1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

chào mọi người tại ttvn.com

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi hien_mh_124, 06/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hien_mh_124

    hien_mh_124 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2004
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    chào mọi người tại ttvn.com

    TextTextText
    xin chào các bạn tại đây cho mình vào đc chứ
    mình ở hà nội ,hà nội nghìn năm văn hiến ,hà nội cổ xưa và ...


  2. historian

    historian Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    301
    Đã được thích:
    0
    Xin chào bạn thân mến, một thành viên mới hơn mình trên TTVN.
    Mình cũng là người sinh ra và lớn lên trên đất Hà thành ngàn năm này. Có lẽ mình là một người may mắn được có tuổi thơ gắn liền với Hồ Tây, một nét duyên dáng và mộc mạc của Hà Nội. Mình lớn lên trong năng, gió , trong tiếng chuông trầm của những ngôi chùa cổ, trong những câu chuyện cổ tích về Hồ Tây.
    Nhưng mình là một người hoài cổ, mình yêu nét đẹp của một Hà Nội cổ kính, gần gũi. Hà Nội đô thị hoá cũng đẹp và hiện đại nhưng thật xa lạ làm sao ấy.
    Ai có cùng quan điểm xin chia sẻ với tôi.

  3. TiNtiN_sMallPiG

    TiNtiN_sMallPiG Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Tui thì không may mắn được sinh ra ở Hồ Tây .. không được sống trong cổ kính của Hà Thành, những hàng Ngang hàng Đào . hàng Lược .., ko hàng ngày đươc nghe tiếng chuông chùa Trấn Vũ, tiếng gà gáy Thọ Xương .. Không được hưởng cái nắng và gió của một nơi mộc mạc mà nên thơ đó .. Nhưng tui rất thích ra Hồ Tây để được hưởng cái gió mát trong lành, hưởng cái không khí thoáng đãng mà ở chốn Hà Thành ngột ngạt ngày nay khó có thể kiếm được.. Những lúc cảm thấy cuộc sống dường như ko cần tôi nữa , nó quá bộn bề quá căng thẳng tui lại thích lượn xuống phủ Tây Hồ .. Nơi đó luôn tạo cho tôi một cảm giác thật thanh thoát , thoáng đãng , nó làm cho tôi quên hết những bực bội, những lo toan tính toán của đời thường . "Nếu khi nào bạn cảm thấy bức bối với cuộc sống, hoặc cần một chút yên lặng tĩnh tâm, hãy gọi cho tôi ... tôi sẽ đưa bạn đến bên Hồ Tây.. vào phủ Tây Hồ.. nghe tiếng gió lùa và tiếng sóng vỗ .. tôi sẽ ngồi lắng nghe tiếng lòng của bạn.. gió Hồ Tây sẽ xoa dịu những ưu sầu của bạn .. sóng Hồ Tây sẽ làm bạn bớt cô đơn.. bạn đã hết buồn chưa nào ?, cuộc sống thật đẹp thật có ý nghĩa phải không ? "......
    Tôi sinh ra một nơi không cổ tích nhưng cũng đầy hào hùng .. Ba Đình đó với những trang lịch sử dày dặc những chiến công .. con người Cống Vị , Đội Cấn đầy lòng nhiệt huyết .. Có ai nói con gái Đội Cấn hiền nhất Hà Nội mà .Giờ xa Hà Nội mà thấy nao lòng mỗi khi nhớ về nơi ấy .. nhà thơ Dương kì Anh có một câu thơ mà mỗi lần nhớ lại tôi có cảm tưởng như lột tả được hết tâm trạng của tôi mỗi khi nhớ về Hà Nội vậy :
    Mùa thu Hà Nội như em vậy ,
    Anh càng xa em càng đắm say ..
  4. trieu_thanhhai

    trieu_thanhhai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2004
    Bài viết:
    1.756
    Đã được thích:
    0
    chào mọi người mình có thể làm quen với những người bạn mới trong box này không ?
    Rấ vui được làm quen với mọi người
  5. TiNtiN_sMallPiG

    TiNtiN_sMallPiG Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Rất vui lòng bạn a` ! mà trong này toàn người mới thui phải không ? hii ... Các bạn đều ở Hà Nội ? Tui thì sinh ra và lớn lên ở Hà Nội .. nhưng giờ lại học ở một nơi rất xa Hà Nội , chính vì vậy Hà Nội trong tôi càng trở nên xao xuyến hơn... Mỗi lần nhớ Hà Nội là tôi chỉ muốn về luôn nơi ấy ....để nằm nghe trong gio'' tiếng Sông Hồng thở than .......
  6. ghetsudoitra

    ghetsudoitra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Khi đi công tác hay đi du lich ở một nơi nào đó xa Hà nội,bỗng nhiên nghe những bài hát hay về nơi mình đã gắn bó từ thủa lọt lòng tự nhiên thấy xao xuyến nhớ nhà,nhớ mọi người quá,Hà Nội ơi.
  7. historian

