1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chào Huế thương - Cám ơn các bạn Huế

Chủ đề trong 'Huế' bởi Songbac, 17/06/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Songbac

    Songbac Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/01/2002
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    Chào Huế thương - Cám ơn các bạn Huế

    Trước hết cho chúng tôi gửi lời cảm ơn tới Huế, tới các bạn tnl, lionesse, Haihoang, những người đã cho chúng tôi thêm hiểu về con người và phong vị Huế

    Tôi(Songbac) và Bosch nhân dịp Cty cho đi nghỉ ở Lăng Cô đã có dự định vào Huế chơi mấy hôm. Ra Lăng Cô, Bosch bị tương tư nên nằm bẹp trong phòng chẳng đi đâu được, mãi đến thứ 6 mới đỡ nên 2 anh em quyết định nhẩy ôtô ra Huế.
    10h30" tới nơi, bắt xe ôm vào thành phố, đói quá ăn 2 bát phở và được uống nước đậu đá miễn phí.......Mấy hôm bị giam ở Lăng Cô không có hàng Net nhớ quá nên chui ngay vào một hàng ở đường Bến Nghé. Lục tìm trí nhớ lấy ra số điện thoại của tnl(Trần Ngọc Linh) hẹn chiều gặp mặt. Mệt mỏi, buồn ngủ 2 thằng tìm chỗ trọ đường Hùng Vương(vì xem bản đồ thấy có vẻ trung tâm, gần cầu Tràng Tiền). Ngủ đến 14h dậy thuê xe, 1 xe, 2 người, 1 bản đồ, chúng tôi chạy loạn gần như khắp thành phố Huế.............
    ..........

    (Còn tiếp)

    Songbac In 1980 family
  2. lionesse

    lionesse Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    1.900
    Đã được thích:
    3
    sáng thứ 7. Đang ngồi mơ màng thì "sòng bạc" với Bosch thêm tln nữa gọi điện lên.
    Đợi một lúc thì các vị ấy lên kéo lionesse đi chơi.
    đi một chạp thì lionesse phải đi học thế là chia.
    đi đâu thì anh "Sòng bạc" sẽ nói tiếp cho mọi người biết trong hồi tưởng của mình..hì...
    lionesse
  3. DrSlump

    DrSlump Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/10/2001
    Bài viết:
    1.360
    Đã được thích:
    0
    Đất cố đô trầm lắng nhưng con người cố đô rộng mở, chính vì thế mà SB và Bosh được đón tiếp niềm nở như thế.
    Tôi sẽ tới Huế trong một ngày gần đây. Hẹn gặp ở cố đô.
    ( Và hi vọng có được một hình bóng để thương, để nhớ.. )

    Vì tình yêu kia mong manh như thủy tinh..
    Dr.Slump in 1980 Family

Chia sẻ trang này