1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chào Mùa Thu Thạch Thảo - Liên khúc Thất Tình Ca

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi Soi_Dong_Hoang_new, 26/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Soi_Dong_Hoang_new

    Soi_Dong_Hoang_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Chào Mùa Thu Thạch Thảo - Liên khúc Thất Tình Ca

    Chào Mùa Thu Thạch Thảo
    Có một đêm như thế
    Ta và em bên nhau
    Rồi thời gian trôi mau
    Muốn tin đâu phải dễ

    Có một lần như vậy
    Em gần như yêu ta
    Rồi thời gian đi qua
    Em giật mình tỉnh dậy

    Có một lần ta muốn
    Con đường cứ dài thêm
    Đời chỉ toàn bóng đêm
    Em bên ta vĩnh viễn

    Có một hình bóng khác
    Trong em chẳng phải ta
    Cho một lần ngơ ngác
    Chợt bàng hoàng xót xa

    Có những đêm hoài nhớ
    Em cần một bờ vai
    Để gục đầu thổn thức
    Ta thành người thứ hai

    Tạ ơn em cúc tím
    Cho ta biết dại khờ
    Một lần nghe xao xuyến
    Ngỡ ngàng tưởng trong mơ

    Ta chắt chiu gìn giữ
    Một nụ hoa mong manh
    Một tình yêu thầm lặng
    Một giọt cười long lanh

    Thời gian trôi trôi mau
    Người sẽ về sum họp
    Vẫy tay tạ từ nhau
    Chào Mùa Thu Thạch Thảo

    11-04-2002


    T.
  2. Gorillaz

    Gorillaz Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2001
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    nếu ko fiền, bạn này rảnh sáng tác thêm nhiều bài nữa về hoa thạch thảo nữa dc ko?
    xin chân thành cảm ơn bạn nhiều á! Mình thích hoa thạch thảo từ lâu rồi! cám ơn bạn lần nữa ạ!
    Ta chắt chiu gìn giữ
    Một nụ hoa mong manh
    Một tình yêu thầm lặng
    Một giọt cười long lanh
    cám ơn bạn nhiều lăm, đang tìm bài về thạch thảo thì dc doc bài này! hic hic!
    Nguyên
    I'm not like them, but I can pretend.
    The sun is gone, but I have a light.
    The day is done, but I'm having fun.
    I think I'm dumb or maybe just happy...think I'm just happy.
  3. Soi_Dong_Hoang_new

    Soi_Dong_Hoang_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Trong bài Thu ca hình như cũng có nhắc đến hoa Thạch Thảo, bạn xem thử
    T.
  4. nxt.ptc

    nxt.ptc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    0
    Soi Dong Hoang nay bac viet that la hay, rat co tam hon nhung giau duoi ve co doc qua. Tiec la bac vao dien dan nay hoi muon day! O day toi tin cung co nhung noi de bac tha hon minh!
    Tiến lên Công an HN, cho đến khi không tiến được nữa thi .. quay lai
  5. Gorillaz

    Gorillaz Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2001
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    thanks bạn Sói nhiều ạ!
    Tỡ nghĩ thơ đa số hay là khi buồn thì phải, đa sô thôi! Nhưng dù sao trong bài này bạn Sói vẫn giữ 1 chút hi vọng nào đó mà, dù la nhỏ và mong manh.
    Nhưng tớ ko hỉu dc rõ lắm về khỗ cuối của bài thơ ạ. Ai về, về rồi sao lại tạ từ? Ko phiền thì bạn giải thích giùm tớ nghen :) thanx ạ
    Nguyen
    I'm not like them, but I can pretend.
    The sun is gone, but I have a light.
    The day is done, but I'm having fun.
    I think I'm dumb or maybe just happy...think I'm just happy.
  6. Soi_Dong_Hoang_new

    Soi_Dong_Hoang_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Đóa Thạch Thảo của tôi có một hình bóng nơi xa xôi để mơ về, và trong khi chờ đợi đơn phương và cô quạnh, nàng tìm tôi trong niềm an ủi. Và tôi đã yêu nàng khi nào không hay. Nhưng khi hình bóng kia quay về, Thạch Thảo vốn không phải của tôi sẽ thực sự đi xa, vậy tôi có thể làm gì ngoài việc Chào Mùa Thu Thạch Thảo ;-)
    T.

Chia sẻ trang này