1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CHÀO ĐÓN EURO 2004! XEM EURO VÀ NHỚ SELECAO!!!

Chủ đề trong 'Brazil (BrFC)' bởi C_Hallife, 12/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. C_Hallife

    C_Hallife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2003
    Bài viết:
    487
    Đã được thích:
    0
    Đúng như Luiz nói,Bồ Đào nha chơi không bóng quá kém.Thực ra Bồ Đào Nha chỉ là một đội bóng ở mức khá mà thôi,trên mọi vị trí họ không có cầu thủ nào để có thể so sánh với Selecao (trừ khi so sáng Carvalho với Roque Junior),còn cầu thủ khá nhất của Bồ cho thấy một suất dự bị cho những Ronho,Kaka là cũng khó may mà khôn ngoan nhập quốc tịch ko khéo lại thành người hùng.Hôm qua họ đá quyết tâm ,nhưng cũng không được sáng tạo cho lắm.Hơi thất vọng vì Figo,đáng lý ra khi mà đôi chân mệt mỏi thì phải dùng cái đầu nhiều hơn.Còn chú Cristino Ronaldo,thì buồn cười quá cứ ngoáy nhặng lên ,mới chỉ gặp Ashley Cole mà đã mất điện,khổ một nỗi chú được báo chí tâng bốc nhiều quá.Với những con ngưòi như vậy thì Big Phil chắc sẽ vất vả hơn nhiều so với khi cầm quân Selecao.
  2. Computerdeptrai

    Computerdeptrai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    1.486
    Đã được thích:
    0
    Pauleta ko thi đấu vì ăn 2 cái thẻ vàng anh ạ .Nhưng công nhận dấu ấn của Big Phil trong trận này rất lớn.Khả năng đọc trận đấu và thay đổi chiến thuật của ông rất giỏi.Nhưng công bằng mà nói BĐN chưa xứng tầm với tên gọi "Brazil của châu Âu".Đội ko có những cá nhân kiệt xuất,kỹ thuật của họ thuộc hàng đỉnh nhất châu âu nhưng xem vẫn có cái gì đó quá rề rà và nhiều động tác thừa ko đẹp mắt lại ko hiệu quả.Vừa xem mà vừa mong giá như mà Brazil ở đây thì sướng phải biết.Thôi đành chờ Copa này vậy !!!
  3. Computerdeptrai

    Computerdeptrai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    1.486
    Đã được thích:
    0
    Chú Ronaldo của BĐN đảo chân kiểu đấy gặp Robinho với Denilson là tắt điện ngay chứ gì.Bực 1 cái là VTV 3 cứ đem tên thấn tượng mình ra nói.Chú Deco mà ở lại thì ko khéo suất dự bị cũng chả có chứ chẳng chơi .Chính Big Phil cũng thừa nhận là điểm khác biệt lớn nhất là ở Selecao Big Phil có rất nhiều ngôi sao để chọn lựa còn với BĐN thì ko.Đấy là chưa kể ở Selecao có những siêu sao lớn có thể quyết định số phận của trận đấu.
    Nhưng nói chung sau vòng đấu bảng em ủng hộ BĐN vì ít ra cũng có những người Brazil trong đó.
  4. Ronaldo

    Ronaldo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    1.465
    Đã được thích:
    0
    ''Chiến thắng này dành cho cả đất nước Bồ Đào Nha''
    [​IMG]

    HLV Scolari ăn mừng chiến thắng với hai lá cờ Bồ Đào Nha và Brazil.
    HLV trưởng Luiz Felipe Scolari nói như vậy sau trận tứ kết với đội tuyển Anh. Ông đã không tiếc lời ca ngợi đội nhà và cho rằng thắng lợi ngày hôm nay sẽ tiếp thêm sức mạnh để các cầu thủ Bồ Đào Nha giành thêm nhiều chiến thắng.  
    "Chiến thắng nào cũng ngọt ngào, nhưng chiến thắng hôm nay đặc biệt hơn rất nhiều. Sau tất cả những diễn biến của trận đấu, thắng lợi là niềm vui không thể tả xiết. Tôi muốn gửi lời chúc mừng tới tất cả người dân Bồ Đào Nha", ông Scolari nói.
    "Mọi việc của chúng tôi đang diễn ra rất thuận lợi. Các cổ động viên luôn bên cạnh đội bóng. Cảm ơn Chúa đã ban phước lành cho chúng tôi. Pha cứu bóng và cú sút phạt cuối cùng của thủ môn Ricardo là lý do khiến chúng tôi phải cảm ơn Chúa", ông Scolari nói thêm.
    Nhìn về trận bán kết với Hà Lan hoặc Thụy Điển vào thứ tư tới, ông Scolari nói: "Bồ Đào Nha sẽ chuẩn bị thật kỹ càng. Đội cũng dành thời gian hồi phục sức khỏe bởi trận đấu tiếp theo lại là một cơ hội nữa đưa chúng tôi tới đỉnh cao vinh quang".
  5. Ronaldo