    historian Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    301
    Đã được thích:
    0
    Nhà mình rất gần phủ Tây Hồ. Hồi còn nhỏ, mình thường xuyên vào phủ Tây Hồ và những ngôi chùa xung quanh để chơi, nhất là vào những buổi chiều mùa hè. Các bạn hãy thử tưởng tượng xem nhé: chúng ta ngồi trên những bậc thềm mát lạnh bằng đá xanh, thả chân trần xuống nước hồ Tây để cho từng gợn sóng nhỏ mơn man hai bắp chân ta, phía trên là tán lá xanh mướt của những xoài, muỗm, hồng xiêm... những cơn gió nhè nhẹ mang theo mùi hương trầm lan toả trong không trung quyện với tiếng mõ đều đều. Cảm giác của các bạn thế nào?
    Chỉ tiếc bây giờ, cùng với nhịp sống đô thị là trào lưu lễ Phật, lên chùa. Có ai đi phủ Tây Hồ vào dịp mùng 1 hay rằm không nhỉ. Buồn và thấy tiếc cho cái ngày xưa ấy.
  8. TiNtiN_sMallPiG

    TiNtiN_sMallPiG Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Nhà bạn gần phủ Tây Hồ thích thật đấy . Tui cũng rất thích cái khung cảnh ở đó , nó thanh tịnh và yên bình lắm . Những lúc cần sự tĩnh tâm cho cuộc sống tôi thuờng tìm đến nơi đó . Chính vì vậy nếu ai hỏi tôi rằng tôi có bao giờ đi lễ phủ Tây Hồ vào mùng một hay ngày rằm không ? tôi sẽ trả lời là " không !" . Vì đối với tôi đi chùa không phải vì tín ngưỡng , cũng không phải vì thành tâm hay " có kiêng có lành ". Mà đối với tôi đi phủ Tây Hồ gần như một hành trình tìm lại chính mình vậy . Tôi đến đó thường vào những buổi trưa chiều , lúc đó quang cảnh chùa thật thanh tịnh , nó như trở về với ý nghĩa thực của nó , không bon chen , không xô bồ , không mù mịt những khói , không ngột ngạt những hơi người.. Ngồi bên hồ ngắm nhìn cảnh vật , ngắm nhìn sóng nước , hưởng cái thanh tịnh và thiêng liêng của không gian và cảm thấy như cái chậm dãi của thời gian đang lặng lẽ trôi thật khẽ vậy . Nếu trong ta đang bức bối , chỉ một làn gió Hồ Tây thổi áp vào mặt thôi cũng làm ta như bớt được biết bao nhiêu gánh nặng trong tâm hồn. Ôi ! nhớ Hà Nội quá ! Hai hôm nữa là được về với Hà Nội rồi , vui biết mấy , thời gian ơi trôi nhanh lên ............
  9. IG_Shit

    IG_Shit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    2.201
    Đã được thích:
    1
    Đã lâu ko vào public chơi,dù vẫn gặp Cobalt suốt.Hôm trước lĩnh cả quả bóng vào "ngọc diện" thương wá nhỉ hì hì anh cứ tưởng em ko còn cơ hội chia vui cùng mọi người cơ đấy,thế mà lúc sau thấy ăn uống cứ gọi là hic hic thôi chả nói nữa,mà anh đâu có bảo đi ăn kem đâu,hôm đó anh bận để khi khác vậy.Mọi người thông cảm nhé,bởi vì cô bé này là sếp "bự" của public nên ra vào cứ phải chào hỏi nó một câu,ko thì...con bé này ghê lắm cơ
    Tôi cũng là người Hà Nội,khu nhà tôi ở là khu tập thể 96a phố Huế đối diện chợ Hôm.Trước nó nguyên là khách sạn Lục quốc của người Hoa,sau HN được giải phóng nó trở thành trụ sở của Hội liên hiệp văn học nghệ thuật HN,nơi sinh sống và làm việc của rất nhiều nhà thơ,nhà văn,nghệ sỹ của HN,sau người ta quen gọi đó là khu tập thể văn nghệ sỹ.
    Thế nên từ nhỏ tôi đã có may mắn được biết nhiều người nổi tiếng trong giới như nhạc sỹ Văn Ký,Văn Tí,nhà văn,nhà thơ trào phúng Đồ Phồn,vợ chồng nhà viết kịch và nhà thơ Lưu Quang Vũ và Xuân Quỳnh v..v..được vui chơi,được kết bạn cùng với những người con,người cháu của họ.Theo quan điểm của một số bạn trẻ bây giờ,dĩ nhiên ko phải là tất cả,việc được sống chung,ở cùng với những người nổi tiếng như vậy dĩ nhiên tôi cũng được trở thành người nổi tiếng hì hì
    Lẽ đương nhiên tôi cũng rất yêu Hà Nội,dạo nay bị cùn mất cảm hứng nên đành post lại mấy câu viết bên topic Sao bạn yêu HN vậy.Ờ sao tôi lại yêu HN nhỉ,có lẽ bởi tại tôi yêu những con người có tâm hồn HN,cũng lãng đãng như sương mù giăng đầu phố những buổi sớm mai,cũng buồn man mác như hàng cây cổ thụ trên đường Phan Đình Phùng những buổi chiều thu,cũng sắc ngọt như cái rét những đêm 30 Tết,cũng mạnh mẽ,nồng nhiệt như sông Hồng những buổi nước về...Ừ yêu HN lắm cơ hì hì cũng may chưa có cô bé nào hỏi anh yêu em hơn hay yêu HN hơn,nhất định sẽ trả lời anh rất yêu HN nhưng anh còn yêu em hơn gấp nhiều lần,đủ để thấy anh yêu em nồng nàn đến mức nào rùi đấy hê hê
    To Cobalt : anh ko có sờ pam đâu đấy nhé,thế nên đừng có del bài anh đi,hiểu chửa.Để cho anh còn đong đưa chị em một tí,nói nhỏ thui hì hì
    To Historian : có phải ta vừa gặp nhau hôm ăn mừng chiến thắng của 7xFC ko nhỉ,nếu đúng nhớ tối thứ sáu vác giày ra sân Quán Thánh,7x có buổi tập định kỳ vào 7h tối hôm ấy.Tớ thì chắc nghỉ,giữ chân để chủ nhật còn tiếp tục đá giải.Thế nhé.Thân
  10. historian

