1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chào Hà Nội. Chào anh.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi jenny18, 22/09/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. jenny18

    jenny18 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2006
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    Chào Hà Nội. Chào anh.

    Không phải cuộc hạnh ngộ nào cũng là hạnh phúc.
    Gặp lại anh, ngồi cạnh anh trước hồ Tây lặng gió, đáng lẽ lúc ấy phải là mùa thu mới đúng nhưng vẫn không phải là mùa em mong muốn.
    Anh vẫn vậy, bỗng chốc đã 3 năm em không ngờ thời gian trôi nhanh vậy. Anh gầy hơn, đen hơn, chững chặc hơn....... và bàn tay anh, đôi bàn tay em luôn thích ngắm vuốt vì những ngón tay thon dài như bàn tay một cô gái đẹp. Em tìm lại bàn tay đó, em đã cố nói mình phải mạnh mẽ hơn rất nhiều lần nhưng khi nhìn thấy chiếc nhẫn ở ngón tay anh, em đã muốn khóc.
    Anh. Em đã chôn vùi tình yêu của anh rất lâu rồi, em có quan niệm có thể chúng ta không tiến xa hơn được thì chúng ta vẫn là bạn. Em đã nghĩ mình sẽ tự tin hơn khi gặp anh, sẽ vô tâm với chiếc nhẫn sáng đẹp đó. Nhưng không, em không làm được, vì dường như em không chôn vùi được tình yêu ấy.
    Anh khác anh của 3 năm trước. Khi đó anh độc thân, anh chưa vướng bận những công việc, sự nghiệp, khi đó anh có thể tâm sự với em hàng giờ mà không phải nhìn đồng hồ. Khi đó anh cho em lục lọi mọi thứ của anh.......
    Giờ với anh, sự quan trọng của em hình như không còn giá trị. Dĩ nhiên, phải là như vậy. Nhưng..... em......Rõ ràng em không biết chấp nhận sự thật. Lỗi của em. Vì em đã tin vào quá nhiều thứ không thể thành hiện thực.
    Ngày mai, em về lại Sài Gòn. Về lại ngôi nhà thân yêu của em, về với những người thân, bạn bè đang ngóng chờ em, về với thành phố rộng lớn bụi bặm, lô cốt đầy đường, tấp nập người và xe. Về với cuộc sống thường nhật, với những dự định, mơ ước và về với hiện thực, hiện thực mà em cố lờ đi không dám nhìn nhận là em đã mất anh thật sự.
    Ngày mai em đi chắc trời đã vào thu, trời trong mát, ngọt ngào hơn ngày em đến rất nhiều. Lẽ ra em sẽ ở lại đây ngắm trọn mùa thu mà tuổi thơ em ghi nhớ mãi, nhưng em không ở lại thêm được. Có lẽ chỉ vậy thôi.
    Ngày mai khi máy bay cất cánh, chắc em sẽ gọi cho anh, hy vọng lúc đó anh sẽ cho em một chút thời gian để nghe em nói.... Trong những lời muốn nói đó, em sẽ nói, nói lần cuối rằng: Em yêu anh. Thế thôi.
  2. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
    cảm giác khi vẫn còn yêu mà gặp lại thì rất khó chịu...Chợt nhớ 1 câu hát:" Vì sao yêu nhau ko đến đc với nhau"...chẹp...phỉa chăng tình đẹp khi tình dang dở???
  3. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    HN-SG.. Tại sao lại cứ phải là hai TP này nhỉ , Thực ra khoảng cách như vậy cũng đâu có gọi là xa lắm...
    3 năm không quen đc một ng, và trong tl cũng không biết bao giờ mới quên đc...
    Khi 2 ng đi qua đời nhau, có lẽ cái cách tốt nhất làm cả 2 ng hp là đừng gặp lại nhau
    Đọc xong làm m muốn khóc.
    Chữ "yêu" đáng lẽ cùng vần vơi chữ "oán"
  4. ivalus

    ivalus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2007
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    Situ hâm đang êu có khác.. cmt nào cũng thấy đầy tâm sờ trạng
  5. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
    chị cứ phán linh tinh ( nhưng đúng ) căn bản lúc nào e chả he he...
    P/S: đọc bài viết này e nghĩ mãi mà ko biết cmt như nào hjz hjz
  6. muathu_phale

    muathu_phale Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    367
    Đã được thích:
    1
    Hà Nội, nhiều người nói chỉ cần nghĩ đến thôi đã thấy buồn, thấy nhớ vì rất nhiều tình yêu được gửi lại trên mảnh đất này. Ngón tay đã đeo nhẫn. Quên đi bạn ạ. Đừng nói " em yêu anh" nữa dù là lần cuối cùng. Đau lắm đấy
    @Situ :em thay lại quả avar ngày xưa đi.Nhìn cái avar bây giờ đau tim kinh. Đêm hôm cứ giật mình thon thót. Lời khẩn cầu của chị xin được gửi đến em
  7. ivalus

    ivalus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2007
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0

    C thì cứ bài nào về ty là ko biết cmt thế nào. Nhiều lúc thấy hơi khó diễn tả, nhưng nếu đã thấy đồng cảm với topic nào đó thì cứ cmt đại đi. Cmt những câu là cảm xúc ba ngơ của mình íh. Nhờ đất nta tí chắc ko sao mà. Chắc nta cũng sẽ hiểu, chính dòng cảm xúc của nta làm mình cảm xúc theo, đến nỗi dù ko bít cmt gì cũng muốn để lại cái gì đó...
  8. oh_mylove

    oh_mylove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    Muốn viết ... nhưng chỉ là đồng cảm thôi
  9. xinhnhatttvn

    xinhnhatttvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2009
    Bài viết:
    1.012
    Đã được thích:
    0
    ôi cuộc đời ..sao mà đồng cảm với bạn chủ topic thế ko biết ..vì mình cũng là 1 cô gái sg giống như bạn ..và hoàn cảnh cua mình cũng giống như bạn ..chỉ có điều mình ko dám 1 lần đật chân lại lên mảnh đất HN ..ko dam 1 lần gap lại người ấy ..vì biết rằng nếu gap lại ..sẽ y chang bạn ..sẽ là 1 quán cafe bên hồ tây lộng gió ..mình thích quán cafe ấy ..và rồi bàn tay người xưa ..những ngón tay thon dài như bàn tay cô gái ..sẽ có 1 chiếc nhẫn ..và mình biết mình sẽ khóc khi nhìn thấy chiếc nhẫn đó ..mình biết được hết những điều như thế này ..và vì biết được nên mình hứa ko bao giờ đặt chân lại trên mảnh đất đã giữ đầy yêu thương và nước mắt của mình ..ko bao giờ ...và hơn 1 năm rồi ..và có lẽ là mãi mãi ..chào hà nội ..chào anh ..ko phải là chào khi mới đến ..mà là chào tạ từ lúc đi xa ..xa mãi mãi và buộc phải trở về ..SG
  10. NCD

    NCD Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    7.059
    Đã được thích:
    1
    Hoá ra HN toàn thằng Sở Khanh ah

Chia sẻ trang này