mặt với các thủ môn).
    Sáng nay dạo qua các hàng báo thấy bọn báo chí Việt Nam vẫn còn bênh bọn Anh lắm,nhưng chẳng dám kêu ca gì vì Bồ chiến thắng quá xứng đáng.Hy vọng qua lần này bọn VTV sẽ sáng mắt ra để biết bóng đá TG không chỉ có Premier League.
    Được C_Hallife sửa chữa / chuyển vào 11:01 ngày 25/06/2004
    em xin phép anh được sửa lại cho mọi người dễ đọc nha
    Được Computerdeptrai sửa chữa / chuyển vào 11:04 ngày 25/06/2004

Chia sẻ trang này