    historian Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    301
    Đã được thích:
    0
    Bạn hay đi phủ Tây Hồ, không biết bạn có còn nhớ con đường dẫn vào phủ không. Trước đây nó không có tên (bây giờ được đặt tên là Đặng Thai Mai), bọn mình thường gọi là đường Rặng Thông (vì hai bên đường trồng toàn những cây Phi Lao cao đến cả chục mét, hồi bé có biết cây phi lao với cây thông nó thế nào đâu, thấy ai đó bảo là cây thông nên cứ gọi là đường Rặng Thông, lâu dần thành quen). Ngày xưa, con đường đó đẹp thật, nhìn hút mắt là hai hàng cây cao lêu nghêu, phía dưới là ruộng rau muống như một cái thảm nhung mượt mà. Nghỉ hè, lũ trẻ bọn mình thường ra đó chơi. Hôm thì đi đổ dế, hôm thì đi dính ve, hôm thì với chiếc cần câu con con làm bằng tre đi câu cá rô, cá săn sắt, cá đuôi cờ. Những con cá đuôi cờ đẹp mê hồn. Cứ mỗi lần câu được một con là cho ngay vào trong lọ thuỷ tinh, thế rồi 4, 5 đứa trẻ con tóc cháy nắng, mình trần ngồi túm tụm xung quanh mà mê mẩn ngắm nhìn cái đuôi cờ đỏ rực của con cá. Bọn mình ở gần làng cá cảnh Nghi Tàm, thường xuyên sang đó mua cá về chơi chọi cá, nhưng vẫn thấy cá đuôi cờ đẹp hơn cá chọi nhiều. Chắc có lẽ vì cá đuôi cờ đẹp rực rỡ nhưng vẫn bình dị, gần gũi.
    Buổi tối, đường Rặng Thông vẫn là điểm hẹn của chúng tôi. Lá phi lao rụng nhiều lắm, mỗi đứa đi quơ một cái là được cả đống lá to tướng. Nào nhóm lửa lên. Những chú cào cào, châu chấu, muồng muỗng béo ngậy, những bắp ngô non đến nỗi râu còn mầu trắng, những củ khoai chưa lớn quá ngón chân cái (chúng tớ đi hái trộm ở bãi ngoài đê sông Hồng). Tất cả gộp lại thành những bữa đại tiệc trong tiếng nhạc "du dương" của dàn đồng ca ếch, nhái, dế và ve. Trong ánh lửa bập bùng, tiếng nổ lép bép của lá thông khô, hiện lên những khuôn mặt ngời sáng. Hạnh phúc thật bình dị biết bao.
    Còn bây giờ, đường Rặng Thông đã mang có tên trên bản đồ, những hàng phi lao oằn mình trong khói và bụi toả ra từ những chiếc xe Koma trở đầy đất cát, những ruộng rau muống với những chú cá đuôi cờ đã biết mất, thay vào đó là những bãi đất trống trải, khô khốc (làm bãi đỗ xe rất tốt cho khách thập phương đến lễ Phủ vào ngày rằm và mùng 1). Nhiều khi muốn đi tìm lại tuổi thơ của mình cũng không được... Cuộc đời có bao nhiêu điều không được như mong muốn của mình nhỉ???
    ------------
    To IG ****: tớ với cậu còn cụng với nhau vài phát cơ mà. Nhưng bia cụng với Pepsi thì chán wá hén. Mời cậu một phát lần này tớ không có Pepsi đâu, cậu dùng tạm bia vậy. Chắc chắn tối thứ 6 tớ sẽ ra sân. Nhưng cậu cũng phải ra còn dìu dắt anh em mới chứ. Chủ nhật này 7X lại thắng đúng không?
    Viva 7X

Chia sẻ trang này