    Ronaldo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    1.465
    Đã được thích:
    0
    Kỹ thuật của chú C.Ronaldo thì chỉ ở mức trung bình khá nhưng vì Rui Costa sa sút phong độ nên mới được đá chính,chứ ở Selecao cầu thủ kiểu này một rổ,suất dự bị cũng là niềm mơ ước rồi[​IMG][​IMG] Sáng mai,Pháp - Hy Lạp đây.Ghét cả 2 thằng,đặc biệt là Pháp,thôi hi vọng Hy Lạp sẽ làm được 1 điều thần kỳ.Cứ nhìn cách thằng Henry ăn mừng bàn thắng ( mặt lanh tanh như tiền ) mà muốn đập màn hình quá [​IMG]
    Được Ronaldo sửa chữa / chuyển vào 17:02 ngày 25/06/2004
  6. risky99

    risky99 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.446
    Đã được thích:
    0
    Đã là crazy fan của Selecao không thể không ghét Pháp được, thậm chí ghét tất cả những gì liên quan đến Pháp. Hai mối hận 86-98 còn đây
    Nhưng Hy lạp khó làm được chuyện lắm
  7. Computerdeptrai

    Computerdeptrai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    1.486
    Đã được thích:
    0
    Hura tuyệt vời quá,chứng kiến thằng Pháp thua mà sướng cả người.Trước trận đấu em đã có linh cảm là sẽ có bất ngời thế là đã cá độ Hy Lạp thắng.Ngày mai có chầu ăn sáng rồi
    Sau những may mắn quá mức đã đến với Pháp ở WC 1998 và Euro 2000 thì bây giờ mọi sự đã trở về với bản chất của nó (Wc 2002 và Euro 2004 đã nói lên điều đó).Có thể nói lối chơi của Pháp ko có gì đặc sắc,phụ thuộc quá nhiều vào Zidane và đặc biệt là có khá nhiều may mắn.Qua trận đấu này ta thấy Henry vẫn mãi là Henry.Trước đây chú Giacat cẩu bên box Ar đã nhiều lần so sánh với Ronaldo,chúng ta 1 lần nữa lại thấy được sự ngu dốt của anh.Henry ko bao giờ là 1 cầu thủ siêu sao vì anh ko phải là cầu thủ của những trận đấu lớn,anh mãi chỉ làng nhàng ở mức độ CLB.
    Phải nói là Otto Rehhagel là 1 HLV rất giỏi.Ông ta đọc trận đấu rất tốt và có sự chỉ đạo cũng như chiến thuật rất tốt.
    Còn Santini thì rất giống Trap ở sự bảo thủ về chiến thuật cũng như cách sử dụng các cầu thủ trẻ.
    1 lần nữa xin được chúc mừng Pháp đã về nước .Ôi phê quá!!!
  8. Computerdeptrai

    Computerdeptrai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    1.486
    Đã được thích:
    0
    tim mới nhận đây ông anh

