1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chào một ngày mới - Một ngày mới sắp và đang bắt đầu

Chủ đề trong 'Lạng Sơn' bởi shoneti, 21/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. andythao24

    andythao24 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    3.132
    Đã được thích:
    0
    một ngày mới lại đến ..chả hiểu sao hôm nay mình muốn trốn chạy nó nhưng mình lại mong đến tối....mong gặp anh
  2. shoneti

    shoneti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    2.547
    Đã được thích:
    0
    một ngày cũ đã qua... nên đi ngủ hay thức tiếp đây nhỉ... bắt đầu những tháng ngày xe bus rồi... vui thiệt... mai đi đâu nhỉ
    đọc thấy cái quyết định đi ô tô bus của mình thật tệ... giờ chắc mình không đi xe bus nữa... mình ghét cái cảm giác đợi chờ thế... mà đợi chờ cái ô tô bus mới chán chứ, giá đẹp trai như anh chàng người Nga ở Vượt qua thử thách thì đợi mới đã
    Được shoneti sửa chữa / chuyển vào 15:08 ngày 11/10/2005
  3. shoneti

    shoneti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    2.547
    Đã được thích:
    0
    Mai mình chả biết làm cái gì hết à ... nghỉ ngơi nhiều con người cũng giảm khả năng suy nghĩ thì phải
  4. thienthancodonls

    thienthancodonls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2004
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay ta vui.- Chưa hết một tuần nhưng mỗi ngày là một bất ngờ dễ thương, không là một ngày bình thường như ta nghĩ.
    Này nhé, Ta không còn là con mèo lười mỗi sáng phải chờ ai đó réo gọi hay phải canh chuông báo thức mới chịu dậy, ta đã thức dậy từ rất sớm, tập thể dục, chăm sóc cho những chậu hoa, ngồi bên ô cửa sổ, vừa ăn sáng, vừa nghe chuông gió reo. Thanh âm ngày mới của thành phố này như vậy đã là rất tuyệt. ?" ?o?Một ngày mới nắng hồng, em dang tay chào đón.?
    Ta bắt đầu một tuần mới với những chiếc khung hình xinh, những nụ cười rạng rỡ, những nốt nhạc vui , những màu sắc rực rỡ mà ta đã ngồi cắt, xé, dán, cột và treo?
    Ta đã bắt đầu một tuần mới với tin nhắn dễ thương dành cho chính ta và bè bạn, một kế hoạch hoàn hảo cho 6 ngày kế tiếp để cảm thấy mình không bị thừa ra, không bị trống rỗng hay ít ra cũng có một điều gì đó để cho mình bắt đầu...
    Ngày mai thì sẽ ra sao nhỉ? Chưa biết, nếu cuôc sống là những chuỗi bất ngờ thì ta luôn mong những bất ngờ ấy sẽ thú vị, tự nhủ phấn đấu và cố gắng để mỗi ngày nhận được một niềm vui?
  5. shoneti

    shoneti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    2.547
    Đã được thích:
    0
    Đầu óc mình giờ không nhớ nổi Mr Tiến này là ai nữa rồi.. Sau hơn 1 năm, giờ không còn nhớ cái gì nữa
  6. shoneti

    shoneti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    2.547
    Đã được thích:
    0
    kỳ thật, mình đã sửa cái chữ ký của mình xong rùi mà sao nó vẫn chưa hiện ra nhỉ
  7. congaixulang

    congaixulang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2004
    Bài viết:
    600
    Đã được thích:
    0
    Mình mong một ngày mới của mình sẽ vui vẻ hơn những ngày đã qua , bắt đầu bằng một tiếng cười chứ không phải là một nỗi buồn
  8. shoneti

    shoneti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    2.547
    Đã được thích:
    0
    Chào ngày mới bằng việc nghe bài Mơ một hạnh phúc
    Khi gặp nhau tình yêu hé nở nụ cười
    Nắng mai làm hồng đôi tim ấm nồng
    Bao mộng mơ ước muốn luôn luôn làm anh vui
    Lòng thầm mang ơn trời đã cho anh gần em
    Bao ngày qua, niềm vui cũng đã nhạt màu
    Với anh mộng mị cho anh nỗi phiền
    Bao buồn vui giấu kín, không biết kể cùng ai
    Sợ người ko vui nên em đành thôi
    Mơ một hạnh phúc ấm áp nơi con tim anh
    Có quá lớn lao không anh
    Hãy nói em nghe đi anh
    Để em được sống mãi với tiếng yêu đầu
    Chất ngất khi ta gặp nhau
    Chẳng được sao anh
    Mơ một hạnh phúc mãi mãi chỉ riêng em thôi
    Có quá lớn lao không anh
    Hãy nói em nghe đi anh
    Để em được thấy mãi những khi anh cười
    Thấy mãi anh trong niềm vui
    Và sẽ mãi luôn được gần bên anh
  9. shoneti

    shoneti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    2.547
    Đã được thích:
    0
    11h01 phút đêm ngày 22/12/2006. Chỉ còn 59 phút nữa thì sẽ tới một ngày mới. Mai là thứ 7... én én...

Chia sẻ trang này