    Lippi trở thành tân HLV trưởng Italy
    Cựu HLV Juventus mới được bổ nhiệm vào cương vị dẫn dắt đội tuyển bóng đá áo thiên thanh, tới khi World Cup 2006 kết thúc. Ông Marcello Lippi sẽ bắt đầu công việc mới vào ngày 16/7 - một ngày sau khi hợp đồng giữa HLV Giovanni Trapattoni với LĐBĐ Italy hết hạn.
    Sau khi Italy sớm bị loại khỏi Euro 2004, các nhà chuyên môn và báo chí nước này dự đoán rằng Trap sẽ đệ đơn xin từ chức vào hôm nay, giống như HLV Voeller (Đức) và Inaki Saez (Tây Ban Nha) đã làm. Tuy nhiên, nhà cầm quân 65 tuổi này dường như không muốn thừa nhận màn trình diễn gây thất vọng của các học trò tại Bồ Đào Nha. Ông không sẵn sàng từ chức trước khi hợp đồng hết hạn vào ngày 16/7, và vẫn khăng khăng cho rằng đội quân do ông xây dựng thuộc top 5 của châu Âu. Tại vòng bảng Euro năm nay, Italy chỉ đứng thứ ba, và bị loại dù thắng Bulgaria 2-1 ở trận cuối. Họ có cùng 5 điểm như Thuỵ Điển và Đan Mạch, nhưng phải đứng dưới vì kém số bàn thắng ghi được trong các cuộc đối đầu trực tiếp giữa ba đội với nhau.
    Trapattoni thế chân Dino Zoff sau thất bại của Italy trước Pháp tại chung kết Euro cách đây 4 năm. Nhưng kể từ đó, Trap chưa làm được gì nhiều, ngoài những tuyên bố sẽ làm một cuộc cách mạng ở đội tuyển thiên thanh. Dưới sự dẫn dắt của ông, Italy cũng đã gây thất vọng ở World Cup 2002 - giải đấu mà họ bị chủ nhà Hàn Quốc loại ở vòng hai. Sau thất bại hồi đó, Trap vẫn được tin dùng bởi người Italy đổ hết mọi tội lỗi lên đầu trọng tài người Ecuador, Byron Moreno, và coi ông là "kẻ cướp". Còn tại Euro lần này, báo chí và người hâm mộ của quốc gia hình chiếc ủng đều bình tĩnh nhận thấy rằng Italy đã thất bại là vì chính họ đã chơi không tốt.
    Trap chưa muốn từ bỏ công việc tại đội tuyển quốc gia. Nhưng LĐBĐ Italy không thể kiên nhẫn hơn nữa, khi mà chiến dịch World Cup 2006 chuẩn bị nóng lên với các cuộc đấu ở vòng loại. Họ cần một Lippi trẻ trung hơn. Chiến lược gia 56 tuổi này đã giành được tổng cộng 5 chức vô địch Serie A trong hai lần dẫn dắt Juventus, cùng một lần đăng quang ở Champions League, một Siêu Cup châu Âu và một Cup liên lục địa. Nhưng sau một mùa bóng đại thành công cùng Juventus ở đấu trường châu lục và cả giải nội địa mùa 2002-2003, Lippi đã nói lời chia tay với CLB thành Turin vì thành tích yếu kém của đội ở mùa bóng vừa rồi: chỉ đứng thứ ba ở Serie A, và bị loại ngay ở vòng đấu loại trực tiếp của Champions League. Khi tạm biệt Juve, chiến lược gia này nói rằng sẽ nghỉ ngơi và dành nhiều thời gian hơn cho gia đình. Mặc dù vậy, lời mời thay thế Trap từ LĐBĐ Italy quá hấp dẫn.
    Nhiệm vụ dẫn dắt đội tuyển sẽ nặng nề hơn rất nhiều. Nhưng Lippi rất tự tin: "Tôi đang rất hạnh phúc và háo hức đợi chờ ngày tiếp quản công việc. Áp lực là điều đương nhiên, nhưng bạn không thể bắt đầu thực hiện trọng trách khi mà vẫn còn nghĩ quá nhiều về khó khăn trước mắt. Trong bóng đá hiện đại, không có thứ gì là dễ cả". Với mục tiêu dài hơi cho World Cup 2006 tại Đức, Lippi cho biết sẽ triệu tập một số cầu thủ từ đội U21 quốc gia để thử nghiệm. Trận đấu đầu tiên của Lippi trên cương vị HLV trưởng Italy sẽ là cuộc đấu giao hữu với Iceland vào ngày 18/8.
  9. Computerdeptrai

    Computerdeptrai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    1.486
    Đã được thích:
    0
    Hy Lạp làm nên điều kỳ diệu rồi kìa anh.Anh em ta cụng ly cái nhỉ
  10. Computerdeptrai

    Computerdeptrai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    1.486
    Đã được thích:
    0
    anh em ta cùng chung suy nghĩ cụng ly cái anh nhỉ
    Henry làm gì có cơ hội mà lạnh tanh nữa ,chú này mãi chỉ làng nhàng ở CLB với vài cái giải thưởng nho nhỏ chứ ko thể nào vươn lên tầm vóc siêu sao được vì đơn giản anh ta ko phải là cầu thủ của những trận đấu lớn,ko có những bàn quyết định và ko có ảnh hưởng nhiều lên đội bóng.Henry những năm qua đã tiến bộ rất nhiều về mọi phương diện như đá phạt,đánh đầu,lừa bóng,kiến thiết... nhưng em có cảm giác anh ta ko phải là 1 tài năng bẩm sinh như Pelé,Maradona hay Ronaldo.Anh ta ko bộc lộ tài năng xuất chúng của mình sớm như những những tượng đài kể trên.Anh ta đã cố gắng hoàn thiện mình rất nhiều bằng cách chăm chỉ tập luyện theo phương châm : " Cần cù bù thiếu sót" ( phải công nhận là anh ta tiến bộ rất nhiều nhưng những động tác xử lý vẫn có 1 cái gì đó khô cứng,thiếu cảm xúc và ngẫu hứng) nhưng đẳng cấp là mãi mãi,thiên tài là 99% của khổ luyện và 1% của trời cho nhưng thiếu 1% của trời cho thì mãi mãi ko bao giờ vươn đến vị trí của thiên tài dù cho có cố gắng thế nào đi nữa.Và có lẽ Henry là 1 trường hợp như vậy.

Chia sẻ